Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềLệ đá
01 tháng 12, 2012 11:15   Trần quốc Thắng viết:
Hõi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hõi gió phiêu du ngàn khơi
Hõi mây sao mãi chơi vơi chốn nào
Hõi mình sao mãi khát khao

         Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
         Chìm khuất trong cơn mưa rào
         Chìm vào nỗi nhớ mùa thu khát khao
         Cho mình thầm đếm tuổi nào

                 Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
                 Đọc lại với nỗi da diếc
                 Đọc trong ký ức tha thiết nỗi lòng
                 Để mình sao mãi mòn trông

                        Nhớ môi em, nhớ mắt biếc
                        Nụ cười tuổi mộng tha thiết tung tăng
                        Trong tay anh, nắng tuổi hằng
                        Theo anh theo gió lăng xăng tuổi hồng

..................nổi hứng theo bãn nhạc Lệ đá, tôi viết bài thơ này của buổi chiều chũ nhật, ủa quên ...sáng thứ bãy.
           
                 
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết