Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
09-2012
  Tổng số bài: 95
Trang: 1 / 5       Qua trang:  
# 4891
  01 tháng 09, 2012 04:11   Văn thơ - Giáo Dũng viết:
Chủ đề:

 
 
Xin tặng cho những BE được diễm phúc còn có Mẹ

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?
Hôm nay...
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngả nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới !

                                    Đỗ Trung Quân


 

# 4892
  02 tháng 09, 2012 05:49   Văn thơ - Thắng trả lời:
Chủ đề:

Mỗi mùa vu lan hoa hồng trắng
Đoá hoa tinh khiết tựa ánh trăng
Trăng tròn khấn nguyện mẹ biết chăng
Mong sao cho mẹ đến vĩnh hằng
        Lòng con mãi ghi hoa hồng đỏ
        Màu hoa tô thắm lòng mẹ cho
        Từ ngày lọt lòng bước chân nhỏ
        Mẹ ôm trong lòng tình thương cho
               Nay mẹ ra đi bao năm tháng
               Trăng rằm tháng bảy độ vu lan
               Ngồi đây khấn nguyện theo nhang tàn
               Tiếng kinh câu kệ mùa vu lan
# 4893
  02 tháng 09, 2012 14:51   Văn thơ - Lam Quoc Tien trả lời:
Chủ đề:

Cam on Dung da dang bai " co bao gio lam tho cho Me" bai nay cam dong qua, toi con diem phuc con Me! Chung 2 tuan nua toi bay ve Saigon-tham Me toi day. Mong gap lai cac Be uong  caphe choi.




# 4894
  02 tháng 09, 2012 14:57   Văn thơ - Lam Quoc Tien trả lời:
Chủ đề:

Thang co phai la phat tu ko ma doc bai Tho nay nghe xong toi phai roi le. Sao TST cac Be co nhieu tai qua?

Cam on Ban nhieu
# 4895
  02 tháng 09, 2012 23:11   Văn thơ - Thang trả lời:
Chủ đề:

Hi Tien, vang minh la mot Phat tu.Minh cung vua moi gap cac Be OC tai nha LHN. rat vui, minh vua lai xe vua viet nen tieng Viet khong co dau, thong camThang
# 4896
  03 tháng 09, 2012 10:09   Văn thơ - Lam Quoc Tien trả lời:
Chủ đề:

Hi Thang, toi dang o Ontario-Cânda- cach nha Cu M chung 500 km. Khi nao con di hoc on dinh xong se ghe tham cu M (da gap cu M  may lan o Saigon, co mot minh cu M nho ten toi, cung da gap Le Nhu Tram o Saigon, co di nhau chung o quan gan nha giao Dung- cu xa Lu gia, ky do rat dong cac Be, co ca Son lai, dong qua nen ko noi chuyen dc nhieu voi Tram, nen ko biet khi nao ghe quan pho Lien, Tram co tiep toi ko? tinh den quan Tram an bot chien !!

Than
Lam QuocTien
# 4897
  04 tháng 09, 2012 20:58   Góp ý QTTT76 - Lý Hưng Ngọc trả lời:
Chủ đề:

LY HUNG NGOC
NGỌC ĐÃ GOI CHO BINH VA CO NOI CHUYEN VE VIEC NHAN LAM THU QUY NHUNG NGOC CO NOI VOI TIN HOI TUAN ROI O HANG NGOC LAM VIEC CA LUON THU 7 VA SUNDAY RAT LA BINH THUONG. NGOC CO NOI VOI TIN CHI SO KHI ANH EM HOP THI NGOC KET O TRONG HANG. SAU KHI BAN VOI BINH NGOC XIN NHAN LAM THU QUY VA NGOC SE CO GANG  LAM TOT HON NUA VI MAY CON EM PHE TA. VA NGOC CHI XIN NEU NGOC CO KET TRONG HANG VAO NHUNG NGAY HOP YEU CAU CU M DE THIEN HOAC BINH HOP DUM, HOAC DOI LAI NGAY NGOC KHONG KET.             CAM ON PHE TA DA TIN TUONG VA GIAO PHO NHIEM VU CHO NGOC,  SE KHONG LAM PHE TA THAT VONG.
 THANK YOU HUNG VA GIAO NGUYEN DA DE PHAO CHUOT NGAY CAI MONG MAP CUA NGOC. LAM NGOC PHAI NHAY NHOM.    THANKS AGAIN!!!!!!!!!
# 4898
  04 tháng 09, 2012 21:03   Góp ý QTTT76 - Lý Hưng Ngọc trả lời:
Chủ đề:

NGOC DA GOI EMAIL ROI KHONG BIET CU M CO NHAN DUOC KHONG VINGOC SEND DI NO BIEN MAT LUON NEN NGOC TRY AGAIN
# 4899
  05 tháng 09, 2012 09:53   Góp ý QTTT76 - Cu M trả lời:
Chủ đề:

# 4897
  04 tháng 09, 2012 20:58   Lý Hưng Ngọc trả lời:

LY HUNG NGOC
NGỌC ĐÃ GOI CHO BINH VA CO NOI CHUYEN VE VIEC NHAN LAM THU QUY NHUNG NGOC CO NOI VOI TIN HOI TUAN ROI O HANG NGOC LAM VIEC CA LUON THU 7 VA SUNDAY RAT LA BINH THUONG. NGOC CO NOI VOI TIN CHI SO KHI ANH EM HOP THI NGOC KET O TRONG HANG. SAU KHI BAN VOI BINH NGOC XIN NHAN LAM THU QUY VA NGOC SE CO GANG  LAM TOT HON NUA VI MAY CON EM PHE TA. VA NGOC CHI XIN NEU NGOC CO KET TRONG HANG VAO NHUNG NGAY HOP YEU CAU CU M DE THIEN HOAC BINH HOP DUM, HOAC DOI LAI NGAY NGOC KHONG KET.             CAM ON PHE TA DA TIN TUONG VA GIAO PHO NHIEM VU CHO NGOC,  SE KHONG LAM PHE TA THAT VONG.
 THANK YOU HUNG VA GIAO NGUYEN DA DE PHAO CHUOT NGAY CAI MONG MAP CUA NGOC. LAM NGOC PHAI NHAY NHOM.    THANKS AGAIN!!!!!!!!!

Hoan ho Ngoc hai tay va 3 chan luon!
Nhu vay moi dung la be Cali
Than Chao
Cu M
# 4900
  05 tháng 09, 2012 18:44   Góp ý QTTT76 - Ngo Xuan Thien trả lời:
Chủ đề:

Bác M nha,

Lại khoe khoang nữa rồi. Anh em biết rồi nhưng bác còn khoe 3 chân làm anh em tôi tủi thân.

Thiện

# 4901
  05 tháng 09, 2012 22:55   Góp ý QTTT76 - Tín trả lời:
Chủ đề:

Ngọc nè,

Tôi tin là các Be OC sẽ ủng hộ ông bầu Ngọc tối đa ! Ngọc và Bu Thu rất quí mến các Be OC nên khi công việc thong thả là sẵn sàng tiếp đón các Be tới chơi. Các Be OC ai cũng biết như thế. Hy vọng Ngọc và quỹ USA sẽ tiếp tục dẫn đầu trong các hoạt động gây quỹ để hổ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn khắp nơi.

Nhưng cho hỏi cái này nghe Ngọc, ông có anh em họ hàng gì với Tom Chu không vậy !

Tui nhớ lúc đầu hắn cũng giống hệt Ngọc đó, viết tin TST cho anh em đọc mà sợ anh em không hiểu rõ sao đó mà phải viết chữ in hết nguyên bài luôn. Các bài lúc đầu cũng "quên" bỏ dấu, hệt như ông vậy.

Sau này thì thay đổi rõ rệt.

Tiện đây xin hỏi thăm chàng nghệ sĩ họ Chu dạo này sao im tiếng quá !

Chàng vẫn còn bị lãng tử Như Trầm hớp hồn rồi sao ư ?

Thân

Tín

# 4902
  08 tháng 09, 2012 17:20   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Ngo Xuan Thien trả lời:
Chủ đề:

Anh Em Ta,

Đại Sư nhận được nhiều hình của anh em. Nói về hình XXX thì có đứa nằm ngữa đứa ngồi ngữa, đứa thì quá mạng nên lấy đồ che đứa thì tự hằo khoe nguyên con. Haha.

Anh em nào muốn tham dự thì gởi hình cho đại sư sớm đễ Đại Sư còn suy nghĩ phải làm bố cục như thế nào tùy theo số lượng hình. Đừng để mấy thằng đẹp zai khoe của quý rồi mình làm xấu zai đứng ngoại cuộc nha.

Mại zô, mại zô. 

Thiện

# 4903
  08 tháng 09, 2012 23:27   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Bill Clinton speaks at the 2012 DNC (C-SPAN) - Full Speech http://www.youtube.com/watch?v=i5knEXDsrL4







NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÁC GIÁO HOÀNG


Giáo hoàng là vị Giám mục của Giáo phận Rôma, lãnh đạo tinh thần của các tín hữu Công giáo, tức là chủ chăn tối cao của toàn Giáo hội Công giáo Rôma, tổ chức đã tồn tại hơn 2000 năm qua, và là định chế lâu đời nhất trên thế giới vẫn hoạt động và ảnh hưởng cho đến ngày nay. Giáo hoàng cũng là người đứng đầu quốc gia Vatican, vương quốc nhỏ nhất thế giới được bao bọc bởi thành phố Rôma, Italia. Theo Giáo luật Công giáo Rôma, với tư cách là nguyên thủ quốc gia, Giáo hoàng là người có quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp trọn vẹn trên quốc gia Vatican. Giáo hoàng cũng là thủ lãnh các Giám mục trên toàn thế giới. Giáo hoàng hiện nay là Benedict XVI, người được bầu trong Mật nghị Hồng y vào tháng tư năm 2005.
Khi một vị đăng quang Giáo hoàng, nghĩa là một triều đại Giáo hoàng mới sẽ mở ra. Chức Giáo hoàng là một chức vụ trọn đời, tức là không có nhiệm kỳ. Một triều đại Giáo hoàng chỉ kết thúc khi vị đương kim Giáo hoàng băng hà.
Người ta cũng dùng chữ "Tòa Thánh" (tiếng Anh: Holy See, tiếng Latinh: Sancta Sedes) để chỉ Giáo hoàng và Giáo triều Rôma (Roman Curia), hoặc chữ "Tông Tòa" (tiếng Anh: Apostolic See) vì theo truyền thống của Giáo hội Công giáo Rôma thì hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô chịu tử đạo ở Rôma.
Là vị Vua chuyên chế duy nhất trên thế giới ngày nay, Giáo hoàng là người được bảo vệ bởi pháp luật của Liên Hiệp Quốc và các công ước quốc tế, đó là không một tòa án nào trên thế giới được xét xử Giáo hoàng một khi ông không muốn (không cho phép).Theo Giáo hội Công giáo Rôma, Giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô và là người đại diện Thiên Chúa ở trần gian, Giáo hoàng có quyền tối thượng đối với Giáo hội Công giáo Rôma của mình trên khắp thế giới; là vị chủ chăn, người Cha tinh thần của toàn bộ hơn 1,3 tỉ người Công giáo Rôma.
Chỉ có duy nhất Giáo hoàng mới có quyền bổ nhiệm các Giám mục ở mọi giáo phận trên thế giới.
Nghiên cứu về tất cả 265 vị Giáo Hoàng kể từ Thánh Phêrô cho đến Biển Đức XVI ( từ ngày 19 tháng 4 năm 2005 đến nay), chúng ta thấy có rất điều lý thú .

# 4904
  08 tháng 09, 2012 23:29   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Đức Giáo Hoàng trẻ nhất khi trở thành Giáo Hoàng là John (‘Octavian’) XII (Gioan XII) chỉ 18 tuổi khi trở thành Giáo Hoàng .
Gioan XII (Latinh: Johnnes XII) là vị giáo hoàng thứ 131 của Giáo hội Công giáo. Ông là người kế nhiệm Giáo hoàng Agapêtô II. Theo niên giám Tòa Thánh năm 2003 thì Joannes đắc cử giáo hoàng vào ngày 16 tháng 12 năm 955 và kết thúc triều đại của mình vào 14 tháng 5 năm 964.
Giáo hoàng Gioan sinh tại Rôma vào khoảng năm 937. Người ta cho rằng ông tên là Octavian xuất thân từ một gia đình quý tộc Latium, các bá tước Tusculô. Là cháu nội của Alberico I, con trai duy nhất và là con hoang của Albêric II Spôlét và Marusia và năm 954, vài tháng sau khi Agapitus II qua đời, Albêric bắt các quý tộc Rô-ma, đang họp trong Vương cung thánh đường thánh Phêrô phải đưa Octavian.
Người ta không biết vào thời gian đó, ông đã đến tuổi giáo luật đòi hỏi chưa (có lẽ ông được 16 hoặc 18 tuổi), hoặc đã có một sự đào tạo tôn giáo tối thiểu chưa. Khi được tấn phong ngày 16 tháng 12 năm 955, ông lấy tên là Gioan XII, như vậy là mở đầu truyền thống thời trung đại về việc đổi tên.
Trụy lạc, ông là người gây tai tiếng nhất trong “các giáo hoàng Gioan”. Các nhà sử biên niên thường tố cáo ông với những lời lẽ mạnh mẽ. Một số người cho ông là “Người phản Kitô tại vị trong thời đại của Thiên Chúa” và "đã phạm hầu hết các trọng tội; hãm hiếp trinh nữ và bà góa thuộc về thượng lưu hoặc hạ lưu; chung sống với tình nhân của cha mình; biến cung điện giáo hoàng thành một nhà hoan lạc; đang phạm tội tà dâm với một mụ đàn bà, thì bị chồng mụ ấy hạ sát trong cơn giận dữ."
Giáo hoàng Gioan XII (bị lật đổ trong cơ mật viện) đã được nói đến là đã làm cho Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô trở thành một nhà chứa và bị cáo buộc phạm tội ngoại tình, gian dâm và loạn luân
Nhà chép sử Benedict của Soracte lưu ý trong cuốn sách XXXVII rằng ông “thích có một bộ sưu tập phụ nữ”. Theo Liutprand Cremona trong cuốn Antapodosis của ông (Lindsay Brook, "Popes and pornocrats: Rome in the Early Middle Ages") thì: “họ làm chứng về tội ngoại tình của ông, mặc dù họ không được nhìn thấy tận mắt, nhưng họ biết chắc chắn rằng: ông đã gian dâm với bà vợ góa của Rainier, với Stephana người vợ lẽ của cha ông ta, với Anna góa phụ, và với chính cháu gái của ông, ông ta đã biến nơi linh thiêng thành một nhà thổ”.
Theo cuốn từ điển Oxford về các giáo hoàng, Giáo hoàng Gioan XII là “một vị Hoàng đế Caligula, người đã phạm những tội đặc biệt khủng khiếp bởi chức vụ của ông ta”
Đây được coi là lúc sự xấu xa của chế độ giáo hoàng lên đến cực điểm. Toàn thể Roma chán nản và bất mãn về đời sống tư của vị giáo hoàng bất xứng này. Ông tổ chức những bữa tiệc thay cho các buổi đọc kinh sáng sớm, chăm đi săn hơn là làm việc thiện và sống một cuộc sống bê tha. Ông dành phần lớn thời gian của mình cho việc săn bắn, tiệc tùng và những cuộc phiêu lưu tình ái.
Tuy vậy, ông cũng đã đưa được một sự canh tân tôn giáo cũng như một sự mở rộng lãnh thổ mạnh mẽ đến kết quả cuối cùng. Ông kêu gọi hoàng đế nước Đức, Otto I Đại Đế (936-973) bảo vệ ngôi giáo hoàng. Vua Otto I nhận lời ngay vì từ lâu đã để ý đến tình trạng trên đất Ý. Nhưng Hoàng đế đặt điều kiện: trước hết ông phải được tấn phong hoàng đế với tất cả quyền lợi theo đó, kể cả lời thề trung thành. Hoàng đế Otto I đã được Giáo hoàng Gioan XII đặt vương miện vào năm 962.
Theo đó vị tân giáo hoàng phải tuyên thệ trung thành với Hoàng đế; rồi việc bầu chọn phải qua hoàng đế chấp nhận và trong trường hợp tranh chấp, việc giải quyết thuộc quyền hoàng đế. Đổi lại, vua Otto Đại Đế ban cho privilegium ottonianum (đặc ân Otto), xác nhận giấy tặng của Pépin. Hoàng đế thừa nhận các lãnh thổ của Giáo hoàng (trải rộng đến tận các miền Byzantin).
Chiếu chỉ của vua Otto I Đại Đế đã tạo nên hàng “giám mục triều đình”. Và chấm dứt được giai đoạn "70 năm với 20 giáo hoàng" qua biến cố thành lập đế quốc La Đức. Ngôi Giáo hoàng từ nay không còn là “con mồi” cho một phe nhóm, hay một gia đình phong kiến nào nữa. Được chuyển sang quyền bảo vệ của các vua nước Đức.
# 4905
  08 tháng 09, 2012 23:32   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Song sự nắm chiếm của Hoàng đế Otto I Đại Đế làm cho Giáo hoàng Gioan XII khó chịu. Ông ra sức tiếp xúc với Ađalbertô, con trai của Bérenger cũng như với Byzanxiô.Ông lấy lại truyền thống đã bị bỏ rơi từ thời Giáo hoàng Ađrianô I (772-795), là ghi ngày tháng các văn kiện của mình từ những năm trị.
Tức giận, vua Otto I Đại Đế đã thẳng tay trừng trị. Ông trở về Rô ma và Gioan phải chạy trốn. Hoàng đế triệu tập một công đồng, và sau khi nghe những lời tố cáo của hàng giáo sĩ Roma với những bằng chứng cụ thể, vị Giáo hoàng bất xứng và bị cách chức khỏi Giáo hội ngày 4 tháng 12 năm 963. Giáo hoàng John XII phủ nhận bản án, gây nên một thời loạn ly. Sợ bị giết, ông đã rời bỏ Vatican trốn đi biệt tích.
Việc này tạo thành một điều mới đối với một hội nghị giám mục. Hoàng đế Otto the Great đưa một người thân tín của y lên làm giáo hoàng lấy hiệu là Lêô VIII. Otto thay đổi đặc ân của giáo hoàng: từ nay việc bầu giáo hoàng phải được sự phê chuẩn của hoàng đế.
Sau khi vua Otto Đại Đế ra đi, Giáo hoàng John XII trở lại cùng với một đội quân và thành công trong việc lấy lại kinh thành Rôma. Chính ông tổ chức một công đồng vào đầu năm 964. Công đồng này đã hủy bỏ các quyết định của thượng hội đồng giám mục Rôma tuyên bố Giáo hoàng Lêô VIII là bất hợp pháp và ra vạ tuyệt thông ông này.
Cuối cùng, sau đó ông thử tiếp cận vua Otto Đại Đế. Nhưng ông qua đời ngày 14 tháng 5 năm 964, ở tuổi 27 trước khi Hoàng đế đến thành Rôma.
Theo các truyền thuyết khác nhau thì ông đã bị đánh chết bởi một người chồng ghen tuông, hoặc đã chết trong khi đang ngoại tình. Nhà viết sử biên niên Liutprand de Crémone, về phần ông quy cái chết đột ngột này cho một cú đánh mà hiện thân Con Quỷ bắt phải chịu.
Đức Giáo Hoàng lớn tuổi nhất khi nhậm chức là Clement X , lúc đó ông 79 tuổi 9 tháng ( làm giáo hoàng từ 29 tháng 4 năm 1670 - 22 tháng 7 năm 1676)
Nhưng theo các nhà nghiên cứu thì trước năm 1400 tất cả những số liệu về tuổi tác thường không chính xác , nên chỉ có các số liệu kể từ năm 1400 là có thể tin tưởng được .
Sau đây là danh sách 10 Giáo Hoàng trẻ nhất khi nhậm chức kể từ năm 1400

Và đây là danh sách 11 Giáo Hoàng lớn tuổi nhất khi nhậm chức kể từ năm 1400

# 4906
  08 tháng 09, 2012 23:36   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Danh sách các giáo hoàng có thời gian trị vì dài nhất được xác định từ các tài liệu lịch sử được thống kê như sau:


Piô IX (1846-1878): 31 năm, 7 tháng và 23 ngày (11.560 ngày).
Gioan Phaolô II (1978-2005): 26 năm, 5 tháng và 18 ngày (9665 ngày).
Lêô XIII (1878-1903): 25 năm, 5 tháng và 1 ngày (9.281 ngày).
Piô VI (1775-1799): 24 năm, 6 tháng và 15 ngày (8.962 ngày).
Adrian I (772-795): 23 năm, 10 tháng và 25 ngày (8.729 ngày).
Piô VII (1800-1823): 23 năm, 5 tháng và 7 ngày (8.560 ngày).
Alexander III(1159-1181): 21 năm, 11 tháng và 24 ngày (8.029 ngày).
Sylvester I (314-335): 21 năm, 11 tháng và 1 ngày (8.005 ngày).
Lêô I (440-461): 21 năm, 1 tháng, và 13 ngày (7.713 ngày).
Ubanô VIII (1623-1644): 20 năm, 11 tháng và 24 ngày (7.664 ngày).
Mặc dù một số tài liệu cho rằng Thánh Phêrô trị vì trong khoảng 30 năm (sau 29 - 64? / 67?) nhưng tính cho đúng thì những tài liệu này thiếu chính xác nên tên của ông không được liệt kê ở đây.

Bên cạnh đó có những giáo hoàng có thời gian trị vì rất ngắn chưa tới một tháng. Vì vậy, nếu triều đại của một giáo hoàng được bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 và qua đời vào ngày 2 tháng 8, thì triều đại của vị giáo hoàng này sẽ được tính là 2 ngày.
Ubanô VII (15 tháng chín-27 tháng chín 1590): 13 ngày, mất trước khi đăng quang.
Boniface VI (tháng tư, 896): 16 ngày.
Celestine IV (25 tháng mười-10 tháng mười một, 1241): 17 ngày, mất trước khi đăng quang.
Theodore II (tháng mười hai, 897): trong 20 ngày.
Sisinnius (15 tháng một tháng hai 4.-708): 21 ngày.
Marcellus II (9 tháng tư.-1 tháng năm 1555): 22 ngày.
Đamaxô (17 tháng bảy-9 tháng tám 1048): 24 ngày.
Piô III (22 tháng chín-18 tháng mười 1503): 27 ngày.
Lêô XI (1 tháng tư-27 tháng tư 1605): 27 ngày.
Biển Đức V (22 tháng năm-23 tháng sáu 964): 33 ngày.
Sttêphanô (23 tháng ba - 26 tháng ba, 752) mất đột ngột sau khi được bầu làm giáo hoàng ba ngày, và trước khi được tấn phong làm giám mục. Ông đã không được công nhận là giáo hoàng hợp lệ nhưng đã được thêm vào danh sách của các giáo hoàng của thế kỷ 15 với tông hiệu là Stêphanô II. Chính điều này đã gây khó khăn cho việc liệt kê các giáo hoàng có tên Stêphanô sau đó. Tên của ông đã bị loại bỏ khỏi danh sách các giáo hoàng do nghị quyết của Vatican vào năm 1961.

Là con trai của Đức Giáo Hoàng Hormisdas (Đức Giáo Hoàng từ 514 đến 523), Silverius, chính ông cũng được bầu làm giáo hoàng vào năm 536. Silverius chín tháng sau đó đã bị lật đổ và bị đày Palmarola, nơi ông qua đời ba tháng sau đó. Cả hai giáo hoàng cuối cùng đã được phong thánh.
Bài Thánh Ca Gregory được đặt tên theo Đức Giáo Hoàng Gregory I.
Giáo hoàng Stephen II là giáo hoàng chỉ có ba ngày, từ ngày 22 tháng 3 hoặc 23 đến 25 tháng 3 hoặc 26 tháng 3 năm 752, chết vì bệnh apoplexy ( chết bất thình lình vì tim phổi bị tràn ngập máu) trước khi ông có thể được thánh hiến.
Đức Giáo Hoàng Adrian II (còn được gọi là Hadrian II), Đức giáo hoàng từ 867 đến 872, là giáo hoàng cuối cùng có vợ . Ông đã kết hôn trước khi ông được bầu làm giáo hoàng, và từ chối bỏ vợ ông là Stephania khi ông trở thành giáo hoàng. Sau đó ông, vợ ông, và một con gái sống trong Dinh Lateran với nhau. Điều thú vị là, nhiều giáo hoàng sau đó , mặc dù không lập gia đình nhưng lại có con.
Gerbert Aurillac, người đã trở thành Giáo hoàng Sylvester II trong năm 999, là học giả Latinh vĩ đại nhất vào lúc bắt đầu của thiên niên kỷ đầu tiên. Trong thời tuổi trẻ của mình, ông đã học triết học và toán học. Giáo dục của ông đã làm cho trí tuệ của ông vượt trội so với những người đương thời Kitô giáo của mình trong nhiều thế kỷ, ông được coi là có sức mạnh huyền bí của ma thuật đen và phép thuật.
# 4907
  08 tháng 09, 2012 23:40   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Có hai ngày thứ Năm trong một tuần vào năm 1147. Đức Giáo Hoàng Eugenius III đi du lịch đến Paris, và được dự kiến ​​sẽ đến vào ngày thứ sáu. Để người dân Paris có thể tổ chức một lễ kỷ niệm vào thứ Sáu, một ngày kiêng khem , Eugenius ra sắc lệnh rằng ngày hôm đó sẽ là một ngày thứ Năm.
***






# 4908
  08 tháng 09, 2012 23:44   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Nói  hớ !!!!

Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng. Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt câu hỏi thử thách.

- Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?

- Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời.

Vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:

- Tôi biết ngay mà, các anh chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.

Chàng trai nghe thế bèn vội vàng sửa chữa:

- Vâng, cháu nghĩ không nhất thiết phải nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ.

# 4909
  09 tháng 09, 2012 04:37   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Cụ M viết:
Chủ đề:

Chào các bạn Nội Ngoại,
Như các bạn đã biết bạn Huỳnh Anh Dũng đã qua đời, con của bạn Huỳnh Anh Dũng mang một chứng bênh hiểm nghèo và QTTT76 đã giúp cháu một phần trong việc học và chữa bệnh.
 
Nay trước tình cảnh khó khăn của cháu (xin xem thư ngỏ của cháu), Cụ M xin các bạn tham gia biểu quyết, trong vài ngày sắp tới, đề nghị sau đây:
 
 QTTT76 sẽ trợ giúp cho cháu tiền trị bệnh môt triệu đồng mỗi tháng trong vòng 12 tháng tới, tức là tháng 10 năm 2012 đến hết tháng 9 năm 2013. Tổng số trợ giúp cho việc trị bệnh sẽ là 12 000 000$VN hay tương đương 600 US$. Vì số trợ giúp vượt hơn số tiền mà Bản Điều Lệ cho phép Ban Điều Hành QTTT76 biểu quyết nên quyết định chi này cần sự biểu quyết của các bạn.
 
Ngoài ra QTTT76 còn kêu gọi thêm 1 hay 2 hay 3 mạnh thường quân chia nhau hổ trợ thêm cho cháu một số tiền 12 000 000$VN để đáp ứng thêm nhu cầu của gia đình cháu trong vòng 12 tháng tới.
 Thân Chào
Cụ M
P.S. Xin xem thư của cháu Huỳnh Phương Dung dưới đây
---- Thư đã chuyển tiếp ----
Từ: pecherry _traicamttinhiu
Tới: "qttt76@googlegroups.com" ; "nguyendh5762@yahoo.com.vn"
Đã gửi
19:50 Thứ Năm, 6 tháng 9 2012
Chủ đề:
(no subject)

----- Thư đã chuyển tiếp ----

Boxbe pecherry _traicamttinhiu (pecherry_traicamttinhiu@yahoo.com) is not on your Guest List | Approve sender | Approve domain
Kính thưa Quỹ tương trợ Taberd 76!
     Con tên Huỳnh Phương Dung là con gái của ba Huỳnh Anh Dũng. Hiện con đang ở tại 727/253 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5,TP HCM và là học sinh lớp 12A3 trường THPT Nguyễn Thị Diệu Quận 3.
     Nay con viết mail này gửi lên Quỹ tương trợ Taberd 76 để mong các bác hiểu thêm về hoàn cảnh của con:
Ba con mất đi khi con chỉ mới học lớp 4 khi đó con còn quá nhỏ để hiểu thế nào là nỗi đau mất cha thưa các bác. Nhưng rồi thời gian qua đi sau nỗi đau mất mát khi không có được sự dạy dỗ chỉ bảo của người cha thì con lại phát bệnh con bị Xuất huyết giảm tiểu cầu và đến 4 năm sau mới phát hiện là Lupus ban đỏ hệ thống. Con đã từng nằm viện điều trị 6 năm nay, khoảng thời gian điều trị đối với con thời gian như dài hơn đủ để con nhận ra không có ba là sự mất mát đối với một đứa trẻ như con.
     Ba từng là chỗ dựa cho cả gia đình và là một người bạn, người thầy luôn bên con dạy dỗ con nhưng ba mất đi để lại cho mẹ bao khó khăn và hụt hẫng cho gia đình khi thiếu một người chồng, người ba. Những lúc còn nhỏ khi nằm viện, nhìn những đứa trẻ khác có ba bên cạnh con lại thầm hỏi tại sao ba lại bỏ con mà đi? Với một đứa trẻ như con khoảng thời gian đó thật sự dài, nhìn mẹ phải lo lắng chạy khắp nơi để đóng tiền nằm viện mà không có một chỗ dựa bên cạnh để chia sẻ, quan tâm. Cuộc sống đã quá khó khăn mà con bệnh phải tốn gần 3triệu 1 tháng tiền tái khám so với đồng lương ít ỏi mà mẹ làm được. Nay con xin các bác ở Quỹ tương trợ Taberd 76 nghĩ đến ba con, hoàn cảnh của gia đình con mà giúp đỡ cho con được chữa hết bệnh để mẹ không phải lo nữa. Con xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt và là đứa con ngoan để không phụ lòng của các bác trong Quỹ tương trợ đã giúp đỡ cho gia đình con.
      Con xin kính chào và kính chúc các bác Quỹ tương trợ Taberd thật nhiều sức khoẻ - thành đạt và may mắn.
                                                                                                                                Huynh Phuong Dung



# 4912
  09 tháng 09, 2012 16:03   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Thắng trả lời:
Chủ đề:

Hoan hô cụ M (ba cẳng), mới vào nhập cuộc mà đả làm việc cụ thể cho Taberd 76, trước khi đọc bài viết của cụ thì tôi đả có nói chuyện với CĐH và LHN về mọi chuyện tổng quát cho chương trình sắp tới, hiện nay tụi này cũng sẻ có một bửa họp mặt cho Be OC vào ngày 21 tháng 9 (theo lời LHN) và có thể thay đổi giờ giấc mà tôi không chắc. Nhưng trước mắt, xin cụ cho anh em biết số con em thực sự của các Be cần giúp là bao nhiêu em.
Đọc lời của cháu Phuong Dung tôi cũng cãm động lắm và tôi sẻ ghi nhớ chuyện cần giúp đở của cháu, tuy nhiên mọi việc cũng phải có ý kiến của các Be thì việc tiến hành mới được hiệu qủa nhiều hơn.

Thắng
# 4913
  09 tháng 09, 2012 21:31   Thông báo - Cụ M viết:
Chủ đề:

Chào Mấy Ông Nội Ngoại,

Cụ M xin thông báo thành phần Ban Điều Hành QTTT76 2012-2014 như sau:

Trưởng Ban                   : Cụ Nguyễn Văn Em,

Phụ Tá                           : Lê Thiện Phước,

Kiểm Soát Viên             : Lê Như Quốc Khánh,

Thủ Quỹ USA                : Lý Hưng Ngọc

Thủ Quỹ Canada            : Nguyễn Quốc Bảo

Thủ Quỹ Việt Nam         : Phạm Đình Nguyên

Thủ Quỹ Âu Châu           : Nguyễn Ngô Hùng

Thân Chào

Cụ M

Trang: 1 / 5       Qua trang: