Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
05-2014
  Tổng số bài: 35
Trang: 1 / 2       Qua trang:  
# 6853
  03 tháng 05, 2014 09:09   Chuyện tứ xứ - viết:
Chủ đề:

Mời xem mini-concert "Victoria's Secret Fashion Show"
 
# 6854
  03 tháng 05, 2014 12:07   Chuyện tứ xứ - viết:
Chủ đề:

# 6855
  11 tháng 05, 2014 08:24   Hội họa / nhiếp ảnh - Vinh viết:
Chủ đề:

Hậu sinh Trưng Trắc, Trưng Nhị

Con cháu LẠT LONG quân
# 6856
  11 tháng 05, 2014 22:43   Hội họa / nhiếp ảnh - Tuệt trả lời:
Chủ đề:

Tuyệt chiêu.

Hậu sinh Trưng Trắc, Trưng Nhị thành Ba Tầu ráo trọi.
# 6857
  12 tháng 05, 2014 00:21   Hội họa / nhiếp ảnh - Huỳnh Ngọc Lâm trả lời:
Chủ đề:

Ê Ê,ĐỪNG TROLL ANH EM CHỨ ,LẤY HÌNH DUYỆT BINH KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH 01.10 CỦA TRUNG QUỐC MÀ NÓI LÀ VN ĐÂU CÓ ĐƯỢC!!!
# 6858
  12 tháng 05, 2014 00:38   Hội họa / nhiếp ảnh - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Đặng Vinh là con cháu của Đặng tiểu Bình mà !

Dớ
# 6859
  12 tháng 05, 2014 01:01   Tào lao (Bàn loạn) - Dũng viết:
Chủ đề:

http://taberd.org/uploads/le_anh_dung1/Mecon.jpeg

Lễ Mẹ 2014, Dũng biết ơn Mẹ thật nhiều, Mẹ đã nhiều phen vất vả chăm sóc Bố, những khi Bố bị chiến thương nằm dài ngày trong bịnh viện. Mẹ đã nhiều năm buôn bán chợ trời bị công an đuổi như vịt, buôn "lậu" trên tuyến xe lửa SàiGòn - Nha Trang để có tiền thăm nuôi Bố, một phế binh tàn phế 90% bị tù cải tạo trong nhiều năm dài. Nhà cạn sạch tiền nhưng Mẹ đã lo được cho Dũng đi vượt biên (để rồi Dũng đa tình, thiểu tiền, trong nhiều năm dài chạy lông bông theo gái, không lo cho Bố Mẹ ngoài "cheap talk").

http://taberd.org/uploads/le_anh_dung1/Khoa6_dbl.jpeg

Bố, lúc là Sinh Viên Sĩ Quan khoá 6 Đinh Bộ Lĩnh, truờng Võ Bị Liên Quân Việt Nam.

http://taberd.org/uploads/le_anh_dung1/chim_crop.jpeg

Con chim lêu lổng từ nhỏ (tới già)

http://taberd.org/uploads/le_anh_dung1/Viquocvongchan1.jpeg

Bố, bị thương lần thứ 1, vị quốc vong chân

http://taberd.org/uploads/le_anh_dung1/Viquocvongchan2.jpeg

Vị quốc vong chân
# 6860
  12 tháng 05, 2014 01:10   Hội họa / nhiếp ảnh - Dũng trả lời:
Chủ đề:

Trắng mà khắm
# 6861
  12 tháng 05, 2014 10:01   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Dũng !
Mày thiệt là có phước khi được mẹ thương yêu lo lắng cho đến tận bây giờ. 
Còn có mẹ khi trên đầu đã hai thứ tóc như tụi mình có nghĩa là trời thương mày và những anh em còn mẹ nhiều hơn đám mồ côi tuị tao.
Mày và những anh em nào còn có mẹ xin hảy tạ ơn Chúa, tạ ơn trời đất và hảy tận hưởng niềm hạnh phúc đó.
Tao mừng cho tụi mày và cũng ganh tị với tụi mày
___

Mày chắc được bác gái cưng nhiều ? 
Tao đoán vậy không phải tại mày giống bác, mà tại thường thường con cưng hay tự thấy cái gì của mình cũng là hạng nhứt hết thảy. 
Bởi vậy mày khoe hình con chim lêu lỏng lúc nhỏ, nghĩ sao mà khoe vậy ? Tiếc là hồi về VN tao không lấy hình tao hồi nhỏ qua, có hình "trung sĩ chim" của tao thì cở mày chỉ là "binh bét", đó là chưa nói so với "tướng 6Bảnh" thì có khi mày không có số quân luôn đó nghe....ha ha ha.
Dớ





# 6862
  12 tháng 05, 2014 16:34   Tào lao (Bàn loạn) - Vinh trả lời:
Chủ đề:

Tặng Dũng one of my favorite songs. 

# 6863
  12 tháng 05, 2014 17:53   Tào lao (Bàn loạn) - Em Vi Pi Vinh trả lời:
Chủ đề:

Lòng Mẹ bao là như biển thái bình dạc dào. Tặng các Be tình Mẹ của Kevin Durant, NBA MVP 2014

 
# 6864
  13 tháng 05, 2014 06:56   Âm nhạc - Vinh viết:
Chủ đề:

LIÊN KHÚC MỞ ĐẦU 
 
MỘT CÕI ĐI VỀ -
 
HẠ TRẮNG
 
CA DAO MẸ
VŨ NỮ THÂN GẦY
 

# 6865
  14 tháng 05, 2014 15:31   Âm nhạc - Vem trả lời:
Chủ đề:

LIÊN KHÚC MỞ ĐẦU - Live concert Khánh Ly 2014 - Hanoi 
     
            
                                          
KHÁNH LY Live Concert In Vietnam - 9/5/2014
 
# 6866
  16 tháng 05, 2014 03:51   Âm nhạc - Dũng trả lời:
Chủ đề:

Cám ơn Vinh,

Vài cảm nghĩ khi xem clips này:

"Xin cho tôi": Lời thật hay, 300 năm sau hay 1000 năm sau, người VN sẽ cảm nhận lại (chắc là rất khác bây giờ vì không, thời gian đã rất khác), là tổ tiên của họ đã sống qua chiến tranh như thế nào vào thế kỷ 20.

Đỗ Phủ ( http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_Ph%E1%BB%A7 ), theo tôi, có 1 chỗ đứng vượt trội trong thi ca Trung Hoa, khác hẳn những cậu Lý Bạch và một lô, một lốc những nhà thơ lớn khác của Trung Hoa (mà tôi không nhớ nổi), vì ông đã là chứng nhân của cả 1 thời loạn lạc, đói khổ, chiến tranh, đói khổ tới mức cha, mẹ phải ăn thịt con.  Lời chứng của ông lưu lại, vượt thời gian, vượt biên giới, và mang tầm vóc của con nguời, vốn gắn liền với khổ đau.

Có câu thơ thật hay:
Qủa đất, ba phần tư nước mắt
Bay như giọt lệ giữa không trung.

Khổ đau của con người vì chiến tranh, lọan lạc, thời nào cũng có, chỗ nào cũng có, nhưng rất ít người nắm bắt được nó và ghi lại cho hậu thế như Đỗ Phủ, như Trịnh Công Sơn.

Năm 1969, tôi ở Kontum, một thành phố nhỏ, chỉ có điện ở con đuờng chính, chỗ tôi ở không có điện, tối thắp đèn dầu, hoặc manchon. Mỗi tối mắc màn ngủ trong hầm tránh pháo kích cùng cả gia đình, còn nhỏ nhưng tôi đã lịm nguời khi nghe tiếng hát Khánh Ly qua máy casette Aiwa xài pin hát Đại bác ru đêm  http://www.youtube.com/watch?v=Wq9ilOqaP6c

Bỏ qua lời ong, tiếng ve về Trịnh Công Sơn - không phải là không đúng, nhiều điều quá đúng; tôi tri ân ông về lời chứng của ông cho hậu thế về thân phận con nguời Việt Nam đã đi qua chiến tranh vào thế kỷ 20 như thế nào.
# 6867
  16 tháng 05, 2014 19:25   Âm nhạc - Vinh trả lời:
Chủ đề:

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu 
một trăm năm đô hộ giặc tây 
hai mươi năm nội chiến từng ngày
bốn mươi năm ... 
gia tài của mẹ, để lại cho con 
gia tài của mẹ, để lại cho ai...

Tớ cảm nhận nhạc Trịnh pre 1975 như "Xin cho tôi","Gia tài của Mẹ". Cũng như Thiện Sư Tín Đinh thì thích "Niệm Khúc Giữa" và "Vũ Nữ Thân Nóng".  Good day!
# 6868
  16 tháng 05, 2014 23:17   Âm nhạc - Dũng trả lời:
Chủ đề:

Kính tặng những người cha chống giữ quê hương của Vũ Văn Chính, Nghiêm Quốc Việt, Nguyễn Thái Sơn, Đặng Vinh ... Kính tặng thầy Trần Đạo, người sĩ quan pháo binh.

 => Xin xem list những bài "Hát cho quê hương Việt Nam 1" bên tay phải của screen http://www.youtube.com/watch?v=Wq9ilOqaP6c&index=1&list=RDWq9ilOqaP6c

Đúng hay sai là chuyện chủ quan, đau khổ là chuyện khách quan.

Giọng Khánh Ly những năm còn trẻ thật thích hợp để hát nhạc Trịnh Công Sơn, vì giọng cô neutral. Hát về chiến tranh, về mất mát, những thống khổ quá lớn của dân tộc, chỉ cần để nhạc chuyên chở lời. Nguời ca sĩ tham dự vừa đủ, không cần vẽ vời, quằn quại, "less is more". Giọng cô cao đủ để diễn tả những gì cần diễn tả.
# 6869
  19 tháng 05, 2014 21:23   Âm nhạc - Manh viết:
Chủ đề:

https://www.facebook.com/photo.php?v=517886141625044&set=vb.100002109870187&type=2&theater
# 6870
  20 tháng 05, 2014 14:32   Chuyện tứ xứ - Vinh viết:
Chủ đề:

TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP !!! 
# 6871
  23 tháng 05, 2014 06:23   Chuyện tứ xứ - Vinh viết:
Chủ đề:

Clip hay from Trần Sư Tứ 

Super beau, super bien pensé
# 6872
  23 tháng 05, 2014 20:56   Âm nhạc - Vinh viết:
Chủ đề:

Một chút quà cho quê hương
    
# 6873
  23 tháng 05, 2014 20:58   Âm nhạc - Wuên trả lời:
Chủ đề:

Trang: 1 / 2       Qua trang: