Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcGặp gỡ / Họp mặt
Chủ đềGặp gở Tạ Hoàng Phú và gia đình tại quán Kim.
19 tháng 06, 2012 10:54   Thắng viết:

Chúc Lý Phước (em của nhà thơ Lý Bạch) một chuyến đi Việt Nam vui vẻ, khi nhậu nhẹt với đám Taberd 76 thì tui xin gữi bài thơ này để tặng các BE nội...

Cá tra ơi là cá tra

Sao mày cứ mãi chờ ta tung đòn

Hỗm rày tao thấy mày ngon

Nên tao mới đến tóm gọn mày thôi

    Bạn bè tiệc rượu ly bôi

    Chuyện đi chuyện lại hết nồi canh chua

    Ăn xong thì chớ phân bua

    Cá tra tui đãi khỏi mua tốn tiền

       Nếu bạn muốn được thuốc tiên

       Cá tra chửa bịnh ăn liền có ngay

       Ăn xong thì nhớ chuyện này

       Ngày mai trở lại....nuôi bầy cá tra

Chúc các bạn vui vẽ.

Thắng

  

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết