Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Góp ý QTTT76
Chủ đề: 
Thiển ý của SM
  (2 trả lời)
  Next
# 7248
  17 tháng 10, 2014 22:35  Sơn Mập viết

Các bạn thân,

Lâu lắm tao không vào Taberd.org nên không biết chuyện gì đã, đang và sắp xẩy ra... Tao nghe nói QTTT76 có thể sẽ ngưng hoạt động??? Trời trời!! Thiệt là đau lòng (theo lời thằng Việt)! 

Tao suy nghĩ thật nhiều về vụ này... Ngày mai, cụ Em sẽ họp ban điều hành để bàn thảo về chuyện đóng QTTT76, theo như tao được biết, vì không có người ra ứng cử.  Tao nghĩ chúng mình không phải là những kẻ bỏ dở cuộc chơi. We, Taberiens, are not quitters! Tao tính liều mình nhưng cảm thấy mình không có đủ thời giờ để làm chuyện này. Tao tự nghĩ nếu mình suy luận như thế thì tất cả các "bạn tao"đều có lý do chính đáng để không ra ứng cử. Như thế thì công của những bạn đã làm trong quá khứ thành công cóc à? Tao có chia sẻ cái quan tâm của tao với Tám Quăn. Tao năn nỉ hết sức, mất hết nước bọt, và cuối cùng đã vận động được "mình" ra ứng cử. Tao xin các bạn liên lạc với Lê Thiện Phước, và cổ động cho việc dấn thân của "bạn mình".  Riêng tao, tao xin hứa sẽ ủng hộ sự hi sinh của Phước bằng cách xin làm trợ lý đắc lực cho bạn nếu bạn đắc cử. 

Một cây làm chẳng nên non, việc làm là việc chung, xin các bạn giúp sức cho Phước trong công việc duy trì và phát triển QTTT76. Đây là thiển ý rất chân tình của tao. Cám ơn tụi mày đã nghe tao! (Xin lỗi Lý Công Trí, vì tao đã nói với mày là trong tự điển của tụi mình, có chữ BẠN thì không có chữ CÁM ƠN)

Thân lắm lắm, 

SM

PS: nẫy giờ, tao không nói tục nên hơi ngứa miệng. Chúc Bạn Tao "thương nhau để mà sống"!
# 7250
  18 tháng 10, 2014 09:57  Trong Bóng Đêm viết,  
Chào anh!!!  Lâu ngày không gặp.

# 7261
  20 tháng 10, 2014 17:47  Còn Bao Lâu Nữa ? viết,  

Tụi mình trên dưới năm mươi

Nhìn đi ngó lại vài mươi năm thôi.

Số đông biến mất đâu rồi

Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn.

Đếm kỹ còn mấy trăm tuần

Thời gian vùn vụt, bao lần gặp nhau ?

Thôi thì còn lại ngày nào

Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi.

Khác biệt gì cũng thế thôi

Mai kia nằm xuống để rồi được chi.

Sao bằng ta cứ vui đi

Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa.