Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềBài không tên số hai
01 tháng 12, 2012 12:03   Trần quốc Thắng viết:
Lòng người như lá úa
Trong cơn mưa cuối mùa
Trong cơn gió đong đưa
Lòng nhớ thương sao vừa

        Chiều về không buông nắng
        Cho môi mình vị đắng
        Cho nỗi niềm băng khoăn
        Qua buổi chiều trống vắng

              Tìm trong tháng ngày buồn
              Tìm vết đau còn khuôn
              Tìm dấu chân sầu muộn
              Tìm trong ánh mắt buồn

                      Kỹ niệm xưa đã chết
                      Kỹ niệm là dấu vết
                      Của cuôc tình đã hết
                      Mãi trong lòng tì vết
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết