Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềVinh cây đa, cây đề
06 tháng 04, 2015 03:24   Vinh chung thuỷ viết:
Có một ngày cây bất chợt hỏi lá
Nếu cây chết rồi lá có buồn không
Lá gật đầu rồi khẽ đáp ôn nhu
"Cây chết rồi lá sẽ chết theo cây"
Rồi có một ngày lá hỏi lại cây ....
Nếu lá chết ...cây có chết theo không
Cây im lặng một hồi lâu không đáp
Lá hiểu ngầm lời im lặng của cây
"Lá chết rồi cây thay lá khác ngay".
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết