Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Lý tiên sinh nhã giám
  (6 trả lời)
  Next
# 8230
  12 tháng 02, 2016 00:56  Dũng Hậu Bối viết

Hữu Phước thân,

Tao gửi mày bài viết "Viết lịch sử là đi tìm sự thực" này của Thuỵ Khuê, tao thấy rất hay.

http://phiatruoc.info/nha-phe-binh-thuy-khue-viet-lich-su-la-di-tim-su-thuc/

Tao biết chị Thuỵ Khuê từ lâu lắm (chắc khoảng 1985, 1990 gì đó). Mến chị nhưng lúc đầu tao không thích đọc chị lắm, vì tao thấy còn sượng.

Sau một thời gian rất dài, đọc bài trên của chị, tao rất thích, dù chưa được đọc qua tiểu luận nghiên cứu “Khảo sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long” của chị. Thích vì sau nhiều năm, chiều dày học hỏi, nghiên cứu hiển lộ một đẳng cấp khác; cũng tựa như người học võ, bộ pháp, hơi thở, đòn thế, tâm ý bắt đầu hài hoà với nhau. Thích vì giúp độc giả bận rộn nhìn lại một số vấn đề, học hỏi, làm mới mình, mang tới những điều mình chưa biết. Thích vì sử mình mà mình không biết, hay biết loạng quạng, biết với thành kiến, biết với sự thực què quặt, bóp méo, nay có dịp được người có tâm, có sức soạn sẵn cho mình học hỏi thưởng thức.

Tao chưa biết về phẩm chất của tiểu luận này, nhưng qua những lời chị Khuê trình bày thì tao thấy đáng đọc.

Tao giới thiệu tới mày, vì thích  bài viết của mày ( http://www.talawas.org/?p=20711 ,  http://www.talawas.org/?p=20714 , http://www.talawas.org/?p=21097 ), không chỉ "Về quê ăn Tết" nhưng cũng về Sài Gòn, Ba Chúc, Thuận Kiều,  Tân Châu, Tri Tôn, Long Xuyên, Hà Tiên, Châu Đốc… Mày không chỉ viết vì cảm hứng, tình cảm, mà có sự cẩn trọng, nghiên cứu của một học giả,  không những thành công trong nghề IT, mà viết lách rất tới. Bộ pháp, hơi thở, đòn thế, tâm ý rất hài hoà với nhau.

Có dịp sẽ nói dóc cùng "tiên sinh 2 tháng" sau. Tao thăng.


# 8233
  12 tháng 02, 2016 10:37  Tiền Bối Nguyễn Bính Khiêm viết,  
ĐÃ LÂU LẮM RỒI, ĐÂU CÒN CHỖ CHO NGUYỄN BÍNH.....
Photo de Mạt Thành Sang.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh lè
Giữa trưa nghe tiếng xè...xè...
Mùa này ve đã...gọi hè rồi chăng ?

Ngước nhìn mấy nhánh bằng lăng
Hoa khoe sắc tím, lòng anh ngậm ngùi
Nhớ về kỉ niệm một thời
Cùng cô hàng xóm...rong chơi tháng ngày.

Suy tư đang nhớ đến ai
Bỗng dưng gió thoảng, mùi khai hơi nồng
Nhìn sang thấy bốn cái mông
Xếp hàng ngay ngắn...trắng hồng như mây.

Ngắm nhìn đắm đuối mê say
Bốn con bướm chúa, không bay bao giờ
Ngỡ mình đang ngủ nên mơ
Thì đám hàng xóm...lượn lờ sang đây.

Hỏi thăm mới biết hôm nay
Chi bộ họp nhóm, mừng ngày tất niên
Uống bia ăn cánh gà chiên
Mấy chị nhậu xỉn...ra hiên ngồi....tè
Chị em vui vẻ....hết ga...
Uống vào cửa miệng, rồi ra....cửa mình
Hồng Chuyên, ai cũng rất xinh.
 Photo de Mạt Thành Sang.
# 8236
  13 tháng 02, 2016 02:18  Dũng Mọt viết,  
Phước trả lời "Thanks Dung Le. Lúc trước tao có đọc Thụy Khê viết về Nhân văn giai phẩm, và tao rất thích những bài viết có calibre của TK.

Lâu nay thiếu vắng luồng gió mới của những ngòi viết chỉ chú trọng đến sự thật, chân thiện mỹ và không bị ràng buộc bởi khuôn khổ ý thức hệ, giáo điều... Nhưng điều quan trọng là sự đầu tư nghiên cứu của những bài viết nổi bật – the more you put into it, the more you’ll get out of it ! or, like in our profession, it is GIGO (garbage in, garbage out) !"

Tao mới đọc lại bài Về quê ăn tết, mày viết "
Gần đây một phần chợ của Tân Châu bị sạt lở, cả một phần chợ biến mất dưới dòng sông. Đây là tình hình chung nghiêm trọng của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các lý do chánh có lẽ vì dân số gia tăng, việc khai thác cát, nuôi trồng thủy sản và hệ thống kênh thoát lũ đang diễn ra một cách không có kế hoạch rõ ràng"

Nâng bi mày thêm một phát: quân tử lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.  Mày đi chơi mà không những rung cảm trước cảnh vật, tìm tòi lịch sử để thấy chiều sâu, bề dày của thời gian mà còn để ý tới phúc, hoạ của thiên nhiên; vì thiên nhiên là ngôi nhà lớn của mình, mà con người thuờng chăm lo, chăm chút cho ngôi nhà nhỏ của mình, mà kệ mẹ ngôi nhà lớn. Giống như trong một kinh Phật có tích một đám con nít vui chơi trong một ngôi nhà đang cháy rần rần (tao chỉ nhớ mài mại truyện này).

Hồi bà Clinton làm ngoại trưởng Mỹ, họ có chương trình để bảo vệ sông Cửu Long, có hẳn ngân quỹ cho nó "những bước suy thoái của con Sông Mekong đã và đang diễn ra nhanh hơn dự kiến của nhiều người khi mà ngoài 14 đập thủy điện bậc thềm khổng lồ Vân Nam, nay lại thêm chuỗi 11 con đập trên dòng chính Hạ Lưu, chưa kể tới ảnh hưởng tích lũy của vô số những con đập phụ lưu khác... " (lời giói thiệu cuốn Mê Kông Dòng Sông Nghẽn Mạch của Ngô Thế Vinh), trong khi chính quyền VN thì im thin thít trước việc chính quyền Trung Quốc xây một loạt đập thuỷ điện vĩ đại loại lớn nhất thế giới , làm ảnh hưởng trầm trọng tới các quốc gia hạ ngu ồn như Lào, Kampuchia, Việt Nam, bất chấp luật lệ mà các nước áp dụng cho các giòng sông quốc tế chảy qua lãnh thổ của mình.

Tao đọc 2 cuốn sách vô cùng hay, vô cùng quan trọng về sông Cửu Long do bác sĩ Ngô Thế Vinh viết là cuốn Cửu Long cạn dòng, biển Đông dậy sóng, và Mê Kông Dòng Sông Nghẽn Mạch. Đây là 2 cuốn sách vô cùng đặc sắc, viết theo 1 thể loại đặc biệt gồm lịch sử, địa dư, văn hoá, khoa học tự nhiên, khoa học nhân văn, ký sự, du ký .... một lần nữa tao lộng ngôn: người Việt Nam của thế kỷ 21, hiểu biết, yêu nước mà chưa đọc 2 cuốn này thì còn thiếu sót, thiếu sót lắm lận!

Xem giới thiệu (không hay lắm của Tự Lực) http://www.tulucmall.com/Products/Category.aspx?catID=-1&searchText=ngo%20the%20vinh

Nếu mày thích, cho tao địa chỉ, tao đặt mua 2 cuốn trên tặng mày (Tự Lực gửi sách đi các nước)

Khi chính quyền không lên tiếng, khi xã hội dân sự VN không tồn tại để có các tổ chức bảo vệ môi trường, môi sinh cất tiếng, khi người VN chưa biết hoặc có ý thức về những chuyện đang xảy ra cho ngôi nhà lớn của mình, thì những cá nhân có cơ duyên được thấy, được b iết cần lên tiếng, cần nói với nhau, chia xẻ cho nhau những gì mà người VN dù bất cứ khuynh hướng nào cần biết.


# 8240
  14 tháng 02, 2016 00:20  Nữa Nè viết,  
http://damau.org/archives/41275
# 8243
  15 tháng 02, 2016 12:15  Lê Tiền Bối viết,  
TIẾC CÁI XUÂN HỒNG 

Lạy Trời, lạy Phật, lạy nàng 
Con đang quỳ lạy ở hàng thứ hai 
Xin thề "học máu Anh Đài" 
Nếu con nhắm mắt Thiên Lôi búa liền 
Thiên Lôi nghe thấy nổi điên: 
Ông búa cái đứa vô duyên trước mầy" 
Đi chùa lễ Phật thế này Làm sao 
Sư - Sãi được ngày bình yên? 
Cho dù có lạy... cầu duyên 
Cớ sao tơ hớ làm phiền mắt ông? 
Người đời chỉ trỏ dòm trông 
Hỏi còn bao cái xuân hồng mà phơi?

  image.jpg

# 8248
  16 tháng 02, 2016 02:45  Lý Hữu Phước viết,  

Đặng (Quang) Vinh quý đài các hạ,

 

Ôi ! cười bể bụng Đặng lang !

Cho em bái phục cùng chàng từ nay,

Người đâu thật đấng anh tài,

Mỗi trang “người” post tới mai còn cười…

 

# 8255
  18 tháng 02, 2016 08:50  Lý Chí Lý viết,