Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
03-2013
  Tổng số bài: 110
Trang: 1 / 6       Qua trang:  
# 5568
  01 tháng 03, 2013 09:43   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Manh trả lời:
Chủ đề:

Góp ý nhỏ cho cách xử dụng tiếng Việt hoàn toàn miễn phí bằng Emacs.

--

http://www.gnu.org/software/emacs/

Để install trên Windows, dễ nhất là download .msi file.

--

Cách xử dụng tiếng Việt sau khi đã install và run Emacs:

Bấm Buffers-> "*scratch*"

Bấm Options->Multilingual Environment->Select Input Method... (C-x RET C-)

Đánh vietnamese-telex

Đánh RET/ENTER

Xem ở góc trái cuối màn hình sẽ thấy VT (Vietnamse-Telex mode is enable)

Đánh C-\ để trở về non-VT (US mode is enable)

Đánh C-\ nhiều lần sẽ đổi lòng vòng từ non-VT (US) qua VT mode

Telex thuộc loại "để dấu sau" (post fix). Thí dụ:

aa -> â
as -> á
af -> à
uw -> ư
ow -> ơ
ux -> ũ
ir -> ỉ

Xem góc trái phía dưới sẽ thấy những lựa chọn nào có thể đánh được (EMACS version 24.x).

--

Muốn đánh tiếng Tây, và để dấu sau (post fix), vào french-postfix (thay vì vietnamese-telex).

# 5570
  02 tháng 03, 2013 18:41   Tào lao (Bàn loạn) - Dũng viết:
Chủ đề:

Không bao giờ viết Thư Tình khi ta đang say rượu.

Không bao giờ viết Thư Tình khi ta đang buồn.

Không bao giờ viết Thư Tình là tốt hơn cả.

# 5571
  02 tháng 03, 2013 19:49   Văn thơ - Dũng viết:
Chủ đề:

Gửi các bạn một bài viết đầy màu sắc của ông chú tôi, cũng là phụ huynh của 4 Taberdien, mới vừa "Sống gửi, thác về".

http://www.gio-o.com/Chung/LeVanLanTrenGiongHuongGiang.htm
# 5572
  03 tháng 03, 2013 08:07   Văn thơ - Manh trả lời:
Chủ đề:

Néu các bạn muốn đọc Bulletin des Amis du vieux Huế, pdf băng tiếng Pháp, xin liên lạc anh Nguyễn Tấn Lộc tại địa chỉ sau:

http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm


# 5573
  03 tháng 03, 2013 09:54   Văn thơ - Cụ M viết:
Chủ đề:

 

Chào các Ông Nội Ngoại,

"Nhớ về Frère Félicien Huỳnh Công Lương",

Frère mất đến nay đã tròn ba năm!

Cụ M xin trích một phần bài viết của mình cách đây 3 năm để chia với các bạn lòng thương nhớ đến vị Sư Huynh đáng kính.

"Hình ảnh đậm nét nhất trong mỗi anh em chúng ta khi nhớ về SH Félicien Huỳnh Công Lương là khuôn mặt hiền từ, cử chỉ điềm đạm. SH Félicien với dáng dấp nhẹ nhàng đang điều hành lớp lang một Ban Nhạc Ngàn Người hát lên Lasan Hành Khúc và dìu dắt tương lai anh em học sinh thăng tiến trên đường đời. Cũng nhớ về Sư Huynh với phong thái uy nghiêm từ tốn đang đọc lời nhắn nhủ các anh em học sinh. Sư Huynh luôn mang một hình ảnh bất biến, không có một cử chỉ hoảng hốt, trầm tĩnh trước mọi vấn đề. Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ về người Sư Huynh đáng kính."

Cụ M nhân tiện giới thiệu đến các bạn bài viết của bạn Lê Xuân Việt về Sư Huynh Félicien Huỳnh Công Lương.Xin xem bài viết ở trang Sáng Tác / Cảm Xúc của Taberd.org.

Chúng ta cùng bạn Lê Xuân Viết nhớ về vị Sư Huynh đã tận tuỵ lo tương lai cho mỗi chúng ta.

Thân Chào,

Cụ M

    - Bài viết Frère Félicien và Lasan Taberd
# 5574
  03 tháng 03, 2013 21:39   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Ngày ấy, vào thời Tây Sơn, có một chàng trẻ tuổi người vùng Đồng Nai. Chàng là người tài kiêm văn võ, đã từng vung gươm hưởng ứng cái bất bình của mọi người. Chàng từng cầm quân mấy lần làm cho tớ thầy chúa Nguyễn chạy dài. Nhà Tây Sơn mất, chàng lui về quê nhà mượn nghề dạy trẻ để náu hình ẩn tích. Đột nhiên có tin dữ truyền đến làm cho mọi người xao xuyến.

Gia Long vừa thắng thế trên đất nước Việt thì cũng bắt đầu giết hại những người đã từng làm quan cho nhà Tây Sơn. Nhà vua cứ dựa vào chức tước lớn hay nhỏ của họ mà gia hình: tư mã, quận công thì lăng trì, tùng xẻo; vệ úy, phân suất thì đánh gậy, phạt roi v.v...

Dân trong xóm sẵn lòng quý mến, khuyên chàng trốn đi thật xa. Họ giúp tiền gạo và mọi thứ cần dùng, trong đó có cả một chiếc thuyền nhỏ mui lồng để tiện đi lại. Vì không muốn để rơi vào tay quân địch, chàng ra đi. Ngược dòng sông Cửu Long, chàng tiến sâu vào nước Chân Lạp. Một hôm chàng cắm sào lên bộ mua thức ăn. Chàng bước vào một cái quán bên đường. Trong quán có một bà mẹ ngồi ủ rũ bên cạnh một cô gái nằm mê man bất tỉnh. Đó là hai mẹ con đi dâng hương trên núi, về đến đây thì con bị ốm nặng. Vốn có biệt tài về nghề thuốc, chàng hết sức chạy chữa, cuối cùng cũng giúp cô gái lấy lại sức khỏe. Và sẵn có thuyền riêng, chàng chở họ về tận nhà. Nàng là con gái chưa chồng, đã đến tuổi quay xa đạp cửi. Nàng có vẻ đẹp thùy mị. Tự nhiên có anh chàng trai người Việt ở đâu tận xa xôi đến trú ngụ tại nhà làm cho nàng quyến luyến.

Sau một tuần chay tạ ơn Trời Phật, mẹ nàng cho biết là Phật đã báo mộng cho hai người lấy nhau. Chàng vui vẻ nhận lấy cuộc sống mới cho qua ngày. Từ đây chàng có chỗ ở nhất định. Nhà nàng là nhà làm ruộng nuôi tằm. Những việc đó chàng đều làm được cả.

*

# 5575
  03 tháng 03, 2013 21:44   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Mười năm thoảng qua như một giấc mộng. Hai vợ chồng quấn quýt với nhau như đôi chim câu. Trong vườn nhà vợ có một cây ăn quả gọi là cây "tu rên" mà ở xứ sở chồng không có. Lần ấy gặp kỳ quả chín đầu mùa, vợ trèo lên cây trẩy xuống một quả, xẻ đưa cho chồng ăn. Quả "tu rên" vốn có một mùi hôi đặc biệt. Thấy chồng nhăn mặt vợ bảo: "Anh cứ ăn sẽ biết nó đậm đà như lòng em đây". Không ngờ một năm kia, vợ đi dâng hương về thì ngộ cảm. Chồng cố công chạy chữa nhưng không sao cứu kịp. Cái chết chia rẽ cặp vợ chồng một cách đột ngột.

Không thể nói hết cảnh tượng đau khổ của người chồng. Nhưng hai người vẫn gặp nhau trong mộng. Chồng hứa trọn đời sẽ không lấy một ai nữa. Còn hồn vợ thì hứa không lúc nào xa chồng. Nghe tin Gia Long đã thôi truy nã những người thù cũ, bà con chàng ở quê hương nhắn tin lên bảo về. Những người trong xóm cũng khuyên chàng nên đi đâu cho khuây khỏa.

Chàng đành từ giã quê hương thứ hai của mình. Trước ngày lên đường, vợ báo mộng cho chồng biết là mình sẽ theo chàng cho đến sơn cùng thủy tận. Năm ấy cây "tu rên" tự nhiên chỉ hiện ra có mỗi một quả. Và quả "tu rên" đó tự nhiên rơi vào vạt áo giữa lúc chàng ra thăm cây kỷ niệm của vợ. Chàng mừng rỡ quyết đưa nó cùng mình về xứ sở.

Chàng lại trở về nghề cũ. Nhưng nỗi riêng canh cánh không bao giờ nguôi. Chàng đã ương hạt"tu rên" thành cây đem trồng trong vườn ngoài ngõ. Từ đây, ngoài công việc dạy học còn có công việc chăm nom cây quý. Những cây "tu rên" của chàng ngày một lớn khỏe. Lại mười năm nữa sắp trôi qua. Chàng trai ngày xưa bây giờ tóc đã đốm bạc. Nhưng ông già ấy lòng bỗng trẻ lại khi thấy những hàng cây mà mình bấy lâu chăm chút nay đã bắt đầu khai hoa kết quả. Ông sung sướng mời họ hàng làng xóm tới dự đám giỗ của vợ và nhân thể thưởng thức một thứ quả lạ đầu tiên có ở trong vùng.

Khi những quả "tu rên" bứng ra đặt lên bàn, mọi người thoáng ngửi thấy một mùi khó chịu. Nhưng chủ nhân biết ý đã nói đón: "... Nó xấu xí, nó hôi, nhưng múi của nó ở trong lại đẹp đẽ thơm tho như mối tình đậm đà của đôi vợ chồng son trẻ...". ông vừa nói vừa xẻ những quả"tu rên" chia từng múi cho mọi người cùng nếm. Múi "tu rên" nuốt vào đến cổ quả có một vị ngon ngọt lạ thường. Đoạn, ông kể hết đoạn tình duyên xưa mà từ lúc về đến nay ông đã cố ý giấu kín trong lòng. Ông cứ tiếp tục kể mãi, kể mãi. Và khi kể xong, ở khóe mắt con người chung tình ấy long lanh hai giọt lệ nhỏ đúng vào múi "tu rên" đang cầm ở tay. Tự nhiên hai giọt nước mắt ấy sôi lên sùng sục trên múi "tu rên" (xem hình) như vôi gặp nước và cuối cùng thấm vào múi như giọt nước thấm vào lòng gạch.

Sau đám giỗ ba ngày, người đàn ông ấy bỗng không bệnh mà chết. Từ đấy dân làng mỗi lần ăn thứ quả đó đều nhớ đến người gây giống, nhớ đến chuyện người đàn ông chung tình.

Họ gọi "tu rên" bằng hai tiếng "sầu riêng" để nhớ mối tình chung thủy của chàng và nàng. Người ta còn nói những cây sầu riêng nào thuộc dòng dõi loại hạt có hai giọt nước mắt của anh chàng nhỏ vào thì mới là giống sầu riêng ngon.

# 5576
  03 tháng 03, 2013 21:49   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Thế nào là vợ? Vợ là người phụ nữ mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất
giữ.
Thế nào là người tình? Người tình là người phụ nữ mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô
ấy và sợ vợ phát hiện.
Thế nào là hồng nhan tri kỷ? Hồng nhan tri kỷ là người phụ nữ mà bạn có thể nói với
cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người tình.
Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tùy tiện cặp bồ với một người con
gái khác; người tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà
ở người vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người vợ còn hồng nhan tri kỷ là
sự chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.
Vợ sống cùng bạn từng ngày, người tình tiêu tiền cùng bạn, hồng nhan tri kỷ nói
chuyện cùng bạn.
Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không điều khiển được tình cảm như người tình; người tình không thể
thay thế vợ, vì người tình không có được tình thân như vợ; vợ và người tình đều không thay thế được hồng
nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.
Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi
màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà; người tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với
bạn nhưng lại làm cho bạn thỏa mãn mùi vị ái tình; hồng nhan tri kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với
bạn cả nhưng lại có thể chia sẻ với bạn những vui buồn phiền muộn. Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng
mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi; người tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa
đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ; hồng nhan tri kỷ là vật tô điểm cho ngôi nhà, không có cô ấy
bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.
Sự quan tâm của người vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm, chỉ khi bị ốm mới trở thành sự
ôn hòa; sự quan tâm của người tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà
vẫn chưa thỏa mãn; sự quan tâm của hồng nhan tri kỷ giống như cốc café khi bạn đang
làm viêc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.
# 5577
  03 tháng 03, 2013 21:55   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Khi vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm; khi
người tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ? đối với hồng nhan
tri kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyên người tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn
nên làm thế nào. Ngay đối với người vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng
“Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn” sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả
bộ rất đáng thương.
Khi vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ; khi người tình mới 3 ngày không gặp
bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không? Khi trong
lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm hồng nhan tri kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của
bạn giữa vợ và người tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.

Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người vợ, nước mắt của người tình và sự hiểu lầm
của hồng nhan tri kỷ. Sự lảm nhảm của người vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn; nước
mắt của người tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn; sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ làm cho đàn
ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.
Người vợ tốt nhất là người mà đàn ông có thể tìm thấy ở cô ấy người tình và hồng nhan tri kỷ, chỉ là cảm giác
thôi mà đàn ông khó có thể tìm thấy. Người tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô ấy bị vợ
bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu cầu gì hết, nhưng khó mà tìm được điểm này
của người tình. Hồng nhan tri kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành người tình, thậm chí
thành vợ của bạn, chỉ là cái suy nghĩ này chẳng có chút hiện thực gì cả.

Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến hồng nhan tri kỷ thành người tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy
thành người vợ. Nhưng nếu hồng nhan tri kỷ trở thành vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn
ông muốn biến vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tuỳ tiện nói cho vợ nghe, không
thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa. Lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một người tình là vì muốn
thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn
trống rỗng của họ một chút canh.
Kết Luận:  Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ ! 
# 5578
  03 tháng 03, 2013 22:00   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Dưới đây là những tòa nhà đắt nhất thế giới với kiến trúc vô cùng độc đáo và tráng lệ. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình chiêm ngưỡng ngắm những ngôi nhà đẹp..


1. The Marina Bay Sands Resort

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 1


Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 2



Khách sạn Marina Bay Sands là một khu nghỉ mát tổng hợp nằm ở phía trước Marina Bay, Singapore. Nó được phát triển bởi Las Vegas Sands và là sòng bạc đắt nhất thế giới.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 3

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 4

Khu nghỉ mát này bao gồm một khách sạn với 2.561 phòng; 3 tòa tháp 55 tầng được kết nối bởi một sân hiên rộng 1ha trên mái nhà, được đặt tên là Sands SkyPark; 1 bể bơi dài 340m có cảm giác như vô tận trên đỉnh tháp; một kênh đào trong nhà; một bảo tàng có hình dáng như bông hoa sen; trung tâm mua sắm tốt nhất châu Á và những nhà hàng với đầu bếp đẳng cấp thế giới. Ngoài ra, nó còn bao gồm nhà hát, một plaza sự kiện ngoài trời, trung tâm hội nghị và mộtcasino lớn nhất thế giới với 500 bàn và 1.600 khe máy.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 5

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 6


Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 7


Resort tuyệt đẹp này được thiết kế bởi kiến trúc sư Moshe Safdie, dựa trên ý tưởng của một cỗ bài. Resort chính thức mở cửa vào tháng 6 năm 2010, các casino, rạp chiếu phim cùng các dịch vụ khác cũng dần ổn định trong 1 năm sau đó.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 8

Khách tham quan, mua sắm có thể đi dọc tòa nhà này theo một con kênh nằm bên trong với những chiếc thuyền theo kiểu tàu truyền thống của Trung Quốc từ thế kỷ 17.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 9

Tổng chi phí của Marina Bay Sands Resort ước tính lên tới 8 tỷ USD. Đây là một dự án khá mạo hiểm nhưng theo tính toán sơ bộ, các casino tại khu nghỉ này sẽ thu về ít nhất 1 tỷ USD lợi nhuận hàng năm. Marina Bay Sands Resort thu hút khoảng 25.000 khách tham quan mỗi ngày.

Bên cạnh các casino, khu resort còn tích hợp ba tòa tháp khách sạn được nối với nhau bằng Skypark xây dựng ở độ cao 200 mét và một hồ bơi ngoài trời lớn nhất.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 10

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 11

Hồ bơi vô cực trên mái nhà được lấy cảm hứng từng những cánh đồng lúa bậc thang ở Bali, Indonexia kéo dài xuyên suốt ba tòa tháp của khách sạn. SkyPark cũng tự hào có nhà hàng trên tầng thượng, câu lạc bộ đêm và một đài quan sát công cộng.

# 5579
  03 tháng 03, 2013 22:03   Chuyện tứ xứ - Nguyển Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

2. Emirates Palace

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 12



Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 13

Emirates Palace là một khách sạn sang trọng ở Abu Dhabi, United Arab Emirates với chi phí xây dựng vào khoảng 3,9 tỷ bảng Anh. Emirates Palace mở cửa vào tháng 11 năm 2005, tuy nhiên, một số các nhà hàng và spa trong đó chỉ chính thức hoạt động vào năm 2006.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 14

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 15

Khách sạn này được thiết kế bởi kiến trúc sư John Elliott RIBA và có tổng diện tích 850.000 mét vuông không gian sàn. Ngoài ra, nó có một bãi đậu xe ngầm với sức chứa 2.500 xe cũng như bến du thuyền và sân bay trực thăng riêng của mình. Emirates Palace có 302 phòng và 92 dãy phòng, xếp vị trí thứ 2 trong danh sách các khách sạn hàng đầu và đắt nhất thế giới. Khách sạn này cũng sở hữu cây thông Noel đắt nhất thế giới trị giá 11 triệu đô la.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 16

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 17

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 18

Một số phòng và khu hành lang của khách sạn này được ốp đá cẩm thạch nạm vàng.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 19

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 20

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 21

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 22

Emirates Palace được xây dựng trong 3 năm với sự lao động của khoảng 20.000 công nhân và chi phí khoảng 3 tỷ USD. Tọa lạc trên hơn 100 ha đất, khách sạn này có 1,3 km bãi biển độc quyền, hai bể bơi, một cho những người ưa phiêu lưu, khám phá, một để thư giãn đơn thuần một để thư giãn. Emirates Palace cũng sở hữu sân tennis, sân bóng bầu dục, sân bóng đá, cùng với dãy phòng tập thể dục và spa sang trọng.

# 5580
  03 tháng 03, 2013 22:07   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

3. Cosmopolitan ở Las Vegas


Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 23

Cosmopolitan Las Vegas là một khu nghỉ mát kiêm casino sang trọng của khách sạn Cosmopolitan được xây dựng ở phía tây của Las Vegas Strip. Cosmopolitan là một dự án trị giá 3,9 tỷ USD mở cửa vào ngày 15 tháng 12 năm 2010. Khách sạn này có 2.995 phòng, 1 casino, không gian bán lẻ, khu nhà hàng, spa và phòng gym sang trọng

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 24

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 25

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 26

Ngoài ra, khu nghỉ mát cũng có một nhà hát 1.800 chỗ ngồi và không gian hội nghị rộng lớn. Khu nghỉ mát này có ba loại hồ bơi khác nhau: một để thư giãn, 1 hồ bơi dành cho câu lạc bộ ban ngày và 1 bể bơi dành cho một câu lạc bộ ban đêm.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 27



Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 28

Emirates Palace là sản phẩm hợp tác giữa nhóm Friedmutter với Arquitectonica, DeSimone Consulting Engineers và đội ngũ thiết kế của Prophet, tập đoàn Friedmutter,Tập đoàn Rockwell, Jeffrey Beers, Adam Tihany, và Bentel & Bentel. Khu nghỉ mát này được xây dựng lại trên một bãi đậu xe thuộc Câu lạc bộ Jockey.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 29

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 30

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 31

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 32

Cosmopolitan là khách sạn Las Vegas có tích hợp bãi đậu xe ngầm. Đây là lý do tại sao nhà để xe đã được xây dựng đầu tiên. Bãi đậu được hoàn thành trong năm 2007.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 33

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 34



Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 35

Do tranh chấp thương hiệu, tháng 3 năm 2010 khu nghỉ mát đã được đổi tên thành Cosmopolitan Las Vegas. Một số nhà hàng nổi tiếng và các khu du lịch tại đây cũng ngày một thay đổi để có được cấu trúc ấn tượng như ngày nay.

Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 36


Chiêm ngưỡng 3 tòa nhà đắt và lộng lẫy nhất thế giới 37

# 5581
  03 tháng 03, 2013 22:16   Hội họa / nhiếp ảnh - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Very Interesting pictures
[]
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]



а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а[]
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
# 5582
  03 tháng 03, 2013 22:29   Hội họa / nhiếp ảnh - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

а
[]с
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
а
а
[]
а
а
[]
а
а
а
[]
а
а
а
а
[]
а
а
а
а
[]
а
а
а
а
а
а
[]
а
а
а
а
[]
а
а
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
а
[]
а
# 5583
  04 tháng 03, 2013 03:19   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

Quá đã, đọc xong là các Be già ham vui nhà mình muốn đi tìm ngay một hồng nhan tri kỷ, rồi tiến thêm một bước thành người tình, tiến bước nữa.... cụp, đứt phim.... đoạn cuối không biết tới đâu, chỉ nghe sấm sét ầm ầm ????

Còn các Be già tìm được đực rựa tri kỷ thì bước tiếp theo thành gì ???  xin hỏi Be Bảo và Be Xuân Việt.

Thân chào

 

Nguyên

 

# 5584
  04 tháng 03, 2013 05:40   Tào lao (Bàn loạn) - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Chủ đề:

Nguyên ơi,

Tao chán mày quá. Đến cái đoạn "đỉnh cao" của của phim thì mày cắt cái rụp. Mất cả hứng !

Khánh

# 5585
  04 tháng 03, 2013 05:49   Văn thơ - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Chủ đề:

Cụ M,

Bài viết quá hay. Đoạn đầu nói về frère Félicien. Đoạn cuối quảng cáo Lê Xuân Việt. Đọc xong bài, chỉ nhớ tới đoạn cuối... Tuyệt !

Cu K

# 5586
  04 tháng 03, 2013 10:52   Tào lao (Bàn loạn) - Hà Duy Bính trả lời:
Chủ đề:

Bảo ơi

Thường thường, tao chỉ thấy mày hay gửi lại những tin tức, hình ảnh, truyện vui cho anh em đọc cho vui thôi
Bây giờ mới biết mày có nhiều suy tư sâu sắc như vậy
Thật là khâm phục, khâm phục
Đúng là Đại Gia Tư Tưởng
Bài này tao đọc một lần chưa thấy đã
Đọc đi đọc lại mới  .... thấy đã

Cám ơn nhiều lắm lắm

Bính
# 5587
  04 tháng 03, 2013 19:24   Âm nhạc - Manh viết:
Chủ đề:

Tiếng Hát Rất Truyền Cảm Từ Vùng Đồi Núi Tây Nguyên.

Con Lớn Lên Giữa Núi Rừng Tây Bắc.
bài hát ĐÔI CHÂN TRẦN, tiếng hát từ vùng núi Tây Nguyên ... Y Moan, là nhạc sĩ, là ca sĩ , đã không còn ở trên gian trần ... Bài hát làm lòng LN chùng xuống và ...
 
# 5588
  05 tháng 03, 2013 00:51   Thông báo - Lê Việt Quang viết:
Chủ đề:


Xin chuyển thư cám ơn của Frère An Phong về sự đóng góp của các bạn cho chương trinh Cho Em Một Nụ Cười.



Quý ANH CHỊ EM LA SAN thân mến,

Chúc tụng và tạ ơn Chúa đã ban cho người nghèo hưởng nhờ được lòng bác ái và quà tặng của quý Anh Chị Em La San.
Cám ơn quý Anh Chị Em đã nhiệt tình ủng hộ, vận động, tham dự và CẦU NGUYỆN cho Cho Em Một Nụ Cười 8.
Chúa đã ban cho trẻ nghèo, kẻ túng thiếu 750 người đến dự tiệc gây quỹ tối qua và số tiền ủng hộ là $139,745.
Xin hết lòng cám ơn quý Anh Chị Em

Thân mến,

Frère
# 5589
  05 tháng 03, 2013 11:15   Văn thơ - Tqthắng viết:
Chủ đề:

Sài gòn mưa nắng hai mùa

Mưa chưa dứt hột nắng ùa chói chan

Duy Tân bóng mát thênh thang

Đồng Khỡi rợp nắng nóng rang bên thềm

      Hai mùa nắng nóng mưa đêm

      Nhỏ giọt trên mái ướt thềm ngoài sân

      Bùng binh xe chạy rần rần

      Bến Thành nhóm chợ dọn sân đặt hàng

          Cô Giang, cô Bắc nhận hàng

          Từ sông lên bến bạn hàng đợi trông

          Mua bán hội chợ An Đông

          Chuyên môn bán gà vịt sống trong chuồn

              Hồng thập tự vang tiếng chuông

              Nhà thờ Huyện Sĩ luôn luôn đông người

              Thái Bình họp chợ đồ tươi

              Tãi từ xa cãng người vát khiêng

                      Tới đây thấy bí liền liền

                      Mai mốt nhớ nữa khua chiêng trống rùm......

Trang: 1 / 6       Qua trang: