Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Vài tấm hình kỷ niệm ngày Họp Mặt Lasan Taberd HN50 (Orange County)
  (2 trả lời)
  Next
# 6962
  27 tháng 07, 2014 13:57  Lê Thiện Phước viết

Các bạn thân mến,

Trong lúc chờ đợi các hình của anh photographer, mời các Be ngắm đở các hình từ Be Ái Chương và của bạn 8Q nha...

http://share.shutterfly.com/action/welcome?sid=wAat3Dds2ZM2bVxo

Be Lê Thiện Phước
# 6963
  27 tháng 07, 2014 23:11  Tín viết,  
Cám ơn Be LT Phước gởi bộ hình đầu tiên cho ngày HN50.

Xin nhắc nhở các Be khác khi tiếp tục gởi bài viết hay tin tức có liên quan đến ngày hội ngộ 50 năm (HN50) cuối tuần qua ở OC hay trước đó ở DC thì nhớ chọn Chủ Đề đã có sẳn là Viết Kỷ Niệm 50 Năm Vào Taberd .

Được như vâỵ thì rất tiện cho chúng ta khi sau này muốn tìm lại các bài viết của HN50 năm 2014.

Tín
# 6965
  28 tháng 07, 2014 03:52  Director Cut viết,  
Anh Tín có lời nhỏ nhẹ trần tình là bài anh mới viết có một nửa. Lúc nghe anh bạc-xơ-cờ, mình hơi thông cảm, nhưng chỉ sau khi nói chuyện với Võ thị Thuỵ, nàng của anh, mình mới vỡ nhẽ là "tên em đơn sơ, em cũng đơn sơ, anh Tín cũng đơn sơ, nên hai đứa rất hợp nhau".  Chính vì đơn sơ, không mồm mép như mình, nên chuyện anh Tín hoài thai tác phẩm hơi lâu là hợp lý, lôgic móc xích. 

Director cut:
Mình tiếc là không được nghe những giọng ca cây nhà lá vườn nho của Khoa, Peter Le, Nguyễn Thái Sơn ... trong phần văn nghệ chủ chốt ngay từ đầu.  Nguyễn Thái Sơn, với bộ mặt sát thủ máu lạnh nhưng giọng ngọt ngào, ấm mạnh, rất tình cảm lại thò ra chỉ ở phần chót lúc các cụ đã lục tục đi về. 

Peter Lê thì chỉ "Je te jure" nhưng với bộ mặt đưa đám "J'en ai marre" rất hợp với vai người tình mệt mỏi. 

Văn Khoa, tiếng hát học trò, hoàn toàn vắng bóng?! 

Có một anh bự con (hình như nhóm hiến chương 77) hát qúa hay, anh ăn đứt Thái Sơn ở chổ sống trọn vẹn với bài hát, lúc to, lúc nhỏ, giải bày, thủ thỉ. Quá tuyệt vời.

Gia chánh Quốc Việt thi thoảng lại hét lên Kiai... Harảkiri, làm mình nửa say, nửa xỉn không rõ đây là chương trình văn nghệ tạp lục của ban Tùng Lâm hay chương trình biểu diễn võ thuật, mình là chim, hay chim là mình (Trang Tử mơ thấy mình là bướm, rồi cứ thắc mắc bướm mơ là người, hay người mơ là bướm). Đề nghị Quốc Việt ra CD "Kiai... Harảkiri", để khi nào Quốc Việt có đứt bóng đèn, anh em sinh hoạt ăn uống nhậu nhẹt lại bật CD lên để nhớ tới Quốc Việt, tiếc thương Quốc Việt, trong phút mặc niệm Quốc Việt, thay vì một phút im lặng, mọi người đồng thanh hét lên như Quốc Việt, cho trọn nghĩa tào khang.

Phần M-Xi cũng thế. Hoàng Trọng Thuỵ dù là thiên tài, nhưng cu Tèo là nghệ thuật. Như tình yêu, cu Tèo để nhiều dấu lửng, khoảng lặng, gợi thắc mắc "un brin de soupcon", một thoáng nghi ngờ. Như thường lệ, bóng dáng yêu kiều thấp thoáng của nàng Tèo là khuôn nhạc cho cu Tèo bay bướm trên 7 notes Tao Teo Teo

(Hồi sau: một chuyện tình)