Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
U60 - Đi trước, đi sau
  (10 trả lời)
  Next
# 8071
  17 tháng 08, 2015 14:14  U40 viết

Chưa biết đứa nào trước đứa nào.
Đứa nào đi trước, đứa nào sau.

Không đứa nào nói: “Tao đi trước.”
Không đứa nào nói: “Tao đi sau.”
Đi sau, đi trước cùng đi cả
Đứa thì đi trước, đứa đi sau.
Đứa đi sau lậy đứa đi trước.
Đứa đi trước kệ đứa đi sau.
Đi sau, đi trước cùng đi cả
Théc méc làm chi chuyện trước sau.
# 8075
  18 tháng 08, 2015 06:41  U70/2 viết,  
Bao nhiêu tuổi là già / Vậy bạn già chưa ???
                     
Thất thập xưa khó tìm ra,
Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông.
Ngày xưa thất thập ngồi không,
Ngày nay thất thập còn mong đi làm.
Ngày xưa thất thập lão làng,
Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.
Thất thập về nước liên miên,
Các cháu gái nhỏ luân phiên chào mời:
"Mừng anh thăm nước nhà chơi,
Mời anh cắt tóc, thảnh thơi gội đầu,
Mời anh trẻ đẹp sang giàu
Đón em qua Mỹ, em hầu hạ anh.."
Các bà bảy chục xuân xanh,
Tóc đen, má phấn, xâm viền vành môi.
Bà nào cũng đẹp, cũng tươi,
Lả lướt sàn nhảy, nói cười thật duyên.
Các bà dáng dấp dịu hiền,
Các ông say đắm nghiêng nghiêng mắt nhìn.
Bây giờ tôi vững niềm tin
Trả lời câu hỏi linh tinh ban đầu:
"Tuổi già khởi sự từ đâu?
Tuổi già khởi sự khi nào ta quên:
Quên chồng, quên vợ, quên tên,
Quên cười, quên bạn, quên mình là ai?"
# 8076
  18 tháng 08, 2015 07:37  Wỉ Sứ viết,  
# 8090
  19 tháng 08, 2015 11:07  Tàu Đi Trước viết,  
# 8077
  18 tháng 08, 2015 08:48  Hà Duy Bính viết,  

Đọc bài này sao thấy thấm thía quá

Rồi thì thằng nào cũng đi

Thằng đi sau lạy thằng đi trước....


# 8078
  18 tháng 08, 2015 12:01  Tao Đi Truớc (Sau Mày) viết,  
Bính ơi,

Chừng nào mình tổ chức một buổi lạy nhau, thằng này lạy thằng kia, thằng kia lạy lại, lạy loạn xạ, thế là ông trời confused, thắc mắc là mình có lẫn không mà tụi nó lại lạy  nhau lung tung như thế này, cho đứa nào đi trước đây? 1 giây trên trời bằng 1 năm dưới đất, nên ổng suy nghĩ chừng 10 giây là mình ăn tiền rồi.
# 8079
  18 tháng 08, 2015 17:24  Bảo Nguyễn viết,  
MÀY MUỐN ĐI TRƯỚC, ĐI SAU? 
HAY LÀ CHÚNG MÌNH CÙNG ĐI...

12          3456788910111213

# 8084
  18 tháng 08, 2015 22:37  Mini-phêrô viết,  
Kẻ giàu vào cửa thiên đàng cũng khó như lạc đà chui qua lỗ kim, tao đi với mày chả lẽ tao bỏ mày ở ngoài, đi chung làm gì, bỏ đi Tám.
 
# 8089
  19 tháng 08, 2015 10:05  Lạc Đà viết,  
# 8085
  19 tháng 08, 2015 04:04  Dũng's 102th Birthday viết,  
Sinh nhật 102 tuổi của Dũng.

"Năm nào cũng phải nâng ly với thằng Vinh, mệt thiệt!!!"


Cặp song sinh Paulus (trái) và Pieter Langerock nâng ly rượu vang tại viện dưỡng lão ở Bỉ. Ảnh: Reuters

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/bi-quyet-song-tho-cua-cu-102-tuoi-dung-chay-theo-phu-nu-3263735.html
# 8088
  19 tháng 08, 2015 09:53  Oan Oán viết,  
Hai Oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang.
- Sao mày chết?
- Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày?
- Tại vợ tao ngoại tình.
- Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
- Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà bất thình lình. Tao thấy nó nằm trong giường không mặc quần áo. Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, tao chạy lên gác xép, cũng không thấy ai, tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết. Thằng ma kia nói :
- Thằng ngu si, nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có đi trước... Hông tin thì hỏi thằng Bean nó kể cho nghe. 

Thiệt là tình ha hả Dũng há.