Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Nắng Sân Trương ( 3 )
  PreviousNext
# 3072
  30 tháng 04, 2011 08:55  Vu Van Chinh viết

 

     Cũng vẫn có các ông thích la cà ngoài trường,hay chưa một lần vào sân chơi,thậm chí ông đi kiếm cái sân chơi khác mà chơi không chừng,hay có ông mải vui mà quên đường về,thôi thì trời sinh tính ông ra sao thì cứ biết vậy,biết sao bây giờ?có rủ ông vào sân để chơi thì ông cũng lững lờ con cá vàng.

      Cái nhóm Lý Quới,Thu Chinh,Hoàng Dũng,Đình Dũng ngồi ngoài xem anh em chơi nay ngày càng đông hơn,có thêm Như Trầm,Tiến Hỷ,Minh Tân ,Kim Giao,Ngô Hùng......hình như mấy ông này lớn tuổi rồi không còn thích bay nhảy như xưa nữa hay sao ấy,cứ anh em ra sao thì tui dzậy.

      Chu Thủy lúc này đang yêu nàng Hội Họa nên một mực giữ lòng chung thủy nên quên cả lấy vợ,chỉ khoái sống đời lãng tử cùng với em Hội Họa đi khắp thế gian.Khoa Cận thì vẫn đẹp trai như ngày nào với cái kiếng cận,lại còn có thêm biệt danh là anh “ Phoa Đĩ “,vẫn tía lia với một Gia Hòa ít nói,một Thanh Cần vừa mới lên xe bông muộn màng về nhà vợ,một Đức Thắng với cái đầu chỉa ra như cái chổi rễ khỏi mất công chải đầu, người chỉ thích chơi với các em gái nho nhỏ,một Kiến Phong khoái cười hơn là nói và ca vọng cổ nghe hay một cây xanh rờn, nói chung các ông vẫn như xưa thôi.

      Long Hải thì lúc nào mồm mép cũng dẻo quẹo mà mấy Bu TaBe ở khu O.C đâm ra khoái,đến nỗi có vài Bu bắt đầu thích cái sân chơi này,cứ đòi vào xem có gì hấp dẫn mà mấy anh nhà em ngày nào cũng ngồi cười một mình như bị ma ám ,thôi bỏ bu rồi còn dám quậy gì nữa đây hả Trời ? ông này nhà bán kẹo sinh gum thì phải.Khải Dê thì cái chân vẫn chạy rông khắp nơi,cái xóm của mấy em Da Đen gần nhà giờ xưa rồi,ỗng đang tính chuyện sang thăm mấy em góa bên xứ Mễ không chừng,vẫn giỏi cái chuyện đối phó với bu nhà với món "Đi Cống Về Nạp",vì bà vợ đang tính chuyện đột nhập lên mạng để xem anh yêu của tui, đang múa hươu múa vượn gì đấy.

        Việt Quang và Tăng Kiên đã làm nên cái chuyện đại sự rồi,nghĩa là kéo các cụ già Taberd ngày nay về tụ họp lại để nhận bà con họ hàng,mặc dù cũng còn ít nhưng từ từ thì cũng đông,vì đất lành chim đậu mà.Quốc Khánh thì vẫn ôm đàn hát một mình chứ không chịu song ca với ai,lâu lâu buồn lại cho anh em thưởng thức cái giọng ca êm êm tựa như sương khói,đôi khi nghe như run run vì cái lạnh ở Paris tráng lệ.

       Ba ông bồ tượng Bá Cảnh,Đình Nguyên,Ngô Hùng thôi trèo lên quán Pa-tí-xệ mập,vì quán đã đóng cửa từ rất lâu rồi ,mặc dù mấy ông vẫn còn thói ăn hàng và hay nhắc tới món bột chiên và gỏi khô bò.Quốc Việt,Trịnh Lương thì đang hẹn bữa nào làm vài ván Tennis,dù hai ông ở cách nhau nửa vòng trái đất,Quốc Việt lúc này thêm cái tật la hét um xùm y như trùm Taliban vậy

       Từ ngày không còn thầy Công Minh,đội bóng rổ hạng B cũng đứt phim và tan hàng mỗi ông một nơi,mà có tụ lại cũng chưa chắc chạy nổi nữa,cũng chán cái cảnh mấy mạng lại dành nhau có trái bóng,thỉnh thoảng mấy ông thậm thò vào sân chơi nhắc lại chuyện xưa cho đỡ buồn,riêng hai ông Giản Tư và  Hữu Đức thì vẫn sầu lẻ bóng nên biệt tăm không thấy vào sân chơi từ cái ngày mới mở.