Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Than chao các ban
  (26 trả lời)
  Next
# 1401
  18 tháng 07, 2010 14:22  Nguyễn Anh Tuấn viết
Locked Chủ đề đã đóng

Thân chào các bạn cựu học sinh Lasan Taberd quý mến,

Rất vui khi được gặp lại các bạn. Hiện nay, mình đang dạy đàn tại Nhà Thiếu Nhi Tp HCM, bạn T.Th.Tùng (NS - học chung lớp 8/7 Nk 1971) đã giúp mình dạy học tại đó được 17 năm rồi.

Mình đã lập gia đình và có 3 cháu (1 trai & 2 gái) và đã lên chức "đức" ông nội.

Hiện nay, mình đang điều trị bệnh Bạch cầu cấp dòng tủy tại Bv Truyền Máu & Huyết Học và đã vào được 1 đợt hóa chất. Rất may mắn là khi vào Bv, qua giới thiệu của 1 người bạn Chủng viện là anh Nguyễn Quý Tùng, mình đã được Gs-Bs Phạm Quý Trọng (CHS Taberd ra trường năm 1973) gián tiếp điều trị. Mình sẽ còn phải vào hóa chất ít nhất 3 lần nữa, đường đi của mình khá là gập ghềnh!

Rất mong được các bạn đồng hành với mình.
# 1402
  18 tháng 07, 2010 16:25  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Nguyễn Anh Tuấn, Thành thật mà nói thì tôi hoàn toàn không nhớ bạn là ai. Theo kỷ yếu thì năm lớp 8-7 bạn đứng bên cạnh Trần Hữu Tùng và Lưu Thành Hiếu phải không ? Chia sẻ với nỗi buồn của bạn trước căn bệnh ngặt nghèo. Cầu mong ơn trên sẽ ban phước lành cho bạn được tai qua nạn khỏi. Lê Như Quốc Khánh
# 1406
  18 tháng 07, 2010 18:31  Nguễn Anh Tuấn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thân chào Quốc Khánh Cám ơn bạn đã đồng hành, chia sẻ vui buồn với mình. Trong hình kỷ yếu lớp 8/7 nk 1971-1972, mình đứng giữa Nguyễn Văn Chương và Trần Hữu Tùng. thân ái Anh Tuấn
# 1442
  20 tháng 07, 2010 08:14  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mong bạn đủ tinh thần nghị lực để vượt qua và chiến thắng căn bịnh. Không biết có phải bạn là Anh Tuấng hồi xưa hay đi chung với Do quang Hien (hình như cũng ở khu Hải quân của chú Sâm Cu Vê, không chắc chắn lắm) Thân ái mông (mỏi tay rồi nên nói theo kiểu nam kỳ nuốt bốt chữ) MT
# 1443
  20 tháng 07, 2010 10:05  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mong bạn Anh Tuấn vượt qua được những khó khăn sắp đến và hồi phục được sức khoẻ. @MT: tớ học chung với cậu lớp 7-5 và 10-B6, nhớ mang máng cậu ngồi trong lớp hay lo ra, thường những tay này sau hay giỏi 2 món, 1 là làm thơ, 2 là đi thả dê, không biết cậu chấm món nào (hay cả 2). Tớ được Trời thương cho 1 gái lớn và 3 thằng tí cu, từ hôm Yoda cụ M mách cho TaBe đọt ọt, kể chúng nó nghe chuyện bạn TaBe tớ, chúng cười ngất ngả. Một hôm tớ đưa 3 thằng nhóc đi ăn phở no nê, vào xe thằng cu giữa làm một cái "tít" thật to (và um ủm nữa), xong nó nói với tớ "con bồ câu của con nó to đó Bố." Tớ tiếc chúng nó không được đi học Taberd như mình. @Huy ròm: ngày xưa mày chơi bóng rổ với tao mà dám dòm lén nhỏ em Miên tao, đồ cà chớn! Tụi bay phải học gương thằng Hà, tao không biết trong ruột già nó làm sao chứ nó thân với tao 2 năm mà tới nhà tao mắt hổng đá ngang đá dọc gì nhe. Con người nó thanh liêm nguyên tắc giậy, TaBe mà hổng đứt phim giờ này giám ổng làm sư huynh hiệu trưởng Phước Hà ... ở trường Thiên Phước, nghe quá phê! Thôi chẩu đây. Thân và tổng chào. bác Ba
# 1447
  21 tháng 07, 2010 04:26  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chú mài Diệt, Qua không nhớ vào lớp nào, chú mài ngồi ở ghế phụ, không có bàn, dãy đầu tiên. Và qua ngồi bàn hai dãy giữa và cu Hoang vinh Chúc cũng ngồi bàn hai dãy bên trái. Lúc đó cu Chúc cứ nghêu ngao bái Ngay nào biết tương tư. Hình như có Do Van Uoc ngoi ở bàn đầu. Qua có cả hai chú mài à : - Thơ ..... thì ta đây thơ thẩn cả ngài. - Dzê ....bây giờ hết dú SM thì suốt ngài ta chỉ đi ngắm ......du' no tròn của ........... bò. Cái xứ thuy sỉ người ít bò nhiều là thế đấy chú mài à... Thân tú mông MT
# 1448
  21 tháng 07, 2010 08:42  Q H viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dziệt Lucky Lucke à ! Thời Tabe...chưa đứt phim, mày cũng ròm như tao nhưng cao hơn nên tao gọi mày là ...Lucky Lucke. Ê cái thằng "dịt dật", chưa gì mà mày mắng mỏ tao là ....cà chớn rồi. Hồi đó, tao không giống như Sáu Bảnh bây giờ hay nhìn chộm đâu. Tao nhớ là có theo mày về nhà vài lần, và thỉnh thoảng có gặp cô Tư, lúc đó còn nhỏ híu à. Vả lại, khi xưa, mỗi lần gặp...gái là tim tao đập thình thịch, mặt tái mét, chân tay lẩy bẩy...còn tỉnh táo đâu mà dòm ngay hay dòm lén, mắt đá ngang hay đá dọc gì. Dù gì nữa thì QH này xin khẳng định là chưa lần nào "nhìn chộm" QH đó. Phải chi thằng Hà mà làm hiệu chưởng...Thiên Phước thì Taberiens mình được nhờ nhỉ? Hahaha Tháng 8 này về gặp Bà Cụ, cho tao gởi lời Mừng Thọ Bà. Rảnh post cái dung nhan của mày lên ỌT cho anh em "chim" ngưỡng. Thân, Cu Hát
# 1449
  21 tháng 07, 2010 09:34  Hải (Hà) viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@Anh Tuấn, Chào mừng Bạn đến với Taberd76, chúc Bạn luôn luôn vui vẽ và mau bình phục. @Cái thằng Xưng Dì... đó, Chuyện 35 năm trước Mày gợi lại làm gì cho tim tao đau. Tao có liếc ngang liếc dọc chứ... nhưng làm sao mày thấy được, nghề củ chàng mà ! Tiếc quá, hai năm ròng rã, ra vô kho tàng họ Lê mà không biết lựa. Một Ý, Hai Quỳnh... hỗng chịu theo, lại đi theo Ba Việt, ngu thiệt ! Cũng vì vậy mà bây giờ tao còn ngồi đây viết thư cho Mày, kiêu Mày bằng Mày, chờ ngày hợp măt Taberd với Mày... Moralité : Ai có tính gì thì tính mau mau nha, đừng đợi 35 năm tới như Tui, lúc đó nhìn chộm hay nhìn thẳng gì ... mĩm cười cũng hỗng nỗi ! Thiệt chứ, Ta-be có đứt phim hay không, nếu năm 78 tao không xuống ghe đi Phi, thì tao đã thành "Sư huynh Hiệu Trưởng...Thiên Phước", hoặc là "Huynh sư trưởng...Chùa Phứơc Thiện" rồi ! Đã quá, QH và Xưng Diệt, tụi bây phải gọi tao là Cha hay Thày chứ không gọi Mày nghe chưa ? Ba Việt, cho tao gửi lời thăm sức khỏe đến Bà Cụ, gửi lời tiên tiếc đến Một Ý và Hai Quỳnh. Nhắc tới chuyện ở Philippines, hồi 78, Tui nhớ có gặp bạn Lý-Phúc-Thọ ở trại tị nạn, nghe nói Thọ định cư ở Canada, có ai biết Thọ ở đâu, xin mét dùm , cám ơn trứơc. Chào, Thân tú mông...bông sên...
# 1461
  22 tháng 07, 2010 00:55  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Minh Hà, Bây giờ sau mấy chục năm mà mày vẫn còn cái tánh dê. Cũng may là mày không ở gần đây, không thôi là chị Ý lại dở mửng cũ ra là cho mày cây chổi bây giờ. Mày không nhớ Chị Ý ngày xưa hay cầm chổi đứng canh những thằng có gian ý giống mày, Cù Sinh, Tony Hồng hả? Thế mới biết mập địt cũng có cái hay là không ai để í tới tao ngày xưa vì tao cũng có gian ý như mày... Le temps passé... Thân, SM
# 1467
  22 tháng 07, 2010 04:59  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào, Thân tú mông...bông sên... Nói về Dzăn nghệ, về Một Ý, Hai Quỳnh, về nhót thì Cụ M hàng bét nên không dám xía dô. Còn về Lý Phúc Thọ thì Cụ M có thể có tin vui cho Hải Hà. Lý Phúc Thọ đang ẩn danh ở Montreal, khi nào mời được Ly Phúc Thọ ra, Cụ M sẽ cho Hải tin. Chúc sức khỏe Cụ M
# 1471
  22 tháng 07, 2010 13:32  Hải (Hà) viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@Cụ EM, Cám ơn Cụ M. Tôi biết mà, ông có cánh tay rất dài. Chuyện gì mà động đến Taberd và Canada là ông đều làm được hết. Hy vọng là Lý Phúc Thọ đọc được những dòng này, ra sân hợp mặt với anh em 76. Có đều Tui không đồng ý với Cụ Em là : với ai ông cũng có lời chào vui vẽ, còn tui ông sắp vào loại già, ông chào tui bằng câu : "Chúc sức khỏe". Nghe xong thấy nhức mình nhức mãy. Chời ơi, lần sau, ông chọn cho tui cái họp 2m luôn đì. Thân lắm, @SM, Ông trưởng lớp của tui ơi, Té ra là thế ! Biêt rồi nói mãi.... Mày nói ít, tao phải hiểu nhiều, đúng không ? Chúc mừng Mày. Thân thân lắm lắm.
# 1444
  20 tháng 07, 2010 18:46  Minh Tân viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thân chào "Minh Tan" Cám ơn bạn đã chia sẻ, động viên mình. Mình là Tuấn chứ không phải là Tuấng, nk 1971 mình học lớp 8/7 và chơi khá thân với Trần Thanh Tùng nk 1972 mình học lớp 9/4... Mình không biết bạn Đỗ quang Hiển và nhà mình lúc trước ở khu vực Ông Tạ - Chí Hòa Nhưng dẫu sao thì chúng ta đều là đồng môn dưới mái trường Lasan Taberd thân yêu, phải không? Thân ái Anh Tuấn
# 1451
  21 tháng 07, 2010 11:22  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Tuấn, Mình không nhớ có học với Tuấn lớp nào ko nhưng chắc chắn là trong 12 năm cùng chung mái trường thì ít nhất phải vài lớp mình gặp nhau, tuy nhiên cùng là học sinh Taberd thì cũng như là anh em rồi. Được tin về cuộc hành trình khó khăn mà bạn đang trải qua mình rất thông cảm và xin được chia xẻ với bạn những thử thách này, mong bạn luôn giữ vững tinh thần để vượt qua những cam go này, cầu ơn trên ban phúc cho bạn mau bình phục để rồi chúng ta lại tiếp tục sinh hoạt dưới mái trường Taberd này. Thân Khoa
# 1405
  18 tháng 07, 2010 16:59  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tuấn cận, Rất vui khi nhận được tin mày. Mày cứ tin vào ơn Trên, mọi sự sẽ qua đi. Trong lúc này mày nên biết có một số bạn trong đó có tao, sẽ cùng nhịp nhàng đồng hành với mày. Có thắc mắc gì viết thẳng cho tao qua điạ chỉ điện thơ trên. Dieu vous protège! Bảo thằng Trần Thanh Tùng viết thơ cho tao. Tao kiếm nó mãi mà không được. Chúc mày khỏe như bò kéo xe. Thân, SM
# 1410
  18 tháng 07, 2010 22:01  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đường đi gập ghềnh vẫn phải bước tới nhé Tuấn. Hôm qua gặp Tuấn ở quán Cây khế , các bạn đã biết tình hình của bạn. Tabériens 76 cùng đồng hành với bạn TrL
# 1454
  21 tháng 07, 2010 20:30  Nguyễn Văn Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Tuần, Tuấn cho tôi số điện thoại và địa chỉ của Tuấn để tiên việc liên lạc. Hiện nay có một số bạn bè Taberd ở Montreal muốn chia sẽ phần nào đường khó khăn mà Tuấn phải qua. Mong tin Tuấn và chúc Tuấn được khỏe mạnh NvEm
# 1455
  21 tháng 07, 2010 22:03  Tuan Nguyen viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thân chào, Mình rất vui khi nhận thư của bạn và được tin các bạn luôn đồng hành với mình. cám ơn các bạn đã quan tâm, chia sẻ với mình. Địa chỉ nhà: 120/29/1A7 đường Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: 0989 003 912.
# 1457
  21 tháng 07, 2010 23:40  Nguyenpham Gởi Tuấn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Tuấn Tôi đang giữ 2000.000 VNĐ của tôi và Nguyễn quốc Huy gửi cho bạn Vậy bạn cho tôi biết bạn sẽ nhận như thế nào Nếu được thứ 7 và chủ nhật tôi có việc qua Saigon, bạn hẹn chổ tôi sẽ trao cho bạn Chúc bạn sớm bình phục. Anh em Taberd luôn đồng hành cùng bạn, niềm tin sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn. Thân Nguyên
# 1472
  22 tháng 07, 2010 13:49  Tuan Nguyen viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cám ơn anh đã nhớ đến vợ chồng em. Hôm nay anh Tuấn bắt đầu vô hóa chất đợt 2, anh ấy mệt quá nên a.T bảo em trả lời thư cho anh thay anh ấy. Nếu tiện anh có thể ghé BV Truyền Máu Huyết Học, số 201 đường Phạm Viết Chánh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 (đối diện BV Từ Dũ có ngả 3, đi thẳng khoảng 60m, Bv bên tay phải. Nhưng phải gửi xe bên trường Phan Văn Trị. Đến Bv anh Đt cho a. T: 0989 003 912 em sẽ ra đón anh lên gặp anh T. Cám ơn anh rất nhiều Vợ của Tuấn Nho
# 1473
  22 tháng 07, 2010 16:13  Nguyenpham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn Taberiens Việt nam, Sáng mai thứ 7, bạn nào muốn vào thăm Tuấn thì có mặt ở BV Truyền máu Huyết học, số 201 Phạm viết Chánh, P Phạm ngụ Lão, Q1 Phone của Nguyên :090 385 3069 Thân Nguyên
# 1475
  23 tháng 07, 2010 05:30  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào ông Nguyên, Cụ M nhờ ông chuyễn đến vợ chồng Tuấn 375 USD Dưới đây là chi tiết của các bạn tham gia và Cụ M chuyễn qua tiền đô la Mẽo với mức 1CND =0.9422 USD Ngày tháng Học Sinh đóng góp THU USD CAND 20/7/2010 Lê Như Trầm 100 20/7/2010 Nguyễn Minh Thành 100 20/7/2010 Nguyễn Văn Em 50 20/7/2010 Lương Trọng Cường 50 20/7/2010 Vũ Đình Phùng 100 TỔNG CỘNG 400 376.88 Coi như tăng ông 1.88 USD tiền xăng Ông cho Cụ M và anh em Taberd Montreal chúc Tuấn sớm lành bịnh Chúc ông nhiều sức khỏe (như vậy Hải Hà đở phả phân bì) Cụ M
# 1476
  23 tháng 07, 2010 06:45  Nguyenpham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào cụ M và các bạn Canada, Sáng mai 10.00, Nguyên sẽ cùng với Trịnh lương và Minh Sơn vào thăm Tuấn và gởi tiền của các bạn tặng Tuấn. Nguyên sẽ ứng trước cho cụ M và Nguyên sẽ đổi 400 CND thành 400 USD đưa cho Tuấn Vậy coi như Nguyên tặng cụ M 25 USD . Cám ơn tấm lòng của các bạn Taberd Montreal Thân Nguyên
# 1477
  23 tháng 07, 2010 16:21  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hoan hô nghĩa cử đẹp của Nguyên, Hy vọng Cụ M sẽ nhớ là Nguyên đã ứng trước. Khỉ Cụ M
# 1478
  23 tháng 07, 2010 17:27  Nguyenpham Gửi Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào cụ Ứng cho cụ lần này là lần thứ 2, lần trước 50 USD. Cụ nhớ ghi sổ. Tiền xăng của tui đâu hả cụ ? Chúc cụ khỏe, minh mẫn, nhớ được số tiền thiếu. Thân Nguyên
# 1479
  23 tháng 07, 2010 17:44  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Gìa rồi lẩm cẩm, như vậy tôi thiếu ông bao nhiêu tất cả? Trong trường hợp quên luôn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Xăng nhớt gì, nghe đâu sắp có xe chạy bằng bã café. Chúc sức khỏe ông. Cụ M
# 1482
  23 tháng 07, 2010 19:14  Nguyenpham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông bạn già ơi, ông còn làm việc nhà tốt chứ, nhà tôi đang thiếu Oshin Tháng 9 về, tiền không có thì sẽ có chuyện xảy ra, hảy đợi đấy Ráng giữ gìn sức khỏe để tháng 9 về..... trả tiền Bye Nguyên
# 1483
  23 tháng 07, 2010 21:19  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Làm Oshin một ngày cuối tuần có đủ trả nợ không? Ông làm tôi cụt hứng, đi chơi mà vướng mắc chuyện nợ nần chán quá. Sức khỏe không cần giữ vì bịnh và khỏe thông thường là 50/50. Tôi không khỏe lắm nhưng vẫn chúc sức khỏe ông. Cụ M