Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Phạm Quang Anh
  Tổng số bài: 2
Trang: 1 / 1  
# 7451
  24 tháng 12, 2014 01:32   Thông báo - Pham Quang Anh 8/5 trả lời:
Chủ đề:

# 7450
  23 tháng 12, 2014 00:01   Lê Thiện Phước trả lời:

Các bạn thân mến

 Thấm thoát cuối năm đã đến, thay mặt Quỹ Tương Trợ Taberd 76 (QTTT76), chúng tôi xin gửi đến các bạn và gia đình một mùa Giáng Sinh Bình An và một năm mới An Khang Dồi Dào Sức khoẻ

 Nhân dịp này, Quỹ Tương Trợ Taberd 76 cũng muốn nói lên lời cám ơn các bạn cựu học sinh Taberd Promotion 76, lời cám ơn chân thành vì sự quảng đại và sự giúp đỡ của các bạn mà chúng ta có thể nới vòng tay đến các con em của Taberd 76 đang còn gặp khó khăn trong đời sống học sinh hay sinh viên. Sự quảng đại của các bạn, đã không quản ngại đi thăm các Sư Huynh lớn tuổi ở Mai Thôn, đến các thầy cô của chúng ta ở Taberd nay đã lớn tuổi và một số các bạn cũ đang trong hoàn cảnh khó khăn.

 Một điểm mạnh nữa cũng cần được nói đến, là một số các bạn, tuy đang gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã xin gởi lại cho Quỹ để giúp những bạn khác đang trong hoàn cảnh khó khăn hơn.

 Sau đây là bản báo cáo tài chính cuối năm 2014 của QTTT76, để tường trình tổng quát lại những chi thu của Ban Điều Hành mới trong những tháng vừa qua :

 

Số tiền bàn giao từ nhiệm kỳ trước:

$5,045.51

Số tiền dự kiến chi ra để giúp:

                          Các con em Taberien

                ( 7 cháu VN, 3 cháu ngoại )

$3200.00

          Nhà dòng hưu dưỡng Mai Thôn

$400.00

                            Thầy Cô của Taberd

$400.00

       Các Taberien đang gặp khó khăn

$1000.00

Số tiền còn lại để chi tiêu cho 2015

$45.00

Các bạn cần coi thêm chi tiết xin vào Taberd.org để biết thêm

 Sau khi gửi tiền về Việt Nam,  Quỹ Tương Trợ đã nhận lại được những thư cám ơn của các cháu với những lời lẽ thật đơn sơ và thật cảm động, nói lên sự tương trợ của những người đã cùng sống với nhau trong một thời đại, đã có những kỷ niệm, đã có những người bạn cùng thời niên thiếu, tưởng chừng đã qua đi, nhưng nay lại được gặp lại và cùng đoàn kết với nhau để làm những việc hữu ích cho cuộc đời và cho những thế hệ sau. Quỹ Tương Trợ Taberd 76 xin được trích ra đây vài đoạn thư đã nhận được và mong rằng những trợ giúp nhỏ nhoi này của Quỹ cũng đã góp sức một phần cho các cháu và cho các bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn :

 Chào bác,

Con là NT, con gái bố TKT. Con đã nhận được số tiền 2 triệu 500 ngàn từ quỹ QTT.Con và gia đình chân thành cám ơn sự giúp đỡ của bác cũng như quỹ.

Chúc bác nhiều sức khỏe và thành công.

Kính chào.

 

N mến,

đã lâu không có tin tức gì của N, mình alô hòai không được.!

Tối qua, LTC đã đưa cho mình 2.500.000 VNđ, giúp cho việc học tập của bé con nhà mình. Thật bất ngờ, cảm động và cám ơn quý anh em Taberd 76.

Lễ Giáng Sinh và Năm mới đã gần bên, thân chúc N. và gia đình luôn vui tươi ấm cúng và tràn trề hy vọng trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.

Thân

 Một lần nữa, xin cám ơn các bạn Taberd 76 và chúc các bạn có một mùa Gíang Sinh đầm ấp bên cạnh gia đình thân yêu.

 Thay mặt Ban Điều Hành QTTT76

Lê Thiện Phước-Trưởng ban

XIN KINH CHAO BAN TAN CHU NHIEM QUY TUONG TRO TABERD76.
TOI TEN PHAMQUANGANH (quanganh1957@yahoo.com) XIN KINH CHUC BAN CHU NHIEM QUY VA TOAN THE ANH EM TABERD76 MOT MUA GIANG SINH VUI VE, VA NAM MOI HANH PHUC.
# 3942
  08 tháng 01, 2012 01:27   Tào lao (Bàn loạn) - Pham Quang Anh trả lời:
Chủ đề:

# 3941
  07 tháng 01, 2012 11:06   Nguyễn Văn Em trả lời:

Tây Ba Lô,

Cu Thắng tặng ông một bài hợp cảnh quê ông, như vậy là ông quá sướng. Cụ M khi đọc bài Cu Thắng là nghỉ tới TBL, vậy mà ông lại nở lòng nào cho là tôi đá giò lái ông.
Ông có biết sau khi gắn prothese de hanche thì tôi phải giới hạn vài động tác như là không thể ngồi chéo chân (để tránh luxation, hay nói nôm na là súc khu lẳng. Như vậy việc đá giò lái lại càng không nên, đá giò lái cần động tác như đá cầu.  Đưa qua đưa lại, đưa tới đưa lui sẽ dễ bị lòi khớp ông biết không.
Những động tác mạnh nên tránh, như nhảy dù chẳng hạn, lài càng không nên.
Cụ M cũng hy vọng Cu Thắng có cảm hứng viết nhiều bài khác về Huế để ông TBL đọc giải sầu.
Chúc hai ông mạnh khỏe và yêu đời và nhất là nhớ đến tôi.
Chào
Cụ M

HÌNH NHU CÁC BẠN THÍCH HUẾ, NHƯNG TÔI LẠI THÍCH SAIGON.

TABERD. TABERD. TABERD.

Trang: 1 / 1