Mời thầy các bạn gần xa bấm vào cái ' link ' ở bên dưới để nhìn lại bầu không khí vui nhộn của lần gặp gở với 'Đặng Dzinh' và Bu của nó tại tư gia của Ngọc và Bu Thu hôm tháng 12 năm 2012 vừa qua...Trong cuốn 'album' có lẻ anh phó nhòm đả kịp thời chụp được một tấm ảnh thật là quý giá và đáng được để đời !!! Tấm ảnh nầy ghi nhận Bu của 'Đặng Dzinh' đang trò chuyện với thằng Lý Đức Chến..... Không nghe nhưng có lẻ các bạn củng hiểu được bà ta đang nói, " Thiệt như dzị hả cha nội ?!!! Thôi bỏ wa đi 8..Có thì nói còn không thì thôi à nghennnnn " hihhhiii
https://picasaweb.google.com/HongKhai88/DangVinhReunion?authkey=Gv1sRgCKPG8Y3IhZ--aQ&feat=email#
Kính chúc thầy Đạo, các bạn và gia đình một năm mới An khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe.
Kính,
Khải
Tao thành thật cảm ơn thằng Núi Ù và cô Ngân cùng với chị Hằng Nga với anh Nguyên Thủy tự là ' Người Rừng ( râu riu xòm xoàn nhìn thấy phát gớm ) ' và các bạn khác đả phụ giúp để tạo ra một buổi tiệc tiển đưa năm củ, 2012, và chào đón năm mới 2013 thật là vui tươi, rộn rịp trong tình thân thương của bạn bè tại quán Kim vào ngày cuối năm 2012 và đầu năm 2013 vừa qua ...
Xin các bạn vui lòng bấm vào cái ' link ' ở bên dưới để xem hình..
https://picasaweb.google.com/107900172283186622339/NewYearEve2012KIM02?authkey=Gv1sRgCNTnxuDs9qGccQ&feat=email#
Thân,
Khải....
Mấy chú coi rồi chú Khải ơi, khổ chú quá, nói chú hoài mà chú hổng chịu nghe tui gì ráo trọi, ủa câu vừa nói nghe quen quen, của ai vậy ta ????
Thôi tui dzong đây, lời này nghe cũng quen luôn, hahaha.
Chúc tất cả các chú năm mới dzui dze nghe.
Nguyên
Đầu năm sanh trai cuối năm sanh gái, mấy chú giỏi lắm nhưng suốt năm thì mấy chú chết với ... Bà.
Tui nói mấy chú rồi mà mấy chú hổng chịu nghe, cứ ham vui, cho mấy chú đáng đời, hahaha.
Chúc mấy chú luôn vui vẻ.....
Đầu Xuân năm nay, nâng ly rượu mừng để cùng vui với thiên nhiên cảnh vật, nhớ đến cảnh Tết năm xưa ở quê nhà, tâm hồn bay bổng…
Xin kính chúc Quí Sư huynh, Thầy Cô và bạn bè Taberd một năm Quý Tỵ an khang, thịnh vượng:
Nâng chén rượu ngâm nga kính chúc,
Một mùa Xuân hạnh phúc quê nhà.
Chúc mừng thân hữu gần xa:
Năm mới phát đạt, muôn nhà bình an.
Khai bút viết vài hàng đón Tết,
Gửi điều lành đến hết càn khôn,
Thơ Xuân vạn vật mơ hồn,
Trời vui, đất thuận, tâm hồn lên mây !
(Cung Chúc Tân Xuân 2013 – LHP)
Kính chúc Qúy Sư huynh,Thầy Cô, các Bạn TABERD 76 cùng gia quyến năm mới Con Rắn 2013 luôn dồi dào sức khỏe,vui tươi hạnh phúc,an khang thịnh vượng và gặp vạn sự như ý. Còn nói theo chủng tộc Vulcan thì chúc tất cả "LIVE LONG AND PROSPER".
HNL
Xuân về thêm một cành mai
Hồng đào liễu thắm tựa vai chung bình
Mai đào xen lẫn trúc xinh
Trúc, mai, đào hợp kết tinh xuân nồng
Trúc đứng thẵng thừng đối không
Đào quyện cong nhánh trổ bông giao thừa
Mai vàng nhuộm thắm cành đưa
Đón giao thừa cúng trái dưa mâm trầu
Ba lạy cuối đầu nhẫm câu
Phật độ trì chú ngày đầu năm vui
Cữu huyền thất tổ về vui
Tứ thân phụ mẫu an vui cữu tuyền
Nhẫm câu trung hiếu nhân duyên
Giữ mình trong sạch luôn kiên cử lòng
Nhất tụng, nhị tụng, tam tòng
Phật, pháp, tăng giới giữ lòng thanh cao.
.........và một năm Qúy Tị sắp đến, chúc các Be và toàn thể gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
Chúc các sư huynh, thầy cô cùng tất cả các BE 76 và gia quyến một năm nới an khang thịnh vượng.
Trần quốc Thắng
Lý Hữu Phước mới gửi cho tôi link của những bài mới đăng trên website của Lasan Mossard, trong đó có bài "Chiện đời xưa Mốt sa" mà tôi trích 1 khúc dưới đây từ http://www.lasanmossard.org/vanhocnghethuat/vanthobienkhao/2012/chuyendoixuamossard
"Ngô Hồng Nhựt:Hưng ơi, Mày nói đúng! Louis Phương nhớ sai rồi. Bởi vì năm sau, tức là niên khóa 1955-1956 Louis Phương rời trường...Niên Khóa 1954-1955 là tụi mình đứa thì học 7è A, với Frère Ignace và Albert; đứa thì học 7è B với Frère Gilbert... Hình lớp 7è A của tao còn đó mà! Chứng minh cho anh em thấy đó!Giữa tháng tư 1955 sau lễ Pâques trong khi anh em đang chơi ở dưới préau, tao đang nói chuyện với thằng Phát thì bất thình lình tụi tao thấy một bà mặc áo dài đen bước vô văn phòng của Frère Procureur là Frère Honorat, tao không biết chuyện gì, thì Phát nó mới chỉ cho tao biết là cái bà này mặc đồ tang đó, nhưng không biết là đang để tang cho ai? Té ra là má của Louis Phương lên xin phép nhà trường để cho Phương về mà thọ tang ông già của hắn vừa mất..."
Cái "phân" là mấy "anh" học 7è vào niên khoá 1954-1955 lúc tụi mình còn ở Ta Bà Quốc, mà bây giờ vô mấy cái website của Mốt-sa, Ta-be vẫn "mày, tao" và kể lại chuyện xưa 56 năm trước như mới hôm qua. Và chắc chắn là mấy anh ấy lúc kể chuyện còn nhớ rõ nét mặt, khung cảnh, tiếng động, mùi hương lúc ấy và cũng chắc chắn là lúc kể lại chuyện thì tâm thức của mấy ảnh là tâm thức của 56 năm trước (lấy bụng ta suy bụng người, hồi bữa thằng Lý Hữu Phước nói chuyện với tôi qua điên thoại từ miệt dưới Australia, mà tôi cứ tưởng là tôi và nó đang nói chuyện vào năm lớp 11, 12 vì tôi thấy cái mặt năm 12 của Phước hiện ra trước mặt tôi (năm 12 là năm Phước "giáo dục" tôi bằng quả đấm vì tôi "xúc phạm" frère Florence Hoành - vốn là thầy của Phước từ Mốt-sa - là dạy tiếng Anh dở. Ngựa non háu đá - mea culpa, gần đây tôi mới biết frère có cử nhân giáo khoa Anh Văn, và chứng chỉ Văn chương Anh rất sớm, nhưng lối dạy của frere có khác với hội Việt Mỹ, và frere lại dạy chương trình mới vào năm 1976 nên mới có dịp để Phước "giáo dục" tôi).
Phước và 1 số bạn khác lo cho website của Mốt-sa giống như Quang và vài copines đang làm cho Ta-be.