Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Thành tích biểu 10B1, 11B1, 12C1 của Lê Anh Dũng
  (10 trả lời)
  Next
# 7262
  20 tháng 10, 2014 18:53  Lê Anh Dũng viết







Xem chú thích trong posting tiếp theo

# 7263
  20 tháng 10, 2014 19:38  Lê Anh Dũng viết,  

Lớp 12 C1: Năm học đầu tiên Taberd không còn được các Sư Huynh quản lý nữa

 Vũ Đức Hoành tức frère Florence. Lý Hũu Phước có gửi cho tôi 1 bài báo viết về frère Florence, frère mới đầu rất thích CM vì yêu lý tưởng công bằng xã hội, nhưng sau frère vượt biên, bị bắt, bị tù, và chết trong cảnh rất khổ. Lúc dạy frère đeo 1 cái kính bị nứt ở giữa, không có tiền thay, nhìn rất khó chịu vì vết nứt ở ngay trước mắt.

Thầy Đắc dậy Sử cũng đã mất. Thầy dạy và tủm tỉm "Lịch sử là sự kiện", thầy kể chuyện hồi  xưa  thầy qua Pháp trình these, hình như về Luật hay Sử gì đó.

Frère Quang: dạy toán, hình như đang ở Pháp, pure, dure, sure.

Thầy Tuấn: trung uý biệt phái, chỉ học với thầy 1 thời gian rất ngắn, sau thầy biến mất, cô giáo mới ngoài Bắc vô, thăt bím,   dạy Từ ấy của Tố Hữu. Tại sao lại có chữ ký của thầy ở đây?

Lớp 10B1

Có thầy Trần Đạo vẫn ở đây bên cạnh anh em Taberd ở Twinkle, twinkle Little Star, Little Saigon.  Vẫn mang thiên chức giáo dục kềm ông Tiểu Kỳ Lân Nghiêm Quốc Việt.

Frère Bernard Tâm đòi hỏi quá, hạng 6 mà còn "cần chăm chỉ hơn chút", thì cỡ VVC đứng 15 làm sao mà sống, dù được hàng không mẫu hạm Midway ?!


# 7265
  21 tháng 10, 2014 03:10  Nguyễn Minh Tân viết,  
Frère Quang: dạy toán, hình như đang ở Pháp, pure, dure, sure.

Fr Vital Quang làm bề trên  Lasan Taberd 53 Ng Du, không biết hiện có còn làm bề trên nua khong?
Tan
# 7323
  08 tháng 11, 2014 13:17  Lê Anh Dũng viết,  
 

SH Vital Nguyễn Hữu Quang (1942), 72 tuổi.



Tân ơi, tôi mới nhận được email của Đặng Vinh gửi tới với hình ảnh và danh sách của những sư huynh > 70 tuổi đang ở VN, cùng thông báo về ngày tri ân 16/11/2014 này (xem ở dưới).

Và tôi được thấy hình frère Vital Nguyễn Hữu Quang trong số 10 vị.  Vậy mà có lúc tôi nghe là frere Quang đang ở Pháp (có thể đúng vì có thể các vị qua rồi về lại như frere Nghiêm, lưu lạc đâu ở châu Phi và giờ đang ở VN - hình như Nha Trang).  Lúc ở Pháp, tôi có gặp 1 cô học trò của frere Quang (sau khi Taberd đóng cửa, frere dạy trường khác, nhưng hình như đóng trụ ở Taberd), khen frère dữ lắm, cô không biết là sư huynh, nên khen "ổng dạy giỏi, đẹp trai, pure, dure, sure v.v...", sau bao nhiêu dâu bể, đẹp trai, (con nhà giàu?), học giỏi mà thầy Quang vẫn là sư huynh thì đúng là ơn gọi.

Tân coi thư đính kèm ở dưới


Đây là danh sách các sư huynh cao tuổi (70t trở lên) còn lại tổng số là 10 frères đang sống và làm việc tại các Cộng đoàn La San trong nước như sau:
 
Cộng đoàn Taberd SG:
1/. SH Valentin Nguyễn Cao Quý (1931), 81 tuổi.
2/. SH Emilien Lê Phụng Hoàng Vương (1941), 73t
3/. SH Vital Nguyễn Hữu Quang (1942), 72 tuổi.
4/. SH Arthur Nguyễn Phúc Đại (1942), 72 tuổi.
Cộng đoàn Đức Minh:
5/. SH Từ Thiện - Lê Thành Tốt (1937), 77 tuổi.

Cộng đoàn Dự Tu - Huế:
6/. SH Victor Trần Văn Bửu (1938), 76 tuổi.

Cộng Đoàn Ban Mê Thuột:
7/. SH Gustave Diệp Tuấn Đức (1942), 72 tuổi.

Cộng đoàn Bình Cang:
8/. SH Bonaventure Nguyễn Văn Nghĩa (1934), 80 tuổi.

Công Đoàn Tâng Cang:
9/. SH Césaire Vũ Duy Năng (1944), 70 tuổi.
Cộng Đoàn Đà Lạt:
10/. SH Dosithée Nguyễn Đề Nghị (1939), 75 tuổi.

Ngoài danh sách tất cả các vị sư huynh cao tuổi như đã trình bày vừa qua, chắc hẳn các học trò La San chúng ta không thể quên rằng đằng sau bảng danh sách đó còn có rất nhiều vị ân sư đã từng một thời khoác chiếc áo Dòng đứng trên bục giảng, bỏ nhiều tâm sức để góp những kiến thức làm hành trang cho chúng ta vào đời. Nhưng vì thời cuộc, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà đành phải chấp nhận trở về cuộc sống ẩn dật để luôn thương tưởng về “Chiếc Áo Đen Cổ Trắng”, vì đó cũng là “NHỮNG NGƯỜI THẦY LA SAN” của chúng ta.

Qua bài viết này như một thông điệp, xin được gửi đến kêu gọi các anh chị cựu đồng môn chúng ta hãy nghĩ về đạo lý “Uống Nước Nhớ Nguồn” , BLL CHS LSVN mong rằng tất cả môn đệ La San sẽ luôn quan tâm nhiều hơn nữa đến những vị ân sư đã từng dạy dỗ chúng ta nên người dưới mái trường La San thân yêu. Không còn bao lâu nữa, những người thầy của chúng ta sẽ lần lượt ra đi, sẽ chia tay vĩnh viễn với chúng ta để trở về với Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau về tham dự để chia sẻ những tình cảm thân thương trân quý ấy và cùng nhau đóng góp cho ngày họp mặt 16/11/2014 sắp tới để có những món quà thật ý nghĩa mang đến niềm vui an ủi tinh thần cho các thầy trong lúc tuổi xế chiều.

Nhân đây, Ban liên lạc CHS LSVN cũng xin trân trọng kính mời quý sư huynh, quý cựu sư huynh cao tuổi hiện ở các Cộng đoàn xa gần (nếu có thể) cùng về hiện diện tại La San Mai Thôn trong ngày “NHỚ ƠN THẦY” vào lúc 08g00 ngày Chúa nhật - 16/11/2014, để anh chị em cựu học sinh chúng con có dịp hội ngộ, thăm viếng và chúc tụng các thầy (frères) cũ trong buổi họp mặt này. Chúng con rất mong đợi và sẳn lòng chờ đón các thầy.
Trọng kính

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ NGÀY “NHỚ ƠN THẦY”
(08g00’ Ngày Chúa nhật - 16/11/2014 - LS Mai Thôn)
 
Mọi đóng góp ủng hộ và quà biếu gửi đến các frères, xin vui lòng liên lạc:
Nguyễn Xuân Vinh - 0903.874.616
Số tài khoản ngân hàng ACB (Á Châu): 50912009
Đ/C: 176 Đường 11, Phường Phước Bình, Quận 9, tp/HCM.
 
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!
BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN VIỆT NAM
# 7325
  08 tháng 11, 2014 14:05  Dũng viết,  
http://taberd.org/uploads/le_anh_dung1/vital.jpg

Frere Vital Nguyễn Hữu Quang (reposted), nếu không xem được => vô mục xem hình lưu trữ
# 7264
  20 tháng 10, 2014 20:10  Cụ M viết,  
Việt Văn như Lê Anh Dũng mà thầy phê là Học Được.
Thôi thì tao cũng không cần cố gắng làm chi cho mệt!
Học Được, Cần Cố Gắng... có thêm con.

Thân Chào
Cụ M

# 7266
  21 tháng 10, 2014 19:27  Thông Tín Bạ viết,  
Dũng jr. học giỏi giống bố vào đại học full scholarships nên Dũng không cần saving for baby college funds.  Giỏi như cụ M mà còn chịu thua.

Việt Văn                  17

Công dân giáo dục   15                                    

Sử Địa                      18                             

Toán                         18 (cộng thêm 2 điểm)

Vật Lý                       16

Hóa Học                    15

Vạn Vật                     09

Thể Dục                     12

Nữ Công           20

# 7267
  21 tháng 10, 2014 20:19  Bố Dũng Jr viết,  

Bố của Dũng Jr mới đứng thứ 6 là đã thấy mình cực giỏi, phục mình qúa xá, chó thiến làm hổ nhớ rung , còn Đặng Vinh đứng  tới thứ 4 thì phải biết giỏi như thế nào (dù không được Bảng vàng đề danh). 

Còn mấy cậu 1, 2, 3 là loại người ngoài hành tinh, năm lớp 10 không có Bảng vàng đề danh, nhưng năm lớp 9 thì những extra terrest như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Đình Biên, Đinh Trọng Tín ... vẫn còn ở trên cõi đời này. Cậu Sơn vùng vẫy qúa, tiếng Ta cũng giỏi, mà tiếng Tây cũng làu.

Lớp 9:  Ban khen danh dự thì hiểu là 1, 2, 3, còn Khảo hạch là kí rì, thì xin cụ M Hồ Hoàn Kiếm giải thích?


# 7273
  23 tháng 10, 2014 20:54  Cụ M viết,  
Ông khảo hạch tôi làm tôi chới với!
Khảo hạch chắc là Vấn Đáp, là Oral, là Thuyết Trình! Thật tình tôi không nhớ môn này tính điểm trên môn nào.
Nếu tôi không lầm là năm lớp Chín, có phần đọc sách, sau đó lên bục tóm lại câu truyện và bình luận nội dung.
Chào
Cụ Rùa
# 7274
  23 tháng 10, 2014 22:40  Mortel viết,  

Cụ M Hồ Hoàn Kiếm bây giờ làm ông nội, hay ông ngoại là vừa đúng chỉ số.

Hồi xưa khi tui hỏi ông nội cái gì đó, thì ông nội rất tuyệt vời, lúc nào cũng có 1 giải đáp rất chí lý cho thằng cháu nhỏ (chí lý nhưng đúng, sai thì không quan trọng, ông nội là superman nên cái gì cũng biết, cũng giải thích được)

Năm lớp 9 có phần đọc sách thuộc môn Quốc Văn, thì điểm Khảo Hạch theo cụ M phải vô phần QV chứ sao lại chễm chệ đứng riêng, chỉ dưới Ban Khen Danh Dự? Thế nà thế nào?

Cù lét cụ M, chứ sau khi dò lại lớp 6, 7, 8 thì mới biết tác giả của những cái tiêu chuẩn này rất là  lung thững (note: đánh dấu "lư" mà my editor làm mất dấu ),  lè phè không nhất quán.

Lớp 6: rất rõ ràng http://taberd.org/ky_yeu/69-70/xs-5.html (Ban khen danh du: Prix d’honneur, khảo hạch:  prix d’examen ), nhưng không hợp lý, prix d'examen, examen nào!!? (Trung bình của 2 kỳ lục cá nguyệt?), sao không gộp chung vào Ban khen danh dự vì như thi Olympic, chỉ có 1, 2, 3 là quan trọng, chứ ngực nở, vú lép làm chạy nhanh hơn thì có gì quan trọng?

Lớp 7: http://taberd.org/ky_yeu/70-71/xs-8.html : comment tiếng Tây biến mất.

Lớp 8: http://taberd.org/ky_yeu/71-72/xs-9.html   : chỉ có Khảo hạch, Trưởng lớp, Phó trưởng lớp (!!! cái này ngộ đa), Ban khen danh dự biến mất.

Sau đó lớp 9, 10 lại có Ban khen danh dự, khảo hạch.

Tóm lại: tiêu chuẩn rất "thơ mộng", không rõ ràng, chỉ hiểu đây là dân xịn, mà đã xịn,  absolute, vô đối  thì không cần chính xác.

 Tây nó gọi là "Les Immortels" phải không các Be Tây?







# 7469
  23 tháng 01, 2015 07:39  Hạng Tư viết,  
Nhờ anh Sáo coi điểm ai hơn ai

Albert                                                             Einstein's                                                            Diploma