Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Hội ngộ 2011
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcHội ngộ 2011
Chủ đềTaberd mùa hè (2)
11 tháng 07, 2011 06:44   Lý Hữu Phước viết:

Học trò còn có lời ca tâm sự  

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn

Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương

Màu hoa phượng thắm như máu con tim

Mỗi lần hè thêm kỷ niệm

Người xưa biết đâu mà tìm…

(Nỗi Buồn Hoa Phượng –Thanh Sơn) 

Mơ mộng và đầy sáng tạo, một bài hát làm ta tưởng tượng được cảnh hoa phượng đỏ rơi rụng dưới cơn mưa mùa hè tạo thành cảnh mưa hồng  

“Trời ươm nắng cho mây hồng,

Mây qua mau em nghiêng sầu,

Còn mưa xuống như hôm nào,

Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên…

(Mưa Hồng – Trịnh Công Sơn)

Trường Taberd, giống như các trường học lâu đời ở Sài gòn, không có những cây phượng đỏ, nhưng lại có những hàng me già dọc trên đường Nguyễn Du và đường Gia Long. Những cây me Sài gòn gợi ta nhớ lại những kỷ niệm của tuổi học trò. 

Nh về trường cũ Taberd,

Trưa chiều gió thổi hàng me bên đường.

Hình xưa cảnh cũ còn vương,

Bạn bè thuở trước vẫn thường có nhau,

Lá me xào xạc thì thào,

Nhắc về kỷ niệm năm nào học chung...

(Taberd mùa hè – LHP)

 

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết