Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
07-2013
  Tổng số bài: 99
Trang: 1 / 5       Qua trang:  
# 5912
  01 tháng 07, 2013 10:41   Tào lao (Bàn loạn) - Ngô Xuân Thiện viết:
Chủ đề:

Anh Em Ta,

Đám tụi mình bắt đầu ở Taberd từ chương trình Pháp. Nhưng khi mình học Việt Ngữ thì dù là lúc đó tớ cũng còn viết chính tả Việt sai tùm lum. (Bây giờ thì cũng không khá được bao nhiêu. Đành chịu thua Sáu Bảnh, hắn viết tiếng Viết quá giỏi mà còn đẹp trai phong độ nữa chứ) Có một bài mà đến bây gìơ vẫn in trong trí của tớ là bài "Gì Cũng Cười" của Cụ Nguyễn Văn Vĩnh.

"An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì; quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang..."

Cụ NV Vĩnh quở dân An Nam ta cả 100 năm nay và đến bây giờ vẫn còn đúng. Trong thế giới kinh doanh tớ làm việc với nhiều người Việt từ công nhân đến kỷ sư đến quản lý... dân ta cái gì cũng cứ cười. Người ta xài xể cũng cười, người ta chưa nói hết câu thì mình cứ "YES" dù là không hiểu người ta muốn nói gì.

Không biết ngày xưa thế nảo, nhưng bây gìơ thì dân ta lúc nào cũng trễ. Tiệc tùng mời 6 gìơ thì 8-9 gìơ vẫn chưa bắt đầu. An Nam ta bao nhiêu người thành công bằng cấp treo đầy vách tường, tiền bạc con cháu xài mấy đời không hết. Nhưng lúc nào cũng trễ. Không biết vì dân ta nghĩ là vì mình thành công nên mọi người phài chờ mình hay là chỉ vì bằng cấp, kiến thức không đồng nghĩa với trí thức.

Tớ có lần nói chuyện với Sơn Mập và Võ Long Hải, Bác Hải nói Taberd 76 trễ 1 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Nghe thì buồn cười thật nhưng chắc buồn nhiều hơn cười. Thì ai cũng hiểu là chúng ta ai cũng phải lo chén cơm manh áo nhưng nếu muốn thì ai cũng có thể chuẩn bị được.

Khi nói đến truyền thống và sự giáo dục của Taberd anh em ta ai cũng hãnh diện. Taberd 76 hay bất cứ promo nào khác đều lớn lao và quan trọng hơn từng cá nhân thành viên trong nhóm. Thôi thì mình chỉ nhìn vào bài Lasan Hành Khúc mà cư xử.

"Nguyện đồng tâm giữ vững danh trường LaSan chỉ lối soi đường."

Từ lúc tìm lại được anh em ta qua Taberd.org, tớ cũng có dịp gặp lại anh em ở Canada và Việt Nam. Mấy Be ở Canada và Việt Nam rất đúng gìơ. Không biết có phải vì cuộc sống ở US bận rộn quá không?

Thôi để Đại Sư lấy áo giáp mặc chuẩn bị lãnh đạn.

Thiện

# 5913
  01 tháng 07, 2013 12:35   Tào lao (Bàn loạn) - Người Em Bé Nhỏ viết:
Chủ đề:

"Các bạn của Bảnh ơi. Xin các bạn hảy chấm dứt nhửng tị hiềm, nhửng ganh tị, nhửng tranh chấp, cấu xé dzửa nhứng bạn đả ái mộ cái dáng dấp hoà hoa phong nhả, cái gương mặt đẹp chai dzà khôi ngô tứng tú của tui với nhửng bạn mặc dù công nhận nhưng ko đủ can đảm và chấp nhận vì tự ái cá nhân. Thân ái chào các bạn ko được đẹp chai cho lắm"

Sáu Bảnh,
Từ lâu, em đã xác nhận về nhan sắc vượt thời gian, và không gian của anh. Nhưng đời còn có một chữ "nhưng", giữa anh và anh "Thư Thiên", người đàn ông nhất Tếch Xịt, em không biết ai hơn, bên tám lạng, kẻ nửa cân, anh nào cũng đeo kiếng (Lão? Cận? Loạn?), anh nào nhìn cũng vừa ngầu, vừa dịu dàng ... anh thì đẹp rực rỡ duới ánh thái dương, anh thì đẹp và tình trong buổi chiều tà, duới ánh trăng mơn man, êm ả.

Thôi thì

"Tui
người đàn ông đàn ông đẹp chai, khiêm nhường và lịch sự" cho chúng em biết ngoài 2 anh, nhất nhì, còn có anh nào được xếp ngôi ba?
Hồ Sĩ Thư ThiênDương Quang Khải
# 5914
  01 tháng 07, 2013 18:05   Tào lao (Bàn loạn) - Thanh Lâm (Lâu) Viện Chủ trả lời:
Chủ đề:

Đại sư là người chốn Không môn (dù sớm tối vẫn kề cận mỹ nhơn), nghề tay trái của đại sư lại là nghề mà nhiều thằng phàm phu tục tử ước mơ (chụp hình Nude, mà lòng trần không vương, chim ngoan vẫn ngủ) nên không biết những lề luật của chốn nhân gian.

Có bao giờ đại sư thấy Obama tới trước rồi bà con, chúng sinh mới lục tục tới sau không? No.  The last  is the most important. Danh ca luôn là người hát sau cùng.

Anh em Taberd ai cũng quan trọng cả, dù khiêm nhường như anh Sáu Bảnh, làm sao chúng tôi có thể  tới đúng giờ được? Lỡ tới đúng giờ mà không có ai có phải là thằng tới sau nó ngon hơn mình hay không? Không bao vờ. Từ nay, trước khi khởi hành, chúng tôi sẽ đt hỏi Ngọc là đại sư và mỹ nhân có tới chưa, tới rồi thì chúng tôi mới ra cửa.
# 5915
  01 tháng 07, 2013 19:14   Tào lao (Bàn loạn) - Tám Q.. trả lời:
Chủ đề:

Chòi.y....chòi.y....tao mới đọc câu mở đầu của ĐS thì giựt mình....."..Anh em ta....".....thường thường tao hay nghe.....cái gì...."Chị em...." gì gì đó...hhihihihihi....ĐS mặc áo giáp sẳng sàng rồi há.....
Chúc dzui hết nha....
Tám Q..
# 5916
  02 tháng 07, 2013 02:31   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Đại sư nè,

Dớ này đâu có nói anh em đi trể một tiếng là chuyện thường hồi nào đâu ?
Đại sư coi thường anh em Taberd ở OC quá nghe !
Xin lỗi đại sư nghe,  anh em Taberd OC là cực kỳ uy tin nghe, đã không hẹn thì thôi chứ một khi hẹn 15 phút thì dứt khoát đúng ... một tiếng đồng hồ là có mặt liền nghe.
Lần sau đại sư cẩn thận tường thuật lại lời của ai là phải chính xác nghe.
He he

Dớ
# 5917
  02 tháng 07, 2013 02:54   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Người em bé nhỏ ,

Em không biết ai là người đẹp thứ ba thiệt hả ? Em hay đi chơi với nhóm Taberd 76 tụi anh hẳn em phải biết chứ.
(May mắn thay người đó không phải là anh vì hồi đó anh đẹp chai lắm , bây giờ là anh đỡ hơn nhiều rồi đó.) Người đẹp chai thứ ba là nhị ca "Hà Da Quà" chứ còn ai nửa đâu em . Chỉ có nhị ca mới so sánh được với hai người đẹp chai kia mà thôi . Em thấy đúng hông ?

Anh Dớ


# 5918
  02 tháng 07, 2013 09:58   Tào lao (Bàn loạn) - Thượng Tọa Thich Mỹ Nhân trả lời:
Chủ đề:

Bác Hải,

Ai dám coi thường ai Bác ơi. Tại Hạ nói Tào Lao đó thôi. Thôi thì "... một tiếng đồng hồ là có mặt liền nghe." 

Thượng Tọa Thich Mỹ Nhân
# 5919
  02 tháng 07, 2013 12:49   Tào lao (Bàn loạn) - Em Bé Nhỏ Không Ria trả lời:
Chủ đề:

Võ Đại Huynh,

Thành tích lẫy lừng của anh đã liệt anh vào hàng "hors classe", nên đối với anh (đẹp + chai) hay không không là quan trọng, thành tích của anh đã nói lên tất cả, anh "Nhu Cương Nhất Kiếm, Chôm Chôm Song Chuỳ - Độc Cô Cầu Bại" ạ.

Anh thấy hai anh mà em chưng hình đều có hàng ria tuyệt kỷ, điều kiện bất khả phân của những đấng đẹp chai trên cõi đời này (đây là điều buồn tủi cho em, chỉ có râu mà không có ria) nên anh Goà bị loại truớc vòng sơ kết giống em rồi.  Võ Đại Huynh có ý kiến nào khác không?
# 5920
  02 tháng 07, 2013 13:00   Tào lao (Bàn loạn) - Chú Tiểu Già (Thích Giống Thượng Tọa) trả lời:
Chủ đề:

Thượng toạ cho nó 1 tiếng là 4 tiếng sau nó đủng đỉnh tới.

Bây giờ thuợng toạ Thích Mỹ Nhơn có hiểu tại sao bao nhiêu Mỹ Nữ và Không Mỹ Nữ nộp mạng cho Võ Đại Dớ  không?

# 5921
  03 tháng 07, 2013 02:12   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Em nhỏ ,
Trước hết anh muốn đính chính vì em đọc sai ngoại hiệu của anh rồi, phải nói anh là "Nhu Cỏ nhất kiếm " mới đúng em nhỏ à.  
Còn chuyện em bày đặt tủi thân khi căn cứ trên hàng ria để loại em và Hà bá...lôn... Hà bá bá khỏi cuộc tuyển lựa người đẹp chai là em xạo rồi  . Em có biết câu "chân nhơn bất lộ tướng" không ? Trên giang hồ những kẻ luôn có vũ khí (ở đây là bộ ria), cho dù vũ khí lợi hại tới đâu đi nữa cũng chỉ là cao thủ hạng hai mà thôi em à . Những người ngang dọc trên giường mà không có vủ khí mới thật sự lợi hại, vì trên người họ bộ phận nào cũng có thể trở thành vủ khí, trên tay họ vớ bất cứ vật gì cũng đều sữ dụng được làm vủ khí để đè bẹp đối phương làm cho đối phương hồn phi phách tán rủ liệt toàn thân, cái đó mới ghê đó em . 
Em không tin phải không ?
Nhìn Minh chủ võ lâm taberd 76 kìa, dùng cả thân mình nhỏ nhắn của mình làm vủ khí , công phu đó tên là...là....để nhớ coi...hình như ...."Chôn...tiến....hay....thoái...gì gì đó anh quên rồi . Tuyệt kỷ võ lâm đó .
Hoặc như Đại sư Thích Mỹ Nhân kìa dùng công phu gọi là "thiết đầu công" xuyên phá hạ gục biết bao mỹ nhân trên đời ?
Rất ư là lợi hại , quả nhiên là lợi hại , em có công nhận không ? 
Bởi vậy chuyện lựa chọn cao thủ "đẹp chai" của em không thể loại Nhị ca Gòa cũng như những "chân nhơn bất lộ tướng" ra đươc. Có chăng là em loại những người thuộc hàng "lộ chân tướng bất nhơn " như anh đây thì hợp lý hơn .


Anh Dớ

 
# 5922
  03 tháng 07, 2013 07:46   Tào lao (Bàn loạn) - Vinh trả lời:
Chủ đề:

Kính Đại Sư,

Mỗi lần chúng em đi ăn cưới, giỗ, sinh nhựt, gây quĩ ...vân vân, thì cũng tranh thủ đi sớm... Nhưng vì đường xá xa xôi, phải băng ruộng vợt xuôi nên thường hay đi trễ.  Thôi thì từ này sẽ cố gắng đến trước một hai ngày để khỏi làm phiền thượng khách đón tiếp và mang tiếng hổng phải người dziệt là hồng đi trễ.

# 5923
  03 tháng 07, 2013 08:38   Tào lao (Bàn loạn) - Vinh trả lời:
Chủ đề:

Tài tử giai nhân ỨNG CỬ DUYÊN VIÊN DIÊN còn nhiều đây!  
  


Battle is the most magnificent competition in which a human being can indulge. It brings out all that is best; it removes all that is base. All men are afraid in battle. The coward is the one who lets his fear overcome his sense of duty. Duty is the essence of manhood.

George S. Patton 

# 5924
  03 tháng 07, 2013 14:14   Tào lao (Bàn loạn) - Em Bé Nhỏ Không Ria trả lời:
Chủ đề:

Em thấy muời anh, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
        Hoa ghen sắc thắm, liễu hờn kém xanh.

Em nghĩ cả 10 anh đồng hạng 4
Không có ai nhất, nhì, mà cả 2 đồng hạng nhất.

Như Võ Đại Dớ chân nhân có cao kiến, chân nhân bất lộ tướng, hạng 2 và 3 dành cho chúng sinh như em, anh Goà, anh Vinh và đồng chủng loại thi tuyển.















# 5925
  03 tháng 07, 2013 14:52   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lê Như Quốc Khánh viết:
Chủ đề:

Nhớ ngày 2 tháng 7 năm 2010, anh em trong Taberd.org nhận được thư của Sơn ròm : 
"CÁC BẠN TABERD TRONG NƯỚC -CHÂU THIỆN BỬU MẤT TỐI THỨ SÁU 02/07/10 NÀY THỨ HAI 05/07/10 SẼ HOẢ TÁNG TÔI DỰ KIẾN ANH EM TABERD ĐẾN CHIA BUỒN VÀO LÚC 05 GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT NGÀY 04/07/10 ANH EM VUI LÒNG LIÊN HỆ CHO BIẾT Ý KIẾN ĐỂ KẾT HỢP ĐẾN NHÀ BỬU Ở ĐỐI DIỆN TRƯỜNG BÙI THỊ XUÂN Q3. THÂN ÁI" /
Lý Minh Sơn

Thấm thoát đã được 3 năm rồi đó Bửu nhỉ...
Trong ngày hôm nay, mời các bạn xem lại đoạn Clip được làm năm 2010 để nhớ lại một người bạn xưa của tụi mình.
Cu K

Les feuilles mortes

# 5926
  04 tháng 07, 2013 10:34   Gặp gỡ / Họp mặt - Vinh viết:
Chủ đề:

Xin liên lạc XẾP CÚC trước để tiện việc sắp xếp.  Bảo đảm chỉ thua Sơn Mập mà thôi.


# 5927
  07 tháng 07, 2013 18:41   Tào lao (Bàn loạn) - Vinh trả lời:
Chủ đề:

Nhờ mấy BE sắp hạng mười chàng "đàn ông đẹp chai, khiêm nhường và lịch sự" liệt vào hàng lớp nào?  LA Dũng bắt đầu đi...

1- Mr. Nice Romantic Guy

2- Mr. Big Shot

3- Mr. Sexy Older Guy

4- Mr. Man's Man

5- Mr. Fun Social Guy
# 5928
  07 tháng 07, 2013 21:53   Tào lao (Bàn loạn) - Em Bé Nhỏ Không Ria trả lời:
Chủ đề:

Cám ơn anh đã gắp lửa bỏ tay người. Anh Vinh không biết chứ anh nào cũng còn một bồ tự ái to lắm,  chấm sai, hay thừa, hay thiếu thì mấy anh ấy ngủ không được.

Em giao ban lại cho anh.

(nói nhỏ: em thấy anh Dzớ là nhất trong đám hạng tư cá chốt này.
 chú thích: hồi xưa em có con bồ có vựa nước mắm, nó giảng: nước mắm cũng như là whisky, whisky có single malt, và blended, thì nước mắm cũng có nước mắm single cá thu, single cá linh, cá tạp pí lù ... và cá chốt)
# 5929
  08 tháng 07, 2013 16:06   Tào lao (Bàn loạn) - Vinh trả lời:
Chủ đề:

Sáu Bảnh, "người đàn ông đàn ông đẹp chai, khiêm nhường và lịch sự" mở đề thì lên tiếng đi?  Sau đó thì Dớ, Size lớn, Sai nhỏ, Dừa đủ Sai, etc.  Theo tui thì sắp xếp như thế này

1- Mr. Nice Romantic Guy


2- Mr. Big Shot



3- Mr. Sexy Older Guy


4- Mr. Man's Man

5- Mr. Fun Social Guy

Tui mà được 1 trong 5 điều trên thì cuộc đời tui giống một phần ba anh Sáu Bảnh rồi.  

Sân trường dzắng hoe? Chẳng lẽ mấy Be rủ nhau đi Mễ Tây Cơ hết ???
# 5930
  08 tháng 07, 2013 17:32   Tào lao (Bàn loạn) - Em Bé Nhỏ Không Ria trả lời:
Chủ đề:

Vinh đã qua Mỹ lâu mà sao tiếng Anh còn dở thế, không hiểu số nhiều, số ít là cái gì cả. Số 3 có 4 trự thì phải là số nhiều với ét-sờ (s)

3- Mrs. Sexy Older Guy

Chặc chặc
# 5931
  08 tháng 07, 2013 17:38   Tào lao (Bàn loạn) - Em Buồn Và Tủi viết:
Chủ đề:

Em nghe thiên hạ càm ràm trên imeo là em và anh Vinh cứ tò tí trên sân trường nhố nhăng qúa.
Số là em out-of-job nhàn cư vi bất thiện nên không biết làm gì.

Anh nào không chịu nổi nữa cứ huýt sáo là em vô sau cánh gà tút-suỵt.
# 5932
  08 tháng 07, 2013 18:52   Tào lao (Bàn loạn) - Vinh trả lời:
Chủ đề:

1.1- Mr Wise Guy


Mấy Cô Bác thích đàn ông của số nầy nhất. And the winner is... Lê Anh Dũng.


Trang: 1 / 5       Qua trang: