Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
09-2013
  Tổng số bài: 111
Trang: 1 / 6       Qua trang:  
# 6219
  01 tháng 09, 2013 00:54   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Hà Bá...Bá , 

Cụ giáo nói đúng đó, đạn nó chỉ để bắn...chim chứ bắn Hà Bá không ăn thua gì đâu mà sợ. 
Mà còn nữa nè, theo tao biết thì súng nó luôn ở tư thế 6giờ nên nó quen bắn từ trên xuống còn từ dưới bắn lên nó bắn không được đâu. Hà Bá...Bá chỉ cần đứng chổ nào cao hơn nó là nó khỏi bắn .
Nếu đấu kiếm hả ? Cái trò này đáng phải lo đó Hà Bá...Bá vì nó làm gì có kiếm, chỉ là dao con chó nhỏ xíu đó thôi . Chính vì dao con chó nên Hà Bá...Bá không đề phòng là nó lụi rách...đít quần đó . 
Yên tâm đi hén !

Ha ha ha

Dớ
# 6220
  01 tháng 09, 2013 01:45   Gặp gỡ / Họp mặt - Huy viết:
Chủ đề:

Các Be 76 thân,

Cứ bàn hoài mà không ai tổng hợp ý kiến thì có thể tụi mình sẽ bàn tới ...năm 2015 mà vẫn chưa tổ chức được nên xin tao mạn phép tổng kết.

Tao nghĩ là chúng ta nên quyết định từng step rồi tính tiếp. Trước hết là địa điểm tổ chức. Dưới đây là tổng hợp những ý kiến về địa điểm lấy từ TST.

 1. Cùng lúc ở Việt Nam và Orange County California

 2. Cùng lúc ở Việt Nam, Orange County California và Washington DC

 3. Việt Nam

 4. Orange County California

 5. Carribean

Các Be nên cho biết ý kiến của mình bằng cách hồi âm cho cái post này đến hết ngày Chủ Nhật 8 tháng 9 năm 2013 (giờ Cali). Sau đó mình có thể finalize về dịa điểm tổ chức (với đa số phiếu) rồi tiếp tục bàn đến những step kế tiếp như thời gian, lịch trình....

Mong các Be ủng hộ và tham gia.

# 6221
  01 tháng 09, 2013 02:15   Tào lao (Bàn loạn) - Cu Hát viết:
Chủ đề:

(Lượm lặt trên net. Rêng tặng Hải Dzớ và Sơn Lái vì hai bây khoái...nái lói)

Con cá đối nằm trên cối đá ; 
Mèo đuôi cụt nằm mụt đuôi kèo 
Chim mỏ kiến nằm trên miếng cỏ ; 
Chim vàng long đá tại vòng lang 
Chim sáo sọc chê anh sóc sạo ; 
Con chó què chân bị cái quần che 
Cô bé mập ú là nhờ mụ ấp ; 
Thằng nhỏ ốm tong vác cái ống tôm 
Chiều chiều cụ Mão lên rừng cạo mũ ; 
Sáng sớm bà Hạt đi bán bạt hà 
Cô nàng dâu hứa đi mua dưa hấu ; 
Chàng rể bảnh trai ngồi tại bải tranh 
Người mặc áo xanh chính là anh sáu ; 
Miếng thịt băm nát trong bụng bác năm 
Anh chàng sức môi ngồi ăn xôi mức ; 
Cô gái mồm to lặn lội mò tôm 
Nhờ cái búa đỏ chẻ thành bó đủa ; 
Cái nồi cơm thiêu lại dám kêu thơm 
Tấm hình lộng kiến ai đem liệng cống ; 
Cô gái muốn chồng ngó cái mống chuồn


------

Đi đâu bỏ con ở nhà ? 
Hỏi em em nói : Đi chà đồ nhôm 
Đi đâu tay xách, nách ôm ? 
Hỏi em em nói đi chôm đồ nhà


-------


(Thơ Hồ Xuân Hương)

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo, 
Vị gì một chút tẻo tèo teo 
Thuyền tình cũng muốn về tây trúc, 
Trái gió cho nên phải lộn lèo

Đang cơn nắng cực chửa mưa hè 
Rủ chị em ra tát nước khe … 

Thú vui quên cả niềm lo cũ 
Kìa cái diều ai nó lộn lèo


------

Nực cổi chi ra nổi cực lòng, 
Dòng châu lai láng dĩa dầu chong 
Khó đi tìm hiểu nhau khi đó, 
Công khó nhờ ai biết có không


-----

Cầu đạo nên chi phải cạo đầu 
Dầu lai dưa muối cũng dài lâu 
Na bường bát tới nương bà vãi 
Dầu sãi không tu cũng giải sầu

------

Cô kia sao cứ trông trời : 
Để tôi xin nguyện làm trời cô trông 
Trông trời sướng lắm phải không 
Trời mà trông lại còn mong nỗi gì !
(Chú thích: phải đọc trông trời theo giọng Bắc là...chông chời)

------

Gái Củ Chi, chỉ cu, hỏi củ chi

Đối lại là

Trai Thủ Đức thức đủ xin thủ đức và 
Trai Bắc cực, bú c., than Bắc cực

Hay là như sau

Đến Củ Chi, chỉ cu anh, hỏi củ chi

Về Cù Mông, còng mu em, đòi Cù Mông


------


Con óc con nhện, con ếch con nhọng ; 
Con cò con sóc, con cóc con sò ; 
Con công con rùa, con cua con rồng ; 
Con cáo con bò, con cò con báo. 

Hoặc : Con cá đối nằm trên cối đá ; 
Ông cò Lửa đứng ở cửa lò

------

Chợ Thủ Đức năm canh thức đủ ; 
Chợ Đồng Tranh năm canh đành trông 

Hoặc : Ra Thủ Đức năm năm thức đủ 
Về Giồng Trôm tháng tháng dòm trông

Đi chợ Búng coi chừng chúng bợ 
Đến Hạ Long rát cổ họng la 
Lên Bắc cạn, nghèo đành bán c. t 
Vào Ba Thê cuộc sống bê tha 
Vượt sông Đuống, xuống Đông lên bắc 
Trèo Đèo Ngang trong lúc đang nghèo
..

------

Nếu chịu Bà Chở, Bà Chở sẽ chở xuống Chợ Bà Chiểu

-------

Trai Hốc Môn vừa hôn vừa móc, 
Gái Gò Công vừa gồng vừa co


# 6222
  01 tháng 09, 2013 02:47   Tào lao (Bàn loạn) - Cu Hát trả lời:
Chủ đề:

(Tiếp theo)

Giai nhân tái đắc, giai nhân tử ; 
Anh hùng khai đống, anh hùng tiêu


------


Hiền Tạ Thu Sương tâm tắc kiết ; 
Thiên Tường tác biệt thị Châu đài

Dịch là...

Hà tiện thương xu, tâm tiếc cắc (tâm tiếc từng cắc bạc) 
Thương tiền, tiếc bạc thị chai đầu (chỉ đầu hói)


------


Kỹ sư đôi lúc là cư sĩ 
Thầy giáo lắm phen cũng tháo giày 
Giáo chức giờ đây đành dứt cháo 
Khoái ăn sang nên sáng ăn khoai (3) 

Cảnh túng quẩn của thầy giáo cũng được nhắc đến trong một bài thơ khác, trong sánh vừa dẫn trên : 

Thầy giáo tháo giày đi dép 
Nhà trường nhường trà uống nước trong 
Tháng đầy thầy đáng dăm lon gạo 
Lương thầy tiền lính tính liền xong 

Thầy giáo tháo ủng tháo giày 
Tháo ủng thủng áo, tháo giày nóng chân 
Giáo án dành lại khi cần 
Thay vải dán áo việc làm "tốt thôi" 

Về những vấn đề tổng quát hơn, có nghe những câu sau đây : 

Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi ; 
Chiến khu tiền bạc chú khiên rồi 
Thi đua vượt chỉ, thua đi đấy, 
Kháng chiến lâu ngày khiến chán thôi


------


Sáng lặc cỏ, chiều lặc cau
Độn lầy, khai giếng tưới hành rau

Ngày thì công ngũ tối công phu, 
Kinh kệ, làm tương phải kiếm lu 
Mấy cô nho nhỏ đang mù đợi, 
Mấy lão sồn sồn sẽ đạo tu


------


Có cô nho nhỏ đó học trèo 
Trèo lên hòn đá, đá chẳng leo 
Sương sa lác đác, mù mù đợi 
Trăng xế đầu non, đới đới cheo

------

Chuyện Bà Goá kén chồng.

Chuyện một bà goá, giỏi chữ nho, đăng bảng tìm chồng. Chuyện rằng bà thuộc loại "nửa chừng xuân, thoắt gảy cành thiên hương" (Kiều). Sau ba năm để tang chồng, tròn đạo phu thê, bà bắn tiếng là bà có ý mống chuồng. Bà cho biết sẽ chọn ông nào biết nói lái hay nhất bằng cách dùng câu đối, có vẽ như chữ nho. Bà còn nói rõ hơn là phải diễn tả được tình cảnh của bà trong ba năm để tang chồng. Đề tài thật rắc rối và hóc búa thật sự. Nhưng vì bà đẹp quá nên rất nhiều nhân tài nộp bài. Sau khi chấm xong bà lựa được hai bài, vừa có tiếng lái, vừa có vẽ như chữ nho, vừa tả một phần đời bà, để cho vào chung kết. 

Bài thi chung kết đầu chỉ có hai câu như sau : 

Bách nhật bách không vô cụ đặc 
Băm na đổ lể, chẩm ai đăng. 

Bài thi thứ hai, vừa có câu đối, vừa là bài thơ song thất lục bát : 

Gái quốc sắc, cao môn "dũ đệ" 
Trai anh hùng, tứ hải "đại du" 
Nhìn em đã thấy căng tu 
Mống chuồng chỉ nhận (người có) cốt tu làm chồng. 

Cả hai được chấm đậu viết. Nhưng sau phần thực hành, trong vòng 2 tuần liên tiếp bà loại ông có hai câu đối ngắn, vì không tả đúng tình trạng thật của bà, và vì thực hành kém quá. Ông ấy nói "ba năm để lổ chẳng ai đâm" (= chẳng ai đăm) là sai vì thât sự trong ba năm đó bà có cho ... "đâm" lai rai. Bà thành thật thú nhận như vậy. Và do đó bà chọn ông thứ hai. Chẳng những ông đã nói đúng những gì bà có (nhà ở tuy thuộc loại kính cổng nhưng quá còn son nên dể sa ngã, có kiếm chác chút chút). Ông còn tả bà đẹp và hấp dẫn (nhìn bà ông đã thấy "căng tu"). Ngoài ra ông sau còn nói rất đúng về những gì ông có. Ông thứ hai nầy đúng là " trai anh hùng tứ hải..đ. dai dẳng, và cũng hiền lành có c. tốt đúng như ông đã nói. Bà chịu làm đám cưới với ông thứ hai nầy

------

Nói lái tiếng Tây

Chuyện rằng có một cặp vợ Việt, chồng Pháp vào hàng tranh sơn mài. Vì chủ nhân nói thách quá nên vợ rỉ tai chồng : "très chaud, très chaud (nghĩa đen : nóng quá, nóng quá). Chồng lật đật chọn tranh, trả tiền nhanh để ra ngoài cho bà vợ được mát hơn. Vợ trách chồng khi ra khỏi cửa " Đã bảo đắt quá mà còn mua". Chồng nói là có thấy vợ kêu đắt đâu. Vợ bảo có nói rồi "très chaud" là "trop cher" (mắc quá). Bà ấy đã nói lái theo kiểu VN, chắc chắn là "bố" của anh chồng cũng không hiểu được. 

# 6223
  01 tháng 09, 2013 02:52   Tào lao (Bàn loạn) - Cu Hát trả lời:
Chủ đề:

Các Be khác nên...nghiên cứu kỹ các bài thơ... nái lói ở trên thì mới có khả năng hiểu được dzăn chương của Hải Dzớ và Sai Lớn...ủa quên...Sơn Lái

Hehehe...
# 6224
  02 tháng 09, 2013 00:04   Gặp gỡ / Họp mặt - Binh trả lời:
Chủ đề:

Chọn đề nghị 2
Cám ơn
# 6225
  02 tháng 09, 2013 00:09   Gặp gỡ / Họp mặt - Nguyenpham trả lời:
Chủ đề:

Chọn 3 

Nguyên
# 6226
  02 tháng 09, 2013 00:39   Gặp gỡ / Họp mặt - Sơn Mập trả lời:
Chủ đề:

2 hay 3.

SM
# 6227
  02 tháng 09, 2013 01:13   Gặp gỡ / Họp mặt - Tân trả lời:
Chủ đề:

Cho tao có ý kiến là mình có nên cho luôn thời gian nào dự nhắm thuận tiện cho mình luôn, như vậy khỏi mắc công bầu 2,3 lần. Khi làm kết quả thì biết luôn địa điểm nào và số người có thể tham gia, tránh trưởng hợp bầu xong rồi lại thấy thời gian không thích hợp hay là bầu địa diểm mà mình chưa biết đi được không.
Tân   
# 6228
  02 tháng 09, 2013 03:24   Gặp gỡ / Họp mặt - Huy trả lời:
Chủ đề:


Tân thân,

Tao đã có nghĩ đến điều mày đề cập nhưng cuối cùng đã chỉ tổng kết được để xin ý kiến các Be về địa điểm tổ chức mà thôi. Tao thấy còn rất nhiều việc phức tạp cần phải đồng lòng bàn bạc và giải quyết nếu chúng ta quyết thực hiện kỳ Họp Mặt (để đời) lần này.
Thôi thì ...chậm mà chắc vì thời gian còn dài. Vả lại, tao thiết nghĩ mình chọn địa điểm tổ chức trước để thành lập Ban Tổ Chức (Trưởng Ban phải là Be local) thì mới xúc tiến các vấn đề chi tiết khác được dễ dàng hơn. Hơn nữa, tao cũng có suy nghĩ là cho dù đìa điểm nào đi nữa đều có các Be 76 local mình (ngoại trừ điều 5) và hy vọng mỗi Be chúng ta SẼ CỐ GẮNG tham dự (dĩ nhiên là tủy theo khả năng).
Nếu mọi việc suông sẽ tao nghĩ là chúng ta có thể finalize cái plan này vào cuối tháng 9. Như thế, mỗi Be sẽ có đủ thời gian để bàn bạc cùng gia đình, người thân để xác định sự tham gia.

Thân,
Tao
# 6229
  02 tháng 09, 2013 05:48   Gặp gỡ / Họp mặt - Ly Minh Son trả lời:
Chủ đề:

tao  chọn 3 là phương án 
# 6230
  02 tháng 09, 2013 07:52   Gặp gỡ / Họp mặt - Ho`a Truong trả lời:
Chủ đề:

1st= 5 / 2nd= 2

De nghi goi email cho tat ca cac Be khap moi noi de chon options va co y kien gi khac

 Than

Ho`a

# 6231
  02 tháng 09, 2013 08:51   Gặp gỡ / Họp mặt - Vinh trả lời:
Chủ đề:

Cảm ơn Huy đã tổng hợp 5 địa điểm trên đầy đủ rồi.  Tao đồng ý là mình góp ý để chọn địa điểm và thời gian luôn.  Nếu đa số chọn đề nghị 3 hay la 5 thì nên tránh những tháng Hè, vì ở Việt Nam, Carribean tháng 7-8 rất nóng.

Vinh: đề nghị 2@  tháng 6, 7 hay tháng 12

BA ĐIỀU ƯỚC...............
 
Thái đen bị lạc trong sân trường. Trời nắng gắt, khát khô cổ mà nhìn xung quanh không thấy nước mà chỉ thấy toàn là bia với rượu.  
Khi gần ngất đi, Thái đen kêu lên: Thần Thánh Thiên Địa ơi cứu tui với!
Tức thì Ông Thần hiện ra và nói "Ta cho mi 3 điều ước!"
  
Mừng quá, không ngần ngại, Thái đen ước: 
Thứ nhất : Cho da tui trắng không thì thằng Hà Bá cứ chê tui đen. 
 
Bum... làn da trắng bóc

Thứ hai : Lúc nào cũng có một phụ nữ ngồi trong lòng.

Bum!  Một em gái mỹ miều xinh xinh
  
Thứ ba : Lúc nào tui cũng có nuớc... uống!
    
Ông Thần OK, và BUM!!! 

















Thái đen biến thành cái toilet 

# 6232
  02 tháng 09, 2013 09:25   Gặp gỡ / Họp mặt - Tiến Đạt trả lời:
Chủ đề:

Chọn #3
# 6233
  02 tháng 09, 2013 09:34   Gặp gỡ / Họp mặt - Lý Hưng Ngọc trả lời:
Chủ đề:

Chọn 2 hay 3.
# 6234
  02 tháng 09, 2013 10:27   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Quên nữa ! 
Tao quên dặn Hà Bá...Bá chuyện quan trọng . 
Theo chổ tao nghe lóm nó khai với bác sĩ, thì thằng đàn ông lịch sự nó bắn lẹ còn hơn Lucky Luke nữa đó nghe. 
Có khi nó chưa kịp móc súng, tay nó mới đụng tới súng thôi thì đạn đã nổ tè le rồi đó . 
Cẩn thận nghe Hà Bá .
Ha ha ha

Dớ

 
# 6235
  02 tháng 09, 2013 10:49   Gặp gỡ / Họp mặt - Võ Long Hải trả lời:
Chủ đề:

Tao chọn # 2
# 6236
  02 tháng 09, 2013 11:23   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Sáng lặc cỏ, chiều lặc cau 
Độn lầy, khai giếng tưới hành rau

Ê Cu Hát !
Câu đầu là xỏ ngọt tao, diễn tả hoàn cảnh của tao hiện tại phải không ?
Câu kế là nhắc chuyện xưa, làm tao nhớ nhà, nhớ cuộc sống nông dân dưới quê tao ?
Sao tao thèm được trở về VN làm thằng nông dân cực khổ như vậy quá....
He he he
_ _ _ _ 

Có cô nho nhỏ đó học trèo 
Trèo lên hòn đá, đá chẳng leo 
Sương sa lác đác, mù mù đợi 
Trăng xế đầu non, đới đới cheo

Mày nói cái cô nho nhỏ "đá chẳng leo" này có phải là "cô bắc kỳ nho nhỏ" không ?
Thằng mập lúc nào cũng đòi "đá chẳng theo " (thạch bất truy) mà gặp con nhỏ "đá chẳng leo" là xứng đôi xứng cặp quá rồi . 
Giờ tao mới hiểu tại sao nó khoái con nhỏ mặt cóc đó.
Ha ha ha

Mày ở bên Thái mà đá giò lái qua tới Mỹ lận mậy ?

Dớ 


# 6237
  02 tháng 09, 2013 15:44   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

     Học Làm Người...
                                               

 
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được!

1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”.
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
 
2. Thứ hai, “học nhu hòa”.
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được.
 
3. Thứ ba, " học nhẫn nhục”.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
 
4. Thứ tư, “học thấu hiểu”.
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm.
Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
 
5. Thứ năm, “học buông bỏ”.
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
 
6. Thứ sáu, “học cảm động”.
Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
 
7. Thứ bảy, “học sinh tồn”.
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.
# 6238
  02 tháng 09, 2013 16:05   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Cho anh giữ bản quyền

 
Hai vợ chồng cùng nghành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ yêu đương, gia đình, bạn bè, nghề nghiệp… Anh chồng ôm  vợ âu yếm rồi đọc thơ:
- Sách mới cho nên phải đắt tiền
 
Chị vợ nghe chồng đọc liền ứng khẩu luôn:
- Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
 
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ 3:
- Anh còn tái bản nhiều lần nữa…
 
Chị vợ sung sướng đọc tiếp câu thơ trong tiếngthở:
 - Em để cho anh giữ bản quyền!
 
 
Vài năm sau…
 
Cô vợ đọc:
 
  Sách đã cũ rồi phải không anh
  Sao nay em thấy anh đọc nhanh?
  Không còn đọc kỹ như trước nữa
  Để sách mơ thêm giấc mộng lành!
 
Anh chồng ngâm:
 
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm!
 
Cô vợ thanh minh:
 
Sách cũ nhưng mà  truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc hết kiểu này rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay!
 
Anh chồng lầu bầu:
 
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi?
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách nuốt không trôi!
 
Một ông hàng xóm hắng giọng sang:
 
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết cũng thấy thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem???
 
 
 
# 6239
  02 tháng 09, 2013 16:31   Chuyện tứ xứ - Nguyển Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Bài Tóan Hóc Búa  : 64 = 65 ?
 
 GIẢI ĐÁP :
 
 
Trang: 1 / 6       Qua trang: