Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcChuyện tứ xứ
Chủ đềTấm hình Mẹ Thiên Chúa !
11 tháng 06, 2012 10:40   Tran Anh Bảo mến Cám ơn anh thiệt nhiều về thờDao viết:

Anh Bảo mến

Cám ơn anh thiệt nhiều về thời gian và công sức anh đã bỏ ra nghiên cứu, sưu tầm rồi quảng bá, một cách có chọn lọc, lên mạng chia sẻ với bạn bè cũng như các bạn đọc vô danh khác. Công việc anh đã và đang làm với người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi , một phần nào đã có kết quả. Một số nhãn quan của tôi xưa nay về cuộc sống chung quanh  ít nhiều gì cũng đã được chỉnh lại. Công sức của anh không uổng phí đâu.

Xúc động nhất là về bức hình Đức Mẹ, nét mặt điềm đạm hiền từ, choàng đôi cánh tay mảnh dẻ qua vai cố G.H. John Paul 2 như cố làm khựng lại một thân hình đồ sộ của vị này đang trên đà nghiêng té sấp xuống. Còn vị G.H. thì 2 khủy tay co lại, 2 bàn tay thì xòe ra như cố bám víu vào cánh tay áo.. mỏng của Đức Mẹ. Bức ảnh có hơi mờ nhưng tuyệt vời quá.

Tôi đã nhờ người nhà "lưu vào máy tính" để cuối ngày, trước khi ngủ  chiêm ngưỡng bức hình mà "củng cố lại đức tin cậy" đã bị gặm nhấm bởi  cuộc sống và "nuôi dưỡng thêm tình yêu thương và tha thứ" thường xuyên  bị xói mòn bởi hận thù.

Bức hình này cũng gợi nhớ lời khuyên của cố linh Mục dưỡng phụ của tôi:
" một viên đá bự ném mạnh xuống bùn, trước mắt bùn có bắn lên tung tóe thật đấy, nhưng sau đó viên đá cũng ...chìm xuống dưới đáy bùn.

Một lần nữa ,cám ơn anh Bảo thật nhiều.

Thân mến ,
Trần Đạo.

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết