Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Sinh Nhật Sơn Lai - Sàigòn 2013
  (6 trả lời)
  Next
# 6249
  06 tháng 09, 2013 02:08  Dớ viết

Thằng tứ Thiện  này "tàn ác bất nhơn" nói không nổi , việc chọn điạ điểm tổ chức kỷ niệm 50 năm , nó không thèm cho ý kiến mà tung một loạt hình ông Sơn lai lên sân trường là coi như mục số 3 trong bảng tổng hợp ý kiến đương nhiên bị xóa sổ, các ông ngoại khỏi xin được Visa về VN chắc luôn . Chỉ có trừ khi đến lúc đó thằng Sơn lai về bên tây thì may ra còn có cửa .
Đàng hoàng đứng đắn cở như thằng Sáu Bảnh hay Pi-tờ Quắn còn chưa chắc gì xin được chớ đừng nói đến những thằng Hà Bá, cụ Cao hay Lý Chến .
Khổ thiệt !!!
Đã vậy nó cứ một điều anh em ta hai điều anh em ta , làm như muốn nhắc các bu cảnh giác nếu để các ông về VN,  nếu không đi tìm "chị em ta " thì cũng sẽ đi làm nghề "anh em ta " vậy đó.
Thiệttttttt  là  đauuuuu  lòng  !


Dớ
# 6249
  06 tháng 09, 2013 02:08  Dớ viết,  
Thằng tứ Thiện  này "tàn ác bất nhơn" nói không nổi , việc chọn điạ điểm tổ chức kỷ niệm 50 năm , nó không thèm cho ý kiến mà tung một loạt hình ông Sơn lai lên sân trường là coi như mục số 3 trong bảng tổng hợp ý kiến đương nhiên bị xóa sổ, các ông ngoại khỏi xin được Visa về VN chắc luôn . Chỉ có trừ khi đến lúc đó thằng Sơn lai về bên tây thì may ra còn có cửa .
Đàng hoàng đứng đắn cở như thằng Sáu Bảnh hay Pi-tờ Quắn còn chưa chắc gì xin được chớ đừng nói đến những thằng Hà Bá, cụ Cao hay Lý Chến .
Khổ thiệt !!!
Đã vậy nó cứ một điều anh em ta hai điều anh em ta , làm như muốn nhắc các bu cảnh giác nếu để các ông về VN,  nếu không đi tìm "chị em ta " thì cũng sẽ đi làm nghề "anh em ta " vậy đó.
Thiệttttttt  là  đauuuuu  lòng  !


Dớ
# 6251
  06 tháng 09, 2013 08:11  Hà Duy Bi'nh viết,  
Sáng ra mới mở mắt mà thấy tụi bây than phiền nhau, sao tao rầu tui bay quá

Anh Sáu mà biết được chuyện này, ảnh lại rên rỉ  "Tao đã nói tụi nó gồi, tụi nó hổng có nghe tao"

Tao nghĩ kỳ này anh Sáu sẽ phải đích thân về Sài Gòn để điều tra và gỉai quyết chuyện này cho tới nơi tới chốn, chứ anh em mà tụi bây cãi nhau woa`i, ảnh buồn

Nếu anh Sáu bận công chiện, tao sẽ nói anh Sáu sai to đi SàiGo`n thay ảnh ...... cũng được

Phải không anh Sáu ?

Đệ tử của anh
B.

# 6255
  07 tháng 09, 2013 11:59  Người Đàn Ông Bắc Kỳ Lịch Sự viết,  
Ơ Hay cái cậu Hà Duy Bính này ! 
 Cậu hay chửa , cái việc bác Bảnh nhà ta cử ai đi Saigon để điều tra sự việc là chuyện của bác. Ai cần Cậu vô lông tia đâu mà cậu cứ rối lên như con nít đòi kẹo thế kia ? Việc quan trọng như thế này đòi hỏi 1 ngừơi nhiều kinh nghiệm như Tớ đây. Cậu không cần nói tiếng Lam để nịnh bác Bảnh , vì tớ tin chắc là bác sẽ chọn tớ, Ngừơi Đàn Ông lịch Sự . 

Vũ Như Cẫn


# 6256
  07 tháng 09, 2013 13:23  "Organic Only" Vegetarian viết,  
Cậu Bính (tằng hắng, giọng đàn anh, kẻ cả),

Người Đàn Ông Bắc Kỳ Lịch Sự không những Lịch sự mà còn Lịch lãm nữa cơ.

Cậu có hiểu "lịch lãm" là gì không? (đổi tone qua thương xót, pha chút coi thường, tội nghiệp)
- Là knowledgeable. Cần gì đi xa cho mất sức, phải biết liệu cơm gắp mắm, bay 18 tiếng về VN thì thằng bé nó mệt, nó sợ, nó quặp 7 giờ ít nhất là vài ngày thì phí tiền.

Cậu hãy bắt chước người lịch lãm, tìm gần nhà hoa thơm, cỏ lạ, rau sạch, organic không thiếu. 

# 6250
  06 tháng 09, 2013 03:33  Lê Anh Dũng viết,  
Sơn Lai và các bạn thương mến,

Tao là Lê Anh Dũng, một tên không đạo đức giả, đã làm nhiều chuyện không đàng hoàng, chính chuyên xin khiêm tốn có ý kiến.

- Trừ khi các em gái này là bồ Sơn Lai, có chơi có chịu thì chuyện kiểm duyệt cần xét lại. Tuy nhiên tao thấy không thích hợp và không chấp nhận chuyện đăng hình
nhạy cảm như vậy lên website của Taberd, chúng mình cần nghĩ tới các frère, các thầy cô. Đăng lên website của Taberd, thì các sư huynh, thầy cô của chúng ta sẽ
mang tiếng. Đăng hay không đăng là nghĩ tới các frère, các thầy cô, không phải vì chúng ta.

Nhưng đây chỉ là ý của cá nhân tao. Tao mong mày, Sơn Lai, là thằng mà tụi mình đã có thư riêng thương mến, nghĩ về quan điểm của tao.

- Còn nếu các em vì kiếm sống, thì cho tao xin bỏ hình xuống, tội nghiệp con người ta. Cha mẹ, bà con, anh em, họ hàng của các em sẽ buồn tủi lắm khi con, chị,
em, cháu của mình phải làm nghề như thế này.

Lời xin của tao không  phải vì đạo đức mà vì tình thương. Chúng ta đã được cha mẹ thương yêu, bảo vệ thì chúng ta phải thương yêu bảo vệ con cháu người khác.

Cần nói rõ hơn, tao và một số thân hữu đã có những hội thảo, bàn cãi về việc hợp thức hóa những ngành nghề tương tự (như đã có từ lâu ở Đức, Hòa Lan), để bảo vệ
và giúp đỡ những người làm nghề này, nên đầu óc tao không quá bảo thủ.

Cám ơn Sơn Lai và các bạn vô cùng thương mến của tao.

Lê Anh Dũng (rất ham nhục dục, ham tới chết vẫn còn ham, không đạo đức giả, và rất thương người) 

# 6252
  06 tháng 09, 2013 09:19  Võ Long Hải viết,  
"....- Còn nếu các em vì kiếm sống, thì cho tao xin bỏ hình xuống, tội nghiệp con người ta. Cha mẹ, bà con, anh em, họ hàng của các em sẽ buồn tủi lắm khi con, chị, 
em, cháu của mình phải làm nghề như thế này.

Lời xin của tao không  phải vì đạo đức mà vì tình thương. Chúng ta đã được cha mẹ thương yêu, bảo vệ thì chúng ta phải thương yêu bảo vệ con cháu người khác........"

Dũng ơi ,

Mày nói rất đúng . 
Tao hiểu và ủng hộ cái suy nghĩ này của mày. 
Tao nghĩ Sơn lai và các anh em khác cũng đồng tình với mày.
Thầy Đạo chắc chắn sẽ cho mày : " Hai điểm ghi vào "

Hải