Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
7 SỰ THẬT 'KHÔNG HIỂU NỔI' VỀ PHỤ NỮ
  (19 trả lời)
  Next
# 6088
  13 tháng 08, 2013 22:54  Nguyễn Quốc Bảo viết

 
7 SỰ THẬT 'KHÔNG HIỂU NỔI' VỀ PHỤ NỮ


1. Họ luôn miệng than là thiếu tiền.

2. Dù than thiếu tiền nhưng họ vẫn đi mua quần áo.


3. Dù mua quần áo nhưng họ luôn kêu rằng không có đồ mặc.

4. Dù không có đồ mặc nhưng họ lúc nào cũng chưng diện rất đẹp.

5. Dù chưng diện rất đẹp nhưng họ vẫn chưa hài lòng.

6. Dù chưa hài lòng nhưng họ vẫn muốn phái mày râu khen đẹp.

7. Dù phái mày râu khen nhưng họ lại chẳng tin !
 
 
 
7 SỰ THẬT 'KHÔNG HIỂU NỔI' VỀ PHỤ NỮ

1. Họ luôn miệng than là thiếu tiền.

2. Dù than thiếu tiền nhưng họ vẫn đi mua quần áo.

3. Dù mua quần áo nhưng họ luôn kêu rằng không có đồ mặc.

4. Dù không có đồ mặc nhưng họ lúc nào cũng chưng diện rất đẹp.

5. Dù chưng diện rất đẹp nhưng họ vẫn chưa hài lòng.

6. Dù chưa hài lòng nhưng họ vẫn muốn phái mày râu khen đẹp.

7. Dù phái mày râu khen nhưng họ lại chẳng tin!
# 6090
  14 tháng 08, 2013 01:04  Dớ viết,  
Tao không thấy có gì là không hiểu nổi hết , bình thường mà , có lý do hết đó :

1. Họ luôn miệng than là thiếu tiền.
(Phải than chứ, than để ngừa thằng chồng làm nhiều tiền mà "giếm " ) 
2. Dù than thiếu tiền nhưng họ vẫn đi mua quần áo.
(Phải mua chứ, để nó mua cho con khác còn phí hơn)
3. Dù mua quần áo nhưng họ luôn kêu rằng không có đồ mặc.
(Thằng chồng tàn nhẫn , tối nào cũng không chừa cho vợ mảnh vải che thân)
4. Dù không có đồ mặc nhưng họ lúc nào cũng chưng diện rất đẹp.
(vì thằng chồng sẽ lấy cớ vợ nhếch nhác luộm thuộm để luôn luôn bắt vợ ở nhà)
5. Dù chưng diện rất đẹp nhưng họ vẫn chưa hài lòng.
( Họ biết thằng chồng háo sắc )
6. Dù chưa hài lòng nhưng họ vẫn muốn phái mày râu khen đẹp.
(Để coi chồng có buột miệng so sánh với con nào khác không )
7. Dù phái mày râu khen nhưng họ lại chẳng tin !   
(Biết tánh chồng rồi một là có lỗi gì đó, hai là đang định xin vợ đi đâu đó...)

Tính ra mấy bà của tao mới thiệt là đáng yêu, sáu bảy bà như một, giống tánh nhau như chị em ruột :

1. Họ luôn miệng than là thiếu tiền.
(Để đưa cho tao xài , nhậu nhẹt với anh em )
2. Dù than thiếu tiền nhưng họ vẫn đi mua quần áo.
(Cho tao mặc đi chơi với tụi mày)
3. Dù mua quần áo nhưng họ luôn kêu rằng không có đồ mặc.
( Sợ tụi mày nói tao có mấy bộ đồ mặc hoài )
4. Dù không có đồ mặc nhưng họ lúc nào cũng chưng diện rất đẹp.
( Để tụi mày đừng nói tao bỏ bê mấy bả )
5. Dù chưng diện rất đẹp nhưng họ vẫn chưa hài lòng.
( Vì mấy bả muốn phải ít tồn tiền son phấn ) 
6. Dù chưa hài lòng nhưng họ vẫn muốn phái mày râu khen đẹp.
( Để cho tao được hảnh diện có vợ đẹp )
7. Dù phái mày râu khen nhưng họ lại chẳng tin !   
( Tụi mày có thằng nào đáng tin đâu....he he he )

Đừng có GATO (ghen ăn tức ở) với "goa " nghe mấy em ! 
Ở hiền nó hay gặp lành vậy đó .

Dớ

# 6091
  14 tháng 08, 2013 06:04  Huynh Ngoc Lam viết,  
Hahahahahaha..,FUNNY,indeed..
# 6092
  14 tháng 08, 2013 07:15  Vinh viết,  
Hải Dớ biet tâm lý phụ nữ miệt vườn nên phân tách rất chính sác.  Tao mà được một bà như nó thì đời tao sung xướng bằng 1/6 nó thôi.

Mấy hôm nay mày có đọc báo không?  

Hôm tao đi đeo theo gặp một thằng có râu.  Nó nói nó quen mày từ hồi mày còn độc thân tới giờ... càng ngày càng thân... giống như tình cảm Ta Be của tao với mày.  Nếu mày quen thì tao cho biết số để liên lạc.


# 6093
  14 tháng 08, 2013 09:38  Dớ viết,  
Tao giờ này chữ nghĩa trả thầy hết .
Tiếng tây mà là tây bồi thì tao còn biết quọt quet chút đỉnh chớ tiếng anh tao thua, bởi vậy tao chỉ ở quanh quẩn quán Kim để đỡ phải lòi cái dốt ra . 
Tao thích hút thuốc của VN để tao đọc được hàng chữ cảnh báo hút thuốc có hại mà hút ít lại , thuốc Mỹ tao hổng biết đọc nên không sợ cứ hút cho tràn môi sướng mỏ nguy hiểm lắm . 
Báo mày gởi, tao cám ơn mày có lòng . Nó nói một dây tao không hiểu gì hết , chữ nó hiện lên tao chỉ thấy tô vàng tô đỏ vậy thôi chứ có biết đách gì đâu .
Mắc cỡ thiệt ! 
Nhưng thôi...không hiểu...khỏi phải sợ....he he he .

Dớ 
# 6095
  14 tháng 08, 2013 16:52  Vinh viết,  
TST có trưởng lớp Trần Sư Tứ văn võ song toàn, Anh Pháp Việt Hán đều thông xuot. Mày L/L với Tứ nếu cần chuyển dịch.  

Từ ngày mày nỗi cơn La Nộ Hán lên tao lại thân với mày hơn.  Biết mày đang tu luyện ở đường sơn đại quán chờ ngày phục hưng tao thông cảm.  Ở đâu mà vui vẻ bình an là quí rồi. 

Còn LA Dũng cặp mắt lão liên cần phải điều chỉnh lại.  Cặp mắt thì phải đi đôi với cái miệng.  Chớ mắt nhìn miệng chảy nước miếng thì đúng là Dũng - Khổ Quá Đi Thôi.
# 6096
  14 tháng 08, 2013 18:16  Dũng - Khổ Quá Đi Thôi viết,  
Vinh đạo đức (thật) - pháp danh Thượng Toạ Thích Không Hột Xoàn

Có phải Vinh là người không thích hột xoàn, nên nhìn về chỗ có hột xoàn mà hoàn toàn không thấy hột xoàn không?   

Làm ơn làm phước trao truyền bí quyết, công đức ấy thật là vô lượng.
# 6094
  14 tháng 08, 2013 15:08  Dũng - Khổ Quá Đi Thôi viết,  
Mỗi lần đi dự những buổi tiệc khác có sự tham dự của các ông lẫn các quí phu nhân, kể cả khi đi nhà thờ là một dịp khổ thân tôi vì phải đóng vai đạo đức (giả).

Quí phu nhân đã có chồng cớ sao lại mặc đồ lộng lẫy làm chim sa, cá lặn. Mới Chúa Nhật tuần rồi ở nhà thờ bà xã tôi, một chị còn diện một bộ đồ đầm hở ngực tối đa, trên đó có một viên hột xoàn lấp lánh, làm mắt tôi cứ phải ngắm ... cái hột xoàn!

Khổ là không ngắm không được - là mang tiếng cái thằng "thực bất tri kỳ vị", "ngu si bất mộ";
Mà ngắm thì mang tiếng không nên nết, nhiều khi bị chính người khoe "của" nhìn mình một cách nghiêm nghị mới chết chứ!

What can I do???!!!
# 6097
  15 tháng 08, 2013 02:28  Kẻ Ngu Dốt viết,  
Dũng khổ lui à,

Tại sao mày cứ bắt tao phải lên lớp mày hoài dzậy? Mày là người thông minh, văn võ song toàn mà cứ hỏi dzấm dzớ.  Ai bảo mày "có ngu", nhìn cái hột xoàn lồ lộ làm gì để người ta phải lườm mày? Gía mày bắt chước thằng Dzớ chỉ nhìn trộm thôi thì ai dám trách mày? Thiiiiệt là đaoooooo lòng khi tao phải nói ra những điều này!!!!!  ROTFL.
# 6099
  15 tháng 08, 2013 12:01  Nhất Định Khổ, Chứ Không Chịu Lỗ viết,  
Kẻ ngu dốt,

"Tao nghe hột là né liền... Đỡ tốn tiền. Heheheheh", mày làm ơn giảng dạy một bài học về Anatomy A,B,C cho đồng chí của mày biết là cái đó có cái hột, và chạy trời không khỏi nắng.

Tao sau nhiều năm nghiên kíu thiên dzăng học, thì biết là hình hột tối ưu (hình cầu) và dạng xoắn là 2 dạng phổ cập nhất trong vũ trụ này.

Noí lung tung vậy không biết những kẻ không ngu dốt có hiểu không?
# 6110
  16 tháng 08, 2013 01:11  Ke So Hai viết,  
ROTFL 
Tao có con gái tuôi Tin nên tao hiêu ROTFL la gi ! Rolling On The Floor Laughing .
LMAO 
# 6098
  15 tháng 08, 2013 06:48  Vinh viết,  
Tớ thì là bị ở muốn thành Thượng Tòa Thích An Nhàn.  

Còn muốn ngắm mà không mang tiếng... Một là mày giả Hiệp Sĩ mù, hai là mang Sơn lát, ba là bắt chước tháng Dớ.

Hột xoàn người nào mà không thích, nhìn xa xa hột nào cũng là hột nhưng mà coi chừng hột xoàn không phải mà là... hột xoài thì thằng "Kẻ Ngu Dốt" không có thuốc chữa luôn đó nghen.  

Tao nghe hột là né liền... Đỡ tốn tiền. Heheheheh.
# 6100
  15 tháng 08, 2013 15:49  Dớ viết,  
Chán thiệt ! Toàn là những thằng nhỏ mọn, ghen ăn tức ở với bạn không hà ! Chuyện gì cũng đem tao ra so sánh .

@ Dũng caca :
Thằng bác sĩ Đại tiện nó lấy cái bụng bự tiểu nhơn của nó để đo cái lòng người quân tử đứng đắn như...tao .
Tao không nhìn trộm bao giờ. Gặp trường hợp như mày tao nhìn thẳng vô cái chổ đáng nhìn, gương mặt lảnh đạm, trán nhíu lại ra vẻ khó chiụ khi nhìn thấy người ta ăn mặc hở hang như vậy ?Chắc chắn không ai dám kênh tao hết, còn khi nhìn tao nghĩ cái gì thì chỉ có...Chúa mới biết .

@Vinh :
Mày xúi cái gì đâu không hà ? Tao đâu cần hiểu mà phải nhờ Trần Sư Tứ . Nhờ nó dịch để nghe chuyện sáu bà vợ "quằm" thằng chồng chết ngắc để sợ hả ? Không ! không bao giờ ! Không hiểu thì không sợ...he he he
Mà tao cảnh cáo mày , mày hư lắm nghe : chổ cần sờ chim thì mày lại cứ....sờ bướm là nghĩa làm sao hở thằng kia ?  
Viết tiếng việt như vậy là bậy lắm nghe coi lại bài cũ đi (be già đi hoc), cụ giáo đã chỉ cách phân biệt sờ chim sờ bướm rồi mà ?
Còn nữa mày nghe hột là né liền...sao lâu nay mày vẫn ngậm cái hột, mà trùm Hít của phát xít Đức có một cái, hoài mà không thấy mày né hả ?
Ha ha ha

Dớ
# 6101
  15 tháng 08, 2013 17:37  Vinh viết,  
Đi học mài rách mấy cái quần mới có mảnh bằng đi xin việc.  Lái xe cũng học luật lệ đủ thứ để có cái bằng lái xe.  Còn cái kia... không học không hành,  đi mua cái hột... tốn mấy tháng lương.  Nên tao chỉ muốn một hột thôi.  Còn mấy hột người khác để LA Dũng aka Thượng Tọa Thích đủ thứ tuỳ nghi ứng biến.  

Tao vào ST thấy tụi bây kicking, crying là tao vui vì biết tụi bây còn sống.

PS: Thằng Dớ nói cái hột "trùm Hít của phát xít Đức..." tao chả hiểu là hột gì???
# 6105
  15 tháng 08, 2013 21:04  Kẻ Ngu Dốt viết,  
Dzinh ơi là Dzinh, 

Xin lỗi lại phải lên lớp mày nữa.  Trùm Đức Quốc Xã là Hít Le đó... Khổ lắm nói mãi.
# 6106
  15 tháng 08, 2013 21:31  Kẻ Chậm Tiêu viết,  
Lương Sơn Bạc nhảy vô thì tao chỉ bay thôi chớ không dám đi lên hay xuống.  Mỗi lần mày xuất hiện là tao phải đọc lên, đọc xuống, đọc ngang, dọc để biết văn mày đơn sơ nhưng nhiều ý nghĩa??? Mà lần này tao uống tréo lưỡi mà cũng không hiểu nữa.  

Chắc tao xuống lớp học lại.  Mà có phải trùm Hít là thằng này không?  Tao nhớ mang máng cái bộ râu.



# 6108
  15 tháng 08, 2013 23:56  Tao viết,  
Kẻ chậm tiêu,

Lâu quá không liên lạc, mày có khoẻ không? 
Sao mày cứ nịnh và khen thằng Sáu Bảnh đẹp trai làm chi? Cho nó đi vô dĩ vãng đi... Nó ỉ nó đẹp "dzai có sắc" hơn mày, nên dù mày hỏi thăm nó, nó có thèm trả lời mày đâu?  Đúng là đồ chảnh bẩm sinh". Quên nó đi!!!  Mày nên hãnh diện vì cái xấu trai của mày.... Mày có biết rằng chỉ có mày chữ "xú" mới có ý nghĩa hay không?  Trên đời này "Vinh Xú" là nhất rồi, còn gì đâu bằng?? HAHAHA. Bây giờ tao mới thấu hiểu, nơi nào có "Vinh Xú" ắt hẳn sẽ có "đông dzui".  ROTFL.

Viết cho mày vài dòng để mày nhớ rằng tao vẫn nghĩ đến mày.  HAHAHA.

Thân,

Sơn Lái.
# 6112
  16 tháng 08, 2013 17:05  Xú Vê viết,  
Sơn Lái,

Tao biết mày đào hoa mấy lâu nầy, nhưng nay tao mới biết tại sao.  Tao trước giờ là xấu hay đẹp thôi, chớ xinh xinh thì mấy chục năm nầy mới nghe lại.  Mày nhắc lại tao những mối tình đầu với mấy cô bắc kỳ nho nhỏ năm nào. 

Mày khám bịnh kiểu này thì mày bận rộn đúng rồi.  Giờ đâu nữa mà vào ST gặp tụi tao.  Hy vọng sẽ có dịp qua thăm lại mày và các bạn.  Có giờ chạy vô đây tao khoái đọc thơ "đơn sơ nhưng nhiều ý nghĩa".  Bão trọng mập bớt địt.

# 6109
  16 tháng 08, 2013 00:47  Dớ viết,  
Đúng rồi đó chú Vinh, bộ râu giống như vậy đó. Nhưng mà không phải thằng này, thằng này giống chú đang ngậm cái hột...đó đó .
He he he , chú Vinh định bẩy anh đó à ? Ở trên anh đã biết ý đồ đen tối của chú rồi nên anh đâu có trả lời , giờ chú thêm hình thằng này nữa . Chú phải hiểu anh chú "dù hèn cũng thể, có bể vẫn còn kêu leng keng" nghe .
Lông và râu mà không phân biệt được thì anh chú đâu có ngang dọc bốn bể...quên ngang dọc bốn góc giường được . Bỏ ý định đó đi chú .
Ha ha ha
Anh Dớ của chú
# 6113
  16 tháng 08, 2013 17:25  Vinh viết,  
Anh Dớ của chú ơi,

Hột tao hồi mới mua thì cũng quí như trứng như hoa.  Sau này thì cất trong nhà thỉnh thoảng đem ra lau chùi, chà rửa, đánh bóng trong ngoài chớ không có ngậm.  

Mày thì cái gì cũng bỏ vào miệng.  Giống như tương đen tương ớt xì xèo.  Cơm, phở, mì gói cái gì cũng tương.  Nhiều khi Tương đỏ cay mà cũng không chừa.  Dớ này gần mực thì đen gần đèn mà lại sáng như đom đóm vậy.