Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềThưoa Qoàn moặc Tẻ
23 tháng 10, 2011 00:39   Dũng viết:
Tình trai,

Trời hỡi làm sao tôi nói được
Gió trăng có sáng lắm không Thằng
Làm sao chơi được thằng trong mộng
Để trả thù cho hai viên đạn đã lên nòng
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết