Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Kẻ chinh phu
  (8 trả lời)
  Next
# 6840
  17 tháng 04, 2014 14:12  Dũng viết

Trong buổi tiệc tiễn người lịch sự, thiên hạ thi nhau  mạnh ai nấy hát, như cái chợ, dzui mà. Nhưng khi chị Hường cất tiếng thì thời gian ngừng lại, bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tan.

Đừng xa em đêm nay… đừng xa em, đừng xa em…

Mới đầu tôi không nhận ra bài hát, dù nhận ra lời. Chị Hường hát “phô”? hay chị Hường xúc động lạc giọng? Không sao, chị Hường mà hát thì chắc chắn phải hay, “phô” cũng hay, không hát cũng hay, sông có thể cạn, núi có thể mòn, chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Đàn bà khóc lúc nào cũng dễ thương, và hát thì lúc nào cũng hay, với điều kiện là nàng đẹp.

Tôi mon men phỏng vấn chị Hường vì rất thắc mắc làm sao sau bao nhiêu hương lửa dài lâu như vậy mà chị Hường vẫn thiết tha “đừng xa m đêm nay… đừng xa m đừng xa m…”, magic? phép lạ?  Chị Hường kể lại lúc chị 18 tuổi, làm việc ở trường đại học cùng với mấy chục cô gái xuân, một hôm các cô xôn xao, nhốn nháo như gà mắc đẻ, rằng có 3 anh em con nhà ai, qúa đẹp trai, tới xin học “tướng mạo trông phi thường, hỏi ai nhìn không thuơng?!!”, Khải là một trong 3 anh em nhà K(aramazoz) đó.

Hường kể, lúc đó Dương Qung Kứng 23 tuổi, “ốm, hơi móm”.  Hồi tưởng lại Khải khi xưa, mắt Hường long lanh, môi nàng thắm, tim nàng hồng, vẫn tươi mát, dòn tan như bó rau muống non năm nào…

Đúng lúc đó, Khải từ cửa bước vào, tươi tỉnh “mới tới thăm thằng bạn Thái Thượng Lão Quân ở Núi Ù về”, thiệt tình là tôi cảm động vì mối tình thân đẹp đẽ này.  TTLQ không tới dự buổi tiệc ly thì kẻ chinh phu, nhân vật chính của bữa tiệc, bỏ cả bàn tiệc đông đầy anh em đi chào bạn hiền vắng mặt, không nề hà chi cả, quá thân, quá đẹp cho tình bạn trên 40 năm. 

Đứng gần và nghe Khải lẩm bẩm nho nhỏ “trong uống, ngoài thoa”. À ra thế, Thái Thượng Lão Quân có linh đan.

# 6841
  17 tháng 04, 2014 23:51  Chú Cao viết,  
Lì Hủ là thân mến !
Phải công nhận Mày có đầu quan sát thiệt tinh, cái miệng hay hỏi cộng thêm cái tài dziết dzăng
 thiệt hấp dẩn , Ti nhiên kì này mày nhận xét sai cái dziệc thằng Tư bỏ Anh em chạy đi gặp 
thằng Địa chủ Núi Ù vì linh đan trong uống ngoài thoa đâu . Mày có biết thằng Núi danh trấn 
giang hồ mấy chục năm nay nhờ có cặp Nhễ Nhại Nhũ , Anh em nhà Ta bao nhiêu thằng đã
từng nếm qua . Thằng Tư nhà mình Nó biết kỳ này đi hơi lâu nên cố tình đi gặp riêng một chút
Hiểu chưa !!! Thằng Khỉ .......
Nói tới cặp , kỳ rồi mới xuất hiện một cặp quá nổi . Taliban đụng chú Bủng chao. Anh em cười
muốn sặc gạch luôn . 

Thôi, Tao dzông 
# 6842
  18 tháng 04, 2014 19:44  Dũng viết,  

Khi taliban à-la-sô Mr Chung (kỳ này nó để chút ria trông y chang hề Văn Chung), anh em nín thở “chết thằng cu Tèo, kỳ này nó bỏ lại cô vợ xinh như mộng trên cõi đời này rồi, ngày này sẽ là ngày giỗ của nó”.

Mr Chung xực lại liền, taliban khựng lại thấy rõ như đụng phải bức tuờng âm thanh, im re  (mẹ kiếp, thằng này ở đâu ra, từ bé tí tới giờ là Ây-prồn-12-2014 mình bú-lì bao nhiêu thằng tabe, có thằng nào dám láo xược trả nhời mình đâu, tụi nó chỉ hèn hạ, xếp re, cười trừ, lỉnh đi chỗ khác).

Chỉ trong 30 giây, taliban phục hồi phong độ, chấn Mr Chung thêm cái nữa, một lần nữa Mr Chung kê một cái tủ vào họng taliban, làm taliban thất sắc, không còn nói đuợc tiếng nào (khốn khổ thân tôi, thằng này nó chỉ vào tabe năm lớp 12, nên nó không biết mình là ai,  nên nó điếc không sợ súng, nó không biết mình đã làm khổ, làm khóc thét, khóc thầm bao nhiêu thằng bé tabe, và mình vẫn đang làm những thằng già tabe giở khóc, giở cuời với mình, thế mà nó dám kê tủ đứng vào họng  mình, mình phải làm gì bây giờ?!!!).

Cảnh sửa soạn ăn giỗ cu Tèo thật là giở khóc, giở cừời cho taliban (cuời thì rõ ràng là duới cơ thằng cu Tèo, mà khóc thì còn mặt muĩ nào tiếp tục bú-lì mấy thằng đang hả họng cuời thô bỉ kia, dilema, thiện tai, thiện tai…),  những thằng già tabe lâu nay ráng làm triết nhân khi bị taliban dạy dỗ, sửa trị cười phá lên “thả mãn”.

Cu Tèo hiu hiu đứng bên taliban cánh cụp, cánh xòe, thiểu não.

Cu Tèo ơi, mày là nhất trên đời, vợ mày xinh như mộng, mày đã rửa mặt cho những nguời cùng khổ, khi nào ra quán Kim, mày cứ order, ăn uống  thoải mái bia, bọt, rượu trắng, rượu đỏ … bất kỳ cái gì mà quán Kim có - trong vòng 1 tháng, bảo thằng Hải gửi bill cho tao, tao sẽ chu tất dù phải cà credit cạc, ăn dưa muối, chay tịnh trong vòng 3 tháng.  Mày biết chỗ nào có món dương pín hầm thuốc bắc  (giống ngầu pín, nhưng của con dê) thập toàn đại bổ, cho tụi tao biết, những người cùng khổ sẽ bao mày ăn trong vòng 3 tháng.

Taliban ơi, mình là dân xìpo, tinh thần thượng võ, mình có muốn đóng góp chút để tẩm bổ, tưởng thưởng cho thành tích vô tiền khoáng hậu của Mr Chung (có cô vợ xinh như mộng) không?

 

 

# 6843
  19 tháng 04, 2014 09:59  N Dzinh viết,  
Phải công nhận Promo76 có hai danh nhân độc đáo.  Thi thì LH Phước, Văn thì LA Dũng.  

Vào ST mấy lâu nay, chưa thấy kỳ phùng địch thủ.  Dũng recap hay thật... N ơi n!!! đừng xa m, đừng quên m dzà đừng quen ai nghen n.

Mong anh Tư thượng lộ bình an.  Happy Easter everyone.

Dzinh
# 6844
  19 tháng 04, 2014 19:33  Chú Cao viết,  
Còn nhiều nhiều lắm Chú Dzinh ơi! Danh nhân , Dị nhân dzà nhiều nhất là Nạn nhân ......Còn nữa Đại
nhân thì vô số kể, chẳng hạn như cụ giáo Nguyên , thằng bạn Cu Hát ở xa , Nhể nhại Nhũ đại nhân gần 
xịt , thế mà bấy lâu mất biệt ......có ai đó biết tin ko? Thật là chong chênh ......vời vợi .....

Chú Cao .
# 6845
  22 tháng 04, 2014 15:30  Dũng viết,  

Nhân này hay nhân kia, thì chúng ta đều là những kẻ hành nhân đi qua cuộc đời này, nhiều khứa coi bộ sắp tới đích.

Có 2 cách nhìn chính về cái đích, vẽ ra chơi nghe chú Cao:

- Chú Cao sẽ lên thiên đường hoặc xuống dưới tiếp tục bán cháo, cơ hội để mình trùng phùng là phípty-phípty. Cách nhìn này coi bộ không hợp lý theo ý tui, vì bây giờ so với lúc mình học lớp 9 với nhau, chú vẫn giống đại gia, hơi đen, “miệng cười có duyên, thấy ghét”, còn tui thì lúc nào cũng lóc chóc.  Chả lẽ cuộc đời chỉ có 1 lần ngắn ngủi chỉ đi qua 1 lần là thằng nào lên thiên đàng, hay xuống dưới, là đi tàu suốt luôn, 1 way ticket?!   Does not make sense to me.

- Cách khác có vẻ vui nhộn, cho tắt đèn làm lại:  Kiếp sau cu Tèo vừa gặp “ảnh”, cu Tèo mới thập thò 2 chân ghế ra, là bị “ảnh” tặng liền 2 cái tủ thiệt bự, khỏi thở, khỏi nói (nhớ nghe cu Tèo, gieo nhân nào, gặt qủa đó); “ảnh” mà gặp lại nhiều người xưa 76, thì sẽ được nhiều người xưa đè xuống thô bạo, để hun hít,  liếm láp cho thoả vô vàn nhớ mong, “ảnh” có chạy đàng trời, qua Tàu, qua Úc … cũng không khỏi đuợc hun, được liếm … “Nàng cười xinh xinh, bên anh chồng độc đáo” thì cũng vưỡn xinh xinh, chồng thế nào thì tùy cách nguời xinh xinh cư xử với cu Tèo bây giờ. Chị Hường có thể sẽ là một loài dạ lý hương màu Hồng phơn phớt, đêm đêm toả hương thật dịu dàng, tha thiết “đừng xa em, đừng xa em … đêm rất dài” dưới cửa sổ của  những kẻ chinh phu trên đường vạn lý; hương dịu dàng này sẽ thành mùi diêm sinh, màu Hồng phơn phớt sẽ đỏ rực như Hoả diệm sơn lên cơn thịnh nộ, khi từ cửa sổ của kẻ chinh phu vang ra những tiếng khác lạ (858.XXX.8ÙÙ5 nghe rõ, trả lời).  Còn kẻ chinh phu, giờ chót còn “trâu không đi tìm cọc, thì cọc đi tìm trâu” để thỉnh linh đan nơi núi Ù sẽ hoá kiếp thành một cái hồ lô đựng linh đan “làm sao giết được người trong mộng”.

# 6847
  22 tháng 04, 2014 20:39  Dũng viết,  

Vinh ơi,

Cậu đừng hù cách mạng bằng cách dùng xaỏ thuật IT hijack cái thread của tớ nhé.  Click chỗ nào trong thread, thì tức thì cái bản nhạc chết tiệt của cậu cũng chiếm lĩnh màn ảnh, không cho ai đọc những lời vàng ngọc của tớ cả.

Cậu biết 1 mà không biết 10, “Làm sao giết đựợc nguời trong mộng” là điều vô  cùng bí mật của người đàn ông lịch sự, mà nhiều người biết (trừ cậu).

Cậu làm ơn sửa code của cậu lại, đừng cho nó hijack cái thread của tớ, thì người đàn ông lịch sự mới thổn thức, thương cho người vợ hiền, bé bỏng, chiều quê.

# 6848
  23 tháng 04, 2014 10:42  Dũng viết,  
Vinh à,

 Đọc lại, thấy đùa hơi thô bạo, có lăn tăn thì xin bỏ qua


(thơ Trần Văn Hương, tổng thống Việt Nam Cộng Hoà tả cảnh ngồi tù, buồn:

“Ngồi rù, gãi dái, dái lăn tăn”

Đây là câu thơ độc đáo, sáng tạo nhất trong thi ca VN)