Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Hộp ô mai Em cầm là Sơn mười tám tuổi
  (1 trả lời)
  Next
# 6976
  30 tháng 07, 2014 21:11  Cụ M viết

Phải 39 năm sau tôi mới gặp lại Sơn Mập. Tôi biết Sơn Mập ở trường Taberd có lẽ qua vóc dáng nhưng thú thật chưa một lần được sờ ngực anh Sơn nên không chia sẻ được cảm xúc với các bạn khác!
Năm nay tôi gặp Sơn 2 lần, lần đầu ở SàiGòn và gần đây vào dịp hội ngộ vừa qua ở Nam Cali và phần lớn ở quán Kim.
Tận mắt hai lần tôi được dịp ngưỡng mộ sự hiếu khách của Sơn. Đối với bạn bè Sơn không ngại chi phí và thời giờ.
Vợ chồng tao cảm ơn mày nhiều về những buổi họp bạn vui vẻ tại nhà hàng Kim và nhất là việc mày mời ca sĩ Anh Dũng hát hộ tao bài ''Hộp ô mai Em cầm là Sơn mười tám tuổi'' tặng bà Dung. Hay vô cùng!
Tao chúc mày có được một mối tình đẹp và say mê như mày đang 18 tuổi!
Mong một ngày gặp mày và người yêu ở Canada (thôi đừng có lộn xộn, mày muốn yêu ai thì yêu, tao không có biết!) để vợ chồng tao được hầu món bánh cuốn Bà Dung, và còn nhiều món khác nữa.
Thân Chào
Cụ M Đĩ (thằng Khoa nó nhường tên này cho tao).

# 6978
  31 tháng 07, 2014 01:41  Dũng viết,  
Xin góp lời với bạn M là qua thầy Đạo tôi thấy một bài học Thánh Kinh mà lâu nay chỉ đọc, mà chưa thấy, đó là bài học về người con trai hoang đàng, về nhà được cha mừng ra đón, hô đầy tớ giết gia súc mở tiệc ăn mừng (tôi là Phật tử tại tâm nên không mặn mòi cái vụ giết gia súc này lắm, nhưng biết nhìn xuyên qua những định kiến để hiểu cái message khác trong chuyện này).

Với thầy, mỗi lần gặp là thầy mở mắt tôi bằng sự ngạc nhiên về sự phá chấp của thầy, soi ánh sáng vào 1 chỗ lâu nay tôi nhìn, mà không thấy. Ở tuôỉ này, thầy vẫn còn dạy tôi rất nhiều điều. Con xin cám ơn thầy (Note: gặp thầy, tôi vẫn xưng là em, để sống lại không khí xưa kia, khi thầy dạy lớp 10, một mối tình không phai)

Cũng xin gửi lời tán thán (chữ này cần phải google, đáng đồng tiền bát gạo) tới Thu, người vợ tuyệt vời của Ngọc. Cứ mỗi lần nói chuyện với Thu, tôi lại học hỏi được ít nhất một điêù mới, về sự rộng lượng, lòng thông cảm, vẻ đẹp tâm hồn, nhìn xuyên qua những hẹp hòi bình thường.  Thu nói với tôi về tình bạn, bạn bè có người thế này, có người thế khác, mình có những ngừơi bạn làm mình hạnh phúc, vui vẻ và cũng có những người bạn làm mình phiền muộn, chán đời. Mình chấp nhận A lẫn không A, vì tập hợp đó gọi là bạn.  Tôi diễn đạt lại có vể nặng nề, kỹ thuật, nhưng lúc Thu nói nó giản dị, trong veo, nghe là hiểu liền (như sự tích "Niêm hoa vi tiếu", xin google).  Lời của Ngọc "Thu bao la lắm, nhiều lúc mình không hiểu, và ở trên mình một bực".  Thu có biết là rất hiếm người được chồng thấy như vậy không? Và Ngọc có biết là ít có anh chồng nào có phúc mở miệng nói được như vậy không?

Kỷ niệm 50 năm, riêng tôi, trao tặng titre honorifique cho 2 người:

- "Frère" Lê Việt Quang: không có Quang, thì không có Taberd.org, không có hội ngộ 50. Taberd.org là website number one của tất cả các trường tiểu, trung học VN, và có lẽ của thế giới.

- "Soeur" Lý Hưng Thu: la force tranquille, cái nôi, cái nồi, băng dán cho anh em.