Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Chuyện vui ..!
  (7 trả lời)
  Next
# 2936
  08 tháng 03, 2011 22:14  Nguyễn Quốc Bảo viết
Locked Chủ đề đã đóng

Trên đường đi chợ, một phụ nữ bắt gặp đám tang kỳ lạ. Một chiếc xe chở quan
tài dài màu đen đi trước, phía sau chừng 20 bước là một chiếc xe tương tự,
kế đó là quả phụ mặc đồ tang dắt theo một con chó ngao, theo sau bà ta là
một hàng dài 200 phụ nữ khác.
Không nén nổi tò mò, bà nội trợ lại gần quả phụ và hỏi:
- Tôi xin được chia buồn với mất mát của bà. Tôi biết bây giờ không phải lúc
làm phiền nhưng tôi chưa từng thấy đám tang nào như thế này cả. Đây là đám
ma của...?
Quả phụ trả lời:
- Trong chiếc quan tài đầu tiên là chồng tôi.
- Chuyện gì xảy ra với ông ấy thế?
- Con chó của tôi cắn chết ông ấy. - Bà góa đáp.
Người phụ nữ hỏi tiếp:
- Còn trong chiếc quan tài thứ hai?
Bà quả phụ trả lời:
- Mẹ chồng tôi. Bà tìm cách gỡ con chó khỏi chồng tôi và nó quay sang cắn
chết bà ấy luôn.
Sau một thoáng yên lặng và trầm tư, người phụ nữ hỏi tiếp:
- Bà cho tôi thuê con chó nhé!
- Vào xếp hàng đi!
# 2937
  08 tháng 03, 2011 23:51  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nè Bảo ! Trong 200 bà xếp hàng phía sau có thấy...bà đầm của tui không ? Báo động cho anh em giùm đêêêê... Chó cắn chết thảm lắm nghe . Thân Vô Danh
# 2938
  09 tháng 03, 2011 17:37  Be Le viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thân gởi các Bu, Nhà Tom Chu đang có con chó ngao đó, Bu nào chán Be nhà thì xin liên hệ Tom Chu, San Jose. Tom Chu ơi, mày sắp có nhiều khách hàng đến thuê chó rồi, hahaha Nhưng mày không được cho Bu tao thuê đó nhe. Be le
# 2940
  09 tháng 03, 2011 18:02  Be Le viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các Bu ơi, Nhà Nguyên không có chó ngao nhưng có 2 chó con, có thể cắn đứt ...cái đó. Chị nào cần thuê thì xin liên hệ với Nguyên. Ưu tiên cho Bu của Hải Dớ. Be Le
# 2941
  09 tháng 03, 2011 20:49  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ối trời ! Tưởng gì chứ đồ chó con thì mấy bà của tao từ thành đến tỉnh , bà nào không có nuôi cần gì mướn chó con của Mô Phạm . Mô Phạm nuôi chó con để giúp Mô Phạm..."tự sướng" nên bị nó...cắn đứt cái đó rồi phải không ? Tại dzậy mà cay cú và lầm tưởng chó con cũng giống như chó ngao của Tom Chu hay của Quốc Bảo chứ gì ? He he he tội nghiệp Mô Phạm wé...! Vô Danh
# 2943
  10 tháng 03, 2011 19:45  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thông báo cùng các bạn Taberd 76. Tin buồn. Ba của Bạn Nguyễn Thanh Liêm vừa mất. Chiều nay 11/3 , lúc 18h00 ( giờ VN) nhóm bạn gồm Lý văn Quới - Lý Minh Sơn- Lưu Thành Hiếu- La Thu Chinh - Trịnh Lương sẽ đến thắp hương phúng điếu tại nhà của Liêm. Xin thông báo cùng các bạn Taberd 76 được rõ . Thân TrL
# 2942
  10 tháng 03, 2011 04:34  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nói gì thì nói tên Bảo này nhè ngày quốc tế phụ nữ mà kể chuyện chị em mướn chó giết chồng là có ý gì đây ? Khai thiệt đi... Bộ bị Bu ức hiếp đàn áp quanh năm nên tìm đúng ngày mà xả xú páp hả ? Bảo phải coi lại mình đi , coi mình có đủ 5 đức tính của đàn ông mà mấy Bu cần không ? Hể có đủ là không bà nào dám đàn áp ức hiếp hay cho chó cắn hết . Đàn bà thích đàn ông có 5 đức tính sau: 1- Can đảm 2- Ung dung 3- Dũng lược 4- Anh minh 5- Ít nói Nói ngắn gọn cho dễ nhớ: C.U.D.A.I He he he
# 2944
  10 tháng 03, 2011 22:36  Nguyễn Quốc Bảo viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải ơi, Nói quá đúng ! Nhưng có lẽ phải thêm một đức tính " căn bản " nữa là "Trường Kỳ Kháng Chiến " cho đủ bộ ! Hi Hi ... Thân, Bảo