# 3513
31 tháng 07, 2011 13:07 Chuyện tứ xứ - Trần Quốc Thắng viết:
Trả lời
Chủ đề:
Câu hò Hiền Lương
Cơn mưa lạ sáng nay lại xuất hiện sau vườn nhà tôi là một điều ít thấy; vùng tôi ở, mỗi năm chỉ có 5-7 ngày mưa tổng cộng, nên rất hiếm khi thấy mưa. Thưở nhỏ vào những năm 1960-1963, tuy ở Hội An nhưng tôi hay đòi mẹ tôi đi ra Huế để thăm ông ngoại, tôi không nhớ rỏ tại sao tôi phải thường xuyên đòi ngộ nghĩnh này; dẫu sao, cha tôi người Huế, mẹ tôi người Huế, ông nội tôi người Huế, bà nội tôi người Huế, ông ngoại tôi người Huế và luôn cả bà ngoại tôi cũng người Huế, chỉ có tôi là không biết nói tiếng Huế.
Tôi có một người dì, dì tên là Trần thị Lục Hà cũng là ca sỉ Hà Thanh mà ít nhất một lần các bạn có nghe dì hát trên trung tâm Thuý nga; dì là em thứ sáu mà mẹ tôi là chị cả của một gia đình gồm 16 anh chị em. Thưở đó, đài phát thanh Huế là tiền thân cũa những chương trình ca hát trên radio sau này và cũng là nơi tụ tập nhiều nhạc sỉ và văn nghệ sỉ kể cả nhạc sỉ Trịnh công Sơn.
Nơi tập dợt trước khi phát thanh là nhà ông ngoại, mà các dì tôi bắt tôi phải gọi nhạc sỉ Trịnh công Sơn là cậu Trịnh; cậu Trịnh rất mê dì Phương Thảo của tôi vì dì là hoa khôi trường Đồng Khánh trong một lần tuyễn chọn. Nhà ông ngoại tôi thuộc vào kiểu ba gian, hai nứa và ông ngoại là một nhà nho và đi dạy học nên rất nghiêm túc. Tôi nhớ có một lần cậu Trịnh rủ dì Phương Thảo lên đồi Thiên An đi chơi, ông ngoại bắt tôi phải đi theo. Buổi sáng hôm đó, cậu Trịnh với cây đàn guitar và chiếc xe Sô-lết cọc cạch xuất hiện, tôi được kẹp ngồi phía trước và dì Phương Thảo thì ngồi ở sau, chuyến đi hôm đó rất là vui.
Tôi không biết chắc, nhưng tôi nghĩ những ca khúc nổi tiếng như "Tuổi đá buồn", "Diễm xưa" và những nốt nhạc này không ít nhiều cũng phải xuất phát ra từ nhà ông ngoại nơi cậu Trịnh hay đến thường xuyên tập dợt và sáng tác.
Tôi nghĩ đến dì tôi, dì Lục Hà và những nốt nhạc mà dì đang tập dợt với cậu Trịnh..."ôi câu hò Hiền Lương, sao nghe nặng lòng ai, hay là anh bên ấy..." cũng đang quyện lẫn trong tôi theo cơn mưa day dứt từ sáng sớm nay.
Hải Dớ tới nhà Sơn Tây Lai chơi, thấy Sơn lúi cúi làm bếp vừa lau nhà cực khổ quá mới hỏi:
- Ủa, con nhỏ giúp việc đâu mà mầy làm hết mọi chuyện vậy ?
- Nó đi lấy chồng rồi
- Ủa mà nó lấy ai vậy ?
- Lấy tao
http://taberd.org/uploads/ha_duy_binh/Rua%20chen.jpeg
Gần đây báo chí trong và ngoài nước đăng nhiều bài, đã có những lời lẽ trân trọng nhằm tri ân 74 chiến sĩ hải quân VNCH đã bỏ mình trong cuộc hải chiến bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, đặc biệt là những báo chí trong nước như Thanh Niên, VN Express ..., xem http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/30-phut-dau-phao-trong-tran-hai-chien-hoang-sa-1974-2940469.html.
Năm 1974 tôi được hân hạnh đón, và lên thăm tuần dương hạm HQ-16 Lý Thường Kiệt khi chiến hạm này về bến Bạch Đằng sau khi sửa chữa tại Đà Nẵng sau cuộc hải chiến (buổi chiều sau khi học võ tại Taberd hay xong lớp Anh Văn tại hội Việt Mỹ tôi hay chạy ra bến Bạch Đằng ngắm tàu chiến và tình cờ được lên tàu. Bố tôi là một trong những sĩ quan đầu tiên của lực lượng hải thuyền VNCH, sau khi ăn một trái thuỷ lôi, bị thương nặng ông chuyển qua bộ binh. Ông vẫn kể và gieo vào đầu tôi lòng yêu nước, tình yêu sông, biển, tinh thần cao thượng, óc thượng võ của một quân nhân nhà nghề xuất thân trường Võ Bị Liên Quân Việt Nam - thường được gọi là Võ Bị Đà Lạt, tinh thần Tự Thắng để Chỉ Huy, Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm).
Anh Huy Đức, tác giả của bộ sách nổi tiếng Bên Thắng Cuộc (xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn, có thể mua online tại Tuluc.com), đã lập được danh sách của 74 tử sĩ VNCH, đã liên lạc được với thượng sĩ giám lộ Lữ Công Bảy, từng tham dự trận Hoàng Sa, để cùng nhau gây một quỹ nhằm tri ân thân nhân của các tử sĩ Hoàng Sa, như cải thiện chỗ ở cho bà qủa phụ của trung tá Nguỵ Văn Thà, thiếu tá Nguyễn Thành Trí ... và nhằm giúp đỡ nhiều quân nhân khác tham dự trận Hoàng Sa còn sống.
Đây là một việc làm cao quí nhằm tỏ lòng biết ơn cụ thể.
Trong lịch sử dựng và giữ nước của Việt Nam, đã có vô số chiến sĩ vô danh nằm xuống. Xương máu của chiến sĩ nào cũng đáng quí, đáng tri ân ngang nhau, từ đời này sang đời khác đã có muôn vàn chiến sĩ vô danh. Nhưng lịch sử cũng chơi xổ số, lựa ra một số tên tuổi để làm dấu ấn cho những biến cố quan trọng, để làm chứng cho chúng ta, con cháu chúng ta là đất trời, cương vực của Việt Nam đã được vun đắp, gìn giữ bằng trí tuệ, bằng xương máu của tiền nhân; mà dù chúng ta không được trực tiếp tham gia, thì cũng cần tri ân, vun trồng, bồi đắp, nhắc nhở lẫn nhau.
Tôi kêu gọi các bạn tích cực hưởng ứng, đóng góp, tích cực quảng bá, kêu gọi người thân tham gia vào chương trình giúp đỡ những anh hùng vị quốc vong thân, nhân dịp ngày giỗ 40 năm của các anh, 19/1/1974 - 19/1/2014, xem chi tiết tại:
http://boxitvn.blogspot.com/2014/01/nhip-cau-hoang-sa-nhan-uoc-gan
Nhận xét:
1/ Trong danh sách có tên "MOT DOAN VIEN HQ-4", đây là ẩn danh của trung tá Vũ Hữu San, hạm trưởng khu trục hạm HQ-4 Trần Khánh Dư VNCH (có lẽ đang sống tại San Diego, email chót tôi trao đổi với ông đã trên 5 năm).
2/ Chưa có nhiều người Việt hải ngoại tham gia vào chương trình này.
Xin chia buồn cùng Linh, Tứ và gia đình.
Thành kính phân ưu.
LH Phước