Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Taberd 76 Reuniting With Frere Marcien and Thầy Đạo - Oct 2013
  (2 trả lời)
  Next
# 6441
  20 tháng 10, 2013 08:38  Hà Duy Bính viết



Be Thiện có cái tài chụp hình, ai mà nhan sắc có phần khiêm tốn hay đã về già mà được ông đại sư này chụp hình thì đẹp ra va trẻ ra nhiều lắm

Nhừng hình ảnh này sẽ cho anh em ta hay chị em ta hay bà con ta nhớ hoài hoài 

Buổi họp mặt  này có được tốt đẹp cũng là nhờ công lao của bàn tay lông lá Peter Lé Lê Thiện Phước, làm việc âm thầm sau hậu trường sân khấu nhưng vô cùng hữu hiệu

Ngày vui qua mau, chiều hôm qua khi Frere, Thầy Đạo và các bạn ra về rồi, tôi vừa dọn dẹp vừa nghĩ ngợi, sao mà chơi ít qu'a, phải chi ở lại thêm đến tối hãy về.

Nhưng nghĩ đi thì thế, nghĩ lại thì thấy Frere Marcien cũng cần về để nghỉ ngơi, Frere cũng 93 tuổi rồi, Thầy Đạo cũng cần về lại nhà, thầy không nói ra, biết đâu giấy phép đi đường của thầy cùng hết hạn sớm và phải trình diện đơn vị như anh em ta

Nghĩ đến Lỷ Hủ Là, Trần Quớc Thắng còn phải lái xe về tận LA và Victorville với đường xa ướt mưa

Nghĩ đến Hinh, với đôi chân cà nhắc mà cũng lo khiên bàn đến cho anh em ta có bàn ngồi ăn cơm

Nghĩ đến TQ Cali ( đọc là Thử Quy Cali hay là đọc ngắn là Tê Cu Cali ) và Bu Thu mấy ngày trước đó đã lo đồ ăn, nào là Tôm hoả tiễn, gà Thiến, cái đó hầm thước bắc vất vả biết chừng nào, tối qua cũng cần nghỉ ngơi sau mấy đêm ngày lao động thực phẩm cho anh em ta

Nhiều bạn khác cũng góp tay góp chân không ít thì nhiều, trong sân hay âm thầm sau hậu trường để anh em ta có dịp thăm Frere Thien va thầy Đạo ngày hôm qua


Tối qua, sau khi các đoàn xe, đã lên đường, Anh Sáu Bảnh và tui còn nán lại ngồi nói dóc, anh rít điếu thuốc, nhăn con mắt, nhìn về hướng LA rồi lại tru chéo lện

"Cái thằng cà chớn chống xâm lăng Cao Đình Hưng đó, kỳ tới mà nó không trình diện là nó chết với tui. Nó có cái miệng ba xạo không hà. Hô hào gặp mặt nhưng hổng thấy cái mặt bành bành của nó đâu hết trơn á. Nó có kỳ có tháng có gì đi chăng nữa thì nó ở nhà thì kệ nó, nó cũng phải để Bu Wi đi họp mặt dí anh em chứ. Có Dzợ mà dấu dợ ở nhà mà hầu hạ nó, nó mới vừa lòng hay sao ? Đàn bà bên Mỹ này là hổng dzậy đâu, đừng có tưởng bở, xưa rồi Diễm ơi, bỏ cái suy nghĩ đo đi Tám ..


Tui nói nó woai` mà nó hổng nghe tui, trời ơi là chời ... "

Hưng ơi, mày lựa lời rời phone xin lồi anh Sáu đi mày

:)




=====================================================================================
Thư của Ngô Xuân Thiện:

Bà Con Ta,
 
Đây là vài hình ảnh buổi họp mặt với Frère Marcien và thầy Đạo ở San Diego Oct 10-19-2013.
 
Cám ơn Frère Marcien, thầy Đạo, Phước Bính đã host buổi họp mặt và Ngọc/Thu chuẫn bị menu ngon lành.
 
 
 
Thiện
=====================================================================================

Frere Marcien - Giám Học lớp 6 và lớp 7 Lasan Taberd 1969 - 1975



Thầy Trần Đạo - Gíao Xư Toán cho anh em Taberd






# 6443
  20 tháng 10, 2013 10:09  Dớ viết,  

<<Tối qua, sau khi các đoàn xe, đã lên đường, Anh Sáu Bảnh và tui còn nán lại ngồi nói dóc, anh rít điếu thuốc, nhăn con mắt, nhìn về hướng LA rồi lại tru chéo lện

"Cái thằng cà chớn chống xâm lăng Cao Đình Hưng đó, kỳ tới mà nó không trình diện là nó chết với tui. Nó có cái miệng ba xạo không hà. Hô hào gặp mặt nhưng hổng thấy cái mặt bành bành của nó đâu hết trơn á. Nó có kỳ có tháng có gì đi chăng nữa thì nó ở nhà thì kệ nó, nó cũng phải để Bu Wi đi họp mặt dí anh em chứ. Có Dzợ mà dấu dợ ở nhà mà hầu hạ nó, nó mới vừa lòng hay sao ? Đàn bà bên Mỹ này là hổng dzậy đâu, đừng có tưởng bở, xưa rồi Diễm ơi, bỏ cái suy nghĩ đo đi Tám ..
Tui nói nó woai` mà nó hổng nghe tui, trời ơi là chời ... ">>
-------------
 
Bảnh Pín...Xin Lỗi !...Bảnh, Bính nè,
 
Tụi mày thông cảm giùm cho Cụ Cao.
Cụ theo thói quen đợi nước tới háng mới nhảy nên bị ướt, đi theo tụi mày từ sáng tới chiều sợ sét rỉ má la nên cụ Cao cụ lo, "cụ mau" ở nhà . 
 
Ha ha ha
 
Dớ   
 
# 6453
  21 tháng 10, 2013 11:29  Thắng viết,  
...hình rất đẹp, cãm ơn Thiện và bu đã thực hiện thước phim nhỏ này ! BRAVO......