Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Hội ngộ 2011
Chủ đề: 
Đằng sau hậu trường ngày hội ngộ 2011
  (2 trả lời)
  Next
# 3382
  11 tháng 07, 2011 01:44  Lê Xuân Việt viết

Ơi này anh em ơi,

Hò ô hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày hội ngộ năm đầu tiên của Taberd 76 tại Orange County, California, USA!

Tùng tà lùng tùng xèng! (tiếng trống của cụ M)

Ban tổ chức đang ráo riết chuẩn bị cho ngày hội ngộ. Sau đây là một ít chi tiết hấp dẫn ở sau hậu trường:

- Trưởng ban tổ chức kiêm ứng cử viên TBĐH QTTT76 Đinh Trọng Tín mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi phân công sắp việc cho tất cả anh em ở OC để chuẩn bị cho 2 ngày hội ngộ thật tưng bừng náo nhiệt.

- Trước ngày hội ngộ (thứ sáu) sẽ có đêm party ăn uống văn nghệ hết ý tại một dinh thự của nhà họ Lý ở Huntington Beach. Menu món ăn và rượu của đêm này thuộc loại thượng thặng hết biết luôn.

- Vào ngày hội ngộ (thứ bảy), từ sáng đến chiều sẽ là tiệc trà đàm tại quán Kim. Tại đây, sau khi gặp gỡ các bạn ôn chuyện xưa và bổ túc những chuyện sau gần 40 năm rời xa mái trường, chúng ta sẽ có những poster sessions để trao đổi với nhau những đề tài về sức khỏe, kỹ thuật, etc. Thể theo lời yêu cầu của Người Đàn Ông Lãng Mạn, Be tớ sẽ đảm nhiệm phần hội thảo với chủ đề "Âm nhạc, tình yêu, và hạnh phúc lứa đôi," phê wá, phê wá!

- Dạ tiệc của ngày hội ngộ sẽ bắt đầu với phần tiếp tân từ 4 giờ đến 6 giờ đúng là khai mạc. Be Tín và các Be Bu của OC đang chuẩn bị trang trí phòng dạ tiệc, với các Be "hi-tech" xếp đặt projectors để phóng phim ảnh, bảo đảm sẽ rất cảm động. Phần ẩm thực do Be Guigoz và các chị Bu OC đảm nhiệm bảo đảm ăn ngon hết biết. Phần văn nghệ và dạ vũ thì ... nhạc sư Cu Ca ở Paris chắc sẽ thần giao cách cảm ngứa ngáy toàn thân, haha, ai biểu không qua, ráng chịu!

Và, bây giờ là tin sốt dẻo. Sau nhiều ngày nghiên cứu các bài viết phát họa về chân dung những anh hùng của Tabe 76, ban tổ chức đã cho vào chung kết một số bài rất hay, trước tiên về nhân vật và sau đó là tiêu chuẩn tình cảm hành văn. Bài viết thắng giải và quà tặng gửi đến những anh hùng này sẽ được công bố trên TST vào ngày thứ năm, trước ngày hội ngộ.

Ơi này anh em ơi,

Hò ô hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta

Thân,

Việt

 

# 3384
  11 tháng 07, 2011 05:06  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Chu choa mệ ơi,

Nghe mà mê quá chừng chứng đi !

HOAN HÔ BAN TỔ CHỨC

Cu K

# 3392
  11 tháng 07, 2011 19:25  Nguyen Pham viết,  

X. Việt và Ban tổ chức Hội ngộ ui,

Cho tôi góp ý

1/ Đánh trống khai mạc Hội ngộ sao giao Già dịch M được, cây dùi của ổng ngắn ngủn và mềm nhủn à, nên giao Tư Ết đánh trống, Tư Ết có quả chuối già mà người con gái phương xa đang thèm nhớ đó, Chuối già tuy có hơi nhủn nhưng dùng gõ trống cũng còn hơn cây dùi của Già M.

2/ Nhạc sư Cu K gởi bài hát chưa, nghe nói các bài nhạc cu K gởi lần này có điệu nhảy lò cò, phù hợp với các cha bị bệnh Goot sưng chân như Giáo tui đây. Ngày Hội ngộ có lỡ bị Goot sưng một giò vẩn tham gia khiêu vũ được. Bạn X. Việt nên hướng dẫn điệu nhảy trước cho khách.

3/ Hội ngộ này có món đặc biệt của bạn Tiến Đạt là bánh Pizza nhân cá tra vịt lộn, ngon, bổ , lạ. Đặc sản của Taberd 76.

4/ Rượu ngon sẽ do bạn Khoa và Tom Chu lo, rượu ngon lạ trước khi rót cho khách 2 bạn sẽ thè lưỡi liếm thử, ngon mới rót hầu khách. ( Thật chu đáo ).

5/ MC do bạn X. Việt đảm trách chính, nếu cúp điện không dùng micro được thì MC sẽ chuyển qua cho bạn Việt Nghiêm.

6/ Hội ngộ được bảo đảm an ninh tối đa, vì tất cả khách trước khi vào cổng đều đã được Security Cần rờ mó cẩn thận, không sót chổ nào.

Chúc quý khách tham dự Hội ngộ dzui dzẻ.

 

Thân

 

Nguyên