Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
05-2015
  Tổng số bài: 33
Trang: 1 / 2       Qua trang:  
# 7883
  01 tháng 05, 2015 00:21   Tào lao (Bàn loạn) - Bad Mobile trả lời:
Chủ đề:

# 7884
  01 tháng 05, 2015 01:23   Tào lao (Bàn loạn) - Robin'sson trả lời:
Chủ đề:

Where is the pic, badman?
# 7885
  02 tháng 05, 2015 08:00   Tào lao (Bàn loạn) - Apache trả lời:
Chủ đề:

# 7886
  02 tháng 05, 2015 21:15   Chuyện tứ xứ - Nunchaku viết:
Chủ đề:

# 7887
  02 tháng 05, 2015 21:16   Chuyện tứ xứ - Bruce trả lời:
Chủ đề:

# 7888
  03 tháng 05, 2015 16:05   Hội họa / nhiếp ảnh - Vinh Dơn viết:
Chủ đề:

Mấy thằng ngựa trời, già dịch, mất nết Taberd 76 chụp tự sướng selfi, rồi dùng http://how-old.net/# coi nó chấm mình bao nhiêu tuổi.

Nếu 35 trở lại như Thắng Lý, Văn M thì cứ tiếp tục cụp lạc...
# 7889
  08 tháng 05, 2015 02:09   Văn thơ - Lý Hữu Phước viết:
Chủ đề:

“5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.”

Makoto Shinkai

 

5 centimeters per second (Byōsoku Go Senchimētoru) là tựa đề của một phim hoạt họa anime và một quyển tiểu thuyết của cùng tác giả Makoto Shinkai được thực hiện vào năm 2007. Bộ phim đã được giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất trong giải điện ảnh châu Á Thái Bình Dương năm 2007 (Best Animated Feature Film at the 2007 Asia Pacific Screen Awards)

 

Tôi biết đến phim này là nhờ qua tựa đề là lạ của phim và lại là một phim hoạt hoạ nói về… tình yêu. Truyện phim về mối tình của một cậu bé Takaki Tōno với một cô gái Akari Shinohara từ lúc nhỏ khi còn đi học cho đến khi trưởng thành, nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách và thường chỉ liên lạc với nhau từ xa qua thư từ hay điện thoại.

 

Bộ phim cho người ta thấy nhiều mặt của cuộc sống với những cuộc đấu tranh với thời gian, không gian, con người và tình yêu. Tựa phim “5 centimeters mỗi giây” là tốc độ mà một cánh hoa anh đào khi rơi xuống. Cánh hoa đó là ẩn dụ (metaphor) cho con người, liên tưởng đến cuộc sống chậm rãi nơi mọi người luôn gắn kết với nhau buổi ban đầu nhưng theo thời gian người ta dần dần tách ra qua những chí hướng khác nhau… Phim 5 centimeters per second tìm về những kết nối từ quá khứ thay vì chỉ sống trong quá khứ, nó tìm kiếm một cách để trở nên hạnh phúc trong hiện tại chứ không phải chỉ là thương tiếc cho những gì đã mất đi theo thời gian, nhưng xem phim xong người ta không khỏi bồn chồn…

 

5 cen-ti-mét một giây,

Cánh hoa lặng lẽ rơi đầy đời ta;

Ngày qua cảnh cũ nhạt nhòa,

Mối tình niên thiếu chẳng là thiên thu,

Dòng đời khoảnh khắc phù du !

(5cm per second – LHP)

 

Trong thi văn cổ hơn ngàn năm trước, người xưa cũng có nỗi ngậm ngùi trước cảnh hoa rơi:

 

… Lạc hoa tương dữ hận,

Đáo địa nhất vô thanh

(Vi Thừa Khánh)

 

… Hoa rơi như giận dữ mình,

Rã rời trên đất, lặng thinh bẽ bàng.

(LHP phóng tác)

 

Lý Hữu Phước

tháng năm 2015

# 7890
  09 tháng 05, 2015 05:15   Văn thơ - Huỳnh Ngọc Lâm trả lời:
Chủ đề:

Verrrrryy philosophic,my friend
# 7891
  09 tháng 05, 2015 06:55   Văn thơ - Lam Van Duc trả lời:
Chủ đề:

5 Centimeters Per Second ( English Dubbed) HD


https://www.youtube.com/watch?v=D5eMYyCYwVg


# 7892
  10 tháng 05, 2015 02:23   Văn thơ - Lý Hữu Phước trả lời:
Chủ đề:

Addendum:

1. 5 Centimeters Per Second tại wikipedia, bản tiếng Anh, bản tiếng Pháp, bản tiếng Việt

2. Film - 5 Centimeters Per Second Full Eng Sub 1080p

3. 5 Centimeters Per Second tại lasanmossard.org

# 7893
  10 tháng 05, 2015 07:45   Văn thơ - Sos trả lời:
Chủ đề:

# 7894
  10 tháng 05, 2015 08:11   Văn thơ - John Vê Đặng trả lời:
Chủ đề:

Happy Mother's Day
# 7895
  11 tháng 05, 2015 21:03   Thông báo - Lý Hưng Ngọc viết:
Chủ đề:

Đã nhận được 40 USD của Trần văn Khoa đóng góp vào QTT76 , xin đại điện các  cháu và các bạn thành thật cảm ơn Khoa.
Lý hưng Ngọc. 
TQ USA.
# 7896
  13 tháng 05, 2015 16:25   Chuyện tứ xứ - Yum Yum trả lời:
Chủ đề:

# 7897
  14 tháng 05, 2015 23:17   Văn thơ - Dòng Sông Ri Rỉ viết:
Chủ đề:

Cộng thùy tranh tuế nguyệt/ Doanh đắc mẫn như ty
Thân mình đua chen cùng năm tháng/Cái lãi chính là mớ tóc bạc nhuộm đen này đây
# 7898
  15 tháng 05, 2015 14:31   Chuyện tứ xứ - Cá Tra viết:
Chủ đề:

# 7899
  15 tháng 05, 2015 14:32   Chuyện tứ xứ - Cu Vê trả lời:
Chủ đề:

# 7900
  15 tháng 05, 2015 18:33   Chuyện tứ xứ - Chưa Sướng trả lời:
Chủ đề:

Coi phim của cu Vê như làm tình với poupeé de cire, không sướng:
- Không nêu lên được chiều kích tâm linh của cu Vê là cu Vê đã hiến tế thân mình cho thổ đ ịa, thành hoàng bản địa trong lúc project đang tiến hành.
- Không nói lên tâm lý của cu Vê lúc nằm sâu dưới đám bùn, nghĩ tới ngày sau vợ sẽ sang ngang "bạn bè rồi xa, người tình rồi xa..."
- Không nói lên chiều kích con người của cu Vê lúc ngắm cái chân giò của mình mà không biết nó có sẽ của mình hay bị infection mà thành độc cước đại hiệp.
- Khán giả ấm ức không biết nước có được dẫn lại vào hồ chưa, mà lại thấy cu Vê đi xe bus, nhưng lại mặc áo phao, đi đâu, đi Trường Sa, Hoàng Sa? Tại sao lại đi xe bus ở đây.

Tóm lại cu Vê có thể làm vài bài thơ, hay văn chi đó để bà con muốn biết cu Vê muốn diễn tả kí gì. Nhé.
# 7901
  15 tháng 05, 2015 21:56   Chuyện tứ xứ - Rohingya trả lời:
Chủ đề:

Thuyền nhân Rohingya bị bỏ rơi
rohingya christophe

christophe rohingyachristophe rohingyachristophe rohingyachristophe rohingyachristophe rohingyaRohingya migrants bring back food supplies dropped by a Thai army helicopter after jumping to collect them at sea on May 14, 2015.

# 7902
  16 tháng 05, 2015 07:34   Chuyện tứ xứ - Lh Ngọc trả lời:
Chủ đề:

Bác Vê này nghịch quá
Lúc chơi tuyết, lúc chơi cát với bùn
Lớn rồi, đau còn bé nữa đâu 

Thôi bác nói là xong thì cũng tạm tin bác vậy
Chỉ sợ năm sau, bác lại vẽ ra cái khác nữa bây giờ

Thiệt tình sao tui rầu bác quá
# 7903
  16 tháng 05, 2015 13:19   Chuyện tứ xứ - I Have A Dream trả lời:
Chủ đề:

Nguyễn Khuyến có bài hình như là Thu nhàn

Thu ăn măng trúc, đông  ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao

Mùa đông cu Vê xuống hồ tắm, nhớ kiu tui, tui tới tui búng cho cu Vê một cái, để cu Vê gãy làm đôi.
Trang: 1 / 2       Qua trang: