Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Góp ý QTTT76
Chủ đề: 
Mây bạc trăng vàng vẫn thiết tha ( 2 )
  Next
# 3592
  25 tháng 08, 2011 10:02  Vũ Văn Chính viết

 

        QTT như cái bà nội trợ hay tính toán đi chợ hằng ngày ,nên mua gì ,chi cái gì thì tùy theo cái quỹ tiền eo hẹp. QTT nó giống như cái hũ gạo để trong nhà vậy,ăn một nửa là phải lo kiếm thêm để đổ cho đầy hũ ,không tính toán cứ ăn lu bù mà trong khi đi kiếm tiền để mua gạo thì lại chưa có thì bỏ mẹ. Hay là cái hũ gạo thì lúc nào cũng đầy ,nhưng không thèm xài cứ cho vơi lại cứ đi xin tiền mua gạo thì ai dám cho ,vì họ thấy thùng gạo còn đầy mà không ai đem ra nấu,thế mới là khổ. Tiền ở VN là Tiền Tiên là tiền Phật ,là sức bật của tuổi trẻ là sức mạnh của tuổi già,là cái ô che mặt là cái lọng che thân…Huống hồ gì là những đồng tiền của các bạn chắt chiu để đóng góp cho những người bạn không may mắn , những gì các bạn thực hiện vừa rồi cũng rất đúng người ,đúng hoàn cảnh . Nhưng có một vài điều vẫn còn lấn cấn mà nói ra thì các bạn sẽ không vui.

       Tại sao chúng mình phải đặt ra những phức tạp thêm cho cái QTT ? bởi vì nếu không tính toán hay cứu xét của một cái ủy ban kiểm soát thì đôi khi chúng ta đi trật đường rầy. Như cái vụ có một ông tự dưng đứng lên kêu gọi đóng góp cho đồng bào bão lụt hôm nào. Đây là một vấn đề lớn lao của một xã hội,cần có sự chung tay góp sức của cả nước thì mới có thể kham nổi, mà ở VN đôi khi còn được nghe những số tiền cứu trợ ấy bị ăn chặn của người nghèo,hay những địa phương làm khó những tổ chức đi quyên góp mà không thông qua phường , xã…Nghe đến đây tự dưng mọi người đâm ra thấy có phần e dè và nghi ngại . Thay vì số tiền đóng góp nhỏ bé của chúng ta vào bão lụt mà để dành cho quỹ TT Taberd 76 thì hay biết mấy,đúng người đúng việc thì vẫn hay hơn ( cho dù đó là tiền của các bạn,các bạn muốn đóng góp cho ai thì tùy các bạn ) .

      Tôi có một thằng bạn có cái tên na ná giống như tôi ,nó tốt ghê lắm và cũng có hoàn cảnh khó khăn tựa như…Trần Minh khố chuối ngày xưa vậy,sống hết mình vì bạn bè ,thế mà nó cũng có những bức xúc kể cho tôi nghe như sau: có một người bạn của chúng ta vừa qua mắc chứng bệnh Bạch Cầu cần xạ trị để điều trị, các ông nội biết được bèn la lên cho các ông Ngoại hay,thế là các ông Ngoại ào ào gửi về giúp đỡ cho bạn,cũng có người gởi qua anh bạn Trần Minh khố chuối nhờ trao dùm. Trần Minh khố chuối cứ đưa tận tay cho bạn. Thế mà sau khi được chữa trị thì anh bạn lại quay ra trách móc Trần Minh là tại sao mày không đến thăm tao trong BV ? ,mà quên rằng cũng nhờ tin tức của Trần Minh mà anh em mới biết và xúm vào giúp đỡ. Sau đó , anh bạn lại quay qua dạy cho một ông bạn nhạc sỹ nổi tiếng tên Tiêu Tùng của chúng ta cách …hòa âm một bản nhạc ,dù cho cũng đôi khi anh bạn cũng chịu sự giúp đỡ của anh bạn nhạc sĩ này. Thế đấy ! đôi khi chúng ta không hiểu nổi cái tính cách tưng tửng này,mà không nói ra thì không ai biết.

       Đa số những hoàn cảnh khó khăn hay bệnh tật thường về lâu về dài,nên mọi sự giúp đỡ cũng cần có giới hạn ,và giỏi lắm cũng chỉ giúp được 1,2 lần là cùng ,cho nên chủ yếu là chúng ta tự lực cánh sinh,tùy cơ ứng biến thôi. Có người hăng say quá bèn chờ dịp có những ông kha khá về VN chơi,ông bèn thông báo có cái này cần giúp đỡ hay cái kia cũng cần cấp cứu mà xin ủng hộ. Tuy anh có lòng tốt nhưng nếu ông không khéo hay minh bạch thì rất dễ bị anh em hiểu nhầm là đi ..xin tiền dùm, nhất là ông đi xin tài trợ mà ngay cả bản thân ông cũng cần tài trợ nữa thì sẽ không hay cho lắm ,mặc dù mình đã có cái QTT kia rồi và lòng tốt của các bạn ở nước ngoài vẫn tràn đầy đức bác ái.

        Trường hợp vừa rồi của anh bạn Tống Phước Vĩnh khá là đáng thương,nhà thì đi ở thuê mà nghe đâu bà chủ nhà đang sắp sửa lấy lại nhà,Vĩnh có một đứa con trai bị tai nạn giao thông nên hơi tưng tửng,bản thân thì bị tai biến mạch máu não làm cho đi lại khó khăn và một cánh tay còn bị co quắp ..Nói chung đây là một chiếc lá cũng rách te tua rồi, chúng mình tuy khó khăn mà nhìn lại Vĩnh còn khó khăn hơn chúng mình rất nhiều. Vừa rồi nhân Chu Mạnh Tuyến về VN chơi ( người mà luôn nói về Sơn Lai như sau : Văn nó học dở, Hóa nó học dở nhưng Sinh nó giỏi Lí nó cũng giỏi,nói tóm lại thằng này  : Văn Hóa nó dở nhưng về Sinh Lí thì nó giỏi ),được các bạn báo tin về trường hợp của Vĩnh đang cần đến sự giúp đỡ,mặc dù Tuyến đang giúp đỡ cho con bạn Huỳnh Anh Tuấn . Tuyến vẫn dang tay đón nhận trường hợp Vĩnh bằng cách hỗ trợ cho Vĩnh một cái xe bán bánh mì và hỗ trợ Vĩnh buôn bán trong thời hạn 1 năm , lại còn nhờ Lê Đình Dũng cung cấp các đồ thịt nguội với giá gốc ( trong một lần nhậu,Tuyến nói với Dũng rằng : nếu mày giúp nó được thì tao sẽ ..ôm hôn mày cả năm luôn ),rồi nhờ Nguyễn Hữu Tường kiếm người dạy cho Vĩnh làm bánh mì. Tuy nhiên nó tuyên bố trong lúc trà dư tửu hậu ,sợ sáng tỉnh dậy thì lại quên mất,nên chỉ mong sao nó thực hiện được một phần thôi là tốt rồi.

      Tội nghiệp Vĩnh ,khi nghe các bạn hứa giúp đỡ nó  về nhà mừng không sao ngủ được ,mong sao những gì anh em nói với nó sẽ giúp cho nó có một giấc mộng đẹp .