Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
NGÀY VỀ CỦA TAY " PLAYBOY " SƠN LAI
  (15 trả lời)
  Next
# 2962
  21 tháng 03, 2011 18:03  Vũ Văn Chính viết
Locked Chủ đề đã đóng

Ngày về của tay” PlayBoy” Sơn Lai

Cuối cùng thì thằng tây ba lô Sơn Lai,dân Tây nhưng gốc Việt đúng hiệu Bà Lang Trọc cũng về tới Sài Gòn. Ngày 5-3 đúng 4g30 nó đặt chân lên sân bay Tân Sơn Nhất,thì vào lúc 6g chiều là nó điện thoại tới tôi rồi,trước mắt là nó muốn gặp cái thằng ngày xưa suýt uỵch lộn với nó là tôi đây,thứ hai là nhờ tôi làm tài xế chở nó ra khách sạn New World để gặp thằng Ngô Quang Đức,vì Sơn Lai ở nhà bà chị nó ,mà nhà chị Sơn Lai y6y lại gần nhà tôi . Tôi OK ngay vì cũng muốn nhìn dung nhan cái thằng Đức Cống khi xưa có cái dáng nghênh ngang dễ bị đục ,dù khi xưa nó cũng đâu gây chuyện với ai.

Thằng Sơn Lai trước mắt tôi là một gã hơi thấp người, nó hơi tròn trĩnh nên nhìn nó vừa giống một thằng bé có râu ,vừa ngồ ngộ buồn cười,đó là bu của tôi nhận xét khi nó đến nhà tôi và chào hỏi thăm bu của tôi.Nhìn nó vẫn thấy điệu bộ của nó hăm hở và mau mắn y như ngày xưa không khác gì nhiều lắm,trừ cái bộ râu gây sự chú ý đàn bà con gái của nó.

Gặp lại Ngô Quang Đức thì thấy nó cũng chẳng khác gì khi xưa,già đi một tý với cái sân bay ( hói trán) trước trán,nhưng cặp mắt nó thì đúng là của Đức Cống,không thay đổi gì nhiều ,nó hết cái tính lễ phép là hay khoanh tay trước mặt như ngày xưa rồi.Tôi trao đổi ít câu với nó và hẹn bữa nào đi uống cà phê,nghe thằng Tây ba lô Sơn Lai nói thằng này chuyên chơi với mấy em người mẫu chân dài thôi.Vừa lúc thằng Sơn Lai nó có cái rendez – vous với Lý văn Quới và các chiến hữu, đang ngồi chờ ở quán nhậu Thiên Vương Tửu đường Lê Ngô Cát,quận 3. Vì ít có dịp đi nhậu nên tôi cũng không biết được mấy địa điểm trên,hai thằng vừa đi vừa dò hỏi đường.Bà con nhìn thằng Tây đeo cái ba lô sau lưng và nói tiếng …Việt lưu loát,nên trầm trồ khen :” Thằng Tây này sao nói tiếng Việt giỏi thế “.Đâu có biết nó sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn khi xưa.
Đến quán Thiên Vương Tửu thì thấy có đủ mặt anh tài như: Lý Quới,Giáo Nguyên,Sơn Harlem,Tè Le Trịnh Lương,La Thu Chinh,Thế Hùng,Lê Tấn Thành,về sau có thêm Kim Giao,Lâm Quốc Tiến… Vừa vào quán chưa đặt đít xuống là Sơn Lai đã sinh sự khi gọi một cô bé phục vụ tên Hiền ra và hỏi :

- Em có cái lỗ nào không cho… anh mượn.

Con bé thoáng một chút đỏ mặt và tinh nghịch hỏi :

- Anh cần cái lỗ nào?

- Anh cần cái lỗ..cắm điện để sạc pin cái allo cầm tay .

Chưa hết ! khi một bình rượu Bàu Đá,một chai Remy Martin VSOP mà Sơn Lai nó đọc là : Verser Sans Oblier Personne ( Rót mà cóc bỏ sót quên ai hết )được cưa cạn,với vài tuần bia ( Lý Quới nhại theo giọng Bắc Kì dốn, người Lam gọi là vài vòng hay vài tua bia) được xoay tua,là ông Tây ba lô bắt đầu..quậy dzui. Thử tưởng tượng xem cả nhà hàng nhậu chỉ có mình nó là ông Tây,nó lại nói thẳng thừng không kiêng cử nên làm con bé phục vụ nhiều phen cũng sính vính,nhưng vì quen với những ông khách hay quậy ở nhà hàng nên con bé cũng chỉ biết tủm tỉm cười..tình với thằng Tây ba lô.

Đã vậy thằng Tây ba lô lại nhái cái giọng lơ lớ như sau :

- Toi là ngươi Mỹ,khon biết tiên Việt,nhưn biết choi đ…i…

Rồi nó phân tích như vầy : Nó không rành tiếng việt,nên các ông thầy và cũng là bạn của nó đây (nó chỉ tay khắp bàn nhậu ),dạy cho nó nói tiếng việt,họ dạy nó ra sao thì nó nói vậy,chứ nó không biết nói bậy nói bạ ( cái này thì chỉ có Trời mới không tin nó thôi,chứ mấy em không biết về nó thì tin nó răm rắp luôn). Nó còn hung hăng tuyên bố,ai mà có qua Quận 13 ở Paris thích đi chơi thì cứ hỏi thằng Sơn Lai Dài Mà Nứng hay Sơn Râm ,là mấy em Tàu đỏ hay mấy con 6 chân ( đĩ chó,đĩ ngựa )chuyên đứng đường rất rành về nó.Có nó làm thổ địa dẫn đường thì khỏi có sợ bị mấy em lừa gạt hay quỵt tiền,lại còn có quyền xơi đồ ngon nhưng trả tiền rất ít mới là đã chứ. Có em nào mà Sơn Lai không để lại một chút “ân tình”trong lòng đâu,nên đa số quen mặt nó rồi. Bộ mặt với cái bộ râu trung tâm gây mê các chị em phụ nữ ai mà không nhớ chứ ?.

Thấy Tấn Thành hay khích tướng và chê nó chỉ giỏi nổ,chứ thật ra nó ..yếu xìu hà.Nhìn thằng tây nó tức tối cứ vò đầu bức tai y như con nít,miệng thì xổ ĐM,Con C… lia lịa làm ai cũng phì cười.Khi thấy con bé phục vụ mặc cái jupe ngắn ngủn,lại còn chơi bạo xẻ ở giữa nữa chứ, em được đánh giá như sau :

“ Mặt tiền đẹp (khuôn mặt em ),Nở hậu (mông),Điện nước đầy đủ,nội thất xịn.”

Sơn Lai đang ngồi nhậu bèn tức tốc hăng hái bay xuống biểu diễn..hít đất , chơi được cái thứ ba thì nó nằm uỵch tại chỗ,chưa kịp thấy trong cái jupe ấy có cái gì,chỉ nghe con bé phục vụ nói nhỏ với Tấn Thành là : Em chỉ mặc đồ da bên trong thôi,chứ chẳng mặc gì cả????.

Phải nói là nhờ cái ngoại hình giống..Tây của nó nên khi thấy nó quậy hay nói tục , thì ai cũng thấy ngồ ngộ.Chứ gặp dân Mít đặc mà quậy kiểu đó ,mấy em nó chửi cha lên liền. Sở dĩ gọi nó là thằng Tây ba lô là vì nó cũng giản dị không màu mè,nó lại đeo cái ba lô ở đằng sau lưng nữa. Tò mò mở cái ba lô của nó ra thì thấy có 2 chai Martin,Cognac và một lố…bao cao su của tây vậy thôi.Cái thằng trời thần này đúng là tay Playboy không biết mệt mỏi là gì.Gia tài của nó chỉ có vậy,nó khoe nó đi về chỉ mang hành lí được có 20 kg , nhưng anh em thì nghĩ 15 kg kia là quần áo hẳn hòi,còn 5 kg chắc chắn là toàn bao cao su mà thôi,nghe vậy nó chỉ cười hề hề và nói “ đúng y chang “. Nó là vua đi “ Chích Dạo Lạ Thiên Hồn“mấy em mờ (cấm nói lái à nha),nên đồ nghề nó có sẵn lắm. Gặp ca nào hơi bị nghi ngờ nó bèn trùm một lúc hai cái Condom vào cho nó chắc ăn.

Kết thúc bữa nhậu cũng vào khoảng 11g đêm,lúc leo lên ngồi sau chiếc xe Honda của tôi là thằng Tây ba lô Sơn Lai ,say xỉn không còn biết trời trăng gì nữa.Báo hại tôi phải lái xe Honda bằng một tay,còn một tay thì giữ cho nó khỏi rớt xuống nằm dưới đường. Bà con đi đường ai nấy thấy cái cảnh một thằng Tây nằm ngủ gà ngủ gật trên vai tôi,ai nấy cũng dòm và tủm tỉm cười .Cũng may là tuy xỉn nhưng nó cũng còn lịch sự không “ cho chó ăn chè trên vai tôi”,đợi đến khi về gần nhà bà chị nó thì nó mới chịu ọc ra xuống đường,mém chút nữa tôi hứng trọn nguyên con cái thứ chè mà thằng Tây nó thải ra.

Dân Taberd promo 76 ,hiện đã có ông hộ pháp Khải Giê,hay Tư Ếch ghê gớm,có tay Quỷ Kiến Sầu Hải Dớ thần sầu lịch lãm,nay có thêm thằng Tây Môn Khánh hay tay Playboy Sơn Lai coi gái bằng vung nữa,là đủ bộ tam sên lừng lẫy trong chốn bá lâm giang hồ. Mà đứng đầu môn phái Dê Dụ Đạo đích thị là thằng Sơn Lai rồi. Sau 38 năm tôi gặp lại thằng Sơn Lai như thế.

Thằng Sơn Lai nó có thằng bạn Tây chính gốc 100%,tên nó là thằng Pierrot.Thằng Tây này cũng bình dân và vui lắm,gặp ai nó cũng móc cái khoen dùng để móc chìa khóa ra tặng.Chỉ có Lý Quới ,Long Hải,Hữu Tường là còn giao tiếp bằng tiếng tây.Còn lại tụi tôi ,tuy nghe thì hiểu nhưng nói thì ngọng nghịu thấy thương luôn(chắc rảnh phải học lại tiếng tây quá ).Thằng Tây Pierrot thì nghe tiếng Việt thì hiểu lờ mờ,nhưng nó nói và đọc thì cũng bập bẹ,có mỗi cái câu “Sở Dĩ” mà nó đọc tới đọc lui lại thành ra chữ “ Sờ Đĩ ”mới ghê chứ ,còn tụi tôi thì ngược lại, tụi nó nhờ Sơn Lai dạy lại mấy câu sau đây, ai biết thì đọc xong làm ơn im dùm đừng có hê lên ,tôi không chịu trách nhiệm à nghe : Trịnh Lương thì nó khoái mấy cái chữ La Chatte , Enculer, En Levrette ..thế mới là vui chớ.

Ngày thứ Bảy 12-3-2011 là ngày thôi nôi bé Thành Đạt con của cụ Thành Hiếu.Anh em Taberd 76 lại có cơ hội tụ tập để chúc mừng cho cháu.Sơn lai thì ra mắt giới thiệu với anh em con bồ bán sầu riêng tên Châu của nó và thằng tây Pierrot ,vui đùa,ăn nhậu ,giỡn tục thật là vui ,anh em Taberd dược dành cho 2 cái bàn nên tha hồ chọc ghẹo nhau.Sơn lai đem ra 4 cái súng mà hình dáng thì giống cái của đàn ông,đây là cây súng bắn nước.Thế là nó xách cây súng nước ra rồi dí vào đầu anh em, Hữu Tường cứ thế mà bấm máy lia lịa.

Sau bữa tiệc là tiết mục hát Karaoke tại nhà cụ Hiếu,hát tới 10 giờ đêm mới chia tay nhau ra về.Một ngày hè vui thật vui.

Thằng Sơn Lai nó bạo mồm bạo miệng lắm,nhưng được cái tính anh em thích là tuy hay nói bậy,nhưng nó nói thẳng thừng và tỉnh rụi luôn,không úp úp mở mở. Mà hình như nó nhờ ngoại hình như Tây,nên nó dê hay xin số điện thoại mấy em phục vụ quán nhậu,hay mấy cháu phục vụ quán Café Régina số 84 Nguyễn Du ( gần Taberd), nghe nó rủ đi ăn cà lem và xin số điện thoại là cô cháu Ok liền cái rụp.

Có lần nghe mấy cô cháu phục vụ gọi là Chú,Bác rồi xưng Con,Cháu.Tụi tôi quen miệng cứ kêu cháu,thế là Sơn Lai cũng quen miệng gọi cháu,mà mới trước đây thôi chỉ có nó xưng anh và các cháu gọi là em mà thôi.Nó cằn nhằn quá ,nói anh em phá giá xuống hạng.Cũng có bữa tại quán Régina này,hôm đó Tôi,Sơn Lai,Long Hải,Hữu Tường,Thu Chinh đang ngồi oang oang mấy cái chuyện thuốc tăng lực dành cho quí ông.Thì tự dưng có con mẹ sồn sồn cũng cỡ gần 60 nhưng mặc quần sọc áo caro điệu đàng, nghe nói là” Vịt Kìu” Mỹ,ngồi một mình tự dưng xía cái mỏ hơi bị móm vào :

-Mấy anh trông khỏe thế,trẻ thế mà xài thuốc à?

Sơn lai bèn suỵt anh em stop bớt cái volume lại dùm vì tự dưng có con mẹ tưng tửng này nó có lỗ tai nhậy quá.Không mời mà tự dẫn xác đến.Thằng Sơn Lai không hổ danh là “ Vua Chích Dạo Hồn Thiên Lạ “(cấm đọc lái).Nó tài tình lắm ,tối đi chơi với con bồ ruột,vậy mà chiều nó đã lo xin con bé Quỳnh Như tiếp viên quán café Régina quen thuộc,số điện thoại để hẹn em mai nó dẫn đi Hotel ủa quên ăn kem,so-di so-di (xin lỗi).Còn cái con bé hôm đi nhậu quán Con cò nữa, em tên Liên và em có cái vòng 1 rất hấp dẫn làm Sơn Lai mê mẩn ,cứ hung hăng đòi thò tay vào trong đó mới chết chứ . Nó cũng xin số phôn và rủ em đi chơi rồi nó lại cho con bé leo cây ,nói chung là vào chỗ nào có gái đẹp là nó xin số và hẹn đi chơi hết ráo. Đến 2 chị em con bé ở quán cơm Bà Cả Đọi , 2 chị em con bé Diễm ,Trang có thân hình cao ráo và to con như lực sĩ,mà đến cả lúc đi ăn cơm trưa nó có tha đâu . Thằng Sơn lai như anh em nói đùa rằng,nó mà ra tắm biển Vũng Tàu ,khi nó về thì cả cái đám cá biển và mấy con cá mập ,tụi nó cũng mang bầu hết ráo trọi huống chi đàn bà ,mới ghê chứ.

Thằng Sơn Lai học những câu tiếng lái của các ông thầy ở VN thật nhanh như: Sơn lai không thích Kiếng Đeo (Cấm đọc lái nghe),nhưng cũng có chỗ như mấy nhà hàng nhậu,thì nó có thích Đeo Kiếng ( cấm đọc lái) bố bảo nó cũng không dám, lỡ đụng bậy vào là cái mỏ phù lên như chơi cũng không chừng,cũng như khi học câu : Tình Cháu Đạo Chú ( cấm nói lái ) thì nó OK lia lịa ra vẻ khoái chí lắm.Vào quán nào nó cũng đòi ôm em và chụp hình,em nào nó cũng nắm tay ..ngửi và liếm xem tay em có thơm không ? thế mà mấy em cũng chiều nó hết mình,ngay cả khi chạy xe trên đường thấy một em coi hay hay nó cũng mời em đi ăn kem 14 mầu ,vậy mà em đó cũng thắc mắc hỏi lại : chỉ có kem 7 màu chứ làm gì có 14 màu,đến sợ cái bệnh Dê của nó luôn.So ra thì ở VN mấy vụ này coi bộ hấp dẫn hơn cái Quán Lú khu OC,mấy em quán Lú mà rờ vào thì nhiều khi dám phiền phức lắm à nghen.

Sau 2 tuần về VN du hí,đã đến ngày Sơn Lai tụ họp các anh em lần chót tại quán Thiên Sang trên đường Lữ Gia,quán này do thổ địa Giáo Dũng giới thiệu. Ông Giáo mà hay kể câu chuyện,mỗi lần đi nhậu về là vợ phải quì xuống,dù ông không bắt bu nó làm như thế.Nhưng quì đây là để nhìn vào gầm giường và bu nó ..ra lệnh :

- Anh Giáo Dũng có mau chui ra khỏi gầm giường không thì bảo?

Thì ra Giáo Dũng đi nhậu về trốn vợ nên chui xuống gầm giường. Được lời như cởi tấm lòng,nghe bu nó réo, thế là Giáo Dũng run rẩy lóp ngóp nhanh chóng bò ra khỏi gầm giường,thay quần áo ăn miếng cơm nguội và vội vàng đi ngủ.

Quán này đặc biệt có 2 em “Dó Tu” lại dạn nữa,một em tên Tuyền nghe nói đang là sinh viên,em này thì thằng Hải Dớ có xin số phôn( nếu anh nào có nhu cầu thì hãy xin liên hệ với Hải Dớ) .Còn em Thủy thì bạo dạn hơn,chịu chơi hết mình,mới gặp anh Sơn Lai mà dám cạ tới cạ lui hai cái “máy lạnh” trước ngực lên đầu anh Sơn để làm quen rồi,bảo đảm kì này về Pháp trên đầu Sơn Lai có 2 cái vùng hói mới toanh .

Sơn Lai trước đây cũng đã có con bồ ruột tên Huyền Trân (tôi gọi là không có chữ Công Chúa,vì ở Saigon có con đường Huyền Trân Công Chúa,mà mỗi tối mấy em đứng rất đông).Em Trân bán quần áo ở khu cao ốc Vincom sang trọng,chắc vì đã sồn sồn nên nó không thích.Nó gặp một em trẻ hơn tên Châu, em này có cái nick – name là Châu đít dảnh vì cái mông của em nó dảnh lên y như cái đít con “dzịt”, bán bỏ mối sầu riêng ở chợ Phú Lâm, nó mê em này lắm ,mà em này chắc chắn không có cái loại sầu riêng độc hại đâu.Chuyến này nó đã tìm được một nửa của mình và đã có một cõi để đi về rồi. Chầu nhậu tối nay thứ sáu 18/3/2011 ở quán Thiên Sang là chầu nhậu tiễn đưa Sơn Lai về nơi xứ Tây,anh em chúc cho nó ra đi thanh thản và cầu mong cho nó được hạnh phúc đong đầy nơi cuối chân trời thênh thang (câu này nghe ghê ghê bỏ mẹ ,ông Chính ơi ).

Sơn Lai về Sài Gòn có 2 tuần thôi mà anh em muốn chao đảo lộ chân tướng hư hỏng theo nó luôn.Nói chơi cho vui vậy thôi chứ quậy trong quán nhậu rồi mạnh ai nấy về nhà ,chứ có làm gì hơn nữa được đâu.Tạm biệt Sơn Lai cùng với những em Quỳnh Như quán cà phê Régina 84 Nguyễn Du, em Uyên quán cà phê 24 Lữ Gia , em Hiền quán nhậu Thiên Vương Tửu,em My ,Liên “Dó Tu “quán Con Cò,các em Tuyền sinh viên,Thủy siêu quậy,Thảo ở quán Thiên Sang,kể cả 2 chị em ruột Diễm,Trang của quán cơm bà Cả Đọi nữa,em Tuyền quán số 1 Thích Quảng Đức Phú Nhuận ,những em của nó để mắt đến toàn là loại “Dú To “ cả…Nó biểu tôi ráng nhớ tên để chuyến sau nó về nó quậy nữa.

Một lần nữa anh em đưa tiễn nó ra đi thanh thản và nhẹ nhàng về nơi xứ Tây xa vời. Ngày về không hiểu sao nó cạo sạch sẽ cái bộ râu gây mê của nó,chắc sau 2 tuần “nghịch ngợm” bộ râu của nó úa hết và “quéo “ cả chùm . Nó muốn giết tôi không gươm giáo, nên còn mấy viên thuốc “tăng lực – bản lĩnh của đàn ông “ nó nhét vào túi của tôi trước khi nó lên máy bay , vào lúc 4g chiều ngày Chủ Nhật 20/3/2011,sau khi dặn tôi là mày đừng có uống??? . Anh em Taberd Sài Gòn sẽ nhớ về mày rất nhiều,Sơn Lai ơi.

Vũ Văn Chính,Sài Gòn mùa hè tháng 3/2011.
# 2964
  22 tháng 03, 2011 15:58  Nguyen Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chính ơi , Nghe mày kể lại nhg kỹ niệm với mấy em bán cà phê , hay là mấy em chạy bàn , làm tao càng bực cái cửa mình qúa đi . Vì tao chỉ có đc mấy số đt của mấy em mà thôi , ngoài ra tao chẳng có " chấm mút " đc chút nào cả , chẳng qua là em bán sầu riêng của tao đả chiếm hết thời gian của tao , ko cho tao đi chơi khuya mà củng ko cho tao ngũ ngoài đường , mà bắt tao phải về ngũ với em , nên năm nay coi bộ tao ko có bắn đại liên đc , uổng qúa . Công tình tao đã tập luyện cả năm trời mà giờ đây ko tung hoành mà củng ko đại náo đc trong thành phố Sàigòn này . Tao hơi bất mãn , thôi thì bây giờ về lại Paris thì chỉ còn nước đi tìm lại mấy em Tàu Đỏ để hỏi thăm sức khỏe xem 2 tuần nay mấy em có nhớ đến Đại Ma Nứng ko vậy , ha ha ha . Hải Dớ , mày nhớ có chụp hình em Tuyền " sinh viên " ko vậy ? Vì tao có lên Picasa coi mà ko thấy em Tuyền với 2 hòn núi bóc lửa của em gì hết , chắc là mày cất riêng cho mày rồi chứ gì ha ha ha . Mày nhớ kêu thằng Tường đưa cho mày những tấm hình chụp ở Thiên Sang , để mày đem lên Picasa cho anh em coi nhe , ka ka ka ! Mai mốt tao mà về VN thì sẽ mời các Be Nội đi xuống Vĩnh Long ăn sầu riêng miễn phí nhe mấy Be , ha ha ha , tao thì ăn trái cấm , tụi bây thì ăn sầu riêng đủ ngon rồi , hi hi hi . Thật là những kỹ niệm vui với tất cả tụi bây , tất cả các Be Nội , khó mà quên đc . Tao xin hẹn gặp lại tụi bây tháng 12 này nhe . Tụi mình sẽ kéo nhau xuống Vĩnh Long đại náo cái vựa sầu riêng của em Châu nhà tao nhé , ha ha ha . Sơn Lai
# 2965
  22 tháng 03, 2011 21:53  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ Lai Sơn, Về nhà rồi phải không ? " Paris có gì lạ không CHATTES ? "hehehe... tao không hiểu nghĩa từ này là gì, chỉ biết mày nói vậy thì tao cũng bắt chước nói vậy... hehehe. Đã đi làm lại chưa hả siêu wậy ? hehehe .... mày đúng là xứng đáng danh hiệu " khẩu dâm tâm CHATTES" Độc Cô Cầu Bại. Rất tiếc chuyền mày về VN kỳ này tao lại bận công việc nhiều nên chỉ gặp nhau lúc chiều tối , thôi thì cũng tạm đủ rồi hé Sơn ? Hẹn mày đến tháng 12 tao sẽ đi chơi với mày xả láng,cua Ghệ Saigon cho mày cụp cái cần câu luôn. hehehe... Thằng Cu K lần trước về VN nó khen ghệ Saigon thấy mát mắt thiệt .. Mày có cần gởi gấm tao trông coi hộ mày cái miệt vườn sầu riêng Vĩnh Long của mày không ? Cứ nói cho tao biết , tao sẽ chăm sóc kỹ lưỡng chu đáo cho đến tháng 12 thì trả lại cho mày, bảo đảm mày là còn nguyên trơn láng um tùm , không bị sứt mẻ gì đâu... hehehe. Nhớ cái quậy của mày lắm. Thân TrL
# 2966
  23 tháng 03, 2011 10:11  Nguyen Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tè Le ơi , Về nhà rồi nhưng ngũ chưa đc cho đến hôm nay , vì nhớ mấy con chattes ( con mèo tiếng Pháp ) và tiếng lóng có nghỉa là mấy cái " Nồn " đó mày , ha ha ha . Tao nhớ mấy cái Nồn của mấy em Tỳ nử Vietnam mình qúa xá , qùa xa , làm tao tối nào ngũ cũng bắn thằng lằng qúa trời luôn đó . Mổi sáng thức dậy thì cả trăm con thằng lằng nằm la liệt trên giường tao , khổ qúa vì phải hốt xác tụi nó như là hốt tuyết ở bên Canada vậy đó , mệt bỏ xừ luôn , he he he . Tao cũng rất tiếc ko đi chơi nhiều đc với tụi bây vì kẹt cái vườn sầu riêng cứ kêu về phòng ngũ hoài , chán bỏ mẹ luôn , năm nay tao đem về cả trăm bao cao su dự định bắn đại liên , rốt cuộc chỉ đi bắn tẻ trong vườn sầu riêng Vỉnh Long mà thôi , ha ha ha . Nhưng ko sao hết , tao đem về Pháp để thổi bong bóng với mấy em Tàu Đỏ ( hàng mới ) , mấy em này mới vượt biên từ Thượng Hải và Bắc Kinh , cũng hơn 1 chục con , tao đợi đến thứ sáu làm việc xong , vừa tan sở là tao ghé quận 13 kiếm hàng Trung Quốc mới ký hợp đồng với Paris quận 13 liền , ha ha ha . phải thừa cơ hội chơi hàng Gin , vì sau đó khoảng 1 tuần sau là mấy em này bị banh ta long hết bởi mấy thằng Tàu Chợ Lớn hay Tàu Nam Vang hay Tàu Vientiane hết đó , nên tao phải nhanh tay , lẹ chân mới đc ( tao có mấy thằng đệ tử đóng đô 24/24 ở quận 13 , hể có hàng mới là nó phone signal cho tao liền để tao vác C..c ra xữ mấy em liền , sau đó tao bao tụi nó 1 chầu Heineken hay Rémy Martin hoặc Hennessy gọi là để cảm ơn tụi nó đã nhớ đến anh Đại Ma Nứng , ka ka ka . Thằng cu K này đạo đức gỉa đó mày ơi : khen ghệ Saigon mát mắt thôi hả , phải nói là mát mắt mà cũng làm mát Cu , cứng Cu nửa là khác , ha ha ha . Ừ , mày ráng trong chừng dùm tao cái vườn sầu riêng nhe mày , đừng có để cho thằng Hiếu nó tặng cho cái bầu tâm sự , vì còn đúng 9 tháng 10 ngày nửa là tao trở về VN và ko muốn ẩm đứa con của ai mà tao chẳng biết ( hay là con thằng Hiếu nửa , ha ha ha ) . Hẹn gặp lại tụi bây ở quán thày giáo Dũng nhe để đi qụay tiếp , he he he . Sơn Lai
# 2967
  24 tháng 03, 2011 04:31  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Sơn, Hai tuần mày ở VN qua thật nhanh, mặc dù bồ bịch nhiều nhưng mày cũng dành rất nhiều thời gian đi cà phê và nhậu nhẹt với các be nội. Rất vui đúng không Sơn. Ê Sơn, stop stop quạy đi, mày quen với em sầu riêng rồi mà mày vẩn oang oang huỵch toẹt như vậy, coi chừng có ngày em gái sầu riêng của mày giận quá, chờ một đêm tối trời, phòng tắt đèn tối om om, em dụ cho mày ngồi lên trái sầu riêng là toi cái khẩu đại liên đó nghe Cu, hahaha. Mong sớm gặp lại mày để được ăn sầu riêng Vũng Liêm. Nguyên
# 2968
  24 tháng 03, 2011 11:45  Nguyen Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên thân , Công nhận 2 tuần lể qua mau thật đó , tao ko kịp làm chuyện gì hết , kỳ này tao về VN cái miệng ăn nhiều mà con cu ăn ít quá , ha ha ha . Đến nổi mà qua hải quan tụi nó rọi kiếng thấy condom tao nhiều qúa , nên mới hỏi móc họng tao , ủa bộ ở nước ngoài ko có bán condom sao ? sao anh mua ở VN nhiều thế để về Pháp bán lại hả anh ? Tao ko trả lời gì hết nhưng trong bụng tự nhủ thầm : nhiều cái con c...c tao đó , tao mua nhiều để xài , nhưng lỡ ko xài hết thì tao mang về Pháp xài tiếp , chứ ko lẻ tao đem lên bàn thờ để cúng cho mày hay sao , ha ha ha Tao ko thể nào mà cưởng lại đc cái thói quạy của tao đc hết , tao đi đâu là quạy đến đó , dầu cho có đi với đám bạn Tây củng vậy luôn , với bọn Tây bên này , tao càng quạy chừng nào thì tụi nó càng khoái chừng nấy , như vậy mới vui thêm 1 chút . Trừ khi nào về Vỉnh Liêm thì tao phải tu rồi đó , ko thôi ông già , bà già bên vợ đéo chịu gả con gái cho tao thì uổng cho cái mạng tao lắm , ha ha ha Mày dàn xếp dùm cho tao , lần sau tao về mày mướn dùm tao xe 15 hay 20 chổ ngồi , tụi mình kéo nhau xuống dưới quê quạy banh ta long cái vườn sầu riêng của em luôn , ha ha ha . Sau đó trước khi ra về tao sẽ tặng cho mổi đứa 1 trái sầu riêng khoảng 5 hay 6 kilo gì đó , rồi tao sẽ móc tiền ra trả cho ông già , bà già , cho họ vui , vì tao củng biết là tiền đó nay mai tao cũng sẽ lấy lại đc mà , ha ha ha , coi như là tao lấy tiền của tao để cho tao vậy đó mà , Đại Ma Nứng này nói chuyện hơi bị láu cá 1 tí nhe , ha ha ha . Rất vui đc gặp lại tụi bây và nhất là đi nhậu với tụi bây , rất vui đc nhậu chung với mấy tay cao bồi như : Tè Le , Qưới đầu bạc , Tường bụng bự khoái học hỏi tiếng Pháp và Roland Garros , Hiếu súng răng , Chinh và Nguyên trầm tỉnh , Hải Dớ dâm ngầm , Chính phá mồi và khoái nghe chuyện dâm , giáo Dũng cái gịong khàn khàn như em tú bà mới về hưu trí vậy đó , Thành chảnh đi đâu củng xách cái bịt như mấy con gái gọi vậy đó trong bịt chả có cái con mẹ gì hết , Tiến đầu hói , Đức cống cứ chạy show tối ngày như mấy con bán bar vậy đó , và sau cùng là Sơn Harlem no comment vì nó uống ít , ăn ít , nói củng ít , cái gì cũng ít hết , thôi tao tặng cho nó cái biệt hiệu là Sơn bánh ít luôn nhe , ha ha ha . Tổng chào tụi bây , hẹn sớm gặp lại tụi bây dể đi quạy tiếp , he he he . Sơn Lai
# 2969
  24 tháng 03, 2011 12:53  Ly Duc Thang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Son Quay Deo Me ! Cai iPad keyboard nay deo co function key lam Tao khong Bo dau duoc excuse me. Thang khi , 5 thang nay tao bi ngua cu ra duong ngui thay mui gai la nung cac ma tui bay ke chuyen du hi cua may lam Tao cung buc cai thang nho. Lan sau may co qua VN tham Ma sap nho lam on hu cho Tao truoc 4 tuan de tao con xoay so . Doc chuyen du hi cua may , tao phai di work overtime hoai lam cho Bu tao hoi sao dao nay Tao sieng nang ' work hard' qua chung vay ?
# 2971
  24 tháng 03, 2011 13:38  Nguyen Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đức Chến ơi , Ko sao hết , mày ko có để dấu thì tao cũng vẫn đọc được hết mà , no star where , ha ha ha 5 tháng nay mày ngứa c...c , thì tại sao ko đi qua thăm mấy em Mễ cho đở đói bụng hả mày , tao như mày là làm 1 chuyến đi du lịch qua Mễ gọi là đễ đổi gió đó mà , sau là đễ tặng cho mấy em Mễ vài cây cà lem ăn cho mát răng mấy em , ha ha ha . Tao nhớ có báo cho mày biết trước khi lên đường về VN rồi mà , chắc hơi trễ 1 chút , vậy thì bây giờ tao báo cho mày biết luôn là tháng 12 sắp tới , tao sẽ về VN nửa , và sẽ ở lại lâu hơn , vì tao xin về hưu trí ở Pháp , và sẽ về VN đi bán sầu riêng với em gái quê của tao , ha ha ha nên mày muốn qua lúc nào cũng đc hết , tao sẽ chờ mày đễ dùi dắt mày đi quạy với mấy thằng Be Nội luôn và cuối năm nay tao cũng sẽ trở thành Be Nội luôn , đéo thèm về Pháp nửa , Ở VN ăn ngũ đụ iã cũng đủ sướng rồi , ka ka ka Ờ , mày nhớ work overtime đi nhe , và cũng đừng quên work hard Cock luôn nhe , ha ha ha Hẹn gặp mày nay mai đễ đi quạy chung cho vui nhe . Sơn Lai
# 2970
  24 tháng 03, 2011 13:26  Tiểu Ma Xìu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cảnh giác Đại Ma Nứng, 1/ Thấy DMN rình mấy em Tàu đỏ ở quận 13 "thừa cơ hội chơi hàng Gin , vì sau đó khoảng 1 tuần sau là mấy em này bị banh ta long ", mà thấy thương cho sự ngây thơ của DMN qúa, thứ International biết cỡi phi cơ đi tìm khách là thứ chiến, anciennes combattantes, dzậy mà DMN coi là hàng Gin, thì đúng là DMN ngây thơ - "thằng bé có râu". 2/ Michelin bảo đảm bánh xe chạy 60000 miles thì là 60000 miles, chạy càng lẹ thì mòn càng sớm, thuốc gồng thì thay vì chạy được 15 năm nữa, nhưng vì gồng thời gian lâu gấp 5 nên chỉ được còn 15/5 = 3 năm. Chả lẽ 55, 56 mà DMN cất súng vào musée, lâu lâu nhớ lại thời oanh liệt, nay còn đâu? Dùng thuốc gồng vừa thôi, để năm 60, 61 còn ký tên Đại Ma Già Nứng cho anh em ghen tức, thèm muốn. OK?
# 2972
  24 tháng 03, 2011 14:01  Nguyen Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê , Tiếu ma xìu Mày nói cái gì mà tao hiểu được chết liền đó , mày tưởng tao ngu như con c..c vậy đó hả mày , tao muốn nói Gin ở đây là tụi nó mới vừa bước chân đến Quận 13 , nên đối với anh em chiến sĩ ở Paris là Gin vì chưa bị thằng nào dập hết mày hiểu chưa , chứ còn tụi tao thừa biết là ở bên Trung Quốc tụi nó có cái lỗ to như cái ống cống ở VN mình đó , mày đút vào đéo thắm thía gì hết với tụi nó , có thể nói là mày double hay triple , nó cũng chả có ăn nhầm gì hết , ok Cám ơn mày đã dạy dỗ cho tao , nhưng anh em chiến sĩ Paris vẫn cho đó là hàng Gin , sau đó 1 tuần là hết Gin , vì mấy thằng Tả Pín Lù sau đó sẽ nhào vô xơi mấy em như là kiểu xung phong lấy thịt đè người vậy đó . Ha ha ha . Ngày mai thứ sáu đi làm ra là 1g trưa tao sẽ có mặt ở Quận 13 , thằng nào thích chơi Bida lỗ thì ra chơi với tao nhe , ha ha ha . Còn điều thứ hai mày nói cái gì mà Michelin , thì tao đéo có hiểu gì hết , nên ko trả lời cho mày đc , sorry nhe , ka ka ka . Tại sao mày lấy biệt danh Tiểu ma xìu , làm sao tao biết mặt mày đc , nói tên ra cho anh em Taberd biết luôn đi , mắc cở làm gì , hi hi hi Thân chào Tiểu ma xìu hay là Tiểu Ma Nữ , ha ha ha Sơn Lai
# 2977
  24 tháng 03, 2011 22:31  Tiểu Ma Xìu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ Bùi Văn Bảo, một người thầy của nhiều thế hệ VN http://www.hoctiengviet-online.com/file.php/1/VPSVSBT/buivanbao.htm bảo con cháu là cụ muốn chúng làm thơ viếng cụ lúc cụ còn sống, chứ cụ mất thì làm sao biết chúng viết cái gì, nên từ đó mỗi năm các con đều viết văh, hay làm thơ cho cụ tới lúc cụ mất (chuyện này do Bùi Bảo Trúc là con của cụ viết, có đăng trên báo người Việt). Vì vậy nên có bài thơ tặng Đại Ma Nứng: Đồ tống táng 5 ngàn capotes, Tưới cho tao một cút rượu bia, Lại thuê một lũ thợ kèn, Vừa đi vừa thổi mỗi bên năm thằng Ba năm sau, một lũ nhỏ lai Sơn Tung hoành địa ngục, Diêm Vương kêu trời (tụi bay chơi tao, mua capote Made in Cholon)
# 2973
  24 tháng 03, 2011 14:26  Nguyen Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mấy Be Nội thân , Tao nhờ tụi bây chuyện này nhe , cứ cách 2 ngày , tụi bây làm ơn phone cho thằng VVChính đễ hỏi thăm sức khỏe nó nhe , vì trước khi tao lên máy bay thì có nhét vào túi nó 6 viên thuốc Nứng C..c đó , và có dặn với nó là đừng có uống mà chỉ đễ tặng bạn hay anh em nó mà thôi , vì tao thấy tướng thằng này yếu ớt quá , lỡ mà có chơi thuốc này vào , ko những nó sẽ nứng C...c mà nứng tim luôn đó , nghỉa là tim nó đứng luôn , ngừng đập luôn , thì chết mẹ tao luôn , Bu nó sẽ kiếm tao để mắng dốn suốt đời , ha ha ha . Tao thấy thằng Chính mình ăn ko no , ngũ ko ngon mà chơi cũng ko nổi nhưng tao lở đưa cho nó mấy viên thuốc nứng c..c , nên bây giờ tao hối hận mà " hồn Lỡ " luôn đó , ka ka ka . Nhớ canh me thằng 9 dùm tao nhe mấy Be . Sơn Lai
# 2974
  24 tháng 03, 2011 18:26  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn Lai mẹ mày ! Tao tính im hơi mà không im được với mày.Hôm tao cầm mấy thứ đồ chơi của mày về nhà,bu tao phát hiện và lôi ra mấy viên đạn cùng với cái bao condom có mấy viên bi ở đầu súng. Bu tao nhìn tao như là mới ở hành tinh nào xuống,bả lắc đầu nói : Mới có 2 tuần lễ thôi,đi chơi với " thằng bé có râu " mà ông đã lộ chân tướng hư hỏng rồi. Bí mật tao tính chơi một viên để âm thầm làm cho bu nó vui. Cầm viên thuốc tao suy nghĩ lung lắm,nếu chơi 1/4 viên thì mới " khỏi ướt đôi giày " chưa được ,chơi nửa viên thì mới là dáng thằng cha câu cá thôi,nghĩa là lưng chừng đèo.Cuối cùng tao chơi nguyên viên luôn vì cái dáng chào cờ hiên ngang của cây súng bao giờ mấy bu cũng thích . Có ai ngờ đâu ,chưa bắn phát nào mà tao đã đầu hàng rồi nằm thở,đã thấy cây nến rồi sợ quá nên hồi tỉnh lè lẹ không thôi tao lại phiêu diêu nơi miền cực lạc. Bu tao thấy tao bồng súng đứng chào cờ nghiêm chỉnh quá mà không làm gì hơn nên cứ thở dài nhè nhẹ. Đó ! tao bây giờ hiền lành và vô hại,chỉ biết " le lưỡi là liếm liền " nên mày cứ mạnh dạn trao em Châu cho tao săn sóc ,y như tao chăm sóc mấy trái sầu riêng của em vậy. Chứ đừng nghe lời mà giao cho Thằng Tè Le táy máy.Tao thấy lúc này nó đi uống rượu mà tay chân nó lạng quạng lắm,coi chừng tới tháng 12 mày về là ngày thôi nôi của con thằng Tè Le với em Châu của mày đó nghe cu ?,còn không thì mày giao cho thằng Tường cũng được nghe mày,nhớ nói với em Châu đừng có cho tụi anh trái "sầu riêng nho nhỏ mà có chất lượng cao " thì coi như tụi anh Un Bon Final liền. Viết cái bài về mày là mấy tay Playboy khác đang nôn nóng tìm cách về VN nghe mày,mà tao cũng bị lây nhiễm cái " Râm" của mày rồi.Khà khà. Thân
# 2975
  24 tháng 03, 2011 19:15  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn thân, Hôm nay rảnh để tao điểm mặt lại coi thằng Be nội nào có thể giữ giùm em Châu sầu riêng cho mày mà chắc chắn nó không " ngoặm thử " Đầu tiên là Tè Le, tên này thì không được rồi, đúng như Chính nói, giao sầu riêng cho Tè Le không khác gì giao trứng cho ác. VV Chính thì sao ? cũng không xong, mày giao em cho Be này coi như là mày gởi mở trước miệng mèo, gởi sầu riêng cho nó, nó ăn không được nhưng nó quơ quào thì sầu riêng của mày cũng banh hết.. haha. Hổng xong rồi. Be Phó nhòm Hữu Tường, Be này uống vô chỉ ham nói tiếng Tây...ninh và chụp hình. Có vẻ tin tưởng đây. Nhưng... sao nhưng, Be này nhậu vô là quên giờ về, như vậy tức hổng sợ Bu, mà hổng sợ Bu thì gặp sầu riêng, dám cắn thử lắm. Vậy cũng không xong rồi Quậy ơi. Tìm tiếp, Hải Dớ được không, chắc chắn là không rồi, cha này thành tích lẩy lừng, nhìn bộ râu của nó thì biết, dù đã phải thắt lưng buộc bụng, nhưng ham hố thì chưa chừa.Sầu riêng của mày mà vô nó là nó ngốn liền. Be bạc Lý Quới được chăng, be này nhậu vô ngó mấy người đẹp, nói nhiều hơn làm, có thể tin tưởng được, nhưng... lại nhưng, nhưng nhở khi mày gởi sầu riêng cho nó, nó lại làm nhiều hơn nói thì... bỏ Bu Sơn Lai luôn Xin tạm ngưng, tao phải đii, tối về tao sẽ giới thiệu tiếp cho mày, để mày có thể chọn mặt gởi Châu của mày. Biến đây,không chúng đánh Thân Mô Phạm
# 2976
  24 tháng 03, 2011 22:18  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tiếp tục nhe Be lai, Tới Sơn Lý, Be này vô nhậu uống ít, nói ít và làm cũng ít, tin tưởng chăng, về nhà thì sao, hổng biết, sầu riêng mày gởi Be này nhở về nhà nó ngược lại nói nhiều, làm nhiều thì trời ơi, tiêu cha nó sầu riêng của mày luôn. Tiếp, be Hói cụ Tiến, nhìn cái trán hói của nó, chắc ủi dữ lắm, gởi sầu riêng cho Be này nó mà ủi cho tanh bành thì tiêu, thôi quên đi, Ai bây giờ, à, Be Khế, be này hiền lành chân chất lại vợ trẻ con nhỏ, lo phục vụ Bu và con nhỏ thì sức đâu nữa mà lo, gởi sầu riêng cho Be này chắc tốt. Nhưng mà, nhở nó ăn cơm hoài nó chán, sẳn sầu riêng mày gởi, nó lấy ra ăn dessert thì bỏ đời, ăn thành ghiền sau đó ăn thay cơm luôn thì hố to. Hổng được rồi. Khổ quá Quạy, giờ còn mỗi La thu Chinh, Be này đi đâu cũng ngồi im, không ăn, không nói, chỉ ai uống tới đâu thì uống tới đó, được khen là hiền. Gởi nó chắc an toàn, nhưng... lại nhưng, biết đâu nó lại hảo sầu riêng, mày gởi nó, về nhà nó ăn ngấu nghiến thì.. ôi thôi. Nói hoài, thôi huỵch toẹt ra đi,mày gởi tao ,hahaha, nhà mô phạm, nghe tên là thấy yên tâm rồi, sầu riêng trái cấm không bao giờ đụng vô, bảo đảm khi nhận lại sầu riêng vẩn còn, trong ruột thì tao.. hổng biết. Rồi đó bạn bè của mày đó, xem tên nào đở nhất thì gởi, còn không đem giấu kín đi để chúng nó khỏi thèm hahaha Bye mày nhe,
# 2978
  24 tháng 03, 2011 23:18  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Biết ngây mà ! Cứ chọn thử một người rồi chê bai đủ thứ là mày biết người ta muốn cái gì rồi đó . Phải không Branleur ? Suy đi nghỉ lại thì tao cũng phải nhìn nhận là duy nhứt một mình Y có đủ những tiêu chuẩn cần thiết để mày chọn mặt gởi...sầu riêng cơm VÀNG . Đầu tiên là do từ lâu chuyện không "chai gái" , Y nổi tiếng , từ Mỹ qua Âu về tới Á , không còn mấy be như Y . Mày thấy hình gái ôm Y chưa ? Phải nói là bị gái ôm , cười thì gượng gạo méo xẹo , tay thì lo bụm tổng hành dinh , lam như sợ ai rờ mất "rin" vậy . Chưa hết , mày thấy Y chậm rải từ tốn thấy thương luôn phải không ? Bởi vậy con mẹ nào mà đợi được tới lúc Y cởi được cái quần của Y ra thì mẻ cũng ngủ sụp con mắt từ lâu , còn Y thì hết mẹ nó hứng rồi . Y chỉ lẹ làng trong thế giới địa ốc , nhà cửa đất điền thôi . Chà chà chà ! Đụng lảnh vực đó thì thẻo đất hình vuông , hình tròn , hình thoi hay hình tam giác , lớn hay nhỏ , Y đều rớ hết . Chuyện này ai cũng biết lâu nay hể đụng lảnh vực này "cục da" Y rất bự , bởi vậy người ta kêu Y là Đại da...quên Đại gia Mặt tiền đẹp , nở hậu Y mua càng lẹ .Địa thế xấu một chút mà chủ dể tánh Y cũng hốt . Giá cao cũng mua mà giá...lùn...quên...thấp cũng lấy . Đất có sổ đỏ hay đen Y bất cần , giấy tờ hợp lệ hay không Y bất biết , đã nói "cục da" lớn mà , cỡ nào Y cũng "lụm" đẹp . Mày không tin tao mày hỏi Tè le coi . Vậy đó mày cứ gởi cho Y đi nghe Sơn Branleur . Chuyện của mày tao chỉ góp ý không chịu trách nhiệm . He he he Vô Danh