Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Hội ngộ 2011
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcHội ngộ 2011
Chủ đềÂm nhạc, tình yêu, và hạnh phúc (2)
13 tháng 07, 2011 17:08   Vô Danh viết:

 " Cảm ơn em " - Ngọt ngào như giọng bắc của Khoa cận đó em.

 "  Nếu anh còn trẻ như năm cũ
    Quyết đón em về sống với anh
    Những khi chiều vàng phơ phất đến
    Anh đàn em hát níu xuan xanh

    ----------------------------------------

    -------------
  
  Nếu có ngày nào em quay gót
    Lui về thăm lại bến thu xưa
    Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
    Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha. " .

    Tặng Người Đàn Bà Xa Chồng dzới lại Cô Ba Bà Điểm

    ..Nhuyển nhừ cở Xưng Diệc dzới Lý Hửu Phước dzà mùi hơn Sơn Mập nhiều phải không 2 em ?

    " Em ơi tình chỉ đẹp khi còn dang dở...Đời hết dzui khi túi đả hết tiền...ò í e...òooo"

    ..... Tân cổ dao dziên điệu nầy i chan như Ba Cần Thơ rồi......hhahahahaaa.

 

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết