Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Tặng những khách yêu văn chương "Amants des Belles-lettres"
  (1 trả lời)
 
# 5776
  09 tháng 05, 2013 02:48  Dũng viết

Lâu lắm tôi mới được đọc những áng văn thật đẹp, thích là ở chỗ chúng được viết bởi một tay amateur, một người chúng ta không ngờ tới, không trông đợi.

Hôm nay tôi dẫn các bạn đi lòng vòng trước khi vô tròng. OK?

Viết văn không dễ. Không như hồi xưa ta tưởng tượng, ở Mỹ, Pháp ... ngoài những thiên tài như Francoise Sagan, 18 tuổi đã best-seller, dân viết văn chuyên nghiệp thường phải đi học viết văn, và viết xong khi đem in, còn qua tay của tụi editors, xăm xoi từng câu, từng chữ, sửa chữa (lúc ở Pháp tôi có con đào người Đại Hàn, có  doctorat ès lettres tại Pháp, làm editor cho mấy nhà xuất bản, nó mới giảng giải cái vành ngoài bẩy chữ, vành trong tám nghề của cái nghề + nghiệp văn chương cho tôi biết).

Bởi thế tôi hết sức ngạc nhiên khi đọc những bài văn thật hay, giàu có, tinh tế, giản dị, biểu cảm ... của Julie Quang, yes, ca sĩ Julie Quang. Phải sống nhiều, đọc nhiều, và tâm hồn phải như thế nào mới diễn tả được như Julie. Và cái hay là chưa bao giờ xuất hiện một bài  viết nào ký tên Julie Quang. Viết một cái là ngay chóc.

Xin nhắc, văn hay không có nghĩa là câu nào cũng phải hay, có khi chỉ cần chấm phá bất chợt, để lộ ra một mảnh hồn, như vài sợi tóc loà xoà, một chút mồ hôi lấm tấm ... đã là đẹp, đã đủ "tình trong giây phút mà thành thiên thu".  Những bài đầu nhẩn nha, như khúc dạo đầu của một concerto, và rồi loé lên ánh sáng của belles-lettres, của authenticity ... Hay không chỉ do biểu cảm của mình, mà còn do cảm nhận người khác rồi hoà nhập với tâm tình đó rồi diễn đạt nó ra. Thật đẹp những giòng chữ Julie viết về mẹ "Nhớ Má, cái hình ảnh ghi đậm trong trí là lúc Má chải tóc khi tháo cái búi tó tóc xòa dài chấm chân. Mái tóc đó như nhung êm đã ấp ủ chị em con suốt quảng đời thơ ấu. Con nhớ mãi mỗi lần Má đi chợ về thấy có bồ kết là biết Má sẽ gội đầu lúc chị em con ngủ trưa. Con nài nỉ để không phải ngủ và để được xối tung gáo nước cho Má gội đầu. Bây giờ và mãi mãi con không quên cái hình ảnh những buổi trưa hè oi ả từng gáo nước mát lạnh và mái tóc dài ủ ê của Má"

Vào cuối bài 9 "Mái tóc chị Hoài", lại thêm một bài hát thật hay qua giọng của Julie.

Đây là một giọng đẹp thiên phú, rất tự nhiên, nó làm mình hoang mang vì không dám chắc là Julie có học hát không, vì có vẻ là nàng không cần học hát mà vẫn có thể hát thật hay.

Mời các bạn khi nào rảnh rỗi, tâm hồn thư thả, hãy thả hồn vào belles-lettres của Julie.


Note: Nhớ click vào link từ 1 tới 9 theo thứ tự, còn muốn nghe nhạc bài "Mái tóc chị Hoài" thì click liền vào mũi tên ở cuối bài 9

http://www.gio-o.com/Chung/JulieSonMoi9.htm
# 5890
  22 tháng 06, 2013 05:47  Lý Hữu Phước viết,  

Lời điểm sách của Lê Anh Dũng đã đăng vào phần "Phụ lục" của bài viết (ở cuối trang):

Bài viết của Lê Anh Dũng từ trang Lasan-Taberd-Saigon

 http://forum.trungtamasia.com/yaf_postsm108021_-Tu-chuyen-----Julie-Quang-viet-ve-Duy-Quang------tiep-theo-------ky-10.aspx

 

Và phản hồi của Chủ biên "Gió O"

"Cám ơn anh Lê Anh Dũng. Bài viết ngắn của anh thật sắc sảo. Những nhận xét tinh tế của một người đọc như anh khiến những tác giả lấy làm hân hạnh. Gió O cũng hân hạnh lây, được đón tiếp những người nghệ sĩ tài hoa như Nàng Julie, và những độc giả cao cấp như người đọc Lê Anh Dũng. Chúc một ngày vui. LTH"

 http://www.gio-o.com/GioOThuTin052013.htm