Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Âm nhạc
Chủ đề: 
Gởi Vũ Văn Chính về tiếng hát Lê Phi Hùng
  (1 trả lời)
  Next
# 7712
  17 tháng 03, 2015 03:28  Dũng Mê Tơi viết

(Gởi Vũ Văn Chính về tiếng hát Lê Phi Hùng, nhân bài của mày nhắc tới Hùng trên Facebook)

Tao nghĩ Lê Phi Hùng hiện là tiếng hát đệ nhất đối với tao.  Mới cách đây khoảng 1 tuần, tụi tao có tổ chức ăn mừng một cố tri - Ung Kim Long từ miền Đông (đất không đỏ).  Ăn xong, Lý Hưng Ngọc để Karaoke.  Tự nhiên tao giật mình vì ca sĩ Anh Khoa sao mà hát hay thế, giọng vừa đàn ông đầy nam tính, vừa trữ tình, vừa thiết tha, kỹ thuật không là đẳng cấp thế giới thì cũng đẳng cấp VN.  Điều quan trọng là không còn là tiếng hát, mà là một lời kể chuyện rất tự nhiên, lúc to, lúc nhỏ, khi thiết tha, khi thầm thì tâm sự.  Tao nói với Nghiêm Củ Sâm Việt "thằng cha Anh Khoa sao hôm nay hát hay khác thường, ca va pas la tête!".  Việt cười khoái chí nói "thằng Hùng nó hát đó, không phải Anh Khoa" (Việt hãnh diện vì Hùng là vai chú của Việt, dù chú có thằng cháu "quái vật" mày tao ngang hàng với chú!).

Mày có thể tưởng tượng là mấy bà đang ngồi riêng 1 góc (trong lòng  rất chán vì mấy ông chồng tụm lại đấu hót, chả có thằng chồng nào đứng gần để sai vặt) nghe tiếng hát của Hùng bỗng nhốn nháo chạy dạt qua một bên (giống đang đứng trên thuyền mà chạy hết qua "babord",  ông già tao là dân Hải thuyền, tiền thân của TQLC, trước khi thành "nữ hoàng chiến trường" nên chữ nghĩa tàu bè tao rành), coi ai hát hay như vậy.  Nàng Xuân vợ Lý Đức Thắng, đứng hẳn dậy nhìn cho rõ, mấy nàng khác nghe tiếng hát của Hùng, như rắn bị tiếng kèn của fakir thôi miên, bất động hoặc tê liệt.

Tao không ca tụng quá lời, Bảo Trung (Chính mày chưa biết thằng này, chàng phụ trách chương trình radio cái gì đó, ăn nói cực duyên, có chút ria giống Thanh Hoài, giọng ca cũng thần sầu vì là dân ca đoàn nhà thờ, giọng ca cũng thuộc trường phái hát tự nhiên, dù hoàn toàn làm chủ kỹ thuật, chàng chứng tỏ sự uyên bác âm nhạc của chàng  với tao bằng cách chơi luôn nhiều tràng tiếng Ý về âm nhạc, về vocale cái chi đó, nghe chàng nói tiếng Ý, lưỡi múa múa, ria rung rung, cực sexy) cũng phải chạy tới đứng bên cạnh Lê Phi Hùng để tán thán, ca ngợi (cái này rất là "fair play", tao hát đã hay, mà mày hát hay hơn thì em xin làm thứ thiếp).

Tóm lại hôm nay nhờ mày VVC nhắc tới Lê Phi Hùng trên Facebook, mà tao nhớ tới và múa bút ca ngợi Lê Phi Hùng, dù đã ám ảnh bởi tiếng hát của nó từ 1 tuần nay, tiếng hát đối với tao bây giờ là hay nhất, mùi nhất, có chất nhất, "tâm sự" nhất (xin hiểu nghĩa "tâm sự" theo kiểu trong nước đang dùng. Thí dụ: tướng Phùng Quang Thanh nói "anh em bên Công An lên tướng nhiều quá, mà Quân Đội không được lên tướng thì anh em "tâm sự")

PS: Hùng hát bài Xóm đêm
# 7716
  17 tháng 03, 2015 07:18  Anh Ca viết,  
Anh Khoa, anh Hùng, anh Dũng, anh Hưng, các anh... Adieu jolie candy