Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Thuốc lá và Bia
  (13 trả lời)
  Next
# 2824
  09 tháng 02, 2011 16:58  Nguyen Quang Sơn viết
Locked Chủ đề đã đóng

Gửi mấy Be Nội và Ngoại ,

Mỗi khi tao ngồi kế bên người yêu và đốt 1 điếu thuốc lá hiệu PALL MALL , là lòng tao nôn nao

quá trời , vì nghỉ rằng người yêu sẽ nói ra câu " Phòng Anh Lạnh Lẽo Mời Anh Lên Lầu " =

PALLMALL , ko chần chờ tao ok liền tức khắc , ha ha ha .

Sau 1 thời gian tao đổi sang thuốc SALEM vì biết rằng người yêu sẽ thốt ra câu " Sao Anh Làm

Em Mệt " và nói ngược lại " Mà Em Làm Anh Sướng " = SALEM và nói ngược lại , .ka ka ka .

Đến lần sau gặp lại em , tao mới đổi lại hiệu thuốc CAMEL , vì lần này tao ko nhịn đc nửa và

phải thú thật với em là " C...c Anh Muốn Em Liếm " và em trả đủa ngay tức thì là " L ...n Em

Muốn Anh Cạp " = CAMEL và nói ngược lại , hi hi hi .

Rồi sau đó 1 thời gian qua đi , tao đổi lại hút cigare ( xì gà ) hiệu HAVA TAMPA , vì khi gặp lại em

em có nói câu mà tao nhớ hoài , đó là " Hận Anh Van Anh Thương Anh Mà Phụ Anh " = HAVA

TAMPA và em bỏ tao đi với thằng khác , hu hu hu .

Bây giờ nói đến bia thì phải nhớ đến mắy em bia ôm , mà phải uống bia HEINEKEN mới thích ,

vì vừa uống bia , vừa ôm em mà cũng vừa thủ thỉ trong tai em là " Hôn Em Ít Nên Em Khiều Em

Nhéo " và nói ngược lại " Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng " = HEINEKEN , ha ha ha

Nếu em ko chịu thua tao thì sẽ mang bia CARLSBERG ra phục vụ cho tao và ko quên nói câu

" Cho Anh Rồi Làm Sao Ba Em Ra Giá " = CARLSBERG .

Cuối cùng thì cuộc vui nào củng phải tàn , trước khi ra về , em mời tao uống 1 chai chót là chai

TIGER , vì em mới thú thật với tao là " Tình Iêu Giết Em Rồi " = TIGER , và tao ra về trong túi

ko còn 1 xu , chán bỏ mẹ luôn , vì lúc đến quán nhậu thì tiền đầy túi , nhg lúc về thì túi hết tiền .

Nổi niềm đớn đau của Sơn Lai là thế đấy bồ , ha ha ha .

Thằng Be nào hút thuốc và uống Bia thì nhớ đến tao nhe tụi bây .



Sơn Lai
# 2830
  10 tháng 02, 2011 17:58  Be Hói viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thấy Sơn Lai phải lấy thuốc lá ra mời anh em để xuống TST chơi sao mà không ai ra vậy trời ! Trong mấy thứ thuốc được mời tui chấm CAMEL đó nhe ! he.. he.. he. Cụ Em chọn thuốc nào thử không đây ? Be Hói
# 2831
  10 tháng 02, 2011 18:28  Be Te viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Be Hói hồi này đi du kích ở đâu mà giờ mới xuất hiện, rồi còn cự nự mấy thằng Be lười không ra TST nữa? Be Hói khoái CAMEL vậy chú em sinh năm '69 hả, là thần đồng học sinh của Tabe 76 hả? Đáng phục, đáng phục, hee hee hee! Ê, Sơn Lai, mày quên gói SALEM số 2, là "Sướng anh làm em mãi, Má em la anh sao" kha kha kha Còn thuốc CAPSTAN cho Khải Dzê, "Chiếc áo phong sương tình anh nặng, Nghĩa ân tình sao phụ anh chi, Cho anh phơi súng tim anh nát, Nhưng anh tin số phận anh còn" đúng không 6 Bảnh (áo phong sương--áo mưa)? Hahaha Hẹn gặp mấy chú OC cuối tuần này. Việt
# 2840
  11 tháng 02, 2011 17:07  Be He viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chời ơi là Chời, Tui chỉ có LÀM TÌNH thôi chứ tui đâu có LÀM TỘI dzì đâu mà chúng nó củng kiếm chiện khều tui một cái cho tui nhột chơi dzị nè ?!!!! Nè nè để tui nói cho chú Be Te, chú Be Sung và mấy chú Be 76 khác nghe chiện nầy nhen.....Tui hổng có thèm chả đủa mấy chú đâu vì kể từ giờ phút nầy, tui, người đàng ông lịch sự, sẻ ĐÀNG WÀNG với tất cả mọi người và chỉ KHÔNG ĐÀNG WÀNG với một người và chỉ một người duy nhất mà thôi. Nếu mấy chú hiểu tui muốn nói dzì ???? hihihihihihi.. Be He
# 2832
  10 tháng 02, 2011 19:04  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cám ơn Be Hói với Be Le nhắc tới Cụ, Nhưng vì lúc này Cụ quá đau háng (nói thiệt) nên không Quậy, không Bia, không thuốc lá và nhịn luôn cà phê. Hôm nào khõe Cụ mới lên lại được Thân Chào Be Cụ P.S. Sao ông thi sĩ Hữu Phước xuống luôn hay tại gì Cụ lỡ lời cho ông là thi sĩ sức môi.
# 2833
  10 tháng 02, 2011 23:49  Be Cụng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nghe cụ M ta thán, Hữu Phước thiền sư bèn dạy ”Sứt chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sứt”, rồi ngài tủm tỉm quay mặt diện bích, nâng chung rượu đỏ Shiraz đối ẩm cùng bức tường. ***** Nói đến những bài tứ tuyệt về đề tài Phật giáo, văn học thời Lý ở Việt Nam có nhiều bài tiêu biểu của những vị đại thiền sư Vô tật thị chúng – Viên Chiếu thiền sư Thân như tường bích dĩ đồi thì, Cử thế thông thông thục bất bi. Nhược đạt tâm không vô tướng sắc, Sắc không ẩn hiện nhậm thôi di 三空– Tam không 身如墻壁圮頹時 舉世匆匆孰不悲 若達心空無色相 色空隱現任推移 *** Ba không – Ngô Tất Tố dịch Thân như tường vách đã lung lay, Lật đật người đời, những xót thay. Nếu được "lòng không" không tướng sắc, "Sắc", "không", ẩn hiện, mặc vần xoay *** Dịch Nghĩa : Không có bệnh bảo mọi ngườI Tường xiêu vách đổ khác gì than Tất cả vội vàng, ai chẳng buồn ? Nếu biết "tâm không", không sắc tướng Sắc không ẩn hiện mặc xoay vần *** Thân như vách đổ than chi, Thói đời vẫn thế có gì sầu thương. Lòng không sắc tướng tâm tường, Sắc không ẩn hiện, trần thường cứ xoay. (Không bệnh bảo mọi người – LHP phóng tác) Bài thơ này không có điều khó hiểu, nhưng muốn bình giảng cặn kẽ thì ta phải đề cập đến triết lý cơ bản của Phật học. Huyền Trang (Trần Vĩ hay Đường Tam Tạng) bỏ ra 13 năm ròng rã tây du để tìm hiểu Phật đạo, chép lại trong Tâm kinh [TKinh] vỏn vẹn có 260 chữ. Tâm kinh là tinh hoa cô động của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn, trong Tâm kinh của Ngài có câu: “Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị Không. Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không. Không tức thị Sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.” (Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn. Nầy Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.) Ngũ Uẩn trong bài kinh là năm điều ràng buộc (Uẩn - aggregate, sợi gai kết thành bó). Đó là: Sắc (form), Thọ (sensation), Tưởng (perception), Hành (impression) và Thức (conscience). Sắc là hình thế, vật lý của vạn vật, cũng là hiện thể của cái Có (hữu – being). Không có nghĩa là trái với sự có (vô), mà còn có nghĩa là khoảng trống rỗng (emptiness). Sắc Không ẩn hiện có nghĩa như câu “Sắc chẳng khác gì Không, Không chẳng khác gì Sắc, Sắc chính là Không, Không chính là Sắc” trong bài kinh dạy. Trần thường cứ xoay là chuyện đời có chân lý luân hồi, bánh xe tuần hoàn vẫn cứ xoay mãi. Nếu ta hiểu được chân lý Phật học, tâm trống trải (tâm không), lòng bỏ qua sắc tướng thì có gì trên cõi đời tạm bợ này – kể cả thân xác của mình – là đáng nói và để sầu thương? ***** Chú thích của Hữu Phước – Thích Rượu Đỏ thiền sư về Bát Nhã Tâm Kinh 1/ Xá lợi tử là một trong thập đại đồ đệ của đức Phật Thích-ca Mâu-ni. 2/ Bát Nhã Ba-la-mật-đa – Tâm Kinh (Prajnàpàramità Hrdaya Sùtra) bản dịch của Huyền Trang năm 649 trích trong sách [NTTT, p29] và web site của Wikipedia Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử ! Sắc bất dị Không. Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không. Không tức thị Sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá lợi tử ! Thị chư pháp Không tướng: bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố Không trung: vô sắc vô thọ thưởng hành thức; Vô nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý; Vô sắc thanh hương vị xúc pháp; Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; Vô vô minh diệc vô vô minh tận nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; Vô khổ tập diệt đạo; Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát Nhã Ba-la-mật-đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba-la-mật-đa cố đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề. Cổ tri Bát Nhã Ba-la-mật-đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trì nhất thiết khổ, chân thật bất hư ! Cổ thuyết Bát Nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Bala yết đế, Bala tăng yết đế, Bồ đề, Tát bà ha ! 3/ Bát Nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh, bản dịch tiếng Việt trong trang web http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2m_Kinh Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn. Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc. Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn. Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối. Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú: Gate gate pàragate pàrasamgate bodhi svàhà. Nếu cụ M và các bạn chưa ớn chè đậu thì đệ sẽ thỉnh thiền sư Thích Rượu Đỏ thêm vài bài nữa.
# 2834
  10 tháng 02, 2011 23:57  Be Cụng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Gate gate pàragate pàrasamgate bodhi svàhà = Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, vượt qua hoàn toàn, Tuệ giác thành tựu
# 2841
  12 tháng 02, 2011 20:37  Lý Hữu Phước viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Cụ M, Cụ làm gì mà đến độ đau há(a)ng, chắc là “lao động” quá độ hay là vì trời Canada lạnh lẽo? Chúc Cụ sớm bình phục. Thân, Phước
# 2842
  12 tháng 02, 2011 21:34  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào ông bạn, Tôi rất vui khi được ông nhớ tới, Cách đây một hôm Be Cụng lại đem thơ lên Sân Trường, đọc đi đọc lại tôi chưa thấu hiểu hết nên chưa trả lời. Tôi có lời khen ông và Be Cụng. Ông nên cố gắng chia sẽ với các bạn về thơ văn (đó là lời yêu cầu của Cụ M). Trở lại chuyện đau há(a)ng của Cụ, việc này không phải vì “lao động” quá độ hay là vì trời Canada lạnh lẽo mà vì Cụ bị phong thấp cấp tính từ năm 68, 69. Ực thuốc ròng rã mấy mươi năm nên bây giờ có khớp không còn sụn như khớp xương hông (tránh dùng chử háng). Hiện nay đi đứng khó khăn nhưng vẫn đi làm đều chi. Để giải quyết vấn đề này thì phải thay khớp nhân tạo. Mỗi lần đọc tên ông, tôi cứ liên tưởng tới nghệ sĩ Hữu Phước, với bài "Hữu Phước khóc Thanh Nga", viết đến đây lại nhớ đến anh bạn Kiến Phong. Thôi Cụ xin ngưng chứ không thành bài vọng cỗ. Thân chào Cụ M
# 2843
  13 tháng 02, 2011 14:44  Nguyen Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M ơi , Cụ có muốn bớt đau háng lại 1 chút , thì Cụ phải nhịn ăn với Bu của Cụ 1 thời gian đi chừ mà cứ đêm nào Cụ cũng leo lên người Bu của Cụ mà đú đa , đú đởn , thì hỏi làm sao mà ko đau con Cu , cái háng của Cụ đc , ha ha ha . Sơn Lai
# 2846
  13 tháng 02, 2011 15:44  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn ơi là Sơn, Máy mầy còn tốt nên lúc nào mày cũng nghỉ tới chuyện đú đa , đú đởn. Chứ máy tao chạy dầu cặn nên xịt khói mịt mù trời đất, có khi giật máy năm lần bảy khi, máy mới chịu nổ nên mày đoán sai rồi. Thôi đi ngủ đi. Chúc mày có nhiều mộng đẹp cho đở tiền. Cụ M
# 2847
  13 tháng 02, 2011 16:01  Nguyen Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M ơi , Mày nói làm tao buồn cười quá đi , ha ha ha . Giởn chơi với mày 1 tí thôi , nhưng tao hy vọng cho mày giãm đc cơn đau càng sớm càng tốt nhe mày . Tao nghĩ lại mà buồn cười tiếp , ha ha ha , cái câu mày nói rất là phong phú : máy tao chạy dầu cặn nên xịt khói mịt mù , có khi giật máy 5 lần 7 khi máy mới chịu nổ . Ha ha ha , làm tao nghỉ đến démarrer chiếc tàu canot , ha ha ha . Bravo mày Cụ M . Sơn Lai
# 2835
  11 tháng 02, 2011 01:38  Be Sung viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Be Dê Chịu hết nổi ! Chời ơi là chời . Anh Sáo Bảnh ơi sao anh im tiếng wá dzậy ? Thằng Be Wậy cầy nát TST luôn. Nào la Salem gồi Camel , Pall Mall gồi lại nhíp phê wá là phê. Gồi Café Lú nữa , tui cũng như anh chắc lần này mình phải trốn BU xuống núi nhập bọn wậy cho dzui . Be Wậy chừng nào mày dzìa wuê thăm Má sấp nhỏ hú cho tao cùng dzìa dzới ! Be Hói khoái Camel anh Sáo ! Bữa nào anh wuẩn xuống núi , tui dzới anh , và Be Pizza , dẫn nó đi du hí ở Hustler restaurant. Be Wậy mày còn nhớ bài : ( hát theo điệu Có cô gái Đồ Long lắc bầu cua ) Có cô gái nhà quê tắm bờ sông Có anh lính đi qua anh nhìn thấy trông thấy gì ? Anh muốn gi ? L D Thang
# 2844
  13 tháng 02, 2011 15:11  Nguyen Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Be Sung ơi , Tháng sau , tao về quê thăm mấy Má nó rồi , mày có rảnh thì về chung cho vui nhe . Nhớ lau chùi súng ống đàng hoàng nhe mày , đạn dược gì thì phải đem đi theo hết nhe , vì về đó là phải bắn tứ tung và bắn xối xả vào Mục Tiêu nhe , đừng có mắc cở mà bắn phát một thì uổng công đi xa để rồi mà nhớ nhà , nhớ vợ , nhớ con nhe Be Sung . À quên nửa , nhớ mang theo bao cao su nửa nhe , vì rất cần thiết để bảo vệ cho nồng súng mày để phòng hờ mưa gió khỏi bị rỉ súng nhe mày Sung . Và sau cùng là mày củng đem phòng hờ theo hộp EMERGENCY , trong đó phải có loại thuốc như Viagra , Cialis hay Levitra nhe mày , lở mà mày có bị thương thì chích mấy thứ thuốc đó vào là hết bị thương ngay , ha ha ha . Sơn Lai