Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
07-2014
  Tổng số bài: 48
Trang: 1 / 3       Qua trang:  
# 6938
  11 tháng 07, 2014 13:58   Thông báo - Lê Anh Dũng Taberd 76 viết:
Chủ đề:

Cách đây mấy tháng tôi có gửi thông báo tới các bạn về chương trình "Nhịp cầu Hoàng Sa" do một số người có lòng ở trong và ngoài nước khởi xướng, để tri ân tử sĩ Hoàng Sa - Trường Sa. Trong nước có Huy Đức là tác giả bộ Bên Thắng Cuộc (sách tuyệt vời, cần phải đọc để thấy bánh xe lịch sử tuy chậm, nhưng rõ ràng chuyển động) cùng một số cộng tác viên; ở Mỹ có  ông  Đinh Quang Anh Thái là Phụ Tá Chủ Nhiệm (Ngoại vụ) của nhật báo Người Việt (Lê Anh Dũng là người góp tiếng quảng bá, cổ võ ĐQAT).

Ngày 11-7-2014 một căn nhà mới từ chương trình "Nhịp cầu Hoàng Sa"   đã được trao cho bà qủa phụ trung tá VNCH  Nguỵ Văn Thà, hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ9,  tại Sài Gòn để tri ân.   Cần giải thích và nhấn mạnh là xương máu của các tử sĩ là đáng trân trọng, tri ân ngang nhau, nhưng do phương tiện hạn hẹp, cần tập trung trên những tên chính làm biểu tượng trước, tạo đà cho những bước sau.  Đã có những đóng góp và giúp đỡ cụ thể tới các anh hùng tử sĩ khác đã bỏ mình giữ nước tại Hoàng Sa, và Trường Sa (Gạc Ma).

Xem:
1/ http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=191505&zoneid=1#.U8AvvrEQG-0

2/ Nhiều chi tiết hơn tại http://www.diendan.org/viet-nam/nha-moi-cua-ba-qua-phu-hai-quan-trung-ta-nguy-van-tha

Tôi đã có hân hạnh được góp một phần rất nhỏ trên $US100 (100 + vài đồng cước phí)  dưới tên Lê Anh Dũng Taberd 76.

Còn nhiều tử sĩ khác cần được tri ân cụ thể bằng những giúp đỡ gửi tới gia đình của họ.  Mong anh em  góp sức, check dù rất nhỏ nhưng góp nhiều gió nhỏ thành gió lớn, gửi tới “Thai Dinh ” (tức Đinh Quang Anh Thái ) địa chỉ  14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, USA (đây là đ/c nhật báo Người Việt), với memo “Đóng góp cho quĩ Nhịp cầu Hoàng Sa”.

# 6939
  11 tháng 07, 2014 14:01   Thông báo - Lê Anh Dũng Taberd 76 trả lời:
Chủ đề:

Errata:
hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10, không phải HQ9.
# 6940
  13 tháng 07, 2014 06:10   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Lý Hữu Phước viết:
Chủ đề:

Người thứ năm hàng thứ ba,
bao năm em vẫn nhận ra... người tình.
Tìm anh, em gặp tấm hình,
bốn mươi năm trước lúc mình quen nhau.
Thời gian cách trở qua mau,
đầu xanh năm cũ đổi màu… muối tiêu.
Bây giờ mỗi lúc chiều chiều,
hình xưa nhìn lại, nhớ nhiều… người xưa.


(Người xưa năm ấy – TP)

# 6941
  13 tháng 07, 2014 19:32   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Lê Anh Dũng trả lời:
Chủ đề:

Người thứ X hàng thứ Y,
Bao năm anh vẫn làm thinh như bình.
Tìm anh, anh đã có tình,
Tình em cũng trải qua bao ba đào,
Đời anh trong ấm ngoài êm,
Nay anh dở chứng làm thơ gọi tình
Vấn vương chi, khách đa tình?
Tình xưa chỉ đẹp, khi mình... mất nhau.
# 6942
  14 tháng 07, 2014 00:36   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Nhớ Người Chinh Phu trả lời:
Chủ đề:

Người thứ X hàng thứ Y,
Bao năm Khải vẫn cứ tình như xưa
Tình xưa lẫn lộn tình nay
Tình nay hơi héo tình xưa vòng vòng
Sống trên đời, một chữ tình
Hình tam giác chính mô hình chữ T
Tê, năm mươi mấy vẫn mê
Tới khi chung cuộc, tàn hơi, quay về
....
Hỏi thăm hiu quạnh lớn, hiu quạnh lớn làm thinh
Hỏi thăm hiu quạnh nhỏ, hiu quạnh nhỏ cần tình

Hỏi thăm hiu hắt lớn, hiu hắt lớn là tình
Hỏi thăm hiu hắt nhỏ, hiu hắt nhỏ là tình

Tình là lẽ sinh,
    lẽ hoá,
       lẽ biến,
          lẽ dịch
             ...

Chung qui chỉ một chữ tình
Tình là Thiên Chúa, cũng là Ma Vương
# 6943
  14 tháng 07, 2014 22:11   Hội họa / nhiếp ảnh - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

 22 bức hình động lạ mắt

22 bức ảnh động trong đó có một số minh họa các hiện tượng thông thường​  ...
 
 

alt
1. Quá trình leo của cây.

alt
2. Cách mà một con bọ rùa tung cánh.

 alt
3. Nước sôi bị ném ra ở nhiệt độ  41°C.

alt
4. Cách di chuyển của loài kiến.

alt
5. Hình ảnh quay chậm của một chiếc lò xò rơi.

alt
6. Một ngày ở hai đầu cực Trái Đất, khi mà mặt trời không bao giờ lặn.

alt
7. Định lý Pythagore được chứng minh bằng "đồ họa".

alt
8. Cách Trái Đất được so sánh với ngôi sao lớn nhất vũ trụ.

alt
9. Chìa khóa hoạt động như thế nào?

alt
10. Cách mà con người "vận chuyển" những bức tượng tại đảo Phục Sinh.

alt
11. Cách dây xích được sản xuất.

alt
12. Nọc độc rắn gặp máu thì sẽ như thế này đây.

alt
13. Cách làm màn hình chỉ dành cho riêng bạn.

alt
14. Cách ngụy trang của loài bạch tuộc.

alt
15. Khí sulphur hexafluoride còn nhẹ hơn cả không khí.

alt
16. Dù thế nào thì anh chàng này vẫn đạt được mục đích.

alt
17. Cách loài chó uống nước.

alt
18. Cách sản xuất bánh cuộn.

alt
19. Một quả trứng mất vỏ đang trôi trong lòng nước.

alt
20. Hình ảnh một ngôi sao bị lỗ đen nuốt chửng.

alt
21. Báo hoa săn mồi.

alt
22. Loài rắn bay nổi tiếng ở Đông Nam Á.


                                                             


                                                                


# 6944
  14 tháng 07, 2014 22:14   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Ngỡ ngàng trước "Kỳ quan thứ tám của Thế giới"
 

Nhà thờ Bete Giyorgis xứng đáng với danh hiệu "Kỳ quan thứ tám của Thế giới" mà nhiều người dành tặng.

Thành phố Lalibela của Ethiopia được cả thế giới biết đến với 11 tòa giáo đường thời Trung Cổ được tạc từ đá nguyên khối. Trong số đó nổi tiếng nhất là nhà thờ Bete Giyorgis (nhà thờ Thánh George) được xây dựng khoảng đầu thế kỷ 13.
Nhà thờ này là một khối lập phương hoàn hảo, mang hình dạng của một cây thánh giá và nằm trong một chiếc hố sâu 15m, với mái nhà là những hình chữ thập lồng vào nhau.
Nhà thờ này không xây dựng bằng gạch hay đá bình thường và cũng không có dấu vết của các mối nối trên tường như thường gặp ở các công trình xây dựng.
Thay vào đó, toàn bộ nhà thờ đã được tạc ra từ một khối đá. Từ khối đá này, các chi tiết như cửa ra vào, cửa sổ, trụ cột, sàn, mái nhà đã được đục đẽo bằng phương pháp thủ công.
Kích thước của tổ hợp nhà thờ này là 25m × 25 m × 30m, và có một ao rửa tội nhỏ bên ngoài nhà thờ nối với một con mương nhân tạo.
Việc hoàn thiện nhà thờ là một kỳ công ngay cả với kỹ thuật xây dựng thời hiện đại.
Nhà thờ Bete Giyorgis xứng đáng với danh hiệu "Kỳ quan thứ tám của Thế giới" mà nhiều người dành tặng.
Theo lịch sử Ethiopia, nhà thờ Bete Giyorgis được xây dựng sau khi vua Gebre Mesqel Lalibela của triều đại Zagwe có một giấc mơ, trong đó ông được Chúa Trời chỉ dẫn cách thức xây dựng nhà thờ.
Ngày nay, Bete Giyorgis cùng các nhà thờ đá khác ở Lalibela vẫn là khu vực hành hương của hàng nghìn tín đồ Ethiopia.
Vào năm 1978, quần thể nhà thờ đẻo gọt từ đá ở Lalibela đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
# 6945
  15 tháng 07, 2014 09:04   Thông báo - Huỳnh Ngọc Lâm viết:
Chủ đề:

Thầy HOÀNG TÙY dạy 2 môn Sử Địa cấp 2 Taberd vừa tạ thế  lúc 8h45 sáng nay 15/07/2014 tại tư gia ở Q. Bình Thạnh sau 1 thời gian ngắn bị đột qụy (11/07/2014) và nhập viện 3 ngày.Xin thông báo cho tất cả các bạn Cựu HS Taberd trong và ngoài nước biết.
Chiều mai 16h40 các bạn Taberd 76 sẽ đến  kính viếng Thầy.

# 6946
  16 tháng 07, 2014 21:48   Hội họa / nhiếp ảnh - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Vẻ đẹp của phụ nữ VN đầu thế kỷ 20



 Y phục của phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20

Bức ảnh chụp năm 1906 khắc họa một phụ nữ Việt Nam mặc áo dài, đeo kiềng  vàng, vấn tóc cao.

Bức ảnh chụp năm 1906 khắc họa một phụ nữ Việt Nam mặc áo dài, đeo kiềng vàng, vấn tóc cao.


Một phụ nữ Sài Gòn.

Một phụ nữ Sài Gòn.


Hai người vợ của vua Thành Thái. Ảnh chụp năm 1907 ở Huế.

Hai người vợ của vua Thành Thái. Ảnh chụp năm 1907 ở Huế.


Phụ nữ đi gánh cát.

Phụ nữ đi gánh cát.


Áo dài nâu sồng phổ biến trong cuộc sống thường nhật.

Áo dài nâu sồng phổ biến trong cuộc sống thường nhật.


Áo yếm - váy đụp
Áo yếm - váy đụp

Một phụ nữ xuất thân thượng lưu.

Một phụ nữ xuất thân thượng lưu.

# 6947
  16 tháng 07, 2014 21:53   Hội họa / nhiếp ảnh - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:


Một phụ nữ mặc áo mớ ba mớ bảy, quấn ruột tượng quanh thắt lưng.

Một phụ nữ mặc áo mớ ba mớ bảy, quấn ruột tượng quanh thắt lưng.


Một nữ diễn viên tuồng ở Sài Gòn. Ảnh chụp năm 1900.

Một nữ diễn viên tuồng ở Sài Gòn. Ảnh chụp năm 1900.


Hai người phụ nữ nhà giàu. Ảnh chụp năm 1910.

Hai người phụ nữ nhà giàu. Ảnh chụp năm 1910.


Chân dung những người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động.


Chân dung những người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động.

Chân dung những người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động.


Áo dài, khăn đóng, đi hài.

Áo dài, khăn đóng, đi hài.


Một phụ nữ nhà giàu ở Hà Nội.


Một phụ nữ nhà giàu ở Hà Nội.


Trang phục trong lao động thường ngày của phụ nữ - áo yếm, váy đụp.


Trang phục trong lao động thường ngày của phụ nữ - áo yếm, váy đụp.



Phụ nữ đi chơi Tết.

Phụ nữ đi chơi Tết.
# 6948
  16 tháng 07, 2014 21:58   Hội họa / nhiếp ảnh - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:


Nón quai thao được cả phụ nữ nhà giàu lẫn phụ nữ thuộc tầng lớp lao động sử dụng.


Nón quai thao được cả phụ nữ nhà giàu lẫn phụ nữ thuộc tầng lớp lao động sử dụng.



Trang phục phụ nữ trong lao động thường ngày.


Trang phục phụ nữ trong lao động thường ngày.


Một phụ nữ người Hải Phòng.


Một phụ nữ người Hải Phòng.


Một phụ nữ Sài Gòn với chiếc khăn đội đầu đã bắt đầu thể hiện xu hướng “Tây hóa”.


Một phụ nữ Sài Gòn với chiếc khăn đội đầu đã bắt đầu thể hiện xu hướng “Tây hóa”.



Phụ nữ nhà giàu.

Phụ nữ nhà giàu.

Phụ nữ nhà giàu.


Phụ nữ nhà giàu.


Vẻ đẹp thiếu nữ.

Vẻ đẹp thiếu nữ.

Vẻ đẹp thiếu nữ.


Vẻ đẹp thiếu nữ.


Người phụ nữ với chiếc áo dài đã bắt đầu mang nét hiện đại, may bó sát, khoe ra đường nét cơ thể.


Người phụ nữ với chiếc áo dài đã bắt đầu mang nét hiện đại, may bó sát, khoe ra đường nét cơ thể.



Một phụ nữ đang têm trầu. Ảnh chụp tại Hà Nội năm 1916.


Một phụ nữ đang têm trầu. Ảnh chụp tại Hà Nội năm 1916.



Áo yếm, nón ba tầm.


Áo yếm, nón ba tầm.



Thiếu nữ đứng hong tóc bên vịnh Hạ Long.


Thiếu nữ đứng hong tóc bên vịnh Hạ Long.



Cô gái nhuộm răng đen.


Cô gái nhuộm răng đen.

# 6949
  17 tháng 07, 2014 04:44   Âm nhạc - Mình viết:
Chủ đề:

Trong nghệ thuật, hay và khó là tạo một đường đi riêng cho mình, không lập lại mình, hay diễn đạt cái cũ, làm mới nó bằng phong cách riêng của mình, đa dạng, đa sắc.

Đi trong một đồng hoa, hoa rất lạ, rất khác, mỗi hoa, mỗi khác, có hoa tươi, có hoa sầu, có hoa Vô Ưu (một loài hoa trong kinh sách Phật Giáo)...

Giấc mộng lớn
http://www.youtube.com/watch?v=innLxwOlUZI&index=1&list=RDinnLxwOlUZI

Ngày xưa, rất xưa, lúc chưa ai biết sống
Từ một nơi chẳng tên gọi, hóa ra vạn triệu tinh tú
Tiếng người than
Tiếng người vui
Tiếng dậy trên cao xuống đời,
Này trần lao, biết tươi đẹp, biết nô đùa, lầm than
Trần lao biết sinh diệt, biết đi tìm trời cao.
Tiếng của tôi, đến từ đâu? Chết về đâu? Xong giấc mộng này ngừng chơi.

Ngày xưa, rất xưa, lúc chưa ai biết sống
Từ một nơi chẳng tên gọi, hóa ra vạn triệu tinh tú
Tiếng người than
Tiếng người vui
Tiếng dậy trên cao xuống đời,
Này trần lao, biết tươi đẹp, biết nô đùa, lầm than
Trần lao, biết sinh diệt, biết đi tìm trời cao.
Tiếng của tôi, đến từ đâu? Chết về đâu? Xong giấc mộng này ngừng chơi

Hà ha ... hà ha

Cơn bão nghiêng đêm
http://www.youtube.com/watch?v=Ec961JyTfsk&index=3&list=RDinnLxwOlUZI
(violon version: http://www.youtube.com/watch?v=IizSTwNbfuo )

Bách Tự Thần Chú
http://www.youtube.com/watch?v=qwaI8bcCQU0

Xin Cha
http://www.youtube.com/watch?v=gpu3Rvd7fYY

Nghe tôi kể này
http://www.youtube.com/watch?v=CaC0KGP0zg8

Đôi bờ
http://www.youtube.com/watch?v=Jj0PcjHDA7o&index=14&list=RDinnLxwOlUZI

Sau chuyến hành hương (không tắm cả nửa tháng), đi vòng quanh Ngân Sơn (Tibet).
http://www.youtube.com/watch?v=ig99rf1lhSA
Note: "Người lớn tuổi" trong phỏng vấn là Nguyễn Tường Bách, tác giả nhiều sách - Mùi hương trầm, Tự điển Phật học, Đạo Vật Lý (NTB có Ph.D Physics, đi cùng LCTL trong chuyến hành hương Ngân Sơn).

"Mình" nghe nhé
# 6950
  17 tháng 07, 2014 12:16   Thông báo - Trần Quốc Thắng trả lời:
Chủ đề:

Xin chia buồn cùng gia quyến của Thầy Hoàng Tuỳ, nguyện cầu linh hồn Thầy về tới cõi vĩnh hằng.

Trần quốc Thắng

# 6951
  17 tháng 07, 2014 16:48   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Dũng viết:
Chủ đề:

Mới nói chuyện với Đặng Vinh xong. Sau tai nạn, nàng còn mệt, nói năng lung tung, không mạch lạc, nghe nàng lắp bắp chỉ hiểu khoảng 50%.

Chắc nàng sẽ sống lâu lắm, vì thần chết đã quạp nàng, thịt nàng dai và hôi nên phải nhả ra.  Thần chết đã lấp đất trên người nàng, may mà moi ra kịp (hồi ở VN, tớ đi thuỷ lợi, thấy thằng nhỏ bị đất sụp đè có mấy phút mà chết ngắc).

Tiền hung, hậu kiết. Đây là dịp trời cho để cho Đặng Vinh nhìn, ngẫm lại nhiều chuyện. Vinh thử tưởng tượng lúc đất đè trên người mà moi ra không kịp, thì hôm nay anh em Taberd họp mặt tại DC được đi một công mà hai chuyện: Hội ngộ nhiều thằng Taberd,  và đưa đám 1 thằng Taberd.

Vết sẹo này là dấu ái ân với thần chết.

Làm anh em cụt hứng, Vinh hãy nhân dịp này ăn mừng, và tạ lỗi với anh em.

Thân ái

PS: Giữ thật sạch vết thương. Tớ có người thân "Ô hô, ai tai" sau ba tháng infection. Mong những điều an lành, tốt đẹp tới với Vinh và gia đình.
# 6952
  18 tháng 07, 2014 00:14   Thông báo - Huy Nguyen trả lời:
Chủ đề:

Thành kính Phân Ưu cùng gia đình Thầy Hoàng Tùy.

Huy
# 6953
  18 tháng 07, 2014 01:44   Thông báo - Thái Sơn trả lời:
Chủ đề:

Con cầu nguyện cho thày được an giấc ngàn thu. 
# 6954
  19 tháng 07, 2014 06:17   Thông báo - Tan trả lời:
Chủ đề:

Cau xin thay duoc huong phuoc thanh nhan muon doi
Tan
# 6955
  19 tháng 07, 2014 17:07   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Dũng viết:
Chủ đề:

Mới xem xong hình Vinh post trên tps://www.flickr.com/photos/99216052@N04/sets/72157645771411295/, đã thiệt, cả trên 150 tấm

Mới đầu hình chỉ có vài mống, sau càng hiện ra càng đông.   Như thường lệ mình để ý tới những nhân vật mình biết: 

Như Trầm năm nay đẹp rực rỡ, da ngâm ngâm khoẻ mạnh, mặc áo cam "áo chàng đỏ tựa ráng pha". 

Nàng Liên năm nay chơi bộ tóc mới, ngắn, bèn có thơ rằng
   "Mơ khách đường xa, khách đường xa,
    Tóc em ngắn quá nhìn không ra...
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?"

(Liên,Trầm là cặp ăn mặc đẹp nhất Taberd 76.  Liên đã đi vào huyền sử ở nhà Lý Hưng Ngọc, với suit đầm đen, vòng hạt trai vừa kín đáo, sang cả, tóc dài thanh xuân)

VN có 3 cụ: cụ  Hồ,  càng già càng trẻ, từ cụ thành bác; cụ rùa Hồ Hoàn Kiếm; và cụ M. Với tôi, cụ M là một nhân vật thần thoại,  chỉ biết cụ qua văn chương và thấy cụ rất có duyên, không có "diên" làm sao có dợ. Văn chương của Văn M có style rất riêng, rất khác, tự trào lại là một nét của bậc hơn người:

"Một lần nọ bà xã Như Trầm mới thủ thỉ với bà xã tôi: "Hồi đó em nói với anh Trầm - tội nghiệp anh Em, ảnh xấu quá không biết làm sao mà có vợ cho được!". Tôi không nhớ dai nhưng không hiểu sao câu nói này lại cứ ghim mãi trong lòng, ngày ấy nếu nghe được nhụt chí anh hùng, chắc tôi chẳng dám kiếm vợ. Và bây giờ bà xã tôi, ai đã gặp qua đều biết, bả là bà Dung ..."
(http://taberd.org/sang_tac/ban_xua_71.html)".

Hồ Sĩ Thư Thiên (tự "Thiên nút lưỡi"), tới chết không chừa, hình Thiên chụp thừơng cầm một cái gì lóng la, lóng lánh, chắc là bồ bịch với Lý Bạch (cũng như Lý Hữu Phước, thông minh nhất nam tử, mà hút thuốc cỡ  Serge Gainsbourgh, http://www.youtube.com/watch?v=QxW-raGlJUo). Năm nay Thiên sổ sữa chúc chúc, tìm hình Madame Bông mãi không thấy, mãi mới thấy nàng chụp chung với chàng,  2 vợ chồng enjeu với nhau trên mọi mặt, năm nay nàng cũng mát da, mát thịt ra.  Giọng hát của Bông lơ lửng giữa cõi nhân gian, gợi nhiều thắc mắc.

Vinh hình trông khoẻ hơn nhiều so với tưởng tượng. 

Dương Quang Khải, trong lúc anh em quây quần, thì giờ này anh ở đâu.  Nhớ post hình Khải khi chàng tới nơi.

Tìm mãi không thấy Mai Hương cố nhân, giờ này em ở nơi đ âu, cỏ trên mình mẩy em sầu ra sao?
# 6956
  20 tháng 07, 2014 10:53   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Vinh viết:
Chủ đề:

Các bạn có tưởng tượng một nửa thế kỷ đã qua kể từ ngày tụi mình bước vào ngưỡng cửa trường Lasan Taberd?  Cảm ơn các be đã không quãng đường xa xa xôi đến tham dự HN50. Cụ Ka cụ M và bao nhiêu cụ đã hăng hải đứng ra giúp đỡ BTC để buổi HN50 thành công tốt đẹp.  Dưới đây là cái link ghi lại vài hình ảnh của hai ngày qua.

Thân ái,

Vinh


HN50DC Dưới đây link ghi lại vài hình ảnh của hai ngày qua.

# 6957
  20 tháng 07, 2014 21:35   Âm nhạc - Củng "Mình" trả lời:
Chủ đề:

Mình....nghe....rồi...Mình....say......và....Mình.....mê......!!!
Lạ.....Đặc biệt....và ...Thật.....
Cám ơn Anh "Mình" nhen.....hihiihi..
# 6958
  20 tháng 07, 2014 23:20   Âm nhạc - Mình trả lời:
Chủ đề:

Còn Mình "kia" nữa, có đồng ý với mình này không?  Mình thử coi Tour Vui chưa?
http://www.youtube.com/watch?v=sXM1K1K6xgY&list=PL9BprZsiaQvdvwUSQ2i6F-ZeDGAN9MN6_

Phần âm nhạc của Tour Vui đáng tiền lắm, phần hình ảnh cũng tuyệt.  Giọng Đà Nẽng của LCTL đáng nghe lắm.  TQThéng nghe đồng hương LCTL.
 
Nghệ thuật có thể nói thật gọn trong 1 chữ: Personalité, và LCTL rõ ràng là có 1 personalité
Chừng nào mình gặp nhau, mình cho mình mượn cuốn sách của Nguyễn Tường Bách viết về chuyến du hành Ngân Sơn (Tibet) có LCTL tham dự, không phải màu mè mà là 1 tham dự hết mình.

Mình đã đi Tibet, để hiểu là một môi trường thiếu Oxy như Tibet, sinh lý sẽ ảnh hưởng tới tâm lý, thay đổi con người như thế nào. Mình nên đi Tibet 1 lần cho biết.
Trang: 1 / 3       Qua trang: