Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
03-2015
  Tổng số bài: 182
Trang: 1 / 10       Qua trang:  
# 7624
  01 tháng 03, 2015 02:37   Chuyện tứ xứ - Lê Minh Ngọc trả lời:
Chủ đề:

Chào các bạn
# 7625
  01 tháng 03, 2015 10:03   Chuyện tứ xứ - Lê Minh Ngọc trả lời:
Chủ đề:

# 7624
  01 tháng 03, 2015 02:37   Lê Minh Ngọc trả lời:

Chào các bạn

http://taberd.org/uploads/le_minh_ngoc/taberd.jpg
# 7626
  01 tháng 03, 2015 10:05   Chuyện tứ xứ - Lê Minh Ngọc trả lời:
Chủ đề:

# 7624
  01 tháng 03, 2015 02:37   Lê Minh Ngọc trả lời:

Chào các bạn

Các bạn có còn nhớ ai trong hình không?
# 7627
  02 tháng 03, 2015 00:39   Chuyện tứ xứ - Sm trả lời:
Chủ đề:

Ngọc, mày đang ở đâu đó?

Sơn Mập
# 7628
  02 tháng 03, 2015 01:39   Chuyện tứ xứ - Lê Minh Ngọc trả lời:
Chủ đề:

Hi, Nguyễn Thái Sơn? Mới tìm ra website này, xem hình bạn cũ thấy vui quá. Sơn có liên lạc đươc nhiều bạn cũ không? Tao ở Hoà Lan, chỉ liên lạc đươc với Nguyễn Tuấn Nam và Nguyễn Thế Cường thôi.
# 7629
  02 tháng 03, 2015 08:16   Chuyện tứ xứ - Fireman viết:
Chủ đề:

 
Xe cứu hỏa 2 bánh tự chế... siêu độc ở Sài Gòn 

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Hình ảnh chiếc xe mô tô được trang bị hệ thống chữa cháy đã dần quen thuộc với người dân ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM.

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Chiếc mô tô 125 phân khối này rất cơ động khi chữa cháy, được trang bị đầy đủ các thiết bị để phục vụ cho công tác này.

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Một chiếc khung sắt được hàn chặt vào sườn xe để chở máy bơm, 2 thùng nước (mỗi thùng chứa được 40 lít nước) và bộ vòi.

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Phương tiện chữa cháy đầy tính ưu Việt này do ông Lý Nhơn Thành – Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM sáng tạo ra. Ông Thành cho biết, cách đây vài năm, sau những vụ cháy xe máy, ô tô liên tục xảy ra trên địa bàn TP HCM, ông đã nghĩ đến ý tưởng chế tạo một thiết bị chữa cháy thật nhỏ gọn, cơ động. Thế là ông mày mò nghiên cứu. Dù là “tay ngang” nhưng ông Thành đã chế tạo thành công chiếc xe cứu hỏa 2 bánh trên. Hiện thiết bị này chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu nhưng đã đem lại hiệu quả khá thiết thực. 

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Chiếc xe chữa cháy này có có thể len lỏi vào sâu bên trong những con hẻm ngoằn ngoèo, chật chội mà những chiếc xe chữa cháy chuyên nghiệp của lực lượng chức năng khó có thể tiếp cận được.

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Trên xe được đặt cố định một bộ máy bơm nước (loại dùng để rửa xe), 20 mét dây vòi ống, đầu vòi của máy giặt và 2 bình chứa nước có thể thích 40 lít/bình.

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Đầu vòi là đầu lăng chữa cháy, nước phun rất xa và mạnh.

Zoom in (real dimensions: 760 x 494)Image

Ông Thành chia sẻ, khó nhất là khi chữa cháy trên cao, nhiều lúc lực lượng chữa cháy tại chỗ phải bất lực, nhìn ngọn lửa hoành hành. Tôi đã nghĩ cách mua 1 máy bơm nước cao áp loại 5 HP (5 ngựa) rồi chế thêm cái vòi dài khoảng 3m. Từ đó khi có sự cố cháy trên cao, anh em bảo vệ dân phố chỉ cần đưa thang đến và kéo vòi lên để khống chế ngọn lửa.

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Với thiết bị có công suất lớn, phương tiện có thể phun nước từ dưới đất lên trên cao và dập tắt được những đám cháy ở các nhà cao tầng nằm sâu trong hẻm.

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Trong suốt thời gian qua, các phương tiện chữa cháy di động của ông Lý Nhơn Thành đã tham gia dập tắt được 14 vụ cháy nhà, 8 vụ cháy các phương tiện giao thông tại các con hẻm nhỏ ở trong quận 1 và trên địa bàn TP HCM.

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Ngoài việc trực với thời gian 7 ngày trong tuần, 24 giờ trong ngày với đủ thứ việc như giữ gìn an ninh trật tự trong khu phố, tham gia khắc phục ùn tắc giao thông, Đội Bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình (Q.1, TP HCM) còn kiêm luôn nhiệm vụ xử lý các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

Zoom in (real dimensions: 750 x 500)Image

Khi xảy ra sự cố cháy nổ, lực lượng bảo vệ dân phố thường là những người đầu tiên tiếp cận hiện trường. Chính vì thế, việc nghiên cứu và trang bị các thiết bị chữa cháy cơ động dễ di chuyển và thao tác nhanh trong hẻm sâu, ngõ nhỏ là yêu cầu bức thiết trong điều kiện TP HCM có cả chục ngàn con hẻm để giảm thiểu tối đa mức thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

 
# 7630
  02 tháng 03, 2015 16:58   Chuyện tứ xứ - Tủi Thân trả lời:
Chủ đề:

INTERESTING...   IT'S AMAZING THE DEGREE  OUR COMPUTERS AND MACHINES HAVE ADVANCED IN THE PAST 40 TO 50 YEARS. 
 
     http://www.safeshare.tv/w/LEFEsQlbSI 
# 7631
  03 tháng 03, 2015 02:38   Chuyện tứ xứ - Sm trả lời:
Chủ đề:

Ngọc, mày cho tao email đi. Tao liên lạc. 

SM
# 7632
  03 tháng 03, 2015 05:07   Chuyện tứ xứ - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Hello Lê Minh Ngọc,

Tình cờ chiều nay đọc Trên Sân Trường thấy tên của Ngọc, rồi đọc tin nhắn thì mới biết đúng là L M Ngọc. Hồi xưa tui có học chung với N trong mấy lớp tiểu học, tui là Trần Sư Tứ, có đi Hùng Tâm chung với bạn nữa. Sau này lên trung học, tui ở bên sinh ngữ Anh, thành ra không còn học chung.
Website này là Lê Việt Quang (Australia) và Tăng Kiên (Montreal, Canada) dựng lên. Đôi khi tui nói chuyện phone với Quang thì có nhắc tới Ngọc, cả 2 đều phân vân không biết bạn ở đâu ? Chiều nay mới biết là N ở Hòa Lan, đang đánh e-mail mà còn nỗi da gà đây ! Quang còn nhắc là hồi xưa N chạy chiếc Vespa ... Tui qua Pháp tháng 12 năm 76, sau đó gia đình tui qua hết Canada thi tui mới qua theo năm 84. Ở Montreal từ đó tới giờ, cho xin phone nhe.
Rất mong được tin của Ngọc !!!
Thân,
Trần Sư Tứ
1-514-369-0431
# 7633
  03 tháng 03, 2015 07:17   Chuyện tứ xứ - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Chào Ngọc,
 Thật là thích thú  vì một tin về 3 người bạn mà Cụ M mong tin.  
Nguyễn tuấn Nam ngày xưa rất hiền. Thế Cường làm toán rất nhanh.
Ngọc cho Cụ M và các bạn số đt và email của 3 người .
Rất mong tin.
Thân Chào
Cụ M

# 7634
  03 tháng 03, 2015 07:22   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Xin được chia buồn cùng Phước và gia quyến. 

Cụ M
# 7635
  03 tháng 03, 2015 07:26   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Thành thật chia buồn cùng bạn Phúc và gia đình.




Cu
# 7636
  03 tháng 03, 2015 08:33   Chuyện tứ xứ - Cháu Em viết:
Chủ đề:

Không ý thức bảo vệ môi trường thì có thể còn tệ hơn nửa , không chóng thì chầy !



























# 7637
  03 tháng 03, 2015 09:22   Chuyện tứ xứ - Cu Tèo viết:
Chủ đề:

Nhận được bank statement của TechcomBank gửi về, kính xin các chủ tài khoản thương tình giải ngân chút ít cho những bà con đồng loại đang gặp nhiều khó khăn.

Đồng ký,

Hai Lúa, Ba Cần Thơ, Tư Ết, Năm Nữa, Sáu Cỏn, Bãi Thôi, Tám Quậy, Chín Bến Xe

Đính kèm 2 bản văn thư của TechComBank:
 
 
 
# 7638
  03 tháng 03, 2015 12:51   Chuyện tứ xứ - Le Minh Ngoc trả lời:
Chủ đề:

Chào các bạn. Toàn la những khuôn mặt quen thuộc cả: Cụ Em, Sư Tử, Sơn Mập, Minh Tân... Rất vui khi các bạn vẫn còn nhận ra Ngọc. Ngọc theo dõi ebsite này gần 2 năm. Nhưng vì không biêt có ai còn nhớ đến mình không nên cứ chần chừ không giám tham gia. Ngọc sang Hòa Lan năm 81. Cường và Nam đang ở Mỹ. Dân Taberd hầu hết ở Mỹ, Canada va Úc, đúng không? 
Email của Ngọc: mn_le@hotmail.com. Nam: ntnn@comcast.net, va Cuong: ntc1957@gmail.com.

Thân, Ngọc

# 7639
  03 tháng 03, 2015 14:11   Chuyện tứ xứ - Cụ Cao viết:
Chủ đề:



  
   

# 7640
  03 tháng 03, 2015 19:41   Chuyện tứ xứ - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Ngọc thân,
Tao là Nguyễn Trịnh Lương , biệt hiệu hồi còn đi học là "Lê dương " .
Gặp lại mày lúc này thì không riêng gì tao, tất cả các Be 76 rất vui....Mày định cư ở Hoà Lan thì thích thật, đất nước này hiền hoà và đẹp, tao vẫn ở Saigon tứ ngày ấy đến nay. Công việc của mày ? Gia đình ? có về Saigon lần nào chưa ?
Trang mạng Taberd.org của Taberd76 rất vui, nếu quên mặt tao thì mày xem trên hình mày post là có đó. Tao còn nhớ ngày xưa mày hiền lành, học hành chăm chỉ và có hơi cù lần ... hahaha.
Giữ liên lạc này với các Be tụi mình nhé .
Thân
TL
# 7641
  04 tháng 03, 2015 00:37   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Tống Phước Vĩnh trả lời:
Chủ đề:

Được tin mẹ vợ bạn Phúc qua đời, mình thành thật chia buồn cùng bạn và gia quyến. Cầu xin hương linh cụ sớm về cõi an lạc./. Tống Phước Vĩnh
# 7642
  04 tháng 03, 2015 00:40   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Tống Phước Vĩnh trả lời:
Chủ đề:

Được tin mẹ của Phước qua đời, mình thành thật chia buồn cùng bạn và gia quyến. Cầu mong hương linh cụ sớm siêu thoát đi vào cõi an lạc./. Tống Phước Vĩnh
# 7643
  04 tháng 03, 2015 12:30   Tào lao (Bàn loạn) - Dzề "Vườn" viết:
Chủ đề:

Ông cụ nọ quyết định đi qua ThaiLand du lịch vì nghe nói bên đó mấy vụ XXX rất nhiều, cụ muốn thử 1 lần cho biết.


Sau khi xuống sân bay & hoàn tất xong xuôi thủ tục khách sạn , cụ bèn mò xuống hỏi anh bồi khu vực nào có dzui dzẻ tươi mát .... anh bồi chỉ dẫn ông tận tình.

Buổi tối ông cụ lên đồ láng coóng đi ra vực đó. Ổng thấy ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: "Dành cho người nhiều tiền" tấm còn lại ghi: "Dành cho người ít tiền". Ông cụ tự nhủ:

- Mình gom góp có chút xíu nên mình nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy..!

Ông cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. 1 tấm ghi: ”Dành cho người trẻ" tấm còn lại ghi: "Dành cho người già". Thế là ông lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.

Ði đến cuối đường ông tiếp tục gặp ngã ba có 2 tấm bảng. 1 tấm ghi là: "Dành cho người đẹp" tấm còn lại: "Dành cho người xấu" ông lại tự nhủ:

- Mình 60 rồi còn đẹp cái gì nữa chứ?..!

Thế là ông quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi ông vừa tự động viên mình: "Sắp được hưởng sung sướng rồi cố lên".

Ði đến cuối đường, ông lại nhìn thấy ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. 1 tấm ghi: "Dành cho người dẻo dai" tấm còn lại ghi: "Dành cho người xỉu xìu xìu". Ông lẩm bẩm:

- Mình già rồi, thuộc loại xỉu xìu xìu rồi, mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà.

Thế là ông rẽ vào con đường thứ 2. Ông lụm cụm xiêu vẹo bước đi 1 cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú... nhưng khi đến cuối đường ông nhìn thấy chỉ 1 tấm bảng treo thật cao. Ông vừa nhìn vừa đánh vần hàng chữ mồ hôi tuôn ròng ròng. Đọc xong mặt ông đỏ ửng.

Tấm bảng ghi là: "Ít tiền, già, xấu, lại còn xỉu xìu ... thì còn làm ăn dzì được nữa, quay về nhà thôi ... ông cụ ơi"!

# 7644
  04 tháng 03, 2015 12:36   Chuyện tứ xứ - Bò Điên trả lời:
Chủ đề:

Dưới đây là bài giải thích lý do của bệnh " Bò Điên"


Một nữ phóng viên của tạp chí Chăn Nuôi trong nước phỏng vấn ông Bùi Xuân Toan, 58 Tuổi - nông dân nuôi bò sữa ở ấp 5, xã An Phước - Long Thành (Đồng Nai).
….
- Này, cô là nhà báo hử…?
- Dạ!
- ….Thế có biết gì về ... bò mà đến đây đòi viết bài ?
- Dạ..dạ… cũng không nhiều lắm.
- Thế tôi nói cho nghe vài điều sơ đẳng đã nhé. Qui trình vắt sữa bò thủ công nè…
- Bác cứ nói ạ!
Gif_vat-sua.gif picture by dalatnguyen - Đầu tiên lau thật khô bầu vú bằng khăn mềm, sạch. Xoa bóp nhẹ lên bầu vú để kích thích. Vắt bỏ những tia sữa đầu tiên vào ca rồi quan sát xem sữa có bình thường không. Khi vắt cần sử dụng hai tay, vắt cả hai núm vú cùng lúc theo đường chéo: trước trái – sau phải, trước phải - sau trái. Kẹp núm vú giữa ngón trỏ và ngón cái, sau đó kéo xuống phía dưới…Có mấy phương pháp lận, nhưng thường thì tụi tôi chỉ dùng phương pháp vắt vuốt núm vú và phương pháp vắt nắm thôi.
À…mà cô ghi chép kịp không…?
- Dạ…có ghi âm nữa nè bác!
- Để đạt hiệu quả cao, việc vắt sữa phải được tiến hành do cùng một người vào thời gian nhất định và theo một trình tự vắt. Thời điểm vắt tốt nhất là sáng sớm mỗi ngày…
- Dạ…
- Thế cô có biết là mỗi năm bò sữa phải thụ tinh một lần không?
- Ồ…vậy hả bác, mới nghe lần đầu á!
- Thế cô có biết tại sao có bệnh bò điên không…?
- Dạ…dạ…nghe như đâu xuất phát ở Anh mà bác ?
- Đâu cũng vậy thôi. !
Cô thử nghĩ coi, ngày nào cũng bị bóp muốn trẹo vú mà một năm chỉ được "ẤY" có một lần ! Đến cô…cũng còn điên nữa chứ nói chi là bò…
- Trời…:roflol: !!!

Trang: 1 / 10       Qua trang: