Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềMột đoản văn hay
10 tháng 11, 2012 08:10   Thắng viết:
Giòng sông Thạch hãn cãn người đi
Quãng trị đôi bờ mãi khắc ghi
Người đi năm củ là tri kỷ
Để chị tôi ngồi nhớ mong chi
         Đôi bờ đôi bến giòng nước trôi
         Chị tôi thương nhớ trông theo đồi
         Chiều tối nơi đây trăng vẫn nổi
         Vẫn trôi theo giòng nước chia đôi
                    Mùa mưa về tới nước dâng cao
                    Chị nào biết được cơn mưa rào
                    Cuốn xào phá sậy nhiều hư hao
                    Làm sao chống được nước lũ ào
                               Quê chị hằng năm trời chẵng tha
                               Nhà nhà lũ lụt chốn phong ba
                               Tràn ra biễn lớn cuốn theo nhà
                               Nhưng chị vẫn giữ đất cha.

  .....ngẫu hứng...tao nghĩ ra một thể thơ....mới để bổ xung cho thơ "tứ thất" của nhà Đường mà tao tự đặt tên cho nó là "tứ thất luật, nhị thất câu", ghi chú: nhị thất là hai bãy.

Théng

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết