Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
09-2016
  Tổng số bài: 54
Trang: 1 / 3       Qua trang:  
# 8406
  01 tháng 09, 2016 07:24   Chuyện tứ xứ - Sáu Khổ trả lời:
Chủ đề:

# 8407
  01 tháng 09, 2016 10:42   Tào lao (Bàn loạn) - Thoòng viết:
Chủ đề:

Những cặp mông dưa hấu



































































































# 8408
  01 tháng 09, 2016 11:49   Tào lao (Bàn loạn) - Dzinh Zdzui (Tự Dzà Mất Nết) trả lời:
Chủ đề:

Dzinh mở tiệm ăn đuợc  đó, một bữa ăn thịnh soạn đủ các món, đủ mùi vị hỉ, nộ, ái ố: art, reportage, porn... nhiều hình có tính rất sáng tạo, có nhiều hình là pure beauté, có hình làm chim gìa mỏi cánh muốn bay, nhưng thời anh liệt nay còn đâu (bây giờ anh xụi).

Hình 3 bộ đội phòng không không quân gái  "các đồng chí, nhắm thẳng quân thù mà bắn" sáng tạo xuất sắc.

Hình trắng đen là thời xưa chưa anh liệt, giờ tuy đã hiu chí nhưng cũng cố tiếp hồng nhan tri kỷ theo kiểu người xưa tiễn nhau: lên ngựa, xuống ngựa, làm thơ, nâng chén, giọt ngắn, giọt dài... đi miết, tiễn nhau miết, mà không tới.  Ai muốn nhập hội này xin gửi 1 tấm hình đen trắng tương tự về cho SM (chủ tịch status-quo, logo Kungfu Panda), cc Võ Long Tong (chủ tịch de facto, logo: loăng quăng)
# 8409
  01 tháng 09, 2016 13:49   Tào lao (Bàn loạn) - Tủi Thân viết:
Chủ đề:

LA Dũng xem có đúng không?

Giai đoạn 1: năm 20 - 30 tuổi
Chồng em chẳng thích ăn quà
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm
Cơm nhà rất dẻo rất thơm
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà ... 

Giai đoạn 2: năm 30 - 40 tuổi
Chồng em đã biết ăn quà,
Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm, 
Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà....
 
Giai đoạn 3: năm 40 - 50 tuổi
  
Chồng em chỉ thích ăn quà, 
Bây giờ anh chẳng về nhà ăn cơm. 
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm, 
Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.
 
Giai đoạn 4: năm 50- 60 tuổi
  
Chồng em chẳng thích ăn quà, 
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm. 
Cơm nhà hết dẻo hết thơm, 
Chồng em giờ đã bỏ cơm lẫn quà
 
Giai đoạn 5: năm 60 - 70 tuổi
Chồng em bỏ cả cơm, quà; 
Chỉ ăn được phở, cháo gà mà thôi. 
Chê quà, cơm dẻo hôi hôi; 
Phở bà hàng xóm kề môi húp liền.
 
Giai đoạn 6: Năm 70 - 80 tuổi
 
Chồng em tóc bạc như tiên, 
Phở ăn chẳng được, có tiền như không. 
Ngồi thèm nhìn ngó các ông, 
Trẻ trung húp phở mà lòng xôn xao.
 
Giai đoạn 7: năm 80 - 90 tuổi
  
Chồng em da hết hồng hào, 
Quà, cơm, phở, cháo gà sao chẳng thèm. 
Không còn có chút tòm tem, 
Ngó qua liếc lại nhìn xem đất trời
 
Giai đoạn 8: năm 90 - 100 tuổi
  
Chồng em chán sống trên đời, 
Muốn đi chầu Chúa, Phật, Trời, Diêm Vương.
 
Nhưng nghĩ cũng tội cũng thương
Chúa, Trời, Phật, Diêm vương chê rồi!
# 8410
  01 tháng 09, 2016 16:56   Tào lao (Bàn loạn) - Cọp Cái trả lời:
Chủ đề:

# 8411
  02 tháng 09, 2016 00:41   Tào lao (Bàn loạn) - Nô Noãn Vô Ưu viết:
Chủ đề:

Vinh giàu nhưng văn hoá còn hơi kém, ở Mỹ mà xổ tiếng Anh thì xoàng quá, phải vi vu chữ Hán như Lý Hữu Phước mới xứng mặt phong lưu, võ nghệ thì chỉ đá được ... gà mái.  Hôm nay, một công đôi việc, ngu huynh muốn dạy hiền đệ:

Trong võ học, thế Kim Kê Áp Noãn là xáp la cà và bóp dái. Nhớ chưa?
# 8412
  02 tháng 09, 2016 07:06   Tào lao (Bàn loạn) - Hán Học trả lời:
Chủ đề:

Unbelievable lucky... vì không ai chết. 

Image result for Unbelievable lucky

Ngày đó đi học... nước gần tới háng bị bò rượt chạy nên chưa học tới. Chỉ viết được chữ WOA thui anh Tám. 

Dzỏ học dzừa Hán dzừa Tây et Dziệt Tư Ết xài như cơm bữa. Hỏng tin thì hỏi anh Bean.
# 8413
  02 tháng 09, 2016 07:20   Tào lao (Bàn loạn) - Kim Kê Áp Noãn trả lời:
Chủ đề:

Chữ Hán chữ Hoa cũa MOI.

# 8414
  03 tháng 09, 2016 00:26   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lê Thiện Phước viết:
Chủ đề:

Vừa được tin Bác Võ Long Triều, hưởng thọ 82 tuổi (thân phụ của Be Võ Long Hãi) vừa qua đời lúc 2 giờ 33 phút sáng Thứ Sáu, ngày 2 tháng Chín, tại Fresno, California.

Thành thật chia buồn cùng Bạn Võ Long Hãi và gia quyến và kính xin cầu cho linh hồn Bác sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

Lê Thiện Phước
TM-QTTT76

# 8415
  03 tháng 09, 2016 01:16   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Nguyễn Quốc Huy trả lời:
Chủ đề:

Thành thật chia buồn cùng Hải và gia đình 
# 8416
  03 tháng 09, 2016 07:25   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Đặng Vinh trả lời:
Chủ đề:

Xin chia buồn cùng Hải và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Bác sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Vinh
# 8417
  03 tháng 09, 2016 13:39   Tào lao (Bàn loạn) - Hậu Sanh Khả Oái trả lời:
Chủ đề:

Theo Bước Tiền Nhân Hút thuốc Phòng tắm 
Tắm ao
 
Ba phụ nữ trên trong một tư thế phóng túng hơn
Phụ nữ Bắc Kì 
 
Thiếu nữ Đáp Cầu (?) bên bình trà  
Không yếm
 
Lại một thiếu nữ Đáp Cầu với áo dài và nón ba tằm Tràn đầy sức sống   
Liệu đây có phải một bức khác của nàng Và cô gái sở hữu nụ cười đen nhánh...    Hai người mẫu ngồi xe kéo với những đóa sen   Tất cả cho thấy bưu ảnh xưa phản ánh muôn mặt cuộc sống  
# 8418
  04 tháng 09, 2016 02:30   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lý Hữu Phước trả lời:
Chủ đề:

Xin được chia buồn cùng Hải và gia đình. Cầu nguyện cho linh hồn bác sớm về nước Chúa.

Thành kính phần ưu.
# 8419
  04 tháng 09, 2016 06:51   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lam Van Duc trả lời:
Chủ đề:

Xin chia buồn cùng gia đình bạn Võ Long Hãi.
# 8420
  04 tháng 09, 2016 10:51   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

 Thành thật chia buồn cùng bạn thân Võ Long Hải và tang gia. Nguyện xin Thiên Chúa đón Bác về cõi thiên đàng.
# 8421
  04 tháng 09, 2016 11:48   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lê Anh Dũng trả lời:
Chủ đề:

Xin được chia buồn cùng Hải và gia đình. Cầu nguyện cho linh hồn bác sớm về nước Chúa.

Thành kính.
# 8422
  05 tháng 09, 2016 01:01   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Huỳnh Ngọc Lâm viết:
Chủ đề:

Thành thật chia buồn cùng bạn HẢI và gia quyến
HNL
# 8423
  05 tháng 09, 2016 09:50   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lê Ngọc Lân trả lời:
Chủ đề:

Thành kính chia buồn cùng Hải và toàn gia quyến. Xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn bác về nước Trời hưởng phước đời đời. Nguyện xin mẹ Maria nâng đỡ gia đình bạn nhất là trong những giờ phút đau buồn này.

Lê Ngọc Lân


# 8424
  06 tháng 09, 2016 01:59   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Tống Phước Vĩnh trả lời:
Chủ đề:

Thành thật chia buồn cùng bạn Võ Long Hải và gia quyến, cầu mong hương linh bác sớm về nước Chúa.
# 8425
  08 tháng 09, 2016 00:06   Chuyện tứ xứ - Ta Thấy Tên Ta Vạn Nẻo Đường viết:
Chủ đề:

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160908/vat-va-trong-bien-xe-ket-cung-tren-duong-nguyen-thai-son/1167934.html
# 8426
  08 tháng 09, 2016 09:03   Chuyện tứ xứ - Last Emperor trả lời:
Chủ đề:

View image on Twitter
Trang: 1 / 3       Qua trang: