Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Thông báo
Chủ đề: 
Thư đính chánh về một bài viết mạo danh Sơn Lai của Lê Anh Dũng
  (1 trả lời)
  Next
# 7972
  21 tháng 06, 2015 02:57  Lê Anh Dũng viết

Kính gửi xếp Lê Việt Quang anh em phụ trách trang Taberd.org + thân mến.

Cách đây vài ngày tôi có copy 1 bài từ 1 báo chính thức trong  nước, hiện vẫn còn đăng ở http://www.thanhnien.com.vn/toi-viet/viet-nam-dat-nuoc-ao-dieu-that-khong-the-tin-duoc-572608.html

Tôi đã sửa chữa vài chỗ, ký tên Sơn Lai rồi đăng TST, vì bài này có vài chi tiết vui vui trùng hợp như bia bọt v.v....

Ký tên lung tung để chơi là chuyện nhiều anh em đã làm, vì tên thực của tác gỉa  LUÔN LUÔN HIỆN RA  Ở ĐẦU TRANG, GÓC TRÁI, nên khi  đùa như vậy, tôi không nghĩ là làm Sơn phiền, vì liếc một cái là thấy ngay Lê Anh Dũng là người viết.

Sau đó có những qui chụp hàm ý chính trị mà một số người, không phải là Sơn cố gán ghép cho tôi, sau khi tôi đã giải thích rất nhiều. Tôi nghĩ những qui chụp này đã đi qua giới hạn của góp ý hay nhận xét trong tình thân hữu, bạn đồng môn, mà đi vào con đường bóp méo ác ý, cay cú, hiếu thắng không cần thiết. Nên tôi chấm dứt giải thích vì giải thích thế nào cũng không đủ.  Tôi mong muốn là khi cơn bão trong tách trà qua đi, anh em lại nhìn nhau bình thường.

Hôm nay Jun-21-2015, Sơn chính thức viết thơ bày tỏ sự tức giận vì tôi ký tên Sơn, có thể gây phiền phức cho Sơn, thì tôi cũng tức thì viết thơ chân thành xin lỗi Sơn, vì người trực tiếp liên quan có toàn quyền hiểu và tức giận (dù như Sơn viết là "nghe đồn"). Tôi chỉ biết xin lỗi Sơn và mong có dịp trình bày thêm khi Sơn bớt giận.

Tôi chỉ nêu lên 1 chi tiết rất quan trọng để đánh tan qui chụp của hàm ý chính trị cho tôi, và qui chụp này đã tới tai Sơn. Nguyên tác của bài viết đã được đăng đầu tiên trên báo chính thức của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam có trụ sở, địa chỉ chính thức  tại Việt Nam. Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam là một hội của chính quyền. Mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên ở VN đều biết đều này. Bài báo này chỉ được viết theo một văn phong trào phúng, một thể loại đã rất phổ biến trên báo chí chính thức tại Việt Nam từ rất lâu.  Nên khi diễn dịch bài viết này mang hàm ý chính trị, chống cái này, chống cái kia (làm Sơn phiền lòng, tức giận vì có tên Sơn) là một diễn dịch đi quá xa, không đúng với  độc giả quen đọc báo mạng ở VN.

Dẫu vậy, trách nhiệm và lỗi lầm của tôi là đã dỡn ký tên Sơn Lai (tên tôi nằm ở góc trái và tôi tưởng là ai cũng rõ là Lê Anh Dũng mới chính là người đăng). Điều này làm Sơn phiền giận, tôi  đã có thư xin lỗi chính thức Sơn, tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm và lỗi lầm về phần mình.  Tôi ký tên Sơn Lai,  do suy diễn của tôi tới từ bối cảnh tôi và Sơn đã đùa giỡn trên nhiều điều, đã có những email   riêng từ trứớc, nên tôi lầm tưởng là Sơn hiểu và cười cái joke của tôi.

Do đó, tôi xin ban biên tập Taberd.org vui lòng thay tên Sơn Lai trên thread ở bài "Gửi tụi mày" bằng tên Lê Anh Dũng, xin vui lòng insert chapeau dưới đây vào đầu bài:

"Theo lời yêu cầu của Lê Anh Dũng, đã đùa giỡn qua việc ký tên Sơn Lai trên bài "Gửi tụi mày", điều này làm Sơn bất bình; nay ký lại đúng tên tác giả là Lê Anh Dũng. Cũng cần biết thêm là Dũng đã có thư riêng cho Sơn để bày tỏ sự hối tiếc đã ký tên Sơn Lai để đùa giỡn, làm Sơn phiền giận chính đáng vì đã không xin phép, hay thông báo trước cho Sơn khi dùng tên của Sơn". 

Yêu cầu trên của tôi tới từ tính chuyên nghiệp của truyền thông, tương tự như vụ báo Người Việt kiện Sài Gòn nhỏ chuyện chụp mũ, lăng mạ gần đây. Khi gây bất bình thì bước đầu tiên là người liên quan yêu cầu đăng tải một cái thư chính thức tới ban biên tập  để trình bày vấn đề, và giải toả những điều khi viết có thể gây hiểu lầm, gây bất mãn, hay xúc phạm tới đối tượng. Ban biên tập trong vai trò truyền thông đăng thơ này. 

Ở bất kỳ môi trường nào, ngay trong gia đình, khi sống, giao tiếp, trao đổi, đối thoại, là có hiểu đúng và hiểu lầm.  Khi  va chạm,  lầm lỗi, vấp  ngã, chúng ta nhìn vào nó, nhìn phần trách nhiệm của mình, xin lỗi nếu làm lỗi, không tự ái, không mặc cảm, và đi tới. Đặc biệt là trong các hội ái hữu, đồng hương, thực ra mẫu số chung  rất ít,  tử số chung rất nhiều, biết nhau  có thể từ  lâu, nhưng mỗi người mỗi cảnh, cách nhìn đời, cảm nhận, đối phó rất khác.  Nên va chạm, hiểu lầm là chuyện đương nhiên xảy ra, và phải đối phó, giải quyết, khéo thì còn, mà vụng thì tan, có khi thành thù.

Chúng ta không xoá qúa khứ, xoá lỗi lầm bằng cách dấu nó đi, hay làm lơ bằng cách quét rác vào gầm gường.    

=> Nên tôi không muốn xoá thread "Gửi tụi mày" đi, chỉ xin sửa lại đúng tên tác giả là tôi, vì đây là archive của tâm tình của thế hệ chúng ta, là trao đổi  giữa chúng ta. Mười, hai mươi năm  sau (ba mươi năm thì hơi dài, chắc 2/3  Taberd 76  đã lên bàn thờ ăn chuối) ai còn ngáp ngáp đọc lại quí lắm.

Cám ơn các bạn thật nhiều.

 
# 7974
  21 tháng 06, 2015 11:12  Lê Anh Dũng viết,  

Addendum:

1/ Đúng ra phải viết "trong các hội ái hữu, đồng hương, thực ra mẫu số chung  rất ít,  tử số RIÊNG rất nhiều"

2/ SL không bao giờ vô TST. Webmaster thông báo cho tôi "SL has never read your original post in TST" và đã giải thích cho SL hiểu về cái original post của tôi. 

Phản ứng của con người khi nghe tiếng đồn qua đã được kể trong 2 chuyện "Tam nhân thành hổ", hay "Tăng Sâm giết người" của Trung Quốc từ xưa trong Cổ học tinh hoa.

http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160418.htm  

Những lời giải thích của tôi không đã không đủ, để tiếng đồn vẫn tới tai Sơn.