Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
09-2015
  Tổng số bài: 65
Trang: 1 / 4       Qua trang:  
# 8107
  01 tháng 09, 2015 10:40   Thông báo - Khải Dương viết:
Chủ đề:

Hảy đón xem hình đám cưới của Vủ Anh Quân và Uyên tại Little Saigon, California ngày 29 tháng 8 , 2015 .........trong một vài ngày sấp tới. hahahaha. (Tui mới được ông chủ xị updated profile với một email mới nên vội vả vào trường thăm hỏi mấy chú nên chưa có dịp upload lên mạng! )

Hy vọng lần tới nếu chúng ta có dịp đi dự một đám cưới nửa thì đó sẻ là đám cưới của thằng 'Chết nhát, thỏ đế, cà chớn chống xăm lăng, dzế nhủi, 'bullshiter! ...và còn nhiều nhửng thứ nửa!' mà tui củng không tiện nêu tên của nó ra đây...
Chào Thân ái, 

Dương Quang Khải 
# 8108
  01 tháng 09, 2015 12:08   Thông báo - Famous People Dqk trả lời:
Chủ đề:

# 8109
  01 tháng 09, 2015 13:37   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Vinh trả lời:
Chủ đề:

Mến chúc Cô Dâu Chú Rể trăm năm hạnh phúc.

# 8110
  02 tháng 09, 2015 18:28   Thông báo - Chín Bến Đò trả lời:
Chủ đề:

# 8111
  02 tháng 09, 2015 18:32   Thông báo - Chín Beo trả lời:
Chủ đề:

# 8112
  03 tháng 09, 2015 00:17   Thông báo - Thang Ly trả lời:
Chủ đề:

# 8113
  03 tháng 09, 2015 00:20   Thông báo - Thang Ly trả lời:
Chủ đề:

# 8114
  03 tháng 09, 2015 00:23   Thông báo - Thang Ly trả lời:
Chủ đề:

# 8115
  03 tháng 09, 2015 19:21   Chuyện tứ xứ - Chín Bến Đò viết:
Chủ đề:

 Thấy con gái cầm 20 đô, bà mẹ hỏi:
-Tiền đâu mà mày có 2 chục, bộ mày lấy tiền của má phải không?
-Chời, nếu ăn cắp của má thì con phải dấu chớ cầm khơi khơi vầy sao?
-Vậy ở đâu mầy có?
-Thằng Tưng nó thua con nên phải đưa tiền.
-Bô nó học dở hơn mày, hay ngu hơn mày hay sao?
-Hổng phải. Nó đố con leo lên chạc ba cây phượng, nếu leo được nó đưa 10 đồng, mà con leo lên tụt xuống 2 lần nên nó thua 2 chục.
-Trời ơi, nó làm vậy để dòm quần si líp của mày đó.
-Má ơi, con cũng đâu phải là đứa ngu, bởi vậy hôm qua con đâu có mặc quần si líp.

# 8116
  04 tháng 09, 2015 08:06   Chuyện tứ xứ - Phó Ts viết:
Chủ đề:

Phát hành sách kỹ năng sống dạy trẻ ăn cứt gà
August 25, 2015
Phát hành sách kỹ năng sống dạy trẻ ăn cứt gà
Sau khi sách giáo khoa “Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1” xuất bản đợt một do nhóm Tâm Việt Group biên soạn và Nhà Xuất bản Giáo dục phát hành được công luận sôi nổi đón nhận qua bài “Bạn An dũng cảm”, trong đó dạy các em đi qua thảm ve chai vỡ để học tính dũng cảm, Tiến sĩ Phan Quốc Việt, nhà sáng lập nhóm Tâm Việt Group cho biết là sẽ tái bản cuốn sách lần thứ hai do ông chủ biên để đáp ứng nhu cầu hiếu học của quần chúng. Lần tái bản này sẽ thay đổi nội dung bài “Bạn An dũng cảm”, trong đó thay vì dạy An và các em đi trên thảm miểng chai, cô giáo sẽ tiến thêm bước nữa là khuyến khích các em nếm cứt gà để chứng tỏ tinh thần can đảm vượt qua sợ hãi.
Người sáng lập Tâm Việt Group còn cho biết, ngoài việc đi trên thảm thủy tinh, đi trên đinh, lấy kim tiêm tự đâm vào tay, bài học về lòng dũng cảm còn có phần học sinh dùng lưỡi nếm cứt gà. Trẻ nhỏ hiện nay thấy cứt gà là bịt mũi bỏ chạy nên bài học này sẽ giúp trẻ đối diện với sợ hãi.
Theo ông Việt, để học sinh trải nghiệm thực tế, ông đã nghiên cứu kỹ. Theo nguyên tắc sinh học, khi phân vừa ra khỏi cơ thể gà còn nóng bốc hơi thì không sợ bị nhiễm khuẩn. Và bao giờ các thầy cũng dùng loại phân gà sáp mịn màng, không lẫn sạn cát. Như vậy nếm phân gà sáp sẽ không bị lợn cợn, thậm chí còn êm lưỡi. “Đây là kỹ năng sinh tồn và đa số chúng ta chết vì sợ hãi chứ không phải chết vì ngu. Chúng tôi không dạy vệ sinh an toàn mà chúng tôi dạy dũng cảm,” ông nhấn mạnh.
Inline image
Ts Phan Quốc Việt cho biết đang thử nghiệm ăn cơm với cứt chó rồi dự định viết vào sách.
Tiến sĩ Phan Quốc Việt
Trẻ phải thấy chai vỡ thật, phải nếm được mùi vị thật của cứt gà thì mới vượt qua được sợ hãi. Nếu không đối diện với thực tế thì khi chiến tranh, khó khăn, trẻ không biết đối mặt thế nào, ông Việt khẳng định.
“Các bậc phụ huynh không nên biến con trẻ thành những con gà công nghiệp, ép trẻ nhồi nhét lượng kiến thức khổng lồ mà không có kiến thức thực tế nào. Bởi thế nếm cứt gà là hành động thực tiễn giúp trẻ không trở thành gà.” TS Việt cho biết.
TS Lê Anh Sơn (nguyên Phó giám đốc Tâm Việt Group) cho rằng: “Đây là một bài tập được nghiên cứu và biên soạn từ chương trình gốc ở nước ngoài. Bởi thế, họ đã nghiên cứu rất kỹ, đầy đủ và bài bản, vì thế phải khẳng định ngay với bài tập này chẳng gây nguy hiểm gì cho trẻ hết.”
2
TS Lê Anh Sơn
“Trước khi cho trẻ tập bài tập này các giảng viên thường cố tình làm cho những em này rất sợ bằng cách đánh đập các chú gà ngay trước mặt các em với những thanh âm ghê rợn, khiến gà bắn phân tóe tung sau đó họ bình thản liếm phân gà và khuyến khích học viên làm theo điều này. Các em sẽ cảm nhận được tận cùng nỗi sợ hãi, sau đó được khích lệ và động viên các em rụt rè liếm từng tí một. Khi vượt qua được đoạn đường đó, các em thở phào và sung sướng nhận ra rằng: Ồ, sợ thế mà vẫn còn vượt qua được cơ mà” – TS Sơn nhấn mạnh.
TS Sơn cho biết những trẻ em không được rèn luyện lớn lên, rất nhiều em đỗ đại học nhưng tỷ lệ thất nghiệp thì cũng không nhỏ. Lý do là bởi, các em không có bản lĩnh sợ làm việc nặng nhọc, sợ bắt đầu lại, sợ bị chê cười học ngành đấy mà lại làm ngành khác sợ không dám làm việc không dám cống hiến.
Các tiến sĩ tự tin rằng các bài học thực tế như đi trên thảm thuỷ tinh, đi trên đinh, đâm kim vào tay, và ăn cứt gà của Trung tâm không những rèn luyện cho các em kỹ năng sống, vượt qua sợ hãi mà còn giúp giải quyết nạn thất nghiệp trong cả nước.
Theo TS Việt: “Giáo trình kỹ năng sống hiện nay làm theo kiểu cũ, tức là gộp kiến thức của Sử, Địa, Giáo dục công dân vào. Đó không phải là kỹ năng sống, đấy không phải sinh tồn. Chúng ta cải cách giáo dục, nhưng nếu vẫn làm như cũ thì sẽ không có kết quả mới. Einstein nói rằng làm theo kiểu cũ mà đòi kết quả mới là điên”.
Trên tinh thần của Einstein, ông Việt dự định sắp đến sẽ phát hành phiên bản sách rèn luyện kỹ năng mới trong ấy dạy cách làm thịt chó và ăn thịt chó cho trẻ để dẹp bỏ quan điểm lạc hậu “Trẻ con không được ăn thịt chó”, giúp trẻ tự tin hơn trong ẩm thực, và đặc biệt nhằm giúp các em loại bỏ thái độ uỷ mị tiểu tư sản, làm tổn hại đến kỹ năng sinh tồn của mình như hình ảnh dưới đây:
3
“Chúng ta đang cải cách giáo dục thì nên áp dụng một cách khoa học, nếu cứ ôm mãi tư duy cũ thì sẽ không bao giờ đem lại kết quả khả quan như ý muốn.” Ông Việt cho biết.
Được biết hai tiến sĩ rất tự tin rằng trong thế hệ trẻ Việt học kỹ năng sống của hai ông, chắc chắn sẽ có rất nhiều em khi trưởng thành sẽ là những ứng cử viên tương lai của giải thưởng quốc tế Darwin Award đầy danh giá.
Phó Giáo sư Văn Như Cương, người từng nghe theo lời TS Việt đi trên thảm thủy tinh và cảm thấy rất an toàn, đang phân vân không biết có nên tự mình thử nghiệm bài tập lần này hay không. Ông cho biết là rất tin tưởng vào bài tập đi trên miểng chai: “Anh chưa bao giờ đi trên ấy sao anh biết nó gây chảy máu. Tôi đã đi và cảm thấy rất an toàn. Hơn nữa người ta đã kiểm nghiệm nhiều, giảng bài nhiều nên độ an toàn là không có vấn đề gì.” Tuy nhiên giáo sư vẫn đang tâm tư về bài tập liếm phân gà và chưa có quyết định cuối cùng.
4
PSG Văn Như Cương – vẫn phân vân về bài tập xúi trẻ ăn cứt gà.
# 8117
  04 tháng 09, 2015 08:18   Hội họa / nhiếp ảnh - Baron Trịnh viết:
Chủ đề:

Blog Baron Trịnh 
 

Truyền thông... đái bậy!


CSGT... đái bậy!


Đàn bà, cũng... đái bậy!


Đời sống văn hóa... đái bậy!


Sư... đái bậy! 


Đến Tây, cũng... đái bậy!


Giữa phố... đái bậy!


Trước cửa nhà... đái bậy!


Vỉa hè, vô tư... đái bậy!


Biển cấm đái bậy, vẫn... đái bậy!


Chẳng sợ cấm, còn rủ thêm người... đái bậy!


Và... cấm, dọa phạt tiền,... vẫn vô tư... đái bậy!
# 8118
  04 tháng 09, 2015 08:48   Hội họa / nhiếp ảnh - Hà Như Bean viết:
Chủ đề:

tiếng Huế- tiếng Nhật


# 8119
  04 tháng 09, 2015 12:24   Chuyện tứ xứ - Diểu Binh viết:
Chủ đề:

Trung Tá Quân Đội trẻ nhất hành tinh hai mươi hai [22] tuổi . 

 
Với bao chiến công hiển hách ... 

 
kinh nghiệm đứng đường,

 

Biết chơi âm nhạc thổi kèn "Saxtuba" .

 
# 8120
  05 tháng 09, 2015 12:57   Chuyện tứ xứ - Trưng Vương trả lời:
Chủ đề:

Hậu duệ Trưng Trắc Trưng Nhị

 
# 8121
  05 tháng 09, 2015 13:53   Chuyện tứ xứ - Shero trả lời:
Chủ đề:

 

 

 

 

 





 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
# 8122
  06 tháng 09, 2015 01:44   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Minh Tân trả lời:
Chủ đề:

bác uýnh nhầm rồi, em này chì mới thiếu úy thôi !!!!!!!!
# 8123
  06 tháng 09, 2015 04:13   Chuyện tứ xứ - Gửi Bạn Vvc viết:
Chủ đề:

Có lẽ đó là một trong những ngày kỳ lạ nhất đời tôi. Giật mình thức giấc bởi tiếng chuông báo thức rồi vội vàng các thứ để kịp chạy ra đường cho kịp chuyến xe buýt. Tôi chỉ kịp chào cha ‘Morning’ như thường lệ rồi biến ra khỏi cửa. Một giờ sau anh tôi báo là cha tôi vừa mất.

Cách mỗi người phản ứng trước tin dữ cũng thật lạ kỳ. Nghĩ lại, tôi là người nói lời cuối với cha. Có lẽ tôi nên cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ra tôi phải nói với cha là tôi yêu cha, hoặc tôi phải nói điều gì đó như là một vài lời có ý nghĩa. Nhưng trong vũ trụ bao la kia, có lẽ lời chào ‘hello’ hoặc ‘goodbye’ cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều mà điều có nghĩa nhất là thời gian giữa hai lời chào đó. Tôi vô cùng may mắn có 18 năm cuộc đời mình bên cha tôi, Hạnh Trần, một người di cư tới đất nước này với đạo làm người không gì lay chuyển được bên cạnh niềm đam mê chụp ảnh. Không có cách gì liệt kê hết những điều nhỏ nhoi có thể là rất đáng yêu và cũng có thể là rất không đáng yêu về cha mình, nhưng chỉ nghĩ rằng cái liệt kê ấy phải chấm hết vào ngày hôm nay làm tôi xót xa đau đớn.

Cám ơn cha đã dạy con đi xe đạp.
Tha lỗi cho con đã không cố gắng học tiếng Việt.
Cám ơn cha đã dạy con cách cạo râu.
Tha lỗi cho con cứ hay quên phần việc phải làm trong nhà đến nỗi được cha bắt đầu gọi con là ‘quý ông bảy mươi phần trăm’.
Cám ơn cha đã chụp rất nhiều ảnh gia đình mình.
Tha thứ cho con đã bao nhiêu lần con càu nhàu ‘cha làm ơn cất cái máy ảnh đi cho con nhờ.’
Cám ơn cha đã bắt con phải ngồi yên coi một lô phim tài liệu hồi con còn nhỏ.
Con buồn vô hạn là cha sẽ không thấy con lớn lên ra sao, học đại học thế nào, lấy ai làm vợ và có tụi nhỏ cho cha cưng các cháu.
Cám ơn cha đã cho chúng con tuổi thơ mà cha không bao giờ có ở Việt Nam.
Cha thường nói là cha yêu những dòng viết của con nhường nào. Con sẽ không bao giờ biết là cha nói thật hay chỉ là động viên con thôi, nhưng hôm nay con viết những dòng này vì con chắc là cha sẽ muốn được nhớ tới qua những dòng viết của con.
Cha ơi, con yêu cha vô ngần và con sẽ không bao giờ ngừng yêu cha.
Cám ơn tất cả mọi người đã bên tôi hôm nay.
Các bạn đều biết là tôi muốn nói tới ai (*).

# 8124
  06 tháng 09, 2015 08:55   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Minh Tân trả lời:
Chủ đề:

đeo cho dzui thoi vì phe ta cái gì cũng  lúc nào cũng là ảo!!!!!
# 8125
  07 tháng 09, 2015 07:31   Chuyện tứ xứ - Dương Cuang trả lời:
Chủ đề:


Sáng chưa uống cafe anh Sáo thấy sào sạo sảo SAO nhiều nhìn quáng mắt... Thank you Tân.

# 8126
  07 tháng 09, 2015 19:36   Thông báo - Lý Hưng Ngọc viết:
Chủ đề:

Được tin buồn Ba của Be Lê thiện Phước vừa mới mất tại OC, California. Xin thành thật chia buồn cùng Be Lê thện Phước và Tang Quyến. Xin nguyện cầu hương hồn Bác sẽ tới một nơi thật Bình Yên.
Ngọc& Thu.
# 8127
  07 tháng 09, 2015 19:38   Thông báo - Lý Hưng Ngọc viết:
Chủ đề:

Được tin buồn Ba của Be Lê thiện Phước vừa mới mất tại OC, California. Xin thành thật chia buồn cùng Be Lê thện Phước và Tang Quyến. Xin nguyện cầu hương hồn Bác sẽ tới một nơi thật Bình Yên.
Ngọc& Thu.
Trang: 1 / 4       Qua trang: