Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Cám ơn Đặng Vinh
  (5 trả lời)
  Next
# 6927
  25 tháng 06, 2014 16:48  Dũng viết

Nghe lời Đặng Vinh mời lên DC với offer (2 way ticket + limousine service với người xinh đẹp ngồi ở trong), lòng tôi xao xuyến nhưng xin cảm ơn vì thất nghiệp mà đi chơi lông nhông thì không được political correct cho lắm. 

Hồ Sĩ Thư Thiên mà giá lâm DC là một may mắn cho ban tổ chức DC, vì anh này là comic born, mặt ảnh lừ lừ, râu ảnh đẹp hơn Charles Bronson, diễu có duyên, "he alone, with no instrument, is a one man band", dù ăn nói hơi nham nhở một chút, for ex "nút lưỡi" (chữ này từ hồi rời VN mới nghe Thư  Thiên xài lại, nó gợi lại "thưở mới nhớn", nút luỡi là 1 cái gì rất mê li, ngoài tầm tay của mình).  Anh Thư Thiên có bịnh ham vui, chơi xả láng, nên nhờ Vinh kềm ảnh lại chút chút (ảnh đã bị  xì-s(....) vài lần, risk vẫn ở đó phải không 2 bác Biên, Sơn?), ảnh mà chìa ly ra đòi rượu thì ca bài "con cá nó sống vì nước, con người cũng sống vì nước, không phải vì rượu" cho ảnh nghe. 

Tui thương ảnh lắm dù tụi này có so gươm vì nghị quyết 35, hay  36 cái gì đó.  Ảnh và Nghiêm Quốc Việt phải lập một hội chống màu đỏ; đàn bà, con gái nào mặc đồ đỏ là lột hết.  Dưới mắt Quốc Việt thì 90% "chúng nó" là VC, 9% là WC (từ hồi học toán với ân sư Trần Đạo, em hơi bị "confused ", những thằng vừa VC vừa WC, làm bài toán cộng lại thì thành mấy trăm phần trăm). Còn dưới mắt anh Thiên thì Nghiêm Quốc Việt đang thi hành nghị quyết 36 một cách rất tinh vi (cái này thì qúa đúng, em chắc chắn như vậy)

(cù lét 2 anh yêu 1 chút, mấy anh có muốn đánh thì em xin.  Có 1 joke em nhớ mang máng như sau:
"2 anh maso và sado nói chuyện với nhau:
- Mày đánh tao cho thiệt đau nghe.
- Không"

Đố anh Vinh, ai sẽ đánh em)

Ca hát thì phải nhờ madame Bông, hiền thê của Thư Thiên, giọng nữ xuất sắc của ca đoàn nhà thờ, nhưng hát nhạc tình phải biết.
# 6929
  26 tháng 06, 2014 10:59  Dzinh viết,  
Anh Dũng gây chiến! Bom, súng, lựu đạn... các cụ ngày xưa đã phán "Cứu người hơn cứu hỏa".  
Để tui cứu người xong rồi tính với anh.  Mời anh Thư Thiên hay anh Quốc Việt.
# 6933
  27 tháng 06, 2014 09:44  Vinh viết,  
Quốc Việt ... Không Đau 0 lấy $$$
# 6934
  27 tháng 06, 2014 09:46  Oops! viết,  
# 6935
  27 tháng 06, 2014 12:32  Dũng viết,  
Vinh là người thông minh, giỏi giang (trừ cái vụ kỹ sư công chánh cây nhà lá vườn cho cả 2 xe cần trục xuống hầm cá tra), đọc lại câu chuyện dưới cho kỹ nghe, "cao" lắm đó, chừng nào chưa Eureka thì đừng có mặt. Đây là chỗ các anh "we are in the next level" như anh Sơn, anh Hải ... cao đàm, khoát luận, ở gần mấy ảnh riết mình cũng gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

"2 anh maso và sado nói chuyện với nhau:
- Mày đánh tao cho thiệt đau nghe.
- Không"
# 6936
  27 tháng 06, 2014 18:27  Bi Lu viết,  

- Mày đánh tao cho thiệt đau nghe

- Không :)