Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Góp ý QTTT76
Chủ đề: 
Mây bạc trăng vàng vẫn thiết tha ( 3 )
  Next
# 3593
  25 tháng 08, 2011 10:04  Vũ Văn Chính viết

 

      Đó là cách giúp bạn cái cần câu để kiếm sống mặc dù nghe qua thì thấy nó dễ dàng,nhưng cũng cần đòi hỏi nơi Vĩnh sự cố gắng và kiên trì về lâu về dài.Tự mình bươn chải là chính ,những sự giúp đỡ quý báu chỉ là một phần khắc phục mà thôi. Người ta nói Của Cho không bằng Cách Cho ,thường thì cái anh nhà nghèo thường tự ti,thêm một chút tự ái,cộng thêm lâu lâu cũng khí phách ,rồi lòi ra cái sĩ diện đi kèm nữa ( nhất là dân Taberd mà anh em thường nói : dân Ta Be thôi chứ nhất định không có thêm chữ BÉT đằng sau lưng ). Cho không khéo không chừng lại bị nghĩ là thương hại thì bỏ mẹ ,rồi ông lại tự ái ..hổng nhận hay nhận mà lòng vẫn không vui thì bỏ mẹ. Thí dụ như vừa rồi có một anh bạn tuy không học chung với Vĩnh,nhưng cũng tốt bụng giúp cho nó một số tiền,nhưng anh bạn lại đưa ra trên sân trường ,tuy rằng anh không có ý gì cả nhưng lỡ Sơn Mập nổi hứng “ leo thang “ lên thêm mấy trăm ,thì thằng bạn của tôi thuộc loại nghèo nhất Châu Âu như Sơn Lai ,nó vừa đi chơi với mấy em Tàu Đỏ xong,vơ vét trong túi ra được chừng 20 Euro ,tính đóng góp vô quỹ nhưng sực nhìn lại thấy mấy ông đóng góp “ ghê quá “ nên bèn đút lại tờ 20 Euro vào trong túi ,thôi thì mình đóng góp “ hẻo “ quá nên thôi vậy. Thế là QTT mất toi tờ 20 Euro của Sơn Lai.

       Đó cũng chỉ là những tình cảm của bạn bè dành riêng cho nhau ,không phải thông qua QTT . Nếu mình cho khéo léo một chút thì những tấm lòng của các bạn càng hay hơn nữa. Hiện nay cái QTT có vẻ như hơi bị “ đóng băng”,một phần vì phải đi tìm coi những anh em nào còn khó khăn mà lâu lâu mới lôi ra được một ông,còn những người cần giúp đỡ thì cũng đã nhận được sự giúp đỡ 1,2 lần rồi,không lẽ cứ đòi hỏi hoài thì coi sao được cho dù gặp những ca nhiều thứ bệnh trong người,đi đâu cũng có một bọc thuốc đem theo người,mà hàng tháng và cho đến hết đời cũng là một cái chi phí đáng kể chứ chơi đâu. Nhưng thôi sự trợ cấp cũng là một cái gì tượng trưng thôi,chính cái tình trong sáng khi nghĩ đến các bạn còn kém may mắn của các bạn tốt ,đó mới là niềm an ủi của những người kém may mắn trong cuộc sống.

      Nói tóm lại,các bạn sẽ sẵn sàng dốc lòng vì một tình bạn cần phải quan tâm giúp đỡ nhau , khi mà mọi chuyện cần bàn bạc ,đem ra mổ xẻ và được thực hiện một cách minh bạch và rõ ràng,một hai cá nhân thì chưa đủ cho một công việc đâu ,phải có vài người tham gia ( ở VN thì nên đề nghị hay chọn người theo kiểu truyền miệng  mà thôi )kèm theo những thông tin từng chi tiết và được một ủy ban củ soát ở VN làm việc khách quan vô tư thì tôi tin rằng cái hũ gạo QTT luôn luôn được sự ủng hộ đông đảo của các bạn. Đó cũng là những ý kiến khách quan của riêng tôi,còn thì tùy vào các bạn xem xét.

                             Thì thôi mái tóc không còn xanh nữa

                             Mây bạc,trăng vàng vẫn thiết tha.”

                                                       Vũ Văn Chính ,tháng 8/2011