Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
03-2012
  Tổng số bài: 77
Trang: 1 / 4       Qua trang:  
# 4124
  01 tháng 03, 2012 05:30   Chuyện tứ xứ - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Nếu bài này mà do Giáo Dũng sáng tác thì từ nay trở đi Giáo Dũng sẽ là nhất, qua luôn Giáo Nguyên.
Cụ M
P.S. Tôi nghĩ nhiều người sẽ tham gia trả lời bài này.
# 4125
  01 tháng 03, 2012 08:56   Chuyện tứ xứ - Ngo Xuan Thien trả lời:
Chủ đề:


Bài viết là rất hay,  Giáo Dũng. 

Vì vậy chúng ta có trách nhiệm phải tìm thêm phụ nữ với đức tính tương tự như là vợ của chúng ta để hỗ trợ cô.  Các bà hy sinh quá nhiều cho chúng ta. Họ xứng đáng đuoc sự giúp đỡ từ những người vợ khác của chúng ta. :)

Thiện
# 4126
  01 tháng 03, 2012 10:07   Văn thơ - Thắng trả lời:
Chủ đề:
Re: Văn

..khóm cây Joshua được thiên nhiên mang đến cho riêng vùng đất này vì đó là một loại cây xương rồng có chiều cao hơn mười mét và phải mất khoảng từ ba mươi đến năm mươi năm mới hoàn thành được ở chiều cao này được bảo quản riêng biệt của thành phố đã trở nên một nét đặc thù và hiếm có ở California nói chung và nói riêng về vẻ đẹp của nó được tạo dựng theo hình thức giống như những con rồng đang vươn cao và cố hã miệng hét rống lên với trời xanh mây trắng trông như những thần rồng đã bị hoá đá sau một cuộc chiến và bị một phép nhiệm mầu nào đó làm đứng lại và đông cứng của vẻ hung hăng như chưa được xữ dụng hết những oai lực của mình đã tạo nên hình thái của một bức tranh xung quanh nó có nhiều tãng đá nguyên thuỹ có lớn có nhỏ và không nằm theo một thứ tự hay nói đúng hơn là nằm ngỗn ngang trông như những cục than lữa đã nguội lại sau khi phun ra từ miệng rồng làm tăng nên những màu sắc bổ túc cho một bức tranh càng thêm linh động không chỉ ở nơi đây bức tranh này còn được trãi dài vào tận thung lũng Apple Valley nơi trời đất tạo thêm được một hình hài thiên nhiên mới chứa đựng nhiều nét thần bí của một đoạn kinh thánh nói về Moses khi xin đức chúa trời rẻ biễn để được cứu dân mình đi qua và thoát nạn từ sự xua đuổi của kẻ thù phía sau  khi mà nước biễn đả dạt qua hai bên thì nhìn ra được những tãng đá và sỏi cát nằm yên bất động lẫn lộn nhưng lại theo một thứ tự hài hoà tạo nên một đường cong dài tận đến cuối chân trời mà ở đó là một khoãng chân không chỉ còn lại toàn màu xanh của trời cộng thêm màu nâu xẫm của thung lũng làm nên một bức tranh hoành tráng như chưa được nói hết nhũng nét huyền thoại làm...
# 4127
  01 tháng 03, 2012 19:08   Chuyện tứ xứ - Lý Minh Sơn trả lời:
Chủ đề:

Hi Thiện
Chúc một ngày bình an,bây giờ tao thấy than phiền là trên bảo dưới không nghe mà cứ đòi kiếm thêm,mầy cho tao hỏi tiệm bán vật liệu xây dựng Ngọc Thơ có phải là nhà của mày không,mày có ngon về vn đi thằng Sơn lai nó kiếm cho mày,còn nếu không Đinh Chuẩn là trùm đó mày hỏi nó hi hi
# 4128
  01 tháng 03, 2012 22:45   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Đàn ông Việt thường quên nịnh vợ.

Nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh... miễn sao phải chân thật.
...."Có gì đâu! Cứ khen nhiều vào"...
 
Có nghĩa là xấu thì khen đẹp, đẹp thì khen tuyệt đẹp, vô duyên thì khen có duyên, v.v…  Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”.
Đàn ông Việt thường "quên" nịnh vợ. Có nhiều anh biết phụ nữ thích khen, cho nên, đến sở làm hay gặp chị em ở đâu, anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng về đến nhà, anh ta lại để 'bảo bối' ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phổng mũi, đâm ra tinh tướng.
 
Có một bà vợ thường làm các món ăn rất công phu, cầu kỳ, nhưng chồng lại tỏ ra không biết thưởng thức. Một hôm bà tức mình, luộc một mớ cỏ cho chồng ăn. Chồng ngạc nhiên:" Cái gì thế này? Không thể nào nhai được!" Bà vợ vui vẻ hẳn lên:" Thế ra ông cũng biết là không ăn được à? Vì mọi khi, tôi thấy ông ăn cái gì cũng như nhau cả mà!"
Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, nhưng hình như với các ông chồng đã kết hôn vài năm, câu nói đó bị họ quên mất. Có chị may được bộ váy mới, mặc thử vào, cứ đứng ngắm mãi trước gương, hết quay đằng trước lại quay đằng sau, mà chồng ngồi đọc báo ngay cạnh chẳng nói câu nào. Cực chẳng đã, chị phải cất lời hỏi:“ Anh thấy em mặc bộ này có được không?” Anh ta vẫn không rời mắt khỏi tờ báo:“ Cũng được”.
Đó là chưa kể còn có những anh, vợ mặc kiểu gì cũng chê không thương tiếc:“ Bộ này không được, trông buồn cười lắm!...”, khiến vợ ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Có chị cảm thấy bất lực, dường như không thể làm đẹp để chồng hài lòng được. Và những ông chồng như thế, dẫu có tận tụy với vợ con đến mức nào cũng khó được vợ yêu, gia đình kém hạnhphúc.
Người phương Tây có một nét văn hóa truyền thống là khen phụ nữ, mà nhiều người gọi đùa là "nịnh đầm". Nó gần như một thứ "nghĩa vụ bất thành văn" của phái mạnh, không biết điều đó không phải là người lịch sự, văn minh. Chúng ta du nhập và ảnh hưởng khá đậm nét văn hóa phương Tây, nhưng "văn hóa nịnh đầm" rất đẹp này lại không vào được bao nhiêu.Ở Việt Nam, rất ít khi nghe chồng khen vợ. Ngay cả những người đàn ông, có thể nói là lịch lãm, hình như cũng nghĩ rằng, nói chung, phái đẹp cần được đàn ông tán thưởng, trừ... vợ anh ta. Liệu họ có biết, người vợ nào cũng sung sướng khi được chồng khen? Chắc anh nào cũng biết, bằng chứng là khi chinh phục nàng, chẳng anh nào lại không sử dụng thứ vũ khí này, nào là:“ Em có mái tóc rất đẹp! Em có giọng nói rất hay!...” Có anh còn "dẻo mỏ”:" Em hút hồn anh ngay từ lần đầu mới gặp. Đôi mắt em sao mà sâu thăm thẳm!"...
Thế nhưng, từ khi đã thành "của nhà”, họ không làm thế nữa. Họ xếp thứ vũ khí sắc bén đó vào kho, để cho nó hoen rỉ mà không biết  người vợ vẫn rất cần những lời có cánh ấy. Có người còn đi tìm nó không phải từ chồng.
Có nhiều đàn ông biết phụ nữ thích khen, cho nên, đến cơ quan hay gặp phụ nữ ở đâu đó, anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng chỉ cần về đến nhà, anh ta lại để "bảo bối" ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phổng mũi, đâm ra "tinh tướng". Cũng có thể họ nghĩ, đàn bà nào chẳng thích khen, nhưng thích lời khen "ngoại" chứ thích gì "của nội"? Nếu nghĩ thế, bạn đã lầm. Con khen cũng thích. Chồng khen lại càng thích. Lời khen chẳng bao giờ thừa cả. Bạn thử hỏi các ca sĩ xem, có ai thấy chán ngán cảnh khán giả vỗ tay nhiều quá không? Có ai khó chịu khi những "fan" hâm mộ vây quanh xin chữ ký không? Những người sống gần mình, quen biết với mình mà vẫn khen mình, thì càng có giá trị.
 
# 4129
  01 tháng 03, 2012 22:48   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Người ta kể rằng, có một gã chiếm được hàng trăm trái tim phụ nữ, và sau đó chiếm đoạt luôn cả tài sản của họ, nên cuối cùng phải vào tù. Một nhà tâm lý tò mò đến tận nơi, xem hắn có bí quyết gì. Ông ta rất bất ngờ vì đó là một gã đã luống tuổi, hình thức bình thường, duy chỉ có cái miệng rất có duyên. Ông hỏi:" Làm thế nào anh chinh phục được nhiều phụ nữ như vậy?" Hắn trả lời cụt lủn:" Có gì đâu. Cứ khen nhiều vào…"
Nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ – Dale Carnegie – thường đi giảng ở các lớp học làm vợ, làm chồng. Một hôm, sau bài giảng về nghệ thuật làm chồng, ông ra bài tập cho học viên về nhà làm. Ông yêu cầu tất cả đàn ông thực hiện“ Một tuần lễ khen vợ”, ngày nào cũng khen từ sáng đến tối. Ông cam đoan sẽ thấy hiệu quả ngay. Học viên chẳng mấy người tin. Có người còn nghĩ là ông nói đùa, nhưng số đông vẫn thử “làm bài tập” xem sao…, và kết quả thật bất ngờ!
Một anh vừa ngủ dậy, nhớ đến bài tập, nói luôn:“ Nằm cạnh em sướng thật, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát”. Vợ tát yêu một cái. Vợ tập thể dục xong, chồng lại khen:“ Hồi này trông thần sắc em rất tốt!” Vợ càng ngạc nhiên, vì chưa bao giờ thấy chồng để ý đến mình. Lúc dọn món ăn sáng ra, anh ta lại xoa hai bàn tay: “ Chà, em làm món gì trông ngon thế!” Vợ sung sướng nguýt yêu chồng một cái nữa. Ăn xong anh ta lại khen:“ Anh thấy đi ăn sáng ở đâu cũng chẳng bằng em làm!”
Trước khi đi làm, ngắm vợ một phút, anh lại thốt lên:“ Em mặc bộ này trông quá được!” Không ngờ, chỉ trong vòng một tiếng, mới khen có mấy câu, mà chưa bao giờ, anh ta thấy trên gương mặt vợ lại có những nét hạnh phúc ngời ngời đến thế! Ra đến cửa, anh còn quay lại:“ Anh đi nhá! Em rất tuyệt”. Hết tuần, có học viên báo cáo với thầy là, chỉ sau một “tuần lễ khen”, anh ta được hưởng hạnh phúc hơn 10 năm chung sống cộng lại.
Một khi đã kết hôn, ai chẳng muốn có hôn nhân hạnh phúc, muốn được vợ yêu. Và để đạt được mục đích ấy, nhiều người đã phải đổ biết bao công sức. Họ lao động cật lực hàng chục giờ mỗi ngày, mua tặng vợ những tặng phẩm đắt tiền, đưa cả nhà đi nghỉ cuối tuần…. Nhưng có một thứ, người vợ nào cũng khao khát, thì họ lại quên. Đó là lời khen.
Tuy nhiên, nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh... miễn sao phải chân thật. Khen bừa lỡ thành mỉa mai, thì sẽ tác dụng ngược đấy!
 
# 4130
  01 tháng 03, 2012 22:53   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Cô Gái Nam



Ý chèng ơi
Hổng được đâu
Cái mặt ngầu
Tui ớn lạnh
Ngồi bên cạnh
Rục rịch hoài
Lỡ gặp ai
Kỳ quá hà
Thôi dzô trỏng
Đồ quỷ sứ
Để từ từ
Nè cha nội!




Cô Gái Trung



Dị kể chi
Răng làm rứa
Người chi mô
Nhột thấy mồ
Anh bên nớ
Tui bên ni
Răng cớ gì
Ưa lấn đất
Mạ ra chừ
Mang tiếng hư
Nói nhỏ nì
Túi nay hỉ.




Cô Gái Bắc



Em chả đâu
Ngượng lắm đấy
Ai lại thế
Cứ như ranh
Tí tẹo thôi
Nhớ đấy nhé
Mặt dầy tợn
Chỉ nghịch ngợm
Không ai bằng
Cứ hung hăng
Như quân cướp
Thôi cũng được
Phải giao trước
Cấm chạy làng
Hễ lang bang
Em xẻo tuốt!
__._,_.___
# 4131
  01 tháng 03, 2012 22:54   Chuyện tứ xứ - Ngo Xuan Thien trả lời:
Chủ đề:

Hi Son,

Gia đình tao không còn ai sống tại khu vực đó nữa. Cửa hàng thuộc về người khác.

Về yêu cầu phải có nhiều vợ, đó là chỉ để giúp đỡ phụ nữ của chúng ta.

Thiện
# 4132
  01 tháng 03, 2012 22:57   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

ĐỪNG VỘI XÉT ĐOÁN  !
 
Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay : “Tại sao giờ này ông mới đến?

Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?”

Bác sĩ điềm tĩnh trả lời : “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây… Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”.

Người cha giận dữ : “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?”

Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời : “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh: ‘Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”.

“Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc: “Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô ý tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng và rời khỏi bệnh viện.

Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay :

“Loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”.

Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời: 
 
Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác ấy tới  ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”.


# 4133
  02 tháng 03, 2012 02:22   Chuyện tứ xứ - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Bài viết rất da diết...Hồi chuông cảnh tỉnh cho mấy Be còn mang ý nghĩ chán cơm.. thèm phở. Riêng "moa" thì không những ngắm "tấm lưng ấy" hàng ngày mà còn "caresser" nữa đấy ....

TrL
# 4134
  02 tháng 03, 2012 04:16   Chuyện tứ xứ - Giáo Nguyên trả lời:
Chủ đề:

Có tên Be nào cứ leo lên tấm lưng Bu mà cởi không vậy. Mấy Be ngoại thì không dám chứ mấy cha nội thì dám lắm, gọi là đè đầu cởi cổ.

Ai biết thì báo Giáo Dũng để Giáo Dũng đến dạy cho mấy tên Be Vũ phu đó một bài học.

 

Giáo Nguyên

# 4135
  02 tháng 03, 2012 05:28   Chuyện tứ xứ - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Tòe Loe,
Còn chuyện mày ói trên lưng vợ vào một đêm trăng. Đâu mày kể lại cho anh em nghe coi.
Chúc mày được chị Hồng lo chu đáo.
Cụ M
# 4136
  02 tháng 03, 2012 16:04   Tào lao (Bàn loạn) - Dũng viết:
Chủ đề:

Tặng những chàng Taberd sồn sồn (mất nết và không mất nết)

Nếu anh còn trẻ như năm cũ

Quyết đón em về sống với anh

 

Xin đừng hiểu sai ý tôi nhé. Tuổi nào thì tình yêu cũng tuyệt vời. Nhưng riêng hẹn hò ở tuổi trung niên có thể làm chúng ta ớn lạnh nhưng không phải khi nào cũng thế. Với bản thân ở tuổi trung niên, tôi nghĩ chắc sẽ phải nghe những câu chuyện nẩy lửa về những hẹn hò trong quá khứ.

Ngược lại, tôi đã rất vui mừng khi nghe những mẩu chuyện rất tích cực về nhóm người này. Họ vui và lãng mạn. Tuy nhiên, vấn đề thích thú ở đây, là họ đã tìm ra tình yêu đích thực. Những cặp ấy đã thành vợ chồng, sống hạnh phúc. Họ tâm sự rằng “nếu nhìn lại, hẹn hò ở tuổi trung niên có những cái hay, có sự rộng lượng và cái chín chắn của nó.”

Khi người ta đến tuổi 50, người ta đã trải qua nhiều tình huống. Người thì quen nhau qua phương tiện do kỹ thuật ngày nay đem lại - hẹn hò qua mạng. Ðôi khi người đang hẹn hò không ngần ngại giới thiệu cho một người quen mình. Họ có thể nói toạc ra rằng: “Có lẽ bà bạn tôi sẽ hợp với anh hơn. Sở thích của tôi với anh không gần nhau như tôi muốn.” Rồi họ tìm đối tượng mới.

Ở tuổi 50, tình yêu có thể xảy ra bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào và với bất cứ ai. Khi con người còn đang ở trên trái đất này, người ta có thể có bạn mới sau khi gặp nhau ở hồ bơi. Có người chỉ cần nhảy với nhau một bản, cũng có thể cảm thấy quyến luyến khi ra về. Có người, si mê nhau chỉ qua một cú điện thoại. “Ai mà nói năng có duyên thế!” Rồi thì họ gọi nhau. Họ đi ăn tối. Họ ngả vào vòng tay nhau mà không cần phải “xin phép cha mẹ” như thuở hai mươi!

Quá khứ đối với những người ở tuổi này là một kho tàng để lọc lựa lại vì con người thay đổi. Có ông bạn của chồng tôi nổi tiếng là cù lần. Chỉ hai mươi năm sau, ông ấy là một người rất sành điệu. Rất mạnh mẽ. Tôi tự nhủ sẽ chấm ông ấy cho một chị bạn vừa ly dị xong. Làm sao tôi có thể tưởng tượng được một người có thể làm lại cuộc đời một cách ngoạn mục như thế. Thời gian thay đổi, thị hiếu đổi thay, và biết đâu một trận tái đấu, các ngôi sao mới sẽ ló rạng.

Một điểm đáng ngạc nhiên hơn nữa là ở tuổi này, người ta có thể cảm thấy tình yêu điên cuồng của một thời trẻ tuổi một lần nữa. Thật thế, họ có thể bắt gặp một ánh mắt “nghiêng thành” rồi tự nhủ “Phải rồi. Em là của anh” hay một mái tóc muối tiêu bềnh bồng, “Ðúng rồi. Anh là hoàng tử của lòng em.” Rồi những cặp tình nhân như thế, tình yêu của họ cũng không kém nồng nàn, cháy bỏng.

Ở tuổi 50, vấn đề tính dục không còn là điều tiên quyết nữa. Những cặp tình nhân tuổi trung niên đã tìm ở nhau những tiêu chuẩn khác hơn là sự gần gũi thể xác. Họ đòi hỏi sự hiểu biết rộng hơn, sự tế nhị và thị hiếu có chiều sâu, Sự rộng lượng, sự tha thứ đôi khi những người trẻ không thể chấp nhận được. Tôi có chị bạn có thể đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè và về khuya mà ông chồng không hề chất vấn. Ngược lại, chị cũng không bắt chồng lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh. Họ thấy hạnh phúc và nói thẳng những gì họ cần trong đời sống lứa đôi. Họ chững chạc và sâu sắc hơn nhưng tôi rất tiếc không kể ra đây được.

Không hẳn “sự thật mích lòng” lúc nào cũng đúng. Ở lứa tuổi này, họ không còn bận tâm vì những điều nhỏ nhặt nữa. Ði ăn nhà hàng nào cũng được. Chọn kiểu áo quần không còn khó khăn và theo đòi hỏi của người bạn đời như thuở hai mươi. Gì cũng ăn rồi. Gì cũng thấy rồi. Bây giờ là tâm hồn của hai người từng trải, không cần che đậy.

Sau cùng ở tuổi này, người ta nhận thức được rằng sau nửa thế kỷ, họ không còn thời giờ để làm công việc thay đổi người khác. Họ biết dừng lại từ khi thấy bắt đầu khuynh hướng này. Do đó, sự bất hòa không còn cơ hội để nẩy nở. Tình yêu ở tuổi 50 tuy có vẻ không dễ tìm nhưng chắc là tình yêu vẫn hiện hữu và giúp con người tìm lấy những ý nghĩa riêng cho cuộc sống của mình.

 

# 4137
  03 tháng 03, 2012 18:11   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:


               Cái lớp 8-3 này phá đến nỗi có lần đến tai Martial Trí , hay còn có biệt danh do mấy anh lớn gọi là Martel cổ lùn.Thế là vào một ngày trời xám xịt mây đen vần vũ bay khắp trời,đang trong giờ Pháp Văn ồn ào bỗng cả lớp im lặng và mặt mày xanh như tàu lá,khi thấy Martial Trí hùng dũng xách cây roi mây ào ào đi vào lớp ,im tới nỗi còn nghe tiếng nhịp đập của những con tim đang hồi hộp đập liên hồi kia.Frère lừ lừ đi lên bảng hai tay chắp sau đít phóng cái nhìn gườm gườm xuống dưới lớp,mà cái nhìn của frère Martial thì phải biết nó sắc như dao và lạnh lùng như sương khói,thêm cái lối mỉa mai dữ dằn và nhức nhối quen thuộc:
- Quá quắt lắm rồi ! tôi nghe lớp này phá phách lừng danh lắm phải không?nhất là trong cái giờ Pháp Văn của frère Agilbert đáng kính này, các cậu không thèm coi ai ra cái gì nữa phải không ? ,mấy cậu cũng không nể nang gì cái phòng Giám Thị nằm chình ình ngay kia nữa.Hôm nay đích thân tôi xuống coi các cậu phá tới cỡ nào.Sau đây chiếu theo danh sách tử thần tôi mời 3 ông kẹ :Nguyễn Duy Hải,Nguyễn Kiển Hoàng Hùng,Nguyễn Đình Đạt lên trên đây.
     Cậu Duy Hải nghe nói ba cậu là bác sĩ à,bác sĩ thì đụng đâu cũng chỉ có tiền mà thôi,rồi chiều chuộng cậu nên cậu mới phá phách kinh khủng không ai chịu cậu nổi,xin cậu lên đây nhẹ nhàng nằm xuống dùm.
         Cái thằng Duy Hải ngày thường nom ngang tàng lắm ,thế mà hôm nay lại líu ríu bủn rủn trước một Martial với khuôn mặt lạnh lùng ,y chang như diễn viên Franco Néro trong vai cao bồi Dzango vậy.Và với cây roi mây thần sầu trên tay cứ mỗi nhát roi nhẹ nhàng lướt ngang mông nó là thằng Hải lại la rầm trời,làm mấy cái lớp bên cạnh tự nhiên im re một cách bất thường không dám ho hen luôn,mỗi thằng xơi 10 roi chứ có ít đâu.
          Tới phiên thằng Hùng tàn nhang ,thằng Đình Đạt nãy giờ chứng kiến cái cảnh hành quyết thằng Hải nó đã run lẩy bẩy rồi,nên khi ăn cây đầu tiên tụi nó rống còn to hơn thằng Hải nữa,dám cả trường nghe luôn lắm không chừng,mà xui cho tụi nó là tuy frère Martial nhỏ con nhưng nội lực lại thâm hậu vô cùng,và đang trong thời kì sung sức nhất nên giáng cú nào cú nấy ra hồn,đến nỗi xử trảm xong là cả ba thằng đứng lên không nổi nữa nói chi đến đi về chỗ,cũng may tụi nó không tè cả ra quần , và chỉ khi frère xách cây roi hung thần ra khỏi lớp, thì mới nghe cả lớp thở phào đồng loạt mà lớn đến độ ai ai cũng nghe.
           Martial mà đứng lâu một tí dám có thằng xỉu chứ chơi đâu,cũng may tụi nó chưa gặp Frère Cortina An Phong năm nay mới nhậm chức Tổng Linh hoạt nên người còn bỡ ngỡ,dù gì thì cũng phải từ từ thì đâu cũng vào đó thôi.Và tình hình thế giới chỉ tạm yên ổn được vài bữa ,rồi cái chợ chồm hổm trong lớp lại bắt đầu họp chợ lại.
            Nói về Frère Martial và cái lớp 8-3 như vậy đã hết đâu,có lần thầy Quốc Văn nghỉ dạy đột xuất trong lớp thì đang hớn hở hi vọng được nghỉ tại chỗ,thì lù lù Martial đi vào,sau khi gườm gườm cả lớp một phát frère mới cất giọng êm ả :
- Hôm nay thầy Quốc Văn nghỉ dạy,nên tôi vào dạy thế các cậu có cậu nào thắc mắc cái chi không?
           Hôm đó Martial giảng về thơ Đường luật,thế rồi sau khi chắp hai tay ra sau đít, đi đi lại lại giảng bài xong frère bất chợt đưa ra câu hỏi:
    - Ông tổ nhà Đường là ai có cậu nào biết thì dơ tay.
            Cả lớp đang ngồi ra cái vẻ đang suy nghĩ lung lắm,thì bỗng phía cuối dãy B có một giọng cất lên thật mạnh mẽ :
        - Là em ạ.
              Thế là cả lớp òa lên cười như cái chợ vỡ,mặt frère Martial tự dưng đỏ như ông mặt trời ,hai con mắt long lên sòng sọc mà nhìn vào nó có hình cái tên lửa,không nói không rằng frère xăm xăm đi tới cuối lớp và cả lớp đều nghe rõ một tiếng “Bốp”thật mạnh mẽ và uy lực,tới chừng dòm lại xem thằng nào can đảm và xâm mình thế thì té ra là ông Nguyễn Anh Văn chứ còn ai nữa,thằng này chắc buồn ngủ rồi nghe lộn tưởng frère gọi nó chứ trong lớp nó hiền lắm đâu có quậy phá gì,tội nghiệp cho nó.

# 4138
  03 tháng 03, 2012 23:23   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Ba điều ước....



Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):
- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.
Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
- Mời vào!
Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
- Chính các người đã làm bể cửa kính?
Vợ chồng răm rắp trả lời:
- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.
- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi.
Người đàn ông hỏi người chồng:
- Ông ước điều gì?
Người chồng trả lời:
- Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.
- Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.
Vị thần quay qua người vợ và hỏi:
- Còn điều ước của bà là gì?.
- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.
- Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.
Người chồng hỏi vị thần:
- Vậy còn điều ước của ông là gì?
- Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé!
Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:
- Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?
Người vợ trả lời:
- Em đành phải đồng ý thôi!
Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...
Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:
- Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy?
- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư!


# 4139
  06 tháng 03, 2012 18:11   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:


                                               Mùa Hè 2050 , Hội Ngộ Taberd 76 

          Nhận được cái thiệp mời Hội Ngộ Taberd 2050 tại OC,do Trưởng Ban Tổ Chức Sơn Mập gởi, các cụ bô lão Taberd tại VN mừng húm ra mặt. Đã lâu lắm rồi dễ chừng cũng 39 năm ,kể từ cái tháng 07/2011 anh em tổ chức hội ngộ ở OC ,ngày đó kinh tế còn khó khăn nên anh em có thích đi mà vẫn không đi được. Nay thì đã khá hơn rồi,vả lại thời nay khoa học đã tiên tiến lắm ,chuyện đi qua Mỹ ,Châu Âu hay Úc chỉ một nhoáng là tới nơi,có khi vừa leo lên máy bay chưa kịp đưa khúc bánh mì mới mua vô miệng nhâm nhi thì đã thấy báo gần tới…Mỹ rồi,giá cả lại rẻ kinh khủng ,thời đại cạnh tranh mà.

       Do đó ,các cụ bô lão Taberd ở VN rất yên tâm,chỉ có một điều làm các cụ cứ băn khoăn,khắc khoải đợi chờ cái ngày được đoàn tụ ông bà à quên ..anh em . Không biết anh em vẫn còn đông đủ như ngày xưa hay không? Có bao nhiêu lão đã qui tiên? Ai còn ai mất …mà bấy lâu nay cái in-tờ-lét nó quá tiên tiến và khó sử dụng ,nên anh em mất hết tin tức của nhau. Ôi ! giống y hệt cái cảm xúc mà cách đây đúng 39 năm mới gặp lại nhau. Rồi cái ngày Taberd 76 VN hẹn hò gặp gỡ tại quán Cây Khế trước khi ra phi trường để sang Mỹ cũng tới. Cám ơn trời đất ! Cám ơn Khoa Học !Anh em vẫn còn đông đủ và khỏe mạnh,mặc dù đầu tóc bạc phơ lưng đã còng,nhưng nhìn nét mặt xem ra vẫn còn hăng hái lắm,bằng chứng là bữa đó đang trò chuyện thì bỗng có một em đi ngang qua.Ôi Chao ! em đẹp và sexy hết sẩy,thế là bao nhiêu con mắt của các cụ Taberd VN đổ dồn vào cái..body của em. Nhất là con mắt của cụ Sơn Lai ( cụ vẫn ở luôn tại VN,cụ nói cụ sẽ sát cánh cùng với các chiến hữu và cụ sẽ gởi tấm xương tàn của cụ tại quê hương).

         Ngày lên đường cũng đã tới,các cụ dìu dắt nhau lên phi cơ thật ồn ào y như ngày nào. Vừa ổn định chỗ ngồi là hai cụ râu tóc bạc và dài tới rún Lý Quới,Hoàng Dũng gầy cuộc nhậu,mấy chai whisky,Black Label,Vang .18.. lấy từ nhà cụ Hoàng Dũng mang theo.Bia thì đã có Trịnh Lương,Hữu Tường,Sơn lai thêm hai ông Mạnh Tuyến từ Ăng-Lê sang,Quốc Huy từ Thái bay về tháp tùng với anh em lo dùm.Riêng phần Coca,nước suối thì do Đình Nguyên,Long Hải phụ trách. Phần mồi như thường lệ gồm : Chả lụa,giò thủ,xúc xích,nem chua thì do Giò Dũng cung cấp,coi như vừa làm mồi nhậu vừa quảng cáo tiếp thị sản phẩm của nhà làm.Cuộc nhậu đình đám với 2 MC Mạnh tuyến,Sơn Lai cùng với các em tiếp viên hàng không xinh đẹp.Chỉ tiếc rằng mới cạn có chai whisky thì được thông báo máy bay đã đáp xuống nước Mỹ rồi.

        Ra sân bay đón đoàn VN là Trưởng Ban Tổ Chức Sơn Mập,nó thuê cả 2 chiếc bus cùng với một bầy mỹ nữ ,tay cầm hoa mắt lúng liếng miệng cười tươi như hoa,trao các bó hoa vào tay các cụ làm các cụ mê tơi cả lên. Lại cũng cụ Sơn lai chơi một lúc 2 bó hoa,tiện tay cụ ôm luôn cả 2 em và mi một cái “chót” lên má 2 em thật là điệu nghệ,in hệt như khi xưa. Sau khi ổn định chỗ ở của các cụ tại hotel 6 sao xong,Sơn Mập nói lời tạm chia tay và hẹn ngày mai gặp nhau tại nhà cụ Đứt Thắng,buổi hội ngộ sẽ được tổ chức tại đấy.Đêm ấy các cụ lại thao thức không ngủ ,một phần cứ nghĩ tới các cô em xinh như mộng tay cầm bó hoa lúc sáng khi vừa xuống phi trường,một phần mong sao cho mau tới ngày mai để gặp lại các cụ Taberd 76 tại Mỹ.

        Hôm nay ,đúng 11g trưa là khai mạc cuộc hội ngộ Taberd 76 năm 2050 tại nhà cụ Đứt Thắng. Phải nói là gặp lại cụ Sơn Mập tuy nay cũng đã trên 90 tuổi,nhưng do cụ là BS nên cụ vẫn giữ được cái phong độ của một..bô lão,cụ lăng xăng điều động các mỹ nữ ( mà không biết cụ có huy động hay phân công mấy em y tá của cụ hay không?mà thấy mấy em nhiều và xinh đẹp vô cùng) tiếp các cụ một cách nồng nhiệt. Nguyên bộ phận ẩm thực của quán Kim’s được cụ Sơn Mập điều động tới phục vụ buổi hội ngộ. Sau đó là phần khai mạc buổi lễ với bài diễn văn chúc mừng đại hội. Cụ Sơn Mập xưa nay nổi tiếng là ít nói và nói thì cũng ngắn ngủn như cục bột chiên,ấp úng mãi cụ mới phát biểu được một bài như sau :

      - E hèm ! ( cụ lấy giọng cụ thử cái mi-chô ) 5,6,7,8,9,10 … ( quen miệng cụ thốt luôn ) bồi , đầm , già , xì…hẻo … Các cụ có nghe …tao nói không ?Kính thưa tàn thể….các cụ đại biểu…kính thưa tàn thể…các cụ bà,kính thưa tàn thể…. các em và các cháu thiếu nhi( cụ đưa mắt trìu mến về phía các em thiếu nhi ),kính thưa ..các loại kính thưa.Nhân hôm nay…E hèm ! ( cụ lại lấy giọng )… ngày lành tháng tốt,là trưởng ban…. tổ chức Hội Ngộ Taberd …76 tôi xin long trọng …tuyên bố khai mạc buổi hội ngộ này… Có thể nói ..buổi họp mặt ..hôm nay ..với sự có mặt của các cụ từ năm châu bay về đông đủ ..là do các cụ có ý thức.. giữ gìn sức khỏe 
# 4140
  06 tháng 03, 2012 21:58   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Họ Nguyễn của Việt Nam xếp thứ 4 trong danh sách 10 họ phổ biến nhất trên thế giới, ước tính khoảng 40% dân số nước ta mang họ này, theo xếp hạng của trang web Theworldgeography.com.
Dưới đây là danh sách 10 họ thông dụng nhất trên thế giới:
1. Li hoặc Lee -
Hơn 100 triệu người
Đây là tên họ khá phổ biến tại Trung Quốc, với khoảng 9% dân số có họ này. Con tại Hàn Quốc, đây cũng là họ phổ biến thứ 2 (sau họ Kim), phiên âm theo tiếng Latinh là Lee. Tại Việt Nam , họ Lý này cũng khá thông dụng. Cũng vì thế, Li trở thành họ phổ biến nhất trên thế giới.
2. Zhang - Khoảng 100 triệu người
Sách Kỷ lục Guinness thế giới xuất bản vào năm 1990 cũng ghi nhận đây là họ có nhiều người mang nhất trên thế giới. Đầu năm 2006, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cũng xếp hạng đây là họ thông dụng đứng thứ 3 tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Họ Zhang được sử dụng từ cách đây trên 4.000 năm.
3. Wang - Hơn 93 triệu người
Wang cũng là một họ phổ biến nhất tại Trung Quốc, với gần 93 triệu người. Dịch sang tiếng Anh, thì Wang có nghĩa đen là "Vua" hoặc "Vương". Họ này cũng có mặt tại một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Việt Nam (gọi là họ Vương).
4. Nguyễn - Hơn 36 triệu người
Nguyễn là tên họ phổ biến nhất tại Việt Nam , khoảng 40% dân số có họ này. Làn sóng di cư đã đưa họ Nguyễn đến Australia và trở thành họ phổ biến thứ 7 tại quốc gia này, tại Pháp là vị trí thứ 54 và tại Mỹ là vị trí thứ 57.
5- García - Hơn 10 triệu người
García là một họ phổ biến tại khu vực châu Mỹ , Philippines và Tây Ban Nha. Có một vài giả thiết về nguồn gốc của họ này nhưng có thể nó bắt nguồn từ xứ Basque của Tây Ban Nha. Từ này có nghĩa là "trẻ". Đây là họ phổ biến nhất tại Tây Ban Nha, với 3,32% dân mang họ này và cũng là họ phổ biến thứ 2 tại Cuba. 4,1 triệu người Mexico cũng có họ Garcia.
6. González - Hơn 10 triệu người
Đây là một họ có nguồn gốc từ Tây Ban Nha và cũng là họ phổ biến thứ 2 tại quốc gia này (chỉ sau Garcia). Tại các nước châu Mỹ Latinh khác như Chile , Argentina , Venezuela và Paraguay , González là họ phổ biến nhất. Tại Mỹ, họ này cũng đứng vị trí thứ 23 trong số những họ thông dụng nhất.
7. Hernández - Hơn 8 triệu người
Có từ thế kỷ 15, Hernández là họ phổ biến tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Nó có nghĩa là "con trai của Hernán" hoặc đôi khi là "con trai của du khách". Họ này cũng phổ biến tại Mỹ , Mexico , Chile , Cuba , Argentina ...
8. Smith - Hơn 4 triệu người
Họ này có nguồn gốc từ Anh và cũng là họ phổ biến nhất tại quốc gia này cũng như tại Australia và Mỹ. Tại Canada, đây cũng là họ thông dụng thứ hai và tại Ireland thì đứng thứ 5. Họ Smith đặc biệt phổ biến trong số những người gốc Anh và Ireland và cũng là họ phổ biến của những người Mỹ gốc Phi. Ít nhất 3 triệu người Mỹ mang họ này.
9. Smirnov - Hơn 2,5 triệu người
Theo điều tra dân số năm 2002 tại Nga thì Smirnov (con trai) hoặc Smirnova (con gái) là họ phổ biến tại đất nước này. Biến thể phiên âm của họ này là: Smirnoff hoặc Smyrnov.
10. Müller -
Hơn một triệu người
Trong tiếng Đức, Müller nghĩa là "thợ xay". Đây là họ phổ biến nhất tại Đức và Thụy Điển, phổ biến thứ 5 tại Áo... Biến thể của nó có thể là "Miller", chủ yếu ở miền nam nước Đức, Áo và Thụy Điển và "Möller" tại miền bắc và trung nước Đức và Phần Lan.

 

Source: http://www.theworldgeography.com/2012/02/10-of-most-common-surnames-in-world.html

 


# 4141
  06 tháng 03, 2012 22:10   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Văn hóa Việt Nam của chúng ta vô cùng phong phú. Một trong những nguồn phong phú vô ngàn mà trên thế giới không ai có, đó là ý nghĩa về dấu hỏi ngã Thật thế, dấu hỏi ngã trong tiếng Việt đóng một vai trò quan trọng. Viết sai dấu hỏi ngã sẽ làm đảo ngược và có khi vô cùng tai hại cho văn chương và văn hóa Việt Nam.

Chúng tôi xin đơn cử một vài trường hợp như sau. Danh từ nhân sĩ, chữ sĩ phải được viết bằng dấu ngã để mô tả một vị chính khách có kiến thức văn hóa chính trị..., nhưng nếu vô tình chúng ta viết nhân sỉ, chữ sỉ với dấu hỏi thì ý nghĩa của danh từ nhân sĩ sẽ bị đảo ngược lại, vì chữ sĩ với dấu hỏi có nghĩa là nhục sĩ và như vậy sẽ bị trái nghĩa hoàn toàn. Một chữ thông thường khác như là hai chữ sửa chữa, nếu bỏ đi dấu hỏi ngã sẽ có nhiều ý khác nhau: sửa chữa (sửa dấu hỏi, chữa dấu ngã) tức là chúng ta sửa lại một cái gì bị hư hỏng, thí dụ sửa chữa xe hơi. Nhưng nếu cho dấu ngã vào thành chữ sữa và dấu hỏi trên chữ chửa tức có nghĩa là sữa của những người đàn bà có thai nghén.

Người sai lỗi nhiều nhất về viết sai dấu hỏi ngã là người miền Nam và Trung (người viết bài này là người miền Trung). May mắn nhất là người thuộc miền Bắc khi sinh ra là nói và viết dấu hỏi ngã không cần phải suy nghĩ gì cả. Nhưng khốn nỗi có khi hỏi họ tại sao chữ này viết dấu hỏi chữ kia lại đánh dấu ngã thì họ lại không cắt nghĩa được mà chỉ nở một nụ cười trên môi...

Bài viết này nhằm mục đích đóng góp một vài qui luật về dấu hỏi ngã của tiếng mẹ đẻ Việt Nam chúng ta.

Dấu hỏi ngã được căn cứ vào ba qui luật căn bản: Luật bằng trắc, chữ Hán Việt và các qui luật ngoại lệ.

A. LUẬT BẰNG TRẮC

Qui luật bằng trắc phải được hiểu theo ba qui ước sau.

1. Luật lập láy

Danh từ lập láy tức là một chữ có nghĩa nhưng chữ ghép đi theo chữ kia không có nghĩa gì cả. Thí dụ: vui vẻ, chữ vui có nghĩa mà chữ vẻ lại không nghĩa, chữ mạnh mẽ, chữ mạnh có nghĩa nhưng chữ mẽ lại không hề mang một ý nghĩa nào hết, hoặc chữ lặng lẽ, vẻ vang...

2. Luật trắc

Không dấu và dấu sắc đi theo với danh từ lập láy thì chữ đó viết bằng dấu hỏi (ngang sắc hỏi).

Thí dụ:

Hớn hở: chữ hớn có dấu sắc, thì chữ hở phải là dấu hỏi.
Vui vẻ: chữ vui không dấu, thì chữ vẻ đương nhiên phải dấu hỏi.
Hỏi han: chữ han không dấu, như thế chữ hỏi phải có dấu hỏi.
Vớ vẩn: chữ vớ là dấu sắc thì chữ vẩn phải có dấu hỏi.
Tương tự như mắng mỏ, ngớ ngẩn, hở hang, ...

3. Luật bằng

Dấu huyền và dấu nặng đi theo một danh từ lập láy thì được viết bằng dấu ngã (huyền nặng ngã).

Thí dụ:

Sẵn sàng: chữ sàng có dấu huyền thì chữ sẵn phải là dấu ngã.
Ngỡ ngàng: chữ ngàng với dấu huyền thì chữ ngỡ phải để dấu ngã.
Mạnh mẽ: chữ mãnh có dấu nặng, do đó chữ mẽ phải viết dấu ngã.
Tương tự như các trường hợp lặng lẽ, vững vàng,...

# 4142
  06 tháng 03, 2012 22:14   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

B. CHỮ HÁN VIỆT

Văn chương Việt Nam sử dụng rất nhiều từ Hán Việt, chúng ta hay quen dùng hằng ngày nên cứ xem như là tiếng Việt hoàn toàn. Thí dụ như các chữ thành kiến, lữ hành, lãng du, viễn xứ, ... tất cả đều do chữ Hán mà ra.

Đối với chữ Hán Việt được sử dụng trong văn chương Việt Nam, luật về đánh dấu hỏi ngã được qui định như sau:

Tất cả những chữ Hán Việt nào bắt đầu bằng các chữ D, L, V, M và N đều viết bằng dấu ngã, cá chữ Hán Việt khác không bắt đầu bằng năm mẫu tự này sẽ được viết bằng dấu hỏi.

Thí dụ:

Dĩ vãng: hai chữ này phải viết dấu ngã vì dĩ vãng không những là hán tự mà còn bắt đầu bằng chữ D và V.

Vĩ đại: vĩ có dấu ngã vì chữ vĩ bắt đầu với mẫu tự V.
Ngẫu nhiên: chữ ngẫu dấu ngã vì áp dụng qui luật Hán Việt nói trên.
Lẽ phải: lẽ dấu ngã vì chữ L, phải dấu hỏi vì có chữ P.
Tư tưởng: chữ tưởng phải viết dấu hỏi vì vần T đứng đầu.

Tương tự như: lữ hành, vĩnh viễn,...

Để thể nhớ luật Hán tự dễ dàng, chúng tôi đặt một câu châm ngôn như thế này:

"Dân Là Vận Mệnh Nước"

để dễ nhớ mỗi khi muốn sử dụng qui luật Hán tự nói trên.

C. CÁC QUI ƯỚC KHÁC

1. Trạng từ (adverb)

Các chữ về trạng từ thường viết bằng dấu ngã.

Thí dụ:

Thôi thế cũng được. Trạng từ cũng viết với dấu ngã.
Xin anh đừng trách em nữa. Trạng tự nữa viết với dấu ngã.
Chắc anh đã mệt lắm rồi. Trạng từ đã viết với dấu ngã.

2. Tên họ cá nhân và quốc gia

Các họ của mỗi người và tên của một quốc gia thường được viết bằng dấu ngã.

Thí dụ:

Đỗ đình Tuân, Lữ đình Thông, Nguyễn ngọc Yến...
Các chữ Đỗ, Lữ, Nguyễn đều viết bằng dấu ngã vì đây là danh xưng họ hàng.

Nước Mỹ, A phú Hãn,... Các chữ Mỹ và Hãn phải viết bằng dấu ngã vì đây là tên của một quốc gia.

3. Thừa trừ

Một qui ước thừa trừ ta có thể dùng là đoán nghĩa để áp dụng theo luật lập láy và bằng trắc nói trên.

Thí dụ:

Anh bỏ em đi lẻ một mình. Chữ lẻ viết dấu hỏi vì từ chữ lẻ loi mà ra, chữ loi không dấu nên chữ lẻ viết với dấu hỏi.

Anh này trông thật khỏe mạnh, chữ khỏe ở đây có dấu hỏi vì do từ khỏe khoắn mà ra, khoắn dấu sắc thì khỏe phải dấu hỏi.

D. KẾT LUẬN

Văn chương là linh hồn của nền văn hóa, viết sai dấu hỏi ngã có thể làm sai lạc cả câu văn, đó là chưa kể đến nhiều sự hiểu lầm tai hại cho chính mình và người khác cũng như các việc trọng đại. Không gì khó chịu cho bằng khi đọc một cuốn truyện hay nhưng dấu hỏi ngã không được chỉnh tề.

Một ký giả người miền Nam trong câu chuyện thân mật tại một quán phở thược vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã thành thật công nhận điều thiếu sót và tầm quan trọng của dấu hỏi ngã trong văn chương Việt Nam. Và cũng chính vị ký giả lão thành nói trên đã khuyến khích chúng tôi viết bài này trong mục đích làm sống lại sự phong phú của nền văn chương, văn hóa Việt Nam chúng ta, nhất là đối với những thế hệ trẻ hiện đang lưu lạc trên xứ người.

CAO CHÁNH CƯƠNG


# 4143
  06 tháng 03, 2012 22:17   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Người chồng lý tưởng

 
Trong cuộc thi hoa hậu, ban giám khảo hỏi một nữ thí sinh: 
- theo cô mẫu người chồng lý tưởng của cô sau này phải ra sao? "

Trả lời: 
- theo em, mẫu người chồng lý tưởng của em phải hội đủ 2 điều kiện :

1/ ra ngoài xã hội thì phải "có chỗ đứng"
2/ về nhà với em  thì phải ''cứng chỗ đó" !
# 4144
  07 tháng 03, 2012 08:46   Tào lao (Bàn loạn) - Thắng viết:
Chủ đề:

Bạn đã biết tin này chưa ?! 
Tin nóng về California

Siêu động đất 9,2 độ richter sẽ tấn công California trong tuần này?

Một trận động đất mạnh 9,2 độ richter có thể tấn công California trước ngày 26/3 này sau hiện tượng “siêu mặt trăng”, một chuyên gia địa lý Mỹ cho biết ảnh minh họaJim Berkland – chuyên gia địa lý Mỹ đã đưa ra 3 dấu hiệu cho thấy siêu động đất nhiều khẳ năng sẽ tấn công California. Thứ nhất, hôm 19/3, cả thế giới  đã được chiêm ngưỡng hiện tượng “siêu mặt trăng” khi mặt trăng và trái đất ở gần nhau nhất trong 19 năm qua.
 Ông nói, trận động đất 9,2 độ ritcher từng gây ra sóng thần ở Alaska cũng xảy ra vào ngày 27/3 khi mặt trăng ở gần trái đất nhất.
Thứ hai là hiện tượng cá chết hàng loạt ở bờ biển Redondo, luồng cá di chuyển về Nam Mỹ và các bầy cá voi dạt vào bờ San Diego. Điềunày có thể lý giải là do sự thay đổi từ trường của Trái đất – hiện tượng thường thấy trước khi xảy ra động đất.
Thứ 3, California nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương là một khu vực hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa. Gần đây, Vành đai này đã chứng kiến 3 trận động đất lớn, đầu tiên là Chile, rồi đến New Zealand, và cuối cùng là Nhật Bản. Ông Berkland cho rằng, hướng chuyển động của các địa chấn này sẽ xảy ra theo chiều kim đồng hồ, do vậy, California có thể sẽ là địa điểm tiếp theo. Nếu dự báo trên là đúng, thì California có thể sẽ phải đối mặt một trận bão lớn, gây ngập lụt khoảng 3 mét khắp tiểu bang. Trước thông tin này, các trung tâm mua sắm ở California gần như không còn chỗ đậu xe, mọi người đổ xô mua tích trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm, đèn pin, nến, radio…
Cơ quan Nghiên cứu Địa chất, Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp của liên bang và California đã họp khẩn nhằm hoạch định chiến lược giảm thiểu thiệt hại của thiên tai.
Ông Jim Berkland là người đã dự báo chính xác nhiều trận động đất, và cũng từng dự báo trước 4 ngày đối với trận động đất ở San Franciso xảy ra ngày 17/10/1989Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=253028#ixzz1lQnqVgmc http://www.xaluan.com/

Trích thuật Marh 7, 2012
__._,_.___
Trich từ:
Trang: 1 / 4       Qua trang: