Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
NẮng Sân Trường ( 1 )
  PreviousNext
# 3069
  30 tháng 04, 2011 08:20  Vũ Van Chinh viết

        Dưới cái bệ ciment cột cờ mầu trắng,có 2 chú nhóc ngồi rù rì với nhau,nhóc Em đang cố sức gạ gẫm Sư Tứ đổi cho cái hộp bút chì màu,không hiểu nhóc Em nói gì ,chỉ thấy Sư Tứ mặt lấm la lấm lét đưa hộp bút cho nhóc em ,cử chỉ dè dặt lắm ,góc sân kia một lũ bạn đang đuổi theo Sơn Mập để mong được bóp vú nó,cái thân phì lũ với cặp vú ú na ú nần mỗi lần chạy, nhìn rất hấp dẫn đối với cái đám nhóc đầy tò mò kia.

       Xuân Việt,Sơn Harlem,Hải Hà ,Vĩnh Chúc, Giản Tư ,Hữu Đức cùng đội bóng rổ hạng B đang dợt banh với thầy Công Minh,thỉnh thoảng Sơn Mập cũng ghé vào tranh bóng với anh em ,nhưng thằng này chạy và công thủ chắc quá,vả lại có tranh bóng với nó cũng không lại, nên anh em hơi ngán ngẩm một chút,mỗi khi đứng trước trái banh và đối diện với nó,thấy nguyên cái xe tăng M.48 lù lù trước mặt.