Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Hội ngộ 2011
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcHội ngộ 2011
Chủ đềÂm nhạc, tình yêu, và hạnh phúc (2)
12 tháng 07, 2011 03:59   Cô Ba Bà Điểm viết:

Anh Ba Cần Thơ,

 

Tiếp theo lời khen của X Việt và Cụ M, mến tặng anh Ba mấy câu thơ đầu tay viết từ đáy lòng mình

Người đâu thật có duyên ngầm,

Lâu nay em đã mến thầm anh Ba,

Văn nhân cần kiếm chi xa,

Chuồng heo, Gò Vấp, (hầm) cá tra mà tìm.

 

Người ái mộ anh,

Cô Ba Bà Điểm

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết