Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Họp Mặt Taberd Montréal 76 với Hà Duy Bính
  (3 trả lời)
  Next
# 6416
  13 tháng 10, 2013 20:01  Nguyễn Quốc Bảo viết

Các Be thân,

Mời các Be xem lại hình ảnh buổi họp mặt của các Be Montréal 76 với Hà Duy Bính vào cuối tuần qua 06/10/2013 !

 

http://youtu.be/FScF56Thiow

 

Quốc Bảo

 

# 6431
  15 tháng 10, 2013 20:49  Hà Duy Bính viết,  

Xin Cám ơn các Be Montreal đã cho tui có dịp gặp các bạn, mặc dù tối hôm đó trời đầy mưa trời đầy gió 

Thiệt là quý vì gặp được những người bạn sau gần 37 năm xa cách

Tui cũng không thể tưởng là Montreal có nhiều Be như vậy


Đây cũng là dịp để nói chuyện và hỏi thăm nhau

Tui có cái thắc mắc mà để trong lòng từ bao nhiêu lâu nay, nay gặp lại Cụ Em để hỏi cho ra lẽ


Thấy email của cụ là Natami@Sympatico.com, trông có vẻ Japonais quá, cụ là người Việt Nam chính hiệu mà tại sao lại lấy tên Nhật Bản, kỳ quá vậy ?


Rồi có một buổi tối, tui ngồi chơi tán dóc với Cụ Em, Nguyễn Quốc Bảo và Tăng Kiên, tui mới thắc mắc hỏi cụ


" Tại sao mày lại có tên Nhật Bổn trong email vậy Em ?"


Với bản tánh từ tốn bẩm sanh, Cụ Em dương đôi mắt mơ màng, hướng về một khung trời xa xăm, rồi Cụ chậm rãi nói:


" Hồi tao rời Việt Nam, tao đâu có qua bên Montreal này liền đâu. Tao phải sống ở bên Nhật Mấy năm.

Mày phải biết là bất cứ người ngoại quốc nào muốn được thường trú hay vào quốc tịch thì bắt buộc phải bỏ tên cúng cơm và lấy tên Nhât. Thượng vàng hạ cám, không có tha ai hết. Alain Delon  mà muốn sống bên đó cũng phải đổi tên huống chi tao. Bởi vậy, bây giờ mày thấy biết bao người Việt Nam sống bên Nhật mang tên Suzuki hay Yamamoto là chuyện bình thường ! "


Nói tới đây, Cụ Em dừng lại, nhấp ngụm trà nóng, hí hà mấy cái rồi nói tiếp:


" Tao lấy Natami là Họ của tao, còn lúc đó tên của tao là KUTATASOA "


Nó vừa nói xong thì hai thằng Tăng Kiên và Nguyễn Quốc Bảo cười ầm lên

Tôi còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì Cụ Em bồi thêm:


" Mày phải biết tao không, trước đó, tao định lấy tên KUMITASOA, nhưng thấy có vẻ nhiều nữ tính, nên tao lấy tên KUTATASOA cho có vẻ hùng mạnh và đọc lập hơn. Từ ngày đó tao cũng lao động chân tay cật lực, nên tao mới CÓ CHỖ ĐỨNG như ngày hôm nay, mày hiểu hông ? "


Đến đây hai Be Kiên và Bảo lại còn cười to hơn !


Thấy tui còn ngơ ngác, Cụ Em bèn nói an ủi:


"Sao mà gần 40 chụp năm mới gặp lại, mà tao thấy mày cũng không thay đổi, lúc nào cũng khờ khờ như ngày xưa, không thay đổi chút nào. Hèn gì thằng Sáu Bảnh nó bắt nạt mày mút chỉ, nó ăn hiếp mày tới bên là phải rồi.

Thôi mày về bên Cali, hỏi thằng Hải Dớ hay thằng Sơn Mập nó giải thích cho


Nghe nó nói sao, tui nghe vậy, tui cũng không biết nói sao. Nó nói chuyện cao siêu, tui không có hiểu.


 Hải Dớ, Đạt Pizza, Lý Chéng, Sơn Mập tui mày làm ơn giải thích dùm cho tao đi …..


Tao cám ơn!



  





# 6432
  16 tháng 10, 2013 10:14  Hà Duy Bính viết,  
http://taberd.org/uploads/ha_duy_binh/BKEB.png
Ăn Tối với Tăng Kiên, Nguyễn Văn Em va Nguyễn Quốc Bảo

Cám ơn các bạn !

# 6433
  16 tháng 10, 2013 21:42  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Bính ơi,

Tối hôm ấy nếu nói kiểu theo người Bắc thì " mày đã pha trò làm cho tụi tao cười muốn vỡ cả bụng luôn ! "

Quốc Bảo