Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcTào lao (Bàn loạn)
Chủ đềNhánh sông An cựu
09 tháng 01, 2012 02:46   Nguyễn Ngô Hùng viết:
Sơn rồm ới hởi Sơn rồm.
Bên Tây thì mập bên Ta thì rồm.
Rồm kia ra ngẩn vào ngơ.
Quay đi quẩn lại chính chàng Lauren.
Tây đây chính thị  Hardy.
Ngày ba đêm bảy ra vào không quên.
Rồm kia ngớ ngớ ham chơi.
Chơi mà hết nổi cứ mà đòi chơi.


Nhớ về thằng bạn Rồm của tui.
Hẹn ngày gặp lại bạn hiền.

Tây Ba Lô
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết