Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Hội ngộ 2011
Chủ đề: 
Hội Ngộ 2011 đã quá
  (26 trả lời)
  Next
# 3427
  19 tháng 07, 2011 13:33  Be Hói viết

Thân gởi các bạn bốn phương vài hình ảnh và video thâu từ máy của Be Hói (mà đa phần do bạn bè thâu dùm)

Làm nhanh gởi lẹ cho các Be ở xa coi cho đỡ buồn.

Tôi biết sẽ còn nhiều hình ảnh và video của các bạn khác từ từ rồi sẽ được trình làng cho tất cả chúng ta cùng xem.

Be Hói nhân tiện đây xin gởi lời cám ơn đến tất các bạn đã đến tham dự lần hội ngộ đầu tiên của nhóm bạn chúng ta. Cảm kích và nổi bật nhất là tình cảm chan chứa của các bạn ở xa, như từ Canada và Texas, đã cùng về tham gia thật nhiệt tình và sôi động với các bạn OC và các vùng phụ cận.

Hy vọng những gì còn lại trong lòng mọi người, từ ánh mắt thân thương, hay nụ cười rạng rỡ và cái bắt tay chân tình, đã khơi sống lại tình bạn mà nhiều người trong chúng ta vẫn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa trên đời.

Đâu đó một chút âm hưởng còn lại của cuộc vui và ngày hội vừa qua, Be Hói rất mong mõi rằng chúng ta hãy cùng nhau xiết chặt mối tình thân bạn cũ, tiếp tục liên lạc với nhau thường xuyên hơn, mà phương tiện thuận lợi và gọn gàng nhất là qua trang mạng Taberd.org với forum Tong Sân Trường này.

Thân

Tín

Tập Hình:

https://picasaweb.google.com/103331015342031901295/HoiNgoTaberd76SantaAnaCaliforniaNgay16Thang7Nam2011?authuser=0&feat=directlink

Video Clip:

http://vimeo.com/26611106

# 3428
  19 tháng 07, 2011 14:23  Chuyển Thơ Của Lê Hửu Mạnh-phần 1 viết,  
You are invited to view Manh Le's photo album: Taberd76-Santa-Ana-2011
Taberd76-Santa-Ana-2011
Orange County, CA -
Jul 17, 2011
by Manh Le
Message from Manh Le:
Allo y'all,

Thân gởi đến các bạn một vài hình ảnh chụp tại tư gia Lý Đức Thắng. Hình ảnh của những lần gặp mặt ngày hôm sau sẽ được gởi lên trong vài ngày tới.

Cám ơn ban tổ chức cùng các phu nhân đã gánh vác công việc nặng nhọc này để cho Taberd 76 có dịp gặp gỡ thật khó quên. Cũng gởi lời cám ơn đến Lý Đức Thắng đã tạo điều kiện cho anh em gặp gỡ trong không khí thân mật. Không quên cám ơn Cô Tư, Quỳnh Hương, đã đem lại những giây phút vui nhộn cùng những lời ca thật hay.

Xin gởi đến cho tất cả các bạn đã không có tên trong danh sách trên đây.

Manh
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=manhhle&target=ALBUM&id=5630533849525878433&authkey=Gv1sRgCOqUuMyJg82a4AE&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.
# 3429
  19 tháng 07, 2011 17:10  Tran Quoc Thang viết,  
Con hop mat tai nha cua hai vo chong Ly hung Ngoc sao khong nghe nhac toi?
# 3430
  19 tháng 07, 2011 18:10  Be Hói viết,  

Thắng hè,

Lần hội ngộ 2011 này đúng ra gồm 3 phần chia làm 3 ngày.

Hình ảnh và video của 3 phần này sẽ được anh em từ từ mang lên trình làng. Tao tin là trong số đó sẽ có hình ảnh chụp trong nhà Lý Hưng Ngọc. Trong đoạn video clip tao gởi theo trong bài viết trên cũng có vài phần thâu hình trong nhà LH Ngọc. Không biết mày có xem chưa, nếu có thì chắc mày không théc méc như vậy đâu. Mày ráng chờ một chút cho anh em nghỉ thở một cái rồi mới upload hình cho mày coi chứ. Còn mày có lấy hình trong máy mày ra để upload cho anh em choi chưa đây ?

Be Hói

# 3433
  19 tháng 07, 2011 19:33  Cụ M viết,  
Be Hói,
Tôi không biết ông có sửa hình hay không mà tôi thấy Ai Chương nhỏ người như tôi với ông (cộng lại).
Nếu tình cờ, có anh em nào thâu được cảnh ở nhà SM, nhất là bảng số nhà và tên đường thì cho tôi xin.
Gởi lời khen ông nổ lực tổ chức với các bạn ngày Hội Ngộ 2011.
Hỏi ông thêm một câu nửa thôi là có công bố ngày và chổ Hội Ngộ 2012 chưa.
Thân chào
Cụ M
# 3440
  19 tháng 07, 2011 20:50  Le Xuan Viet viết,  

Cụ M à,

Thằng bạn thân của tui, Tôn Thất Minh Tuấn cũng mới có baby giống Be Sung Thắng dzậy đó. Thằng wỉ này trước nay lười hội họp với mấy Be OC, vậy mà lần này nó đi đủ 3 ngày luôn, để em bé cho má nó lo, ngon chưa! Nó còn nói dzí tui trong đêm hội ngộ làm sao thuyết phục BTC một năm làm 2 lần. Thằng đúng là wá lố!

Bớ Tín và BTC ơi,

Dám gồng mình 2012 không?

Việt

# 3441
  19 tháng 07, 2011 22:07  Nguyen Pham viết,  

Cụ M và SM

Thay mặt Be Hói cho tôi được công bố : Ngày Hội ngộ 2012 tổ chức ngay tại nhà Sơn mập, ngày giờ sẽ công bố sau, chịu chưa cụ già.

Tới đó cụ mà không đi thì SM sẽ làm thịt cụ.

SM ơi, hát bài BẠN TAO lên cho anh em nghe với.

 

Thân

 

Nguyên

 

 

 

 

# 3434
  19 tháng 07, 2011 19:50  Tran Quoc Thang viết,  
Load hinh roi, trong phan luu tru. May chi tao viet dau tieng Viet coi.
# 3435
  19 tháng 07, 2011 20:12  Tong Phuoc Vinh viết,  
Trời đất mày mất gốc rồi hả! này nhé! các dấu đánh như vầy nè (dấu sắc đánh số 1, huyền 2,hỏi 3, ngã 4, dấu nặng 5, dấu â 6, dấu ư 7, dấu ă 8, dấu đ 9) thử đi./.
# 3438
  19 tháng 07, 2011 20:47  Tran Quoc Thang viết,  
Tao thử theo lời yêu cầu của mày. Danh may cham qua.
# 3442
  19 tháng 07, 2011 22:59  Tống Phước Vĩnh viết,  
Thì cố tập đi rồi cũng quen thôi, đánh không dấu thì dễ nhưng cố gắng đánh có dấu để anh em hiểu, chúc thành công nhé!
# 3436
  19 tháng 07, 2011 20:19  Le Xuan Viet viết,  

Thank you, Thắng. Hình bồ chụp ngon lành lắm. Bravo!

Nhiều chi tiết 3 ngày hội ngộ wá, viết không biết chừng nào mới xong. Tớ nhớ ra gì sẽ viết nấy, từng chiêu một.

Ê cụ M, bao lâu nay tao thấy mày là Be Canada có duyên hết mức (ngang ngửa Be Trầm). Vậy mà lần này gặp Trần Sư Tứ ở đây, tao thấy hết ý thiệt. Chắc tao phải năn nỉ Ban Tổ Chức sớm làm tăng 2 để Tứ kéo mày với Trầm với mấy trự kia qua đây mới được.

Nguyên ơi, BTC bây giờ kinh nghiệm rồi, năm thứ 2 chắc sẽ dzui đã đã đã hơn nhiều nữa. Lần sau nhớ làm việc nhà cho giỏi vài tháng trước để Bu cho giấy phép đi nhe.

Thân,

Việt

# 3453
  20 tháng 07, 2011 19:47  Cụ M viết,  
Ê cụ M, bao lâu nay tao thấy mày là Be Canada có duyên hết mức (ngang ngửa Be Trầm). Vậy mà lần này gặp Trần Sư Tứ ở đây, tao thấy hết ý thiệt.

Việt, tôi nói nhỏ cho ông  nghe, Sư Tứ từng tham gia các chương trình
Juste pour rire - just for laughs ở Montreal, hay nói ngắn gọn là người Việt mà biết cười bằng tiếng Tây ở đây.
Sư Tứ cũng là
La crème de la crème của anh em Ta Be vùng Montreal và nếu OC thích thì để tôi hỏi anh em ở đây coi họ có cho Sư Tứ đi luôn qua bển không. Be Trầm đang dụ Be Tứ để đổi cây viết chì mà chưa được.
Nghe đâu giữa tháng 9, có ông nhạc sư ở Ba Lê qua Montreal chơi, tôi sẽ mời Sư Tứ tổ chức họp mặt kỳ này, và nhờ ông nhạc sư Ba Lê sáng tác một bài đối với bài Bạn Tao của SM. Ông liệu có qua được không.

Thân chào
Cụ M

# 3444
  20 tháng 07, 2011 11:36  Trịnh Lương viết,  
Cậu Be Hói,
Những hình ành và video Hội Ngộ 2011 làm tôi xem đi xem lại cả chục lần. Thật vui rôm rả lắm.... nhưng nhìn lại thì cảm nhận nối vòng tay lớn Taberd 76 vẫn chưa là thực sự lớn vì còn thiếu quá nhiều anh em mình từ khắp châu, tôi hiểu là do nhiều hoàn cảnh "lực bất tòng tâm" . Tuy nhiên, đối với tụi mình ở độ tuổi này , càng chắt chiu những niềm vui nhỏ thì mối liên hệ mắt xích càng đậm tình bạn bè ... Chúng mình có quyền hy vọng là sẽ có 1 ngày nào đó vòng tay lớn Taberd 76 sẽ thành hiện thực phải không cậu Hói ? Hoan nghênh tâm huyết và công sức của các bạn trong thời gian vừa qua để có Ngày Hội ngộ 2011 ghi nhớ dấu ấn trong tình bạn của chúng mình  ...

Thân

TrL 
# 3431
  19 tháng 07, 2011 18:16  Le Xuan Viet viết,  

Lê Hữu Mạnh bay về lại Texas sáng sớm chủ nhật, không đến nhà LH Ngọc được nên không có chụp hình hay biết diễn tiến gì. Video clips của Tín có đoạn tập họp ở nhà LH Ngọc rất vui ở khúc cuối.

Vì quá bận rộn công việc, tôi chưa có thì giờ để viết tường trình đến các bạn khắp nơi về Ngày Hội Ngộ 2011, kể cả những chuẩn bị công phu từ mấy tháng trước của các gia đình Be ở OC, nồng cốt là NT Nguyên, LĐ Thắng, LH Ngọc, CĐ Hưng, NT Đạt, ĐT Tín, và NT Sơn, và ít nhiều ở các bạn khác. Mong tránh có sự hiểu lầm làm buồn lòng những người bạn chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho Ngày Hội Ngộ. Theo tôi hiểu các bạn này, thì những hy sinh đóng góp lớn lao của họ là niềm vui trong tình bạn Taberd của họ, chứ không vì màng ngó được tuyên dương gì.

Let's keep things simple and positive for all our friends.

# 3437
  19 tháng 07, 2011 20:40  Hồ Sĩ Thư Thiên viết,  

Ủa tao mới xem xong có hình nhà Lý Hưng Ngọc mà, Video Clip của Bé Hôi, ý lộn, Be Hói
hồ sĩ thư (chứ 0 wải thu như thie^n thu đâu ... huhuhu!) thiên

http://vimeo.com/26611106

# 3432
  19 tháng 07, 2011 19:23  Nguyen Pham viết,  

Chưa thấy đã, hahaha, post hình lên tiếp cho anh em coi nữa đi.

Cám ơn các Be Thắng, Mạnh, Tín đã nhanh nhảu thảy hình lên cho anh em ở xa được chia vui.

Năm sau Họp mặt ở Việt nam nhe, các Be chịu không và có thể về thật đông được không ? Xin cho biết ý

kiến.

 

Thân

 

Nguyên

# 3460
  22 tháng 07, 2011 07:40  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Thật là buồn khi không được chung vui với các bạn trong ngày hội ngộ Taberd 76. Có những khuôn mặt vẫn thấy thường xuyên trong những lúc ăn nhậu ở O.C + những khuôn mặt ít thấy (Nguyễn Bảo Trung của Little Saigon, Nguyễn Bảo Thạch...) + những khuôn mặt từ xa đến (Trần Sư Tứ, Lê Hữu Mạnh...). Còn nhiều khuôn mặt nữa mà tui không thể nhận ra vì quá... trẻ sau bao nhiêu năm xa cách !

Merci Mạnh đã gởi hình cho anh em ở xa được chiêm ngưỡng dung nhan... tàn tạ của những thằng bạn chung một mái trường. Một câu hỏi nhỏ : ai là người có diễm phúc được làm chủ mái tóc dài thật đẹp mà Mạnh đã chụp nhiều lần trong bộ hình vậy ?

Cu K

# 3462
  22 tháng 07, 2011 11:11  Be Hói viết,  

Nguyên viết:

 > ... Năm sau Họp mặt ở Việt nam nhe, các Be chịu không và có thể về thật đông được không ? Xin cho biết ý kiến ... <

 

BeHói nghĩ cũng tùy thuộc thời điểm họp mặt là khi nào à Nguyên ơi. Năm 2012 sẽ có hội ngộ Lasan toàn quốc kỳ 2 tại VN nên sẽ rất mệt cho những ai phải làm việc hay góp phần vào việc tổ chức. Nên suy nghĩ về thời điểm. Lần HN 2011 vừa qua tụi này làm mùa hè nên giá vé máy bay quá cao cho những ai muốn đến từ xa. Đây là trở ngại chính cho nhiều người phải đi từ nước ngoài tới. Nguyên cứ ra chương trình sơ lượt đi rồi tụi mình cùng nhau bàn thảo tiếp.

 

Cụ M viết:

> ... Gởi lời khen ông nổ lực tổ chức với các bạn ngày Hội Ngộ 2011.

Hỏi ông thêm một câu nửa thôi là có công bố ngày và chổ Hội Ngộ 2012 chưa....<

 

Thôi đi cụ M ơi, nghe xong câu khen là thấy sướng chín tầng mây !

Tới qua câu hỏi làm tiếp 2012 đi là thằng nhỏ sìu luôn....từ hổm giờ chưa nhóc đầu lên nỗi.

 

Nói vui vậy chứ, tất cả các cá nhân trong BTC đều có phần đóng góp công sức rất nhiều, quan trọng nhất phải kể vợ chồng Be Nguyên và Bu Hằng. Có thể nói nhờ có 2 người này mà tụi này mới làm hội ngộ được ra trò. Còn Đức Thắng và Hưng Ngọc cho làm Pre-Reunion và tổ chức Post-reunion event ngay tại tư gia luôn. Một Be Montreal cũng góp phần HN là làm design cho menu sheet, khỏi nói cụ M cũng biết ai chứ gì. Tui sẽ kèm theo copy sau đây cho anh em coi có thấy nuối tiếc thèm  thuồng không.

 

Nguyên viết:

>... Thay mặt Be Hói cho tôi được công bố : Ngày Hội ngộ 2012 tổ chức ngay tại nhà Sơn mập, ngày giờ sẽ công bố sau, chịu chưa cụ già... <

 

Trời đất ơi, bộ mấy cu không biết thằng SM nó có hai nhà lận, một là nhà thương, hai là nhà hàng KIM. Vậy mấy cu muốn chọn làm HN kỳ II chổ nào ? Chọn đi, rồi tui kêu nó làm liền bất cứ lúc nào.

 

Tr Lương viết:

>... Tuy nhiên, đối với tụi mình ở độ tuổi này , càng chắt chiu những niềm vui nhỏ thì mối liên hệ mắt xích càng đậm tình bạn bè ... <

 

Kể Tè Le như vậy, sau hôm hội ngộ vài ngày thì có một Be lần đầu xuất hiện lại sau hơn 35 năm với bạn bè, từ xa gọi phone có nói sao từ ngày HN về nhà đầu óc nó cứ chợp chờn với những bộ mặt bạn bè quá vui nhộn khi gặp lại, làm nhiều khi nó đang ngủ mà cứ bừng tỉnh nhiều lần suốt đêm. Tui liền đồng cảm với hắn vì nhớ rằng bản thân mình lúc đầu cũng trải qua giống vậy.

 

Thân

Be Hói

 

# 3463
  22 tháng 07, 2011 11:13  Be Hói viết,  

Khánh viết:

>… câu hỏi nhỏ : ai là người có diễm phúc được làm chủ mái tóc dài thật đẹp mà Mạnh đã chụp nhiều lần trong bộ hình vậy ?

Tao bật mí cho mày nghe, hàng này để trưng bày thôi, mày mà o về là mày phài gọi bạn mày là bố và tụi tao là bác xưng cháu đó. Có chịu thì qua ngay đây ngay đi. Tao thấy có nhiều đứa dộc than cũng muốn xếp hàng ghi danh đó. Hehehehe….

Thân

Be Hói

# 3466
  22 tháng 07, 2011 12:51  Lê Anh Dũng viết,  

Nhìn"nàng" tao cũng "mất hồn" nhưng wisdom của tuổi "tri thiên mệnh" tao biết là hoa đang đứng giữa rừng gươm, thì thằng nào xớn xác coi chừng lưu huyết.

Giờ tao mới biết là tao được hân hạnh "bác" gọi bằng mày, nhưng phúc cho tao chưa lỡ dại gọi lại "bác' bằng mày.     Bác ơi, em thấy bác đẹp trai nhất trong đám Taberd 76 đấy nhé.

# 3465
  22 tháng 07, 2011 12:43  Ly Duc Thang viết,  
Chào cụ K và tất cả các cụ thích tóc thề Chưa ai la chủ nhân của mái tóc thề đó hết . Trang là con gái rượu của vợ chồng Nguyễn Tiến Đạt. Cụ nào còn độc thân hay có con giai muốn làm suôi với anh chị Đạt thì xin đăng ký ngay.
# 3464
  22 tháng 07, 2011 11:47  Be Hói viết,  

Menu sheet trong đêm dạ tiệc Hôi Ngộ Taberd 76 2011. Designed by Tăng Kiên

 

# 3469
  22 tháng 07, 2011 16:13  Be Hói viết,  
# 3470
  22 tháng 07, 2011 17:07  Le Xuan Viet viết,  

Tuần trước, giờ này, chúng ta đang sẵn sàng đón chờ 3 ngày hội ngộ, 3 ngày thật tuyệt vời tình bạn Lasan Taberd ...

Một nhận xét chung của những người đi ăn tiệc là người nấu cỗ thường không ăn hay ăn rất ít những món họ nấu, và kết luận thông thường là họ chịu những cực nhọc mà chẳng vui hưởng được điều gì. Nhưng, đúng hơn, người nấu cỗ có một niềm vui rất lớn trong việc này. Bắt đầu từ nghĩ đến món ăn, đi chợ, chuẩn bị gia vị ướp món, nấu nướng, trang trí, xếp đặt bàn ghế. Rồi cho đến lúc nhập tiệc sang qua tạ tiệc, nhìn thấy nỗi khoan khoái, vui mừng, sự thoải mái của người dự tiệc, đó là một hạnh phúc lớn lao mà, đối với người nấu cỗ, sự hy sinh cái mất đi hương vị của món ngon họ nấu là một đánh đổi nhỏ.

Các bạn trong Ban Tổ Chức (BTC) Ngày Hội Ngộ 2011 của chúng ta, dù cuộc hành trình vừa qua rất là cực nhọc, đã có một hạnh phúc lớn lao tương tự như vậy. Và vì các bạn này đồng mang một chủ trương "làm, không nói" nên có lẽ họ sẽ không tâm sự điều này. Tuy nhiên tôi nghĩ họ cũng sẽ rất vui mừng để chia xẻ những hạnh phúc đặc biệt này đến tất cả các bạn Tabe 76 khắp nơi.

(1) Ngày Pre-Reunion tại nhà Lý Đức Thắng. Cho đến 2 tuần trước ngày này, Be Thắng đã sửa sang và chuẩn bị cho đêm này ở ngôi nhà nghỉ mát của người em ở vùng Laguna Beach. Sau đó, Be đổi sang địa điểm Huntington Beach là ngôi nhà hương hỏa (chữ của CĐ Hưng) của Lý gia tộc (vừa rộng rãi hơn mà lại dễ cho mọi người tìm đến), làm Be Hói hoảng lên (gà mắc đẻ in crisis), huy động toàn thể anh em góp tay để chuẩn bị lại trong mấy ngày cuối.

Be Thắng, 3 tuần nay ngoan ngoãn dậy mỗi đêm cho con uống sữa, mặt mày bơ phờ hốc hác, mà trong đêm này, tay cầm lon bia đi tới đi lui, không dứt quan tâm đến sự thoải mái khoan khoái của từng các bạn. Ở cuối party, hắn kéo tôi ta một góc nói rằng "vui quá mày, nhưng tao đang lo, ngày mai ở buổi tiệc chính mà không được vui bằng hôm nay thì sẽ là một thất vọng." Be Sơn Mập cũng lăng xăn không kém, đang lo sửa sọan các món ăn thì phải chạy vào nhà thương lo cho bệnh nhân nhập viện, xong về nấu nướng tiếp. Đến nơi, ăn hết nổi, uống vài ly vô, xong hắn lên hát bài Bạn Tao tặng các bạn mà đâm xỉn, không nhớ lời bài mình sáng tác. Chán mớ đời cái thằng!

(2) Ngày Hội Ngộ. Video clip của Tín cho thấy các bạn Tabe 76 góp tay trang hoàng phòng dạ tiệc từ buổi chiều. Trước đó đến cả mấy tháng, BTC đã đi tìm địa điểm, thương lượng, chọn lựa món ăn, design trang trí; quan trọng không kém là các Be Nguyên, Sơn Mập, Tín, Thắng, Hưng đã "đứng mũi chịu sào" ứng hết cho những chi phí tổ chức.

Trong buổi tiệc, Be Bu Nguyên Hằng dừơng như bị các bạn lôi kéo lắm mới ra sàn nhảy để vui chơi 1 hay 2 điệu nhảy, chứ cả đêm 2 vợ chồng cứ đi tới đi lui "thanh tra" về thực phẩm và sự thoải mái của các bạn. Sơn Mập thì cứ nhắc nhở tôi dặn dò khách về việc lấy các món ăn thế nào (vì chúng tôi không có servers). Be Hói thì là gà mắc đẻ Foster Farm par excellence, cuống quýt lên vì đài Little Saigon TV có gửi phóng viên đến thâu phóng sự (không biết về sau hắn có tìm ra CĐ Hưng để mía lùi với khán giả địa phương hay không!)

Tất cả các Be ở lại đến giây phút cuối có lẽ sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh các bạn chất từng thùng chén đĩa, thực phẩm, đồ trang trí quý báu của Bu Hằng, lên chật chiếc xe minivan của hai vợ chồng lúc đóng cửa phòng dạ tiệc để đi về.

(3) Sau Ngày Hội Ngộ. Từ sáng sớm ra, vợ chồng Lý Hưng Ngọc đã chuẩn bị một buffet sầm uất các món ngon và nóng hổi, cà phê, rượu bia để đón tiếp và tiễn đưa một số các bạn đi về. Dùng chữ sau Ngày Hội Ngộ cũng không đúng, vì trước NHN cả hơn 1 tháng, Be Bu Ngọc Thu đã có tiệc pre-pre-reunion cho BTC để đúc kết chương trình. Trong ngày hôm nay, như thường lệ, chị Thu làm không ngưng tay để refill các món ngon trên bàn (tôi chịu nhất món bò nướng lá nho, nghĩ đến mà phát thèm!), trong khi Be Ngọc đi serve cho từng bạn một, nghe ai nói gì khoái tai thì vui sướng cười hùa theo chút đỉnh.

Ba ngày hội ngộ, ba nỗi hạnh phúc tuy khác vẻ nhưng giàu tình ngang nhau, tôi xin đại diện BTC chia xẻ đến các bạn Tabe 76 khắp nơi.

Trên hết, thay mặt cho BTC NHN 2011, tôi xin cảm ơn các bạn đã về OC lần này, những cuộc hành trình gần xa đều mang những khó khăn tốn kém (có bạn vừa được biết tin về NHN trước có 2 hay 3 ngày đã lập tức mua vé máy bay đi ngay), để tất cả chúng ta cùng có những giây phút thật tuyệt vời, thêm kỷ niệm với những tháng năm Lasan Taberd thật đẹp của chúng ta. Ước mong chúng ta sẽ gặp lại nhau và thêm các bạn nữa trong những NHN tới.

Thân,

Việt

 

# 3472
  22 tháng 07, 2011 21:08  Lê Xuân Việt viết,  
Một Be 76 rất thân với tôi, Be này cũng đóng góp rất nhiều trong BTC NHN 2011, mà tôi mắc tật hay quên tên nó là NT Đạt. Tôi có lần giải thích với hắn, trong một sự việc khác, lý do tôi hay quên tên hắn là vì hắn quá đặc biệt với tôi. Tôi nhắc lại một lần nữa ở đây để hắn biết là hắn chưa giảm phần đặc biệt chút nào.

Lần đầu tôi gặp lại Đạt sau 1975 là năm ngoái ở đám cưới Cần. Trong lúc tôi còn đang ngờ ngợ tên và khuôn mặt, thì Cô Tư em tôi nói ngay "anh Đạt ngày xưa hay đến nhà mình ở Lê Thánh Tôn, em nhận ra ngay". Đạt nhắc với tôi rằng: "hồi đó, mỗi chiều trước khi tao qua Saint Paul là tao ghé nhà mày, hỏi mày xem có thằng nào trong trường mà kên mày, mày chỉ tao, tao sẽ đục nó. Bây giờ tao thú thật nhe, lúc đó tao kiếm cớ ghé vô để ngó chị em mày, vậy thôi." Bạn đặc biệt của tôi thế đấy!

Cũng tội nghiệp bạn tôi, hôm nay bị chúng nó chiếu tướng vì cháu Trang, rồi tôi lại kể chuyện xấu xa xưa nữa. Đạt, tao hy vọng tiệm mày hôm nay bán hàng chạy nhe. Nhưng tao nghĩ từ nay mày sẽ là celebrity của Tabe 76 rồi, đi đến đâu chúng nó cũng sẽ rải thảm đỏ đón chào mày. Mà Be nào muốn làm sui gia với Mr et Mme Đạt nên biết một hai dữ kiện này về hắn. Một là Đạt nó có võ. Hai là trong công việc pizza business của nó, nó có connection với những tay anh chị ở Sicily--con rể mà ỡm ờ với cháu Trang là ... xem lại bộ phim Godfather là hiểu ngay, hahaha!
# 3474
  23 tháng 07, 2011 00:50  Lê Anh Dũng viết,  
Anh Đạt ơi,
Có thằng Taberd 76 nào mà kên anh, anh noái em một tiếng, em sẽ tới tính chuyện phải quấy với nó.

Tao nói cho mày nghe, anh Đạt ảnh có võ, 36 năm trước là tao đi hốt xương mày, nhưng bây giờ mày khỏi mất công kên ảnh, tao đây, mày có bực mình gì anh Đạt thì cứ việc đục tao thoải mái, tao hứa sẽ không la khóc um sùm. Đây là Iphone 3 GS, 32 GByte của tao (chỉ có dân nouveau rich mới xài dernier model Iphone4), đục tao xong, mày làm ơn chụp hình, quay phim tao đang quằn quại gửi cho anh Đạt biết tấm lòng thành của tao.

Anh Đạt là sư phụ, thấy cái plan của em co workable không?